,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
936084
Kỷ niệm mái trường: Tớ... tớ yêu cậu!*
1
Article
null
,

Kỷ niệm mái trường: Tớ... tớ yêu cậu!*

Cập nhật lúc 09:23, Thứ Tư, 23/05/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) – Cậu đi rồi, giờ học ai sẽ trêu tớ, gây sự với tớ để cả hai đứa đùa nghịch và chỉ cậu bị Thầy mắng...

Hình ảnh: Internet
 

kira_littlebi (5/19/2007 6:45:09 PM): Đồ quỷ!
kira_littlebi (5/19/2007 6:45:23 PM): Tớ ghét cậu
hoangtu_cua(5/19/2007 6:45:31 PM): Hey! Không có chửi tớ!  
hoangtu_cua(5/19/2007 6:45:36 PM): Sao ghét?  
kira_littlebi (5/19/2007 6:45:47 PM): Thì... ghétttttttt

...Nhưng cậu có biết...

Tớ...tớ yêu cậu!

Tớ yêu cậu!

Tớ yêu cậu!

Tớ yêu cậu!

Cậu đi rồi ai ăn trưa cùng với tớ? Ai sẽ đổi phần ăn cho tớ khi tớ không thích ăn cá mà chỉ thích ăn thịt?

Cậu đi rồi ai sẽ gọi tớ: "Bốn mắt!"

Cậu đi rồi ai sẽ hay nhìn tớ,hay mỉm cười với tớ, hay nghênh nghênh mặt vẻ thách thức với tớ?

Cậu đi rồi ai sẽ làm tớ... thót tim vì bị bắt gặp đang nhìn cậu?

Cậu đi rồi ai sẽ nắm tay tớ cùng chạy, cùng đùa nghịch trên lan can giờ ra chơi?

Cậu đi rồi những giờ Thể Dục ai sẽ tập cho tớ đánh cầu lông, đánh bóng chuyền?

Cậu đi rồi ai sẽ đọc truyện tranh với tớ?

Rồi giờ học, ai trêu tớ, gây sự với tớ  và cả hai đứa đùa nghịch để rồi Thầy mắng...cậu rồi cậu đổ thừa rằng: "Tại Ý đó"?

Cậu đi rồi tớ sẽ nhớ!

Rất nhớ...

Cái lần cậu cứ đi “sàng qua, sàng lại” và tớ buông câu : "Ngồi không yên à, cậu như con khỉ con thế?".

Giao diện Blog Bi ti hí
Giao diện Blog Bi ti hí

Sao lúc ấy tớ không bảo rằng: "Cậu ngồi xuống đây với tớ đi", lúc đó tớ cũng biết rằng hình như cậu muốn nói chuyện với tớ! Mà tại cậu cả đấy, con trai gì mà nhát!

Tớ nhớ dáng người trầm trầm của cậu!

Tớ nhớ cái kiểu hay suy nghĩ sâu xa của cậu!

...Cậu có thấy tụi mình có những điểm giống nhau không?

Nhớ cái lần nhỏ My bảo với tớ: "Hình như T.P nó thích Ý hay sao á, từ lúc P vô lớp đến giờ nó chẳng bao giờ nói chuyện với con gái. Từ lúc Ý đến mới thấy nó nói chuyện với con gái, trêu chọc Ý"... Ừ, lúc đó tớ cũng buông một câu tỉnh bơ như cái mặt của tớ: "Ủa, vậy hả!”. Nhưng đâu ai biết tớ đã nhoẻn miệng cười và...

Tim tớ thấy...lạ lạ...

Tớ sẽ nhớ nhiều lắm,nhiều lắm...

Tớ sẽ nhớ mới hôm Chủ Nhật cậu trêu tớ rằng: "Tớ về nhà trước đây, mai tớ không đi học đâu". Nghe câu đấy tớ có buồn gì đâu. Sáng nay đến lớp cố tình tìm cậu để nhìn thấy cậu mà cậu cũng "quỷ sứ" lắm, cậu đã trốn biệt tích! Giờ chào cờ thì cậu đứng ở cuối hàng, đến khi tình cờ tớ ngoái ra sau thì cậu bụm miệng cười... đáng ghét!

Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước rằng: Tháng 7, khi đi học, tớ sẽ được gặp lại cậu, tụi mình sẽ ăn trưa, sẽ cùng học, cùng đùa nghịch.... có phải không?

Tác giả blog Bi ti hí
Tác giả blog Bi ti hí
Blog Việt theo Blog Bi ti hí - *Tên bài do Blog Việt đặt

Giới thiệu tác giả blog: Bi ti hí hay còn có tên Guigoz, Còi,Kem Ý, Jannie, Romanie, Liễu Lam Doanh, Hồ Thị Kim Ý – 18 tuổi: “Này là tóc,vừa tầm vai.Có đôi vai xuôi cho tóc ấy cứ buông lơi.Này là mắt,vừa tầm mây.Này là gió,này là nắng,cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng.”

Chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường, bên thầy cô và bạn bè, Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến theo mẫu phản hồi sau khoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,