221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1317581
Thủy điện đồng loạt xả lũ, người dân "lãnh đủ"
0
Article
null
Thủy điện đồng loạt xả lũ, người dân 'lãnh đủ'
,

- Mưa to, trong ngày 2/11, các hồ thủy điện đầu nguồn đồng loạt xả lũ, khiến nhiều vùng dân cư ở hạ lưu ở Phú Yên chìm trong biển nước.

Thủy điện xả lũ, dân lãnh đủ

Đến sáng ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa to, mực nước các sông lên nhanh. Lúc 7 giờ tối ngày 1/11, hồ thủy điện Sông Hinh đã xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s.

Hồ thủy điện Krông H, năng (bậc trên của hồ thủy điện sông Ba Hạ) phải hứng lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng từ 729m3/s đến 1.292m3/s.

Nhà chìm cửa trong biển nước mênh mông

Hiện tại mực nước sông Ba đang ở báo động cấp 1; sông Kỳ Lộ tại xã Hà Bằng (huyện Đồng Xuân) dâng cao hơn 9m, đạt gần báo động cấp 3. Nước sông Bánh Lái tại xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) dâng cao hơn 10m.

Theo Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Phú Yên, mực nước hồ thủy điện sông Ba Hạ ở mức gần 104m (trên mực nước dâng bình thường 105m), nên đã xả lũ vào lúc 7 giờ, ngày 2/11 với lưu lượng 2.500m3/s và dự kiến 12 giờ tới sẽ tăng lên từ 4.000 – 5.000m3/s.

Trạm xá xã An Định (huyện Tuy An) ngập sâu, bệnh nhân phải tháo chạy.

Dự báo từ 12 – 24 giờ tới, nước các sông tiếp tục dâng lên báo động cấp 2, cấp 3, riêng sông Kỳ Lộ vượt báo động cấp 3.

Do các hồ đồng loạt xả lũ nên các khu dân cư xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa); xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa; xã Lưới Gõ, Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) chìm trong biển nước.

Tại các vùng thấp trũng nước ngập quá sâu cá nô cũng không tiếp cận được, người dân kết bè chuối thoát lũ.

Bỏ của chạy lấy người

Tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân dù nằm ngoài vùng ảnh hưởng xả lũ nhưng cũng bị ngập sâu do lũ quá lớn.

Hiện hàng trăm ngôi nhà ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) bị ngập gần lút nóc.

Rạng sáng 2/11, nước lên nhanh bất ngờ tràn vào làm hàng ngàn ngôi nhà ở thôn Định Trung 2 (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), thôn Tân Hòa, Tân Long (xã Xuân Sơn Nam) và Thị Trấn Xóm Giữa (huyện Đồng Xuân) chìm trong nước.

Người dân cột xe vào thành đường sắt đề phòng nước cuốn trôi.

Ông Kông Thành Long, ở thôn Đinh Trung 2, đang ở nhờ nhà hàng xóm, dõi mắt về ngôi nhà của mình đang chìm trong biển nước, thất thần nói: “Lũ năm nay thật “ác”, nước lớn lúc nửa đêm, tôi chỉ kịp chạy ra sân khóa cửa “bỏ của chạy lấy người”. Hiện hàng trăm ngôi nhà ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) cũng bị ngập gần lút nóc

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Trưởng Ban PCLB-TKCN huyện Đồng Xuân cho biết, Đã di dời 51 hộ ở thôn Thạnh Đức xã Xuân Quang 3 và 61 hộ ở thôn Gò Cốc xã Xuân Quang 2 đến nơi cao và an toàn.

Quốc lộ 27A tạm thời thông xe

Sáng 2/11 quốc lộ 27A km 16+100 từ Phan Rang (Ninh Thuận) đi Đà Lạt đã thông xe tạm thời sau 4 ngày (từ 29/10 – 02/11) giao thông bị cắt đứt hoàn toàn.

Tại địa điểm này, đoạn đường ngập chỉ còn lại khoảng 100m, nước trên mặt đường 0,5m nhưng do đoạn đường đang thi công, nên có hố nước chìm sâu 3m, rộng 4m rất nguy hiểm.

Mô tả ảnh.
Những hố sâu 3m, rộng 4m ẩn chứa nhiều nguy hiểm trên QL27A

Lực lượng Công an huyện Ninh Sơn gồm 20 cảnh sát thay phiên bám trụ khu vực nguy hiểm, xếp hàng bảo vệ ngay chỗ hố nước ngập để hướng dẫn các phương tiện giao thông và hỗ trợ người qua lại. Một số cống đào ngang qua đường bị sụp lở cũng đã được lấp tạm để thông xe.

Tại hiện trường từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau chờ đến lượt, nếu thời tiết thuận lợi thì sau vài giờ tới đoạn đường này mới thông suốt.

Mô tả ảnh.
Lực lượng CSGT thay phiên nhau trực tại các điểm nguy hiểm để hướng dẫn xe và người tham gia giao thông

Đến trưa ngày 2/11, lũ Ninh Thuận vẫn ở mức cao, nước đã đánh chìm 9 thuyền, cuốn trôi 4 người hiện chưa tìm thấy xác, làm ngập và hư hỏng hơn 1.000 ngôi nhà, hơn 10.000 ha hoa màu và gần 10.000 gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mô tả ảnh.
Nước lũ tại Ninh Thuận vẫn ở mức cao

Phú Yên đã có 4 người chết

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/11, ông Kỳ trú thôn Lãnh Cao, xã Xuân Lãnh đi từ Bình Định về gần Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) thì gọi chị Mai ra đón bằng xe máy. Tuy nhiên, khoảng 20 giờ nước lớn ngập đường chảy xiết nên khi qua bờ tràn suối Mung hai cha con bị nước cuốn trôi mất tích.

Mưa nặng hạt vẫn trút xuống vũng rốn lũ ở huyện Tây Hòa, Phú Yên. Ảnh: N.A Bang
Mưa nặng hạt vẫn trút xuống vũng rốn lũ ở huyện Tây Hòa, Phú Yên. Ảnh: N.A Bang

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 1/11, cháu Lê Thị Thanh Thưởng, 13 tuổi, học sinh Trường THCS Tây Sơn ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, trên đường đi học về, khi dắt xe đạp qua cầu tràn Quảng Mỹ thì bị nước lũ cuốn trôi. Các lực lượng cứu hộ của xã Hòa Mỹ Tây và huyện Tây Hòa gồm 30 người tìm kiếm tung tích cháu Thưởng suốt đêm 1-11 đến trưa nay vẫn chưa thấy.

Như vậy, sau 4 ngày lũ về Phú Yên đã có 4 người chết.

Sáng 2/11, mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Phú Yên cùng với xã lũ thủ điện tối 1/11, khiến mực nước các sông lên cao. Các cánh đồng ở các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, Tây Hòa nước ngập trắng xóa.

Tại cầu Bến Củi (xã Hòa Thịnh, Tây Hòa) nước vẫn còn rất cao. Người dân phải đi lại bằng đò máy. Nhiều đoạn trong xã người dân sử dụng công nông để đưa người dân, học sinh đị lại vì đường ngập sâu.

Chùm ảnh VietNamNet ghi nhận sáng 2/11:

Mô tả ảnh.
Sáng kiến của người dân xã Hòa Thịnh (Tây Hòa, Phú Yên) trong 4 ngày nay - Ảnh: An Bang

Mô tả ảnh.
Để vượt cầu Bến Củi liên xã Hòa Mỹ Đông – Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, Phú Yên), người dân, học sinh chỉ có thể đi bằng đò - Ảnh: An Bang

Mô tả ảnh.
Đường tỉnh lộ, đường liên xã ở Phú Yên bị chia cắt liên tục vì lũ 4 ngày nay. Tuy nhiên, người dân vẫn vượt lũ nguy hiểm về nhà - Ảnh: An Bang.

Mô tả ảnh.
Xe ủi làm công trình tại xã Hòa Thịnh ngập lút trong nước lũ nhiều ngày nay- Ảnh: An Bang

Mô tả ảnh.
Dù vậy, nhiều em học sinh vãn băng lũ đi học - Ảnh: An Bang

Mô tả ảnh.
Nước ngập trắng xóa nhiều cánh đồng ở Phú Yên - Ảnh: An Bang

  • An Bang - Võ Tấn - Trâm Trân

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,