221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1312646
Cảnh tượng 1.000 năm có một ở Hồ Gươm
1
Article
null
Hà Nội:
Cảnh tượng 1.000 năm có một ở Hồ Gươm
,

- Những thảm cỏ, ghế đá ở Hồ Gươm là nơi trú chân, ngủ nghỉ của hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về. Họ đều chờ lúc trời gần sáng sẽ kéo về khu vực gần quảng trường Ba Đình để xem lễ duyệt binh ngày Đại lễ.

Trong ngày 9/10, hàng vạn người dân từ các địa phương đã ùn ùn kéo về Hà Nội trong để chờ đón ngày Đại lễ. Chỉ số ít trong đó thuê được nhà nghỉ hay ở nhờ nhà người quen. Số người còn lại thì nghĩ ra nhiều cách để chờ đón ngày 10/10.

Mô tả ảnh.
Dù đã 1h đêm (10/10) nhưng ở tượng đài Lê Nin, nhiều gia đình vẫn thức để thưởng thức không khí Đại lễ.

Một số người thì mang theo phích nước, ấm và chè, cùng với điếu cày, số khác thì mua ít rượu, mồi ngồi nhâm nhi chờ trời sáng… Một số người thích vui vẻ hơn thì tụ tập nhau lại ngồi ca những bài ca Hà Nội, bài ca cách mạng… để thức trắng đêm cùng Hồ Gươm, cùng Hà Nội.

Đa số phụ nữ và trẻ em thì được ưu tiên những chỗ có thể ngủ. Kẻ thì mang theo chiếu, chăn, người thì mang theo áo mưa, hoặc dùng bìa các tông làm chiếu. Thậm chí nhiều người nằm trên những bãi đất, cỏ.

Mô tả ảnh.
Sẽ nhậu thâu đêm mặc kệ sương gió.

Các thảm cỏ, ghế đá trong công viên trở thành nơi nghỉ, ngủ lý tưởng cho những người dân từ các vùng miền đến với Hà Nội. Người dân chủ yếu đến từ các tỉnh thành Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng… Thậm chí từ miền Trung xa xôi.

Tất cả đều chung một tâm trạng, háo hức chờ đợi thời điểm lịch sử “Hà Nội tròn 1000 tuổi”, chờ đợi ngày Đại lễ và… đi xem lần duyệt binh lịch sử.

Chùm ảnh do các phóng viên VietNamNet ghi lại từ 23h đêm 9/10 đến 3h sáng ngày 10/10 ở khu vực Hồ Gươm:

Đã 1h đêm (10/10) nhưng những đứa trẻ vẫn không muốn ngủ.

Đã 1h đêm (10/10) nhưng những đứa trẻ vẫn không muốn ngủ.

Mô tả ảnh.
Sân khấu ca nhạc ở góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng...
Không có chăn man vẫn ngủ ngon.
Không có chăn màn vẫn ngủ ngon.
Mô tả ảnh.

Thảm cỏ trở thành nơi lý tưởng. Người dân mang theo các vật dụng cần thiết khi không thuê được phòng thì có thể ngủ...

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Hai bố con nằm ngay trên đất. Ảnh phải là 4 chị em đang ngồi dưới gốc cây chờ trời sáng...
Mô tả ảnh.
Áo mưa thay chiếu...
Muôn kiểu ngủ, nghỉ... Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Muôn kiểu ngủ, nghỉ...
Mô tả ảnh.
Bãi cỏ bên cạnh đường Lê Thái Tổ...
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Chui vào cả trong bụi cây cạnh đền Ngọc Sơn đánh giấc...
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Làm một giấc chờ đến cơ hội nghìn năm có một
Mô tả ảnh.

Những người đàn ông này đến từ Chương Mỹ (Hà Nội), họ chuẩn bị rất kỹ, mang theo cả điếu cày, phích nước, chè và dụng cụ pha chế... để có thể thức chờ trời sáng... sẽ đi về khu vực Ba Đình xem diễu binh. ..

Những đứa trẻ trong đêm mồng 9 rạng sáng 10/10 tại Hồ Gươm.
Những đứa trẻ trong đêm mồng 9 rạng sáng 10/10 tại Hồ Gươm. Những đứa trẻ trong đêm mồng 9 rạng sáng 10/10 tại Hồ Gươm.
Những đứa trẻ trong đêm mồng 9 rạng sáng 10/10 tại Hồ Gươm.
Lấy xe làm giường.
Lấy xe làm giường.
Giấc mơ được chứng kiến lễ duyệt binh ngủ dậy sẽ thành hiện thực.
Giấc mơ được chứng kiến lễ duyệt binh ngủ dậy sẽ thành hiện thực.
Lấy hè làm dường
Lấy hè làm giường
Lấy bãi cỏ làm chiếu.
Lấy bãi cỏ làm chiếu.
Không cần vào nhà nghỉ mà vẫn có nơi ngủ và nơi để xe.
Không cần vào nhà nghỉ mà vẫn có nơi ngủ và nơi để xe.
Lấy ghế làm giường.
Lấy ghế làm giường.
Ngủ bất cứ đâu
Ngủ bất cứ đâu
  • Duy Tuấn - Vũ Điệp - Hoàng Sang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,