221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1309533
Đêm kinh hoàng dưới bánh "xe điên"
0
Article
null
Đêm kinh hoàng dưới bánh 'xe điên'
,

“Em bị ngã văng ra sát cạnh ô tô, cố lấy sức gồng lên để nhoài ra khỏi đường chạy của xe. Thắng bị đau hơn nằm ngay trước xe, nhưng cậu ấy chắc chắn đã không chết nếu lái xe điên lúc đó không cuồng loạn quay đầu xe để tháo chạy và đè bẹp cậu ấy… Đó thực sự là đêm kinh hoàng nhất đối với em”.

Nguyễn Trường Giang, người ngồi sau may mắn sống sót trên chiếc xe máy bị tai nạn tại ngã tư Hàng Bài – Lý Thường Kiệt, Hà Nội bàng hoàng nhớ lại sự việc sau cái chết của người bạn đi cùng.

Tới gặp và thắp nén nhang cho em Cao Xuân Thắng (SN 1993), nạn nhân trong vụ xe ô tô điên tháo chạy kinh hoàng lúc nửa đêm tại nhà riêng, số 242 phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, không khí u uất sau sự mất mát quá lớn bao trùm lên gia đình và hàng xóm nơi Thắng sinh sống. Đã ba ngày sau vụ tai nạn, nằm trên dải ghế băng ngay sát bàn thờ con, ông Cao Văn Thanh, bố của Thắng buồn rầu tiếp chúng tôi.


Giọng nói ông cất lên mệt mỏi sau những sự việc đã qua. Ông chậm rãi kể lại về Thắng, một cậu bé hiền lành: “Ở cái khu phố này ai trêu nó hoặc mắng nó, nó cũng chỉ hì hì cười. Cháu nó không phải là thằng bé nghịch ngợm. Tối hôm đó, cháu cùng bạn đi dự một lễ hội ở trường Việt Đức về. Khoảng hơn 22h, cháu nhắn tin rằng con sắp về đến nhà rồi. Tôi không tin nổi chỉ khoảng 20 phút sau, tôi nhận được điện thoại báo: Cháu đang cấp cứu tại bệnh viện vì bị ô tô đâm…”

d

Ông Thanh quặn đau thắp nén nhang trước di ảnh con sau vụ tai nạn kinh hoàng.


Nói đến đây ông Thanh dừng lại, đôi mắt ông nhòe ướt. Từ trên tầng 2 đi xuống, cô Trần Thúy Hòa, mẹ của em Thắng không giấu nổi sự đau xót: “Tội lắm chú ạ, đến giờ phút này tôi vẫn không thể nghĩ rằng cháu Thắng đã ra đi mãi mãi. Nghe bạn bè chúng nó kể lại cái đêm hôm đó, Thắng đèo Giang đã dừng lại trước đèn đỏ, khi đèn xanh bật lên chúng từ từ đi qua thì bất ngờ một chiếc ô tô từ phía Hàng Bài vượt đèn đỏ lao nhanh thẳng tới và đâm vào. Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục đè ngang qua ngực Thắng. Cơ thể cháu không bị xây xát gì lớn, nhưng lồng ngực đã bị vỡ sau cú đâm tiếp theo đó”.

Nước mắt nghẹn ngào, cô Hoa bày tỏ: “Giờ cháu nó đã mất rồi. Tôi chỉ mong đòi lại được sự công bằng cho cháu, để ở dưới suối vàng cháu được yên nghỉ. Kẻ có tội phải bị trừng trị thích đáng để sau này không còn nhiều gia đình gặp phải nỗi đau mất mát như tôi. Mong pháp luật hãy thực sự sáng suốt”.


Vừa đưa tiễn bạn về nơi chín suối, Nguyễn Trường Giang (SN 1992) ở số 12 Lò Đúc, người ngồi sau may mắn sống sót trên chiếc xe máy bị tai nạn tại ngã tư Hàng Bài – Lý Thường Kiệt, Hà Nội bàng hoàng kể lại: “Em bị ngã văng ra sát cạnh xe ô tô, cố lấy sức gồng lên để nhoài ra khỏi đường chạy của xe. Thắng bị đau hơn nằm ngay trước ô tô, nhưng cậu ấy chắc chắn đã không chết nếu lái xe điên lúc đó không cuồng loạn quay đầu xe để chạy và đè bẹp cậu ấy… Đó thực sự là một đêm kinh hoàng nhất đối với em”.

Theo lời kể của Giang, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đã có rất nhiều người dân gần khu vực đó chứng kiến vụ việc bức xúc đuổi theo chiếc xe điên bắt dừng lại. Khoảng 10 phút sau, khi đợi xe cấp cứu Giang còn thấy chiếc xe này bỏ chạy vòng lại trước sự truy đuổi của rất nhiều người,

Thắng sau đó được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do bị vỡ lồng ngực và tổn thương nội tạng quá lớn.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 18/9, một chiếc xe hiệu Captiva Chevrolet dường như trong trạng thái mất kiểm soát, đâm liên tiếp vào nhiều chiếc xe máy trên phố Lý Thường Kiệt và bỏ chạy. Cuộc tháo chạy bất thành khi chiếc xe đâm nát một xe máy trên phố Khâm Thiên.

d

Ô tô điên chỉ dừng lại sau khi đâm nát một xe máy khác trên phố Khâm Thiên.


Có mặt tại ngã tư Khâm Thiên – Lê Duẩn khi vụ tai nạn xảy ra được ít phút, trước mắt PV là chiếc ô tô Captiva Chevrolet mang BKS 30N-1380 nằm bên vệ đường. Xe mô tô Wave Alpha mang BKS 30F5-5844 nằm lọt thỏm phía dưới gầm bên trái xe ô tô, đã bị đè nát.

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 22h30, chiếc xe Captiva đánh võng trên phố Lý Thường Kiệt với tốc độ rất cao. Trên xe có 5 thanh niên còn khá trẻ.

Đến ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, chiếc Captiva lao vào chiếc xe Piagio Liberty, hất tung hai thanh niên đang ngồi trên xe Liberty xuống đất. Dường như trong trạng thái bị mất kiểm soát, chiếc ô tô tiếp tục đè lên ngực một nạn nhân và bỏ chạy.

Đến phố Bà Triệu, chiếc Captiva này lao thẳng vào một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều. Vẫn giữ với tốc độ kinh hoàng như vậy, ô tô lao như bay về phía đường Lê Duẩn. Lúc này, hàng trăm người dân chứng kiến sự việc đã phẫn nộ, đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn.

Có thời điểm người dân đã áp sát chiếc Captiva, gõ cửa kính yêu cầu các thanh niên trên xe giảm tốc độ, xuống xe để ứng cứu người bị nạn. Nhưng chiếc Captiva vẫn tiếp tục lao nhanh trong đêm tối.

Đến ngã tư Lê Duẩn – Khâm Thiên, lúc này, hàng trăm phương tiện giao thông đang ùn ứ nhưng chiếc Captiva vẫn tiếp tục phóng nhanh, đè lên chiếc Wave Alpha và kéo lê chiếc xe này trên mặt đường. Hàng trăm người dân đã vây quanh ngã tư hòng không cho chiếc xe Captiva bỏ chạy.

Có 3 trong số 5 thanh niên trên xe bỏ chạy khỏi hiện trường, 2 thanh niên bị người dân và lực lượng công an giữ lại, đưa về trụ sở công an phường Khâm Thiên.

Theo thông tin mới nhất của cơ quan điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Minh Trí (SN 1983, ở 841 Giải Phóng, Hà Nội), người điều khiển chiếc xe Captiva Chevrolet va chạm giao thông gây chết người đêm 18/9 tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt để điều tra và làm rõ.


(Theo VTC)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,