221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1311362
Đớn đau con nhỏ khoanh tay chào di ảnh bố
1
Article
null
Đớn đau con nhỏ khoanh tay chào di ảnh bố
,

- Thấy bố nhậu say, anh con trai về nhà hỏi han thì bị người cha dành cho nhát dao vào ngực trái, gây tử vong.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào tháng 11/2009 được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 30/9. Bị cáo Trương Văn Hàm (65 tuổi, ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) bị đưa vào phòng xét xử, mắt nhớn nhác tìm người thân.

Ông Hàm đã sớm chấm dứt cuộc sống an nhàn của một cán bộ về hưu của mình bằng việc vung dao cướp đi mạng sống của chính cậu con trai mình, anh Trương Ngọc Dương (36 tuổi).

Ông Hàm tại tòa.
Ông Hàm tại tòa.

Vợ cùng con dâu ông Hàm đến dự tòa trong tâm trạng khó nói thành lời. Ngay cả khi chồng mình vừa bị giết, khi hỏi về vụ án mạng đau lòng đó, người phụ nữ bất hạnh chỉ biết lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt.

Trong căn phòng trống trải, trước di ảnh của bố, đứa con gái chưa đầy 4 tuổi nhỏ vô tư khoanh tay: "Con chào bố ạ". Bên cạnh cô bé, cậu anh lớn dường như đã hiểu chuyện hơn thỉnh thỏang đưa đôi mắt rầu rầu nhìn mẹ.

Cái ngày đau lòng đó xảy ra vào tối muộn ngày 22/11/2009. Hôm đó, ông Hàm đi uống rượu về đã đại tiện ra quần, gây mất vệ sinh ở nền nhà và cầu thang. Người vợ thấy chồng sa xỉn thì đành nhẫn nhịn đi lau chùi.

Đúng lúc đó, anh Dương về nhà, thấy cảnh tượng đó thì vào tận toilet hỏi bố chuyện ông Hàm say xỉn rồi làm bậy. Ông Hàm không nói gì, loạng choạng bước trong khi vợ ông đi lấy quần áo cho chồng thay, vừa đi vừa bảo ông rửa ráy chân tay cho sạch.

Lúc đó, ông Hàm giơ tay đấm nhưng anh Dương vừa kịp quay lại gạt được cú đấm của bố, khiến ông Hàm không may bị ngã đè lên chiếc xe đạp.

Sẵn hơi men, ông Hàm la toáng lên: "Mẹ con mày đánh tao" rồi sang bên cạnh "báo cáo" với ông tổ trưởng dân phố. Bà vợ lẽo đẽo theo sau khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi, nhưng ông Hàm vẫn vừa đi vừa lè nhè: "Hôm nay tao đâm chết mẹ con mày".

Về đến nhà, ông Hàm lấy con dao nhọn đứng ở cầu thang chờ anh Dương. Khi thấy con trai, ông ta vung dao đâm một nhát vào ngực trái, khiến anh Dương phải ôm ngực bỏ chạy. Anh lao ra ngoài ngõ và gục xuống đường bất tỉnh.

Thấy con bỏ chạy, ông Hàm tiếp tục cầm dao đuổi theo. Khi thấy cô con dâu ở trong nhà quỳ xuống van xin: "Ông ơi, con lạy ông..." thì ông Hàm mới chịu buông dao. Anh Dương được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó, để lại cô vợ trẻ và hai đứa con nhỏ.

Trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận hành vi đâm chết con trai của mình là vì hơi men. Cặp kính trễ nải, đôi mắt thất thần, giờ ông Hàm phải "nghỉ hưu" trong nhà giam. Ông tỏ ra hối hận về những ngày hay uống rượu và gây gổ với vợ con làm không khí gia đình căng thẳng.

Nén nỗi đau mất chồng, người con dâu đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông bố chồng tóc bạc trắng đầu, đang run rẩy trước vành móng ngựa.

Phiên xử diễn ra chóng vánh với mức án 13 năm tù dành cho người cha già.

  • N.T
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,