221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1296194
Xót lòng những đứa trẻ chưa bao giờ biết mùi sữa mẹ
1
Photo
null
Xót lòng những đứa trẻ chưa bao giờ biết mùi sữa mẹ
,

- Sống trong tình yêu thương đùm bọc của các mẹ tại các trung tâm Bảo trợ xã hội, những đứa trẻ bị bỏ rơi đều được "nuôi bộ" - gọi theo lối dân gian đối với trẻ không được bú mẹ vì nhiều lý do.

Các chuyên gia về dinh dưỡng luôn có sự thống nhất về chất lượng sữa mẹ: Ðó là nguồn thức ăn tốt nhất, đầy đủ dinh dưỡng nhất và bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật, bảo đảm cho chúng sự phát triển khỏe mạnh về thể chất cũng như tinh thần.

Nếu theo như những gì các chuyên gia nói, thì những hình ảnh trẻ em không biết mùi sữa mẹ được phóng viên VietNamNet ghi tại Trung tâm bảo trợ xã hội 3 xã Tây Mỗ - Từ Liêm và Trung tâm bảo trợ xã hội 1 (thôn Đồn Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) trong tuần lễ "Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ" diễn ra từ 1-7/8 quả là quá xót xa.

Mô tả ảnh.

Tuần lễ thế giới trẻ em dùng sữa mẹ diễn ra từ 1-7/8, nhưng đối các em nhỏ ở các trung tâm bảo trợ xã hội, sữa mẹ là "báu vật" mà các em chưa bao giờ được hưởng.

Mô tả ảnh.
Đến với Trung tâm bảo trợ xã hội từ những nơi khác nhau, những đứa trẻ ở đây đều có chung một hoàn cảnh côi cút.

Mô tả ảnh.

Thúy , mới 20 tuổi nhưng là "mẹ" của 7 em nhỏ, hàng ngày "mẹ" Thúy phải chăm lo cho các em từ A đến Z.

Mô tả ảnh.
Núm vú giả cho các bé là giải pháp dỗ trẻ mà các "mẹ" thường dùng vì không thể quán xuyến hết từng ấy đứa trẻ.
Mô tả ảnh.
Bé Hoàng Anh được đưa đến từ Bệnh viện Bạch Mai, nơi bé bị bỏ rơi ngay sau khi ra đời.
Mô tả ảnh.

Phút âu yếm của các mẹ giành cho các bé, tuy không phải là con đẻ nhưng các mẹ yêu thương các em như con mình.

Mô tả ảnh.
Bị bỏ rơi dưới gốc cây bằng lăng trước cửa Trung tâm bảo trợ xã hội 1, bé được các "mẹ" ở đây lấy tên loài hoa tím ngắt mỗi khi hè về để đặt tên cho bé.
Mô tả ảnh.
"Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ" liệu có ý nghĩa gì với những đứa trẻ tội nghiệp này?
    • Thế Duyệt
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,