221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1302545
Thâm nhập giới "cò mồi" bán... tinh trùng
0
Article
null
Thâm nhập giới 'cò mồi' bán... tinh trùng
,

Các “cò” có nhiều mánh khóe để thuyết phục khách hàng và lách các quy định kiểm soát nguồn gốc tinh trùng của bệnh viện.

Thời gian gần đây, việc bán tinh trùng có chiều hướng nở rộ. Ngoài những “cò” tinh trùng có trong tay vài thanh niên sẵn sàng bán tinh trùng, trên mạng cũng có rất nhiều người rao bán “giống”. Phóng viên đã trực tiếp thâm nhập vào giới buôn bán này để tìm hiểu.

Với gương mặt rầu rĩ của một người chồng cưới vợ đã bốn năm nhưng chưa có con vì… không có tinh trùng, chúng tôi lân la tìm đến các bà đang tám chuyện trong quán nước và cánh tài xế xe ôm gần BV Từ Dũ (TP.HCM) tìm mua tinh trùng.

“Giống” có giá… 15 triệu đồng!

Sau khi nghe tôi kể nỗi khổ của người chồng không thể có con, một tài xế xe ôm tỏ vẻ cảm thông và sốt sắng giới thiệu tôi với Hùng (0909267...), cũng là xe ôm nhưng kiêm nghề… “cò” tinh trùng.

Theo Hùng, anh ta hành nghề này khá lâu nên rất rành các thủ tục hiến và nhận tinh trùng, kể cả kiến thức sinh con theo phương pháp khoa học. Hùng giảng giải: Nếu người chồng không có tinh trùng, còn người vợ vẫn bình thường thì buộc phải áp dụng thụ tinh trong ống nghiệm hoặc bơm tinh trùng. Cả hai cách đều phải sử dụng tinh trùng của người khác. Do các bệnh viện thiếu tinh trùng dự trữ nên người chồng vô sinh phải tìm bằng được người hiến tinh trùng.

d

“Cò” Hùng (đội mũ) và Minh đang trao đổi việc mua bán tinh trùng với phóng viên.

Hùng cho biết việc hiến tinh trùng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, giữa người hiến và người nhận không được biết thông tin lẫn nhau để tránh tình trạng truy nhận con cái về sau. “Tôi tìm cho ông người bán tinh trùng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục với bệnh viện ông phải bảo anh ta là bạn thân, tự nguyện hiến tinh trùng, không được để BV biết chuyện mua bán” - Hùng nhắc nhở.

Nghe tôi hỏi giá cả, Hùng giải thích vòng vo rằng quy trình hiến tinh trùng rất nghiêm ngặt, người hiến phải bỏ công sức làm hồ sơ, xét nghiệm máu đến lấy mẫu tinh trùng… phải mất hơn nửa năm. “Do quá nhiêu khê nên đúng giá 20 “chai” (20 triệu đồng)” - Hùng nói, giọng chắc nịch.

Có hai cách giúp vợ người đàn ông vô sinh có con: thụ tinh trong ống nghiệm và bơm tinh trùng.

- Cách 1: Lấy mẫu tinh trùng bất kỳ trong ngân hàng tinh trùng phối với noãn của người vợ để tạo thành phôi, sau đó cấy lại vào tử cung. Chi phí khoảng 40 triệu đồng, tỉ lệ thành công khoảng 38%.

- Cách 2: Lấy tinh trùng có trong ngân hàng bơm vào tử cung của người vợ. Chi phí mỗi chu kỳ bơm tinh trùng khoảng 5 triệu đồng, tỉ lệ thành công khoảng 7%.

BS Lý Thái Lộc
Phó Trưởng khoa Hiếm muộn BV Hùng Vương
Hùng bảo ngoài 20 “chai”, tôi còn phải trả chi phí các mẫu xét nghiệm của người bán tinh trùng, đồng thời bồi dưỡng cà phê, thuốc lá cho Hùng đúng một “chai”. Cò cưa một lúc, Hùng đồng ý giá bán 15 triệu đồng.

“Xét nghiệm và lấy mẫu tinh trùng lần đầu nếu đạt ông đưa trước 10 “chai”. Sáu tháng sau, khi lấy mẫu tinh trùng xét nghiệm lần hai ông trả hết năm “chai” còn lại” - Hùng đề nghị cách thức thanh toán tiền.

Hùng hẹn tôi hôm sau sẽ giới thiệu người bán tinh trùng để tôi “xem giò xem cẳng”.

Người bán tinh trùng: Cần là có!

Tại quán cà phê vỉa hè gần nhà sách Minh Khai, quận 1, Hùng giới thiệu tôi với Minh(*) (người đồng ý bán tinh trùng). Minh độ 32 tuổi, hơi gầy, đen nhẻm, chưa vợ, hiện ở quận 8, cũng là tài xế xe ôm. Minh nói vì hoàn cảnh khó khăn, ba má đang bệnh, tiền chạy xe ôm không đủ thuốc thang nên phải bán tinh trùng.

Theo quy định của BV Từ Dũ, trình độ văn hóa người hiến tinh trùng tối thiểu lớp 9 nhưng Minh vẫn chưa học hết tiểu học.

Thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, Hùng lên tiếng ngay: “Yên tâm, không làm ở Từ Dũ được thì tìm chỗ khác. Tôi giới thiệu ông với BS Hằng, đảm bảo uy tín, thủ tục gọn lẹ. Trước ông tôi cũng đã giới thiệu nhiều người với phòng khám của BS Hằng rồi”.

Hùng cho biết nếu tôi đồng ý mua “giống” của Minh thì BS Hằng sẽ sử dụng tinh trùng này (sau khi đã lọc rửa) rồi bơm thẳng vào tử cung vợ tôi. Cứ sau mỗi lần bơm tinh trùng, tôi phải trả cho Minh từ 3 đến 5 triệu đồng. “Để ông yên tâm, tránh lùm xùm sau này, Minh sẽ làm giấy không truy nhận con. Nếu không ưng Minh, tôi sẽ tìm cho ông mối khác” - Hùng nói cặn kẽ.

Ngay ngày hôm sau, Hùng giới thiệu tôi với Dũng, độ 24 tuổi, da trắng, khá to con. Dũng cho biết hiện là công nhân trong khu chế xuất, chưa vợ, đang cần tiền giúp đỡ gia đình.

Giả vờ có người bạn cũng rơi vào hoàn cảnh không con, tôi đề nghị Dũng vừa bán tinh trùng cho tôi, vừa bán “giống”… cho bạn tôi. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Dũng gật đầu đồng ý.

“Tinh trùng bán cho ông sẽ được thực hiện ở BV. Còn bạn ông, do áp dụng phương pháp bơm tinh trùng nên sẽ thực hiện tại phòng khám của BS Hằng” - cả Dũng và Hùng mở lời.

Thấy tôi gật gù, Hùng liền đưa tôi đến phòng khám của BS Hằng gần đó để hỏi giá cả...


(Theo PLTPHCM)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,