221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1303152
Đường đến vành móng ngựa của "người giàu nhất Quảng Ninh"
0
Article
null
Đường đến vành móng ngựa của 'người giàu nhất Quảng Ninh'
,
Ngoài hình ảnh một doanh nhân thành đạt, Phương "Ninh Hột" là một ông trùm khét tiếng ở Móng Cái, dưới trướng có hàng trăm đàn em là giang hồ Hải Phòng, chi phối nhiều lĩnh vực làm ăn ở đây.


TIN LIÊN QUAN


Nguyễn Tiến Phương có cha tên Ninh, mẹ tên Hột nên anh em Phương có biệt danh "Ninh Hột". Phương "Ninh Hột" vốn là giang hồ gốc Hải Phòng, dạt ra biên giới Móng Cái sinh sống, làm ăn từ những năm 1990.

Trong năm ngày (từ ngày 23 đến 27-8), TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án ông trùm Phương "Ninh Hột" (Nguyễn Tiến Phương, 53 tuổi), Giám đốc Cty Quang Phát và năm đàn em bắt cóc hai người tại khu Lục Chắn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đưa sang Trung Quốc thủ tiêu.
Dàn trận thanh toán

Phương "Ninh Hột" cùng em trai là Chung "Ninh Hột" và Bùi Hải Bài bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử về tội giết người, ba đàn em khác bị xét xử về hai tội che giấu và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, chiều 30-5-2009, Phương "Ninh Hột" cùng hai trợ thủ Bùi Hải Bài, Hà Quốc (tức A Coóc, quốc tịch Trung Quốc) lên bến Lục Chắn thì nhận được tin có một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện ở bến. Bài và Hà Quốc liền gọi điện cho Chung "Ninh Hột" (49 tuổi, em trai Phương) và Khổng Thanh Thu (Thu "miên") lên khu vực bến "giải quyết".

đ
Các bị can trong phiên xét xử ngày 23-8-2010


Thấy có người muốn giành lãnh địa, Chung "Ninh Hột" cùng Vũ Ngọc Tuất (tức Chấn "điên", 40 tuổi) phóng ôtô về hướng Lục Chắn, đồng thời gọi thêm đàn em tới đó. Gần đến ngã ba Lục Chắn, Chung và Chấn “điên” gặp Phương "Ninh Hột" và Hải Bài. Sau khi bàn bạc, chờ đàn em tới, Chung và Chấn "điên" liền đi cùng vào bến Lục Chắn.

Ít phút sau Thu "miên" cùng ba người Trung Quốc là Huyên Hán Miên, Trương Tôn Vũ và La Vĩnh Kí đi taxi đến chỗ Phương "Ninh Hột". Sau khi nhận hai khẩu súng hoa cải, ba người Trung Quốc lên xe đi trước. Phương "Ninh Hột", Thu "miên" cũng bám theo sau.

Lúc này, nhóm đối địch gồm Nguyễn Minh Trí (36 tuổi), Lê Văn Điệp (36 tuổi) và Đoàn Quyết Chiến (22 tuổi) là nhân viên Cty TNHH Hong Kong (trụ sở tại Móng Cái) đang chờ xuống hàng xuất qua bến Lục Chắn. Điệp, Trí, Chiến thấy nhóm Phương "Ninh Hột" tới khu vực cũng vội gọi Anh "chíp" mang đến hai quả mìn và một khẩu súng hoa cải. Điệp và Trí đứng ở bến Lục Chắn còn Chiến và Anh "chíp" cầm mìn đứng cách khoảng 100m chờ đợi.

Ra tay sát thủ

Tới ngã ba Lục Chắn đụng nhóm Điệp và Trí, Chung "Ninh Hột" ra lệnh cho đàn em tới tấp tấn công Điệp bằng gạch đá. Khi Trí lao vào liền bị Chấn "điên" rút súng ngắn bắn vào đùi ngã qụỵ. Trong cơn đau, Điệp gượng ngẩng đầu hướng về phía chiến hữu gọi: "Chiến ơi, châm cho anh quả mìn".

Tuy nhiên trước sức uy hiếp của nhóm Chấn "điên", Chiến và Anh "chíp" vội lên xe máy bỏ chạy thục mạng. Bọn Chấn "điên" khiêng hai nạn nhân đang nằm gục tại hiện trường lên xe ôtô. Lúc này ba người sát thủ Trung Quốc cũng đi taxi tới.

d
Bến Lục Chắn nơi xảy ra vụ thanh trừng kinh hoàng
Ba xe ôtô liền mang hai nạn nhân chạy ngược về hướng bến Lợn gần đó. Một chiếc đò sắt với hai người Trung Quốc đã chờ sẵn. Nhóm năm người Trung Quốc liền áp giải Điệp và Trí qua biên giới rồi đi về vùng Thập Vạn Đại Sơn (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), cách biên giới 80km. Còn Chung "Ninh Hột" và đàn em quay về Móng Cái.

Ngay tối hôm đó, Phương "Ninh Hột" đưa 20 vạn nhân dân tệ cho Chung và Chấn "điên" sang Trung Quốc xử lí tiếp. Đến nơi, Chấn "điên" và nhóm sát thủ Trung Quốc dùng dao đâm chết Trí rồi lấy băng keo bịt vào mặt cho Điệp chết hẳn. Nhận tiền xong, năm "sát thủ" Trung Quốc liền mang xác hai nạn nhân đi phi tang, xác Điệp bị vứt ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, còn Trí bị ném xuống sông Ka Long (TP Đông Hưng).

Từ lời khai của Chiến, ngày 4-6-2009, CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt Chung "Ninh Hột". Tiếp đó, bắt Phương "Ninh Hột" và Bùi Hải Bài, Phạm Văn Khiêm, Nhâm Đức Thông và Cường "cao". CA đang truy nã Chấn "điên", Thu "miên", Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân đã bỏ trốn sau khi gây án. Năm sát thủ Trung Quốc cũng bị CA TP Phòng Thành khởi tố, bắt về tội giết người.

Tranh giành lãnh địa

Nguyễn Tiến Phương có cha tên Ninh, mẹ tên Hột nên anh em Phương có biệt danh "Ninh Hột". Phương "Ninh Hột" vốn là giang hồ gốc Hải Phòng, dạt ra biên giới Móng Cái sinh sống, làm ăn từ những năm 1990. Sau đó Phương lập Cty Quang Phát chuyên xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lục Chắn.

Theo nhận định của các điều tra viên Cục C14 khi đó được tăng cường hỗ trợ Công an (CA) Quảng Ninh phá án, và Đội trọng án (CA tỉnh Quảng Ninh), đây là vụ án có tính chất cực kỳ phức tạp; ngoài yếu tố có dính dáng của các đối tượng “đâm thuê chém mướn” và vai trò của “anh Phương Việt Nam”, đằng sau vụ án này còn nhiều “tình tiết” bí ẩn nằm ngoài hồ sơ vụ án…

Ngoài hình ảnh một doanh nhân thành đạt, Phương "Ninh Hột" là một ông trùm khét tiếng ở Móng Cái, dưới trướng có hàng trăm đàn em là giang hồ Hải Phòng, chi phối nhiều lĩnh vực làm ăn ở đây.

Cty Quang Phát của Phương "Ninh Hột" từ trước tới nay thao túng toàn bộ việc xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Trước khi xảy ra vụ án, Lê Hữu Vinh, Phó Giám đốc Cty Hong Kong, đã gọi điện cho Phương "Ninh Hột" đòi "mượn đường" Lục Chắn xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Tất nhiên Phương không chấp thuận. Sau một hồi cự cãi, hai "ông trùm" đã hẹn nhau quyết chiến.

Trưa 30-5-2009, Vinh dẫn năm người làm trong Cty vào trạm biên phòng xin làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua bến Lục Chắn. Làm xong thủ tục, Vinh cùng hai người khác đi xe về Móng Cái, để ba anh Điệp, Trí, Chiến ở lại chờ xuất hàng. Bị xâm lấn lãnh địa, băng nhóm của ông trùm Phương "Ninh Hột" đã ra tay tàn bạo.

Với việc bị xét xử ở tội giết người với các tình tiết định khung tăng nặng là: Giết nhiều người, giết người có tính chất côn đồ, anh em ông trùm Phương "Ninh Hột", Chung "Ninh Hột" sẽ phải đối diện với mức án từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.

(Theo PLXH)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,