221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1281635
Từ phản ánh của VietNamNet, triệt phá nhóm giang hồ miệt vườn
0
Photo
null
Bình Phước:
Từ phản ánh của VietNamNet, triệt phá nhóm giang hồ miệt vườn
,

– Từ phản ánh của VietNamNet, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm giang hồ, từng gây nên nỗi kinh hoàng ở miền quê héo lánh thuộc tỉnh Bình Phước.

TIN LIÊN QUAN

“Kẹ” làng sa lưới

Liên quan đến vụ “làm ngơ cho vụ “kẹ” làng đánh hội đồng bà bầu?” như VietNamNet đã phản ánh, ngày 24/5 Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xác nhận, đã bắt giữ Trần Văn Lợi (SN 1991, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra công an cũng đang làm rõ vai trò của 2 đối tượng Trần Minh Hoàng (anh của Lợi), Nguyễn Khắc Nhịn trong vụ án.

BP1 BP2

Vợ chồng ông Việt - bà Nhung bị nhóm côn đồ hành hung trọng thương, trong khi bà Nhung đang mang bầu gần 7 tháng. Ảnh: Đàm Đệ

Như VietNamNet đã phản ánh, vụ việc xảy ra vào 20h30’ đêm 21/11/2009. Lúc này bà Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1975, ngụ tổ 1, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) đứng trong nhà thì thấy một thanh niên (Trần Văn Lợi) bước ra từ quán nhậu Phương Nhi kế bên và “tè” ngay trước nhà. Bà Nhung đã phản ứng bằng cách nhắc nhở, nhưng Lợi đã lớn tiếng cự cãi, chửi bới rồi bỏ vào quán.

Chưa đầy 3 phút sau, Lợi cùng Hoàng, Nhịn xông ra từ quán nhậu, leo rào lao vào nhà dùng gậy, gạch đá… đánh túi bụi bà Nhung, dù người phụ nữ này đang mang bầu gần 7 tháng. Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Trần Thanh Việt (SN 1973) đang ngủ dưới nhà chạy lên liền bị nhóm thanh niên hung hãn, nồng nặc mùi rượu bia dùng gậy, đá…đánh ngất xỉu tại chỗ.

BP 3

Nhiều người dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước kể lại vụ chém người của nhóm côn đồ, trong đó có Trần Văn Lợi. Ảnh: Đàm Đệ

Tối 21/11, cả ba đối tượng trên đều bị công an xã Tân Khia truy bắt.. Thế nhưng chỉ qua "bảo lãnh miệng" của ông Nguyễn Ngọc Tấn (cán bộ QLTT tỉnh Bình Phước) cả ba đối tượng đều được ra về. Dư luận địa phương cho rằng, hai anh em Lợi – Hoàng đều là người làm công cho ông Tấn, nên công an địa phương ngại không dám xử lý.

Vụ án có dấu hiệu "chìm xuống" thì vào 26/12/2009 VietNamNet đã có bài phản ánh. Ngay sau đó cơ quan CSĐT công an huyện Hớn Quản vào cuộc, kết luận thương tật của ông Trần Thanh Việt là 11%. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giam Lợi để điều tra làm rõ.

Thiếu trách nhiệm, thờ ơ với tính mạng người dân


Ngoài vụ việc trên, Trần Văn Lợi cũng đang bị điều tra hành vi "cố ý gây thương tích" trong một vụ án xảy ra vào cuối tháng 8/2009 tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản. Vụ này công an đã bắt giữ Trần Nhật Phú (SN 1990) và đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của gần 10 thanh niên khác.

Vụ việc xảy ra đêm 30/8/2009, Lợi cùng 12 thanh niên cư ngụ tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản kéo vào xã Minh Đức (cùng thuộc huyện Hớn Quản) để nhậu. Tại đây các đối tượng đã gây gổ, xảy ra ẩu đả, đâm chém 2 thanh niên của xã Minh Đức trọng thương.

BP 4

Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Lê Văn Hận trở thành người tàn phế sau những cú chém người không ghê tay của nhóm Trần Văn Lợi Ảnh: Đàm Đệ

Nghe tiếng kêu cứu trước nhà, anh Lê Văn Hận (SN 1989, xã Minh Đức) chạy ra xem. Tuy nhiên vừa chạy ra trước nhà, anh Hận bị Lợi cầm cuốc bổ thẳng vào đầu, gục ngay tại chỗ. Gắng gượng, Hận tìm cách chạy thoát liền bị các đối tượng cầm mã tấu, truy sát. Thậm chí nhóm thanh niên còn vào tận nhà dân để tìm Hận...

Sau một hồi lẩn trốn, Hận tìm đường về nhà thì bị nhóm thanh niên trên phát giác, tiếp tục truy xét...Lúc này khoảng 10 đối tượng dùng mã tấu vây quanh chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, chân, lưng, vai… làm Hận gục xuống đường.

Cậu ruột của Hận là Mai Văn Định (SN 1982) nghe tiếng cháu kêu la thảm thiết, từ trong nhà chạy ra. Trong đêm tối, Định chưa kip định hướng liền bị mã tấu vung xuống chém gần đứt 2 ngón tay.

Qua giám định pháp y, Định bị thương tích 8%, riêng Hận mang thương tật vĩnh viễn 76% (có tất cả 13 vết dao khắp cơ thể).

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Hận đang chờ 5 ngày sau lên đường nhập ngũ. Từ một thanh niên trai tráng, bị chém thương tật, giờ trở thành người tàn phế, mất khả năng lao động.

Cũng như ông Việt, bà Nhung, trường hợp của anh Hận cũng bị chậm trễ trong quá trình điều tra. Anh Hận bị chém, nhưng đến gần 9 tháng sau khi Lợi bị bắt giam thì người nhà của Lợi mới tới thăm Hận, xin hỗ trợ tiền thuốc, xin gia đình Hận ký vào tờ đơn “bãi nại”.

Hiện người dân địa phương yêu cầu chính quyền phải mạnh tay xử lý nhóm côn đồ nói trên và công khai trước dân để làm gương.

  • Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,