221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
965212
Dũng "tổng" cá độ vì buồn chuyện vợ chồng ly thân
1
Article
null
Dũng 'tổng' cá độ vì buồn chuyện vợ chồng ly thân
,

(VietNamNet) - Bùi Tiến Dũng (Dũng "tổng") và 8 bị can khác đã ra toà tại Hà Nội, kết thúc giai đoạn 1 của vụ án PMU18.

Vụ án PMU18 tốn quá nhiều giấy mực của báo giới rốt cuộc cũng đã kết thúc khi Bùi Tiến Dũng cùng 8 bị cáo khác đã ra toà ngày 1/8 tại Hà Nội.

Từ việc phát hiện Bùi Quang Hưng tổ chức đánh bạc, vụ án "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc" đã được khởi tố từ cuối năm 2005, "dính" tới hàng loạt bị can ở Ban quản lý các dự án 18 (PMU18), nơi vẫn được xem là "siêu ban" khi quản lý nguồn vốn tới gần 33 ngàn tỷ đồng.

Trong vụ án này, Dũng "tổng" nổi lên khi được biết tới với "danh tiếng": "Con bạc triệu đô". 

Chiều 1/8, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Bắc, Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa để làm rõ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc của các bị cáo.

 

Các bị cáo tỏ ra khá thành khẩn khi tất cả đều nhận thức việc làm của mình là trái pháp luật.

 

Tại tòa, Nguyễn Văn Hồng khai nhận có biết và chơi thân với Bùi Tiến Dũng và Vũ Mạnh Tiên. Theo lời khai của Hồng, Bùi Tiến Dũng đã đặt cược cá độ với Hồng 10 lần. Lần ít nhất là 5.000 USD, lần nhiều nhất lên tới 268.000 USD. Tổng cộng số tiền mà Bùi Tiến Dũng cá cược bóng đá với Hồng trên dưới 1 triệu USD.

 

Hồng cũng khai đã nhận độ của Tiên số tiền 20.000 USD. Trong việc nhận cược của Tiên và Dũng, Hồng được chủ mạng cá độ bóng đá trong TP.HCM trả hoa hồng 0,75% (quy ra được là 4.200 USD).

 

Theo lời của Hồng, vì nể Bùi Tiến Dũng “là người nhiều tiền và quân tử” nên Hồng đã đồng ý đặt cược cá độ cho Dũng.

 

Chơi cá độ vì buồn chuyện vợ chồng ly thân?

 

Không giống như một “anh Hai” được tiếng là “biết chơi” và vung tay “triệu đô” không tiếc trước đây, Bùi Tiến Dũng xuất hiện trước tòa trong một bộ dạng ủ rũ như “đại bàng gẫy cánh”. Dũng buồn bã khai: Vì hai vợ chồng ly thân nên vào thứ bảy, chủ nhật rảnh rỗi Dũng đã chơi cá độ để giết thời gian.

 

Lúc đầu chỉ cá độ chầu bia, sau đó cá độ bằng tiền để xem bóng đá cho thêm phần “hấp dẫn”. Số tiền bị thua càng nhiều thì Dũng lại càng đánh lớn để gỡ.

 

Trong số 30 lần cá cược bóng đá, có lần Bùi Tiến Dũng đã cá cược với số tiền lên tới 98.000 USD. Tổng số tiền dành cho cá cược bóng đá lên đến 200.000 USD. Số tiền Dũng bị thua độ lên tới 1,5 tỷ đồng.

 

Bùi Tiến Dũng khai, số tiền đánh bạc Dũng lấy từ tiền tiết kiệm cá nhân 500 triệu đồng, tiền của người em trai đã mất gửi để lo cho hai cháu là 2 tỷ đồng, cộng với số tiền thế chấp hai ngôi nhà ở khu chung cư Mỹ Đình.

 

Theo lời khai của Dũng, hai ngôi nhà đó một là của Bùi Tiến Dũng, một của Lương Mạnh Hoa. Hai ngôi nhà Dũng đem thế chấp ngân hàng được 118.000 USD.

Những lời khai mâu thuẫn nhau

Trái với lời khai của Bùi Tiến Dũng, Lương Mạnh Hoa một mực khẳng định chưa từng giao giấy tờ nhà của mình cho ai. Căn hộ ở khu crung cư Mỹ Đình đã được Hoa bán từ lâu.

 

Lương Mạnh Hoa có nhận đã 10 lần giúp Bùi Tiến Dũng đặt cá độ và giao, nhận tiền cá độ. Hoa cũng nhận đã giúp Vũ Mạnh Tiên đặt cá độ với Hưng. Tuy nhiên Hoa không nhận đã giúp Tiên giao, nhận tiền cá độ.

 

Khi HĐXX cho Vũ Mạnh Tiên đối chất về việc Tiên có đưa phong bì cho Hoa nhờ chuyển cho Hưng, Hoa khai đã cầm phong bì để chuyển cho Hưng nhưng không hề biết trong phong bì có gì.

 

Hai bị cáo Vũ Mạnh Tiên và Nguyễn Việt Bắc đều có thái độ thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc của mình trước tòa. Cả hai đều nhận thức rõ việc làm của mình là trái pháp luật.

 

Vũ Mạnh Tiên cũng khai nhận đã 3 lần giúp Bùi Tiến Dũng thanh toán tiền cá độ. Tiên khai thêm, đã có lần khẩn khoản đòi gặp Dũng ít phút để khuyên Dũng không nên đánh bạc nữa. Tuy nhiên dù đã hứa sẽ không đánh bạc nhưng Dũng vẫn không rút được chân ra vũng bùn tội lỗi.

 

Phiên toà thu hút sự chú ý của công luận, báo giới. Hàng trăm người nhà các bị can đã có mặt từ sáng sớm nay trước cửa Toà án Nhân dân TP. Hà Nội. Lực lượng bảo vệ phiên toà cũng đã được triển khai cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho phiên xét xử vụ án "nổi tiếng" này. 

8h sáng 2/8, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo còn lại.

Chùm ảnh phóng viên VietNamNet ghi lại sau ngày xét xử đầu tiên:

Để đưa "đoàn" bị cáo ra khỏi toà, lực lượng cảnh sát đã phải chặn xe nhiều tuyến đường.

Bị cáo Lương Mạnh Hoa, nguyên là lái xe của Dũng "tổng" trong vòng bảo vệ của cảnh sát.

Lương Mạnh Hoa bên cửa xe tù, trước khi rời toà về trại.

Bùi Quang Hưng, nguyên chiến sỹ cảnh sát giao thông, đang đưa mắt tìm kiếm người thân.

Bùi Tiến Dũng (Dũng "tổng", bị cáo "nổi tiếng" nhất tại phiên toà)...

... và ánh nhìn tiếc nuối.

Hàng chục xe cảnh sát đã được huy động từ nhiều lực lượng...

... để chở bị cáo lẫn lực lượng bảo vệ đến nơi xử án.

Những cái ngoái đầu của Bùi Quang Hưng, Lương Mạnh Hoa...

... đã quá muộn, trong sự mỏi mòn của người thân, lẫn những người quan tâm đến phiên toà này. Gần 700 ngàn USD đã được "đốt" trong những canh bạc sát phạt dưới hình thức cá độ bóng đá.

  • Lê Anh Dũng - Hà Trường - Tuyết Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,