221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
893110
Ngọc Đại: Đàn bà... vờ vịt nhiều quá!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Ngọc Đại: Đàn bà... vờ vịt nhiều quá!
,
(VietNamNet) - "Tôi thấy đàn bà là giống khôn ngoan, họ sống vờ vịt nhiều quá. Bây giờ tôi sống một mình".
 
Anh đang thất vọng về phụ nữ?
 
Soạn: HA 1021637 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhạc sĩ Ngọc Đại.
- Trước đây, tôi không thất vọng bởi phụ nữ, tôi rất thích họ. Tôi đã có hai người vợ, họ đều là mỹ nhân, còn bạn gái họ đều yêu quý tôi. Nhưng dần dần, đàn bà khiến tôi thất vọng. Hai người vợ cho tôi bốn đứa con, nhưng hơn nữa là khiến tôi thấy buồn chán. Vợ thứ hai của tôi là người Bỉ, chúng tôi đã li thân mấy năm nay. Tôi thấy đàn bà là giống khôn ngoan, họ sống vờ vịt nhiều quá. Bây giờ tôi sống một mình.

Anh kiêng đàn bà?

- Tôi đã kiêng họ 3 năm nay.

Vì sao?

- Trước đây tôi nhìn đàn ông là thấy xấu, nhưng bây giờ nhìn đàn ông, tôi không thấy xấu như vậy nữa. Trước đây, tôi thấy đàn ông đáng ghét khi họ không biết chăm sóc phụ nữ, con cái, họ gia trưởng. Giờ đây tôi thấy đàn ông dịu dàng và có những góc độ đẹp.

Phải chăng do anh gặp quá nhiều người phụ nữ bạc tình?

- Những "cô bồ trong âm nhạc"  thì có thật, họ làm tôi buồn, nhưng tôi không nghĩ họ đã phụ bạc tôi. Tại câu chuyện cứ đi dần đến kết quả mà mọi người nhìn vào nó như là một chuyện phụ bạc. Thật ra, ngay như bản thân họ cũng đâu muốn vậy, chắc tại bản năng của họ quá lớn, họ không thoát ra đuợc.

Anh có vẻ cay cú vì... không được gì ở họ?

- Ôi giời! Một cọng tóc cũng không.

Vậy mà nghe đồn...

- Người ta đồn tôi làm nhạc cho Vi Thuỳ Linh trên 60 bài thơ, chắc hẳn là bồ của Linh, nhưng thật ra không phải. Chúng tôi chỉ có công việc. Đọc thơ Linh tôi thấy nội lực mạnh, câu chữ của Linh luôn có hình ảnh con người rất mạnh mẽ, rất cá tính, mang chất đàn ông! (?)

Soạn: HA 1021439 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Anh thích chất... đàn ông đấy?

- Tôi yêu hình ảnh con người trong thơ Linh.

Người ta đồn thổi anh có quan hệ đồng giới với vài nghệ sĩ?

- Tôi không biết tin đồn. Nhưng tôi thân với hai anh bạn là Quách Đông Phương và Trần Quốc Khanh. Một ngày không gặp họ tôi thấy nhơ nhớ.

Anh đang cảm tình... mặt với hai nghệ sĩ này?

- Tôi thích đôi mắt buồn, chất nhẹ nhàng của con người Quách và nét... hơi đĩ của anh Khanh. Đùa đấy! Ở anh Khanh, tôi thấy được che chở. Nói chung, nhìn mấy anh bạn của tôi rất đáng yêu.

Anh đang chuẩn bị ra một CD... dối già?

- Ngoài Tết là có. Hai cô ca sĩ học trò của tôi sẽ hát trong CD này. Họ có giọng riêng, có cá tính và rất khá đấy!

Vẫn lại chất Nhật Thực, hay sẽ là một dòng khác?

- Tôi nghĩ mình không cần thiết phải đi tìm mấy cái mới mẻ làm gì. Tôi làm lại những cái tôi có đã đủ hết đời rồi.

Anh có thấy lớp "tre già măng mọc" không?

- Tôi thấy gần đây có Nguyễn Vĩnh Tiến được nhắc nhiều, cách đây 9 năm khi cậu ấy làm thơ, cậu ấy đã đến gặp tôi. Còn Lê Minh Sơn ở cạnh tôi từ năm 14, 15 tuổi. Lê Minh Sơn rất thích nhạc tôi.

Nhạc của Lê Minh Sơn có bị ảnh hưởng của anh không?

- Tôi nói vui về nhạc của Lê Minh Sơn là "khuya lắm rồi". Nhưng cũng không thể phủ nhận cái tài của Lê Minh Sơn được.

Người ta đồn Ngọc Đại sáng tác nhờ... ngửi mùi?

- Chỉ cần ngửi mùi cơ thể là tôi có cảm hứng sáng tác ngay. Ngay bây giờ, chỉ cần ngửi mùi của một em là ngày mai có một bài "Mùi em" (cười!). Tôi ấn tượng mùi thịt da con người, nhiều khi thấy mình chẳng khác một con sói. Tôi thấy trong người đàn ông có người đàn bà và ngược lại.

Cho nên nhạc của anh gần đây khó phân biệt giới tính?

- Tôi không mập mờ chuyện giới tính trong âm nhạc. Trong câu chuyện của tôi, nhân vật "anh, em, tôi" không phải nhất định phải nam là nam, nữ là nữ. Mà đơn giản, độc giả nghe cảm nhận được mình ở đâu trong các nhân vật đó.

Cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Đại!

  • Mai Sen

Ý kiến của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,