Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 2004:
Một tuần chìm đắm trong nghệ thuật
20:10' 22/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chắc hẳn chưa bao giờ thành phố Cảng lại tề tựu đông đảo nhiều gương mặt văn nghệ sĩ đến thế và sân khấu của thành phố Hoa Phượng đỏ lại rực rỡ, nhiều sắc màu như những ngày diễn ra Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 2004 này...

Khán giả cả tin hay khó tính?

Soạn: AM 177721 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một cảnh trong vở Ngoại Phạm

Hội diễn không bán vé, thành phần khán giả đông đảo nhất là anh em nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn, bên cạnh đó là các “nhà đài, nhà báo”, số lượng còn lại là khách mời…Ngoài những khán giả được "chọn lọc" kỹ như vậy còn có cả người dân Hải Phòng, những người nhẹ dạ cả tin nghe lời đồn thổi về các vở kịch "đặc biệt hay" hoặc những đạo diễn tài ba lừng danh khắp nước nên đã dốc túi mua lại vé mời để được chen chân vào Nhà hát tháng 8. Tâm lý háo hức bộc lộ rõ nhất vào đêm diễn vở “Ngoại phạm” của Nhà hát Tuổi Trẻ. Có lẽ không chỉ những “thành phần” tham gia Hội diễn chờ đợi mà cả những khán giả của Hải Phòng cũng hề tiếc tiền khi săn sàng bỏ ra 100.000 đồng để mua lại 1 giấy mời.

Rất nhiều người hy vọng vào một “Ngoại phạm” được lý giải cặn kẽ và thoả đáng với những màn “trò” độc đáo của đạo diễn Lê Hùng thì khi xem xong họ đã phải thất vọng. Không ai phủ nhận tài năng sáng tạo của Lê Hùng với những màn “trò” hấp dẫn và cuốn hút đến bất ngờ cùng sự nỗ lực và tài năng diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ nhưng vì quá chú trọng tới hình thức nên nội dung tác phẩm dường như bị..bỏ trống với cái kết lấy “trò” lấp “tích”. Không một khán giả dễ dãi nào chấp nhận được một con người, một kẻ chồng chất những tội ác dã man nhất, vô nhân tính nhất (đẩy em trai đi bộ đội thay mình, ở nhà tằng tụi với em dâu để có con, sau đó còn tiêm thuốc để em trai mãi mãi rơi vào trạng thái hôn mê, tâm thần. Khi con rể tương lai phát hiện ra thì lại trù hại anh ta, làm mất danh dự và cả tình yêu đến nỗi mà anh chàng phải tự vẫn…) lại có thể tồn tại ngang nhiên và chỉ bị “xử”  bằng một màn tâm linh mang tính hình thức như thế…

Đậm đặc chất ma quái!

Soạn: AM 177723 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một cảnh trong vở Ngoại Phạm.

đến hai phần ba các tác phẩm tham dự Hội diễn lần này mang tính chất tâm linh, ma quái. Nhiều vở đã làm cho khán giả hết hồn, kêu toáng lên vì …sợ!. “Ngoại phạm” được xem là vở …nhiều ma nhất trong Hội diễn. Suốt từ đầu tới cuối, khán giả đã bị…nhát vì ánh sáng, âm thanh và những hình bóng dật dờ của…ma quái. Nhân vật ma đồng hành suốt chiều dài vở diễn cùng nhân vật đang sống. Chính những nhân vật ma này (chứ không phải những nhân vật đang sống, đang tồn tại, có thực) đã lấy được không ít nước mắt của một số khán giả đa cảm và nhẹ dạ. Chẳng nhẽ cõi ma, nhân vật ma lại hấp dẫn hơn cõi thực, nhân vật thực? Các đạo diễn đã nghĩ gì khi lý nhiều tình huống ma quái như vậy hay họ cho rằng những nhân vật thực, cõi thực đã gây nên quá nhiều tội ác và bị các hồn ma đòi nợ? Góp thêm vào yếu tố ma quái này là đoàn trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Tp Hồ Chí Minh: Nhiều phen khán giả đến vỡ tim vì tưởng ma hiện hình khi nhân vật chính luôn bị mơ hồ, day dứt giữa quá khứ đau thương của chiến tranh và sự đối mặt với những lo âu trong đời sống hiện tại…

Ngoài ma ra thì những thân phận những người phụ nữ có con ngoài giá thú cũng xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm tham gia Hội diễn. Liên (trong Ngọt ngào và cay đắng), Duyên (trong Người đàn bà uống rượu), Thái (trong Giưã hai bờ sương khói)…

Kết quả Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 2004:

01 giải xuất sắc nhất: Vở Thông điệp từ Điện Biên ( Đoàn kịch nói Quân Đội).

02 giải tác giả: Nhà văn Triệu Huấn ( tácgiả kịch bản vở Cát bụi) và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc ( tác giả kịch bản vở Giữa hai bờ sương khói).

02 giải đạo diễn: NSƯT Xuân Huyền ( Đạo diễn vở Cát bụi) và NSƯT Lê Hùng ( Đạo diễn vở Thông điệp từ Điện Biên).

01 giải âm nhạc cho vở diễn: Nhạc sĩ Trọng Đài (vở Thông điệp từ Điện Biên).

01 giải thiết kế mỹ thuật cho vở diễn: Hoạ sĩ, NSƯT Bùi Huy Hiếu ( vở Ngoại Phạm).

23 Huy chương vàng; 37 Huy chương bạc đã được trao cho các nghệ sĩ tham gia hội diễn.

  •   Thục Nhi
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
"Phải chọn được đỉnh cao trong Hội diễn SKKNCNTQ 2004"