Về phố tìm thơ
11:25' 11/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Phố tình riêng là một tập thơ đáng nhớ, bởi tác giả của nó ít ra đã có lúc làm người đọc... sợ...

Soạn: AM 166649 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bìa tập thơ Phố tình riêng.

Vào TP.HCM chỉ một năm, cây bút trẻ Lê Thiếu Nhơn "ra lò" tập thơ đầu. Giờ đây, sau khi đã bám đất này gần 10 năm, anh ra tập thứ ba. Phố tình riêng (Nhà xuất bản Trẻ, 10/2004) là tập "dày" nhất của Lê Thiếu Nhơn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - một điều dễ hiểu khi anh đã thêm một số tuổi và thêm rất nhiều tâm sự kể từ khi đặt chân vào Sài Gòn đến nay.

Sống, làm việc ở TP.HCM (Lê Thiếu Nhơn đang công tác tại báo Nông nghiệp Việt Nam) song thơ của tác giả trẻ này chẳng nói gì mấy về thành phố phương Nam mà kể rất nhiều về một nơi xa. Nơi đó là quê nhà miền Trung của anh. Không chỉ nhớ da diết thị xã tuổi nhỏ nơi mình sinh ra, lớn lên (Vội vã bữa cơm kịp với người/ Đói no thành thị hồn quê kiểng), anh còn sợ một ngày nào đó mình vẫn không thôi được cơn nhớ ấy, dù đã có những lúc anh "Về nhà lại muốn đi xa"...

Nhà thơ Thanh Tùng nói về Lê Thiếu Nhơn: "Chưa nói đến chuyện tài năng, chỉ riêng sức làm việc của Nhơn đã thật đáng nể. Tôi thấy anh làm việc như "điên" thế mà vẫn làm được thơ và ra được tập thơ". Nhà thơ Thanh Tùng không khen bạn thơ trẻ của mình, vì vốn đã hiểu người bạn vong niên này ít nhiều. Ông đồng cảm với những người con gái, với những mối tình lúc nào cũng có vẻ buồn buồn trong thơ Nhơn.

Có lúc tác giả nói về những người con gái cụ thể đối với mình, song cũng có khi anh tả một bóng dáng thật mơ hồ, như khi anh "điểm danh tình": "Bầu ơi, Bí ơi, Chanh ơi, Ổi ơi, Phố ơi... Anh gọi từng em như gọi từng tuổi mình vụng dại". Đó là những người con gái đã đến với anh trong khoảnh khắc rồi vụt đi. Cũng vì cảm xúc ấy, thơ Lê Thiếu Nhơn trong hai tập trước Bài ca phía mặt trời (1997) và Dốc gió (1999) vốn có nhiều câu làm dáng với chữ nghĩa, giờ đây đã có thêm những câu thật thà bất ngờ.

Cũng dễ hiểu khi tác giả lấy Phố tình riêng, tên một bài tứ tuyệt trong tập làm tên tập thơ. Phố ấy là phố ở Sài Gòn nhưng cũng là phố nhỏ ở quê nhà mà anh nói "sợ" theo kiểu "con gái nói có là không": "Sợ con dốc ấy lắm/ Đi về chỉ thấy mưa". Ở phố, anh vẫn một tình riêng, vì quê nhà xa quá, vì những bon chen thị thành, và vì ở nơi xa đó "Con có người yêu mới lấy chồng" (Thưa mẹ)...

Tác giả trẻ này mạnh về những tâm sự dường - như - có - thật, hơn là những suy tưởng xa xôi. Thi thoảng, trong tập còn có những chữ lặp lại, song người đọc sẽ thông cảm cho anh, bởi đấy chính là những chữ thể hiện những khoảnh khắc cô đơn cùng cực của tác giả. Trong vô vàn tập thơ của thời buổi "người người làm thơ" này, Phố tình riêng là một tập đáng nhớ, bởi tác giả trẻ này ít ra đã có lúc làm người đọc sợ như anh: "Đêm nằm lo tóc bạc/ Năm tháng dài bao nhiêu?"...

  • VT

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Những người còn sót lại của các dòng tranh dân gian (09/10/2004)
Có một Hà Nội như thế trong nhạc sĩ Quỳnh Hợp (08/10/2004)
Gặp gỡ Hà Nội - Hanoi Rendez-vous (07/10/2004)
Hà Nội qua những trang sách (07/10/2004)
Xuân Thuý - Người ghi lại ký ức bằng hình ảnh (06/10/2004)
Xem Opera đường phố tại Hà Nội (06/10/2004)
"Săn" đồng hồ cổ: Tay chơi cũng bị mắc lỡm! (02/10/2004)
Những ngày Hội sách Thủ đô (01/10/2004)
Võ Việt Chung và "Ấn tượng Cambodia" (30/09/2004)
Điểm hẹn của những người yêu sách Pháp (28/09/2004)
Francoise Sagan, chào nhé nỗi buồn (26/09/2004)
Tặng quà trung thu cho hơn 2.500 trẻ em nghèo (25/09/2004)
Lạc vào thế giới của dân ghiền đĩa than (24/09/2004)
Các "đại gia" làng giải trí Mỹ kiếm bộn tiền (24/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang