Có một Hà Nội như thế trong nhạc sĩ Quỳnh Hợp
18:00' 08/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Mỗi người có một cách nhớ về Hà Nội khác nhau, với riêng nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp thì tất cả được gửi gắm trong album với 10 bài hát mang tên Có một Hà Nội như thế trong tôi.

Soạn: AM 165799 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Album "Có một Hà Nội như thế trong tôi".

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1991 nhạc sĩ Quỳnh Hợp vào TP.HCM sống và làm việc. Album Có một Hà Nội như thế trong tôi là album thứ 5 trong năm nay của chị. Ba album trước là Lửa hội Điện Biên, A Tết đến rồi, Lặng thầmHè về vui sao.

Tháng 4/2004 lúc đi Điện Biên, nhạc sĩ Quỳnh Hợp tranh thủ ghé qua Hà Nội thăm gia đình, thấy không khí chào mừng 50 năm giải phóng Thủ Đô, chị mới nhớ rằng mình mới có một bài Phố xưa viết về Hà Nội. Vừa bay về TPHCM, chị viết liền một bài, sau đó quyết định bay trở ra HN để tìm cảm xúc. Chị đã đạp xe dạo qua những phố cổ, cầu Long Biên, lên tận Nhật Tân, ra Hồ Tây... để cảm nhận thực tế và hình thành những chất liệu cho 8 bài hát mới.  Trong tháng 10 này, album gồm CD và VCD karaoke Có một Hà Nội như thế trong tôi sẽ phát hành trên toàn quốc.

Có một Hà Nội như thế trong tôi là những cảm xúc về Thăng Long (Thăng Long - Hà Nội, Nhớ Thăng Long), chiếc áo tứ thân trong mùa trẩy hội (Nghe quan họ ở Văn Miếu), thời tiết (Bốn mùa Hà Nội, Trời thu Hà Nội), ngày Tết (Sắc đào Nhật Tân), phố phường (Hương Hà Nội, Bảng lảng Tây Hồ). Mỗi cảm xúc là một nét riêng, vừa đặc trưng vừa riêng tư của từng nhà thơ đã được phổ thành nhạc.

Nhân dịp Thủ đô kỷ niệm 50 năm giải phóng, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã bay ra Hà Nội đề sum họp gia đình và tham gia chương trình giao lưu (dự tính diễn ra từ 8-13/10) giữa Hội Âm nhạc TPHCM với Hội Âm nhạc Hà Nội.

  • Linh Lan

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gặp gỡ Hà Nội - Hanoi Rendez-vous (07/10/2004)
Hà Nội qua những trang sách (07/10/2004)
Xuân Thuý - Người ghi lại ký ức bằng hình ảnh (06/10/2004)
Xem Opera đường phố tại Hà Nội (06/10/2004)
"Săn" đồng hồ cổ: Tay chơi cũng bị mắc lỡm! (02/10/2004)
Những ngày Hội sách Thủ đô (01/10/2004)
Võ Việt Chung và "Ấn tượng Cambodia" (30/09/2004)
Điểm hẹn của những người yêu sách Pháp (28/09/2004)
Francoise Sagan, chào nhé nỗi buồn (26/09/2004)
Tặng quà trung thu cho hơn 2.500 trẻ em nghèo (25/09/2004)
Lạc vào thế giới của dân ghiền đĩa than (24/09/2004)
Các "đại gia" làng giải trí Mỹ kiếm bộn tiền (24/09/2004)
Trung thu với: Vầng trăng cổ tích (22/09/2004)
Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan sang VN biểu diễn (21/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang