Phạm Ngọc Dương và ranh giới giữa hạnh phúc,khổ đau
08:42' 03/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Triển lãm sắp đặt của Phạm Ngọc Dương với 3 chất liệu chính: vải, bìa và giấy, thể hiện một chủ đề ''ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau'' sẽ được giới thiệu tại Viện Goethe - Hà Nội từ 7-13/5 tới.  

Viện Goethe, nơi diễn ra nhiều hình thức trình diễn độc đáo.

Phạm Ngọc Dương nói về ý tưởng của Ranh giới: "Tôi sắp đặt một không gian và tưởng tượng đó là một không gian hạnh phúc. Nhưng cùng tồn tại với không gian hạnh phúc, còn có không gian của đau khổ mà tôi không thể cố tình quên. Nên tôi làm một ranh giới giữa không gian của hạnh phúc. Tôi gọi ranh giới đó là không gian của đau khổ. Sở dĩ tôi gọi đó là không gian của đau khổ vì hạnh phúc thì chẳng có ranh giới, chẳng có chia cắt và sự giới hạn. Bạn hãy đứng trong không gian của đau khổ, đứng trong ranh giới của tôi và cùng tưởng tượng đến một ngày tất cả không gian ấy hòa nhập làm một, trở thành một không gian chỉ có hạnh phúc và tình yêu".

Phạm Ngọc Dương sinh năm 1976 và tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội năm 2001. Anh cũng đã tham gia hơn 10 cuộc triển lãm lớn nhỏ và đoạt Giải thưởng triển vọng trong cuộc thi "Tầm nhìn châu Á". Phạm Ngọc Dương đã từng tham gia triển lãm sắp đặt - video - tranh - ảnh... đặc biệt có tên Xanh, Đỏ và Vàng - Đi! Dừng!... ở giữa... được đánh giá khá cao tại Viện Goethe hồi tháng 10 năm ngoái. Và lần này, anh sẽ lại mang đến cho khán giả Hà Nội những tác phẩm độc đáo và đầy sức sáng tạo của nghệ thuật sắp đặt.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thơm ngon chè bưởi, chè sen mùa hè! (02/05/2004)
Những "gia đình" thống trị Hollywood (30/04/2004)
Trọng Tấn ra album ''Việt Nam Tổ quốc tôi 2'' (29/04/2004)
Thoại Mỹ và show cải lương “đồng hành với tuổi trẻ” (28/04/2004)
Quán giải khát... tại gia (28/04/2004)
"Chợ quê ngày hội" - nét hấp dẫn của Festival Huế (28/04/2004)
"Sêkhốp - một nụ cười độ lượng" (28/04/2004)
30/4 - ra rạp xiếc để... cười (28/04/2004)
NH cải lương Trần Hữu Trang lưu diễn miền Tây (27/04/2004)
Thiếu Sơn - nhà văn yêu nước, nhà phê bình lớn (27/04/2004)
''Thiên nhiên và con người'' (26/04/2004)
Cùng Lê Giang "Bộ hành với ca dao" (25/04/2004)
Bếp trưởng Didier Corlou và nỗi đam mê... nước mắm! (25/04/2004)
Hương Hà Nội giữa Sài Gòn (23/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang