Liveshow Thu Minh: Suýt đặt chân lên 'Thiên đàng'!
(VietNamNet) - Đúng đêm Giáng sinh 24, 25/12/2006, Thu Minh can đảm làm live show ngay giữa trung tâm thành phố, nơi chắc chắn kẹt cứng người và xe.
Live show Thiên đàng bắt đầu bằng ba bài hát quảng cáo dầu gội, nước xả và điện thoại, hình như là một hành động "trả nợ cho xong".
Ở phần đầu với các bài nhạc dance, Thu Minh hát hừng hực lửa, làm khán sôi động cả phòng khá cùng với Xích lô, Bóng mây qua thềm v.v..
Đến phần hai, những bài hát mang phong cách diva của Thu Minh như Mong anh về, Những giấc mơ dài lại mang đến một không khí ngọt ngào. Dù quyết định "cống hiến" giọng hát cho dòng nhạc sôi động, Thu Minh vẫn giữ được sự lả lướt trong những bài tình ca.
Phần hơi "phô" của liveshow và cũng là một kinh nghiệm cho những ca sĩ muốn làm sang cho mình là sự xuất hiện của khách mời Thanh Lam tham gia. Lần trước, trong live show của Đàm Vĩnh Hưng, nhân vật chính chỉ biết ngẩn tò te khi Thanh Lam phóng giọng lên tận nóc. Lần này, khi Thu Minh hát cùng Thanh Lam bài Hoa sữa và Cho em một ngày, Thanh Lam không cần cố sức mà hát vẫn nồng thắm. Tương quan so sánh khiến Thu Minh bỗng bị tụt vài bậc!
Vậy là ước mơ đặt chân đến "thiên đàng" của Thu Minh... suýt thành hiện thực.
![]() |
Song ca cùng Thanh Lam |
| ||
|
-
M.C - C.Ann