Phim Hàn lại "chiêu" khách Việt
07:39' 30/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Hài hước, sôi nổi và những tình tiết vô lý hạn chế một cách tối đa là những gì cảm nhận được từ Người đẹp nói dối, bộ phim Hàn Quốc có sự tham gia của "Cô bạn gia sư" Kim Ha-Neul.

Áp phích phim.

Với khả năng đóng kịch đạt đến độ chuyên nghiệp, Young Ju dễ dàng được ra khỏi tù trước thời hạn. Trên chuyến tàu đến dự đám cưới của chị gái, cô gặp Hee Chul. Sự tình cờ đó cũng là khởi nguồn của những chuyện dở khóc dở cười khi Young Ju có trong tay chiếc nhẫn đính hôn của Hee Chul. "Cô dâu mới" giả danh đã khiến cho Hee Chul bị cả gia đình hiểu lầm đã đối xử không ra gì với cô nàng Young Ju nói dối như cuội. Thật giả lẫn lộn, cuộc chiến giữa kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đóng vai một cô gái trong trắng vô tội và một anh chàng tội nghiệp muốn rũ bỏ cô bạn gái trên trời rơi xuống bắt đầu với những chuyện khôi hài. 

Kim Ha-Neul - Người đẹp nói dối.

Sau thành công của Cô nàng ngổ ngáo (2001) và Cô bạn gia sư (2003), thể loại phim tình cảm pha hài với công thức một "love story" đi liền với những hành động kỳ quặc thực sự ăn khách. Người đẹp nói dối cũng được đạo diễn Bae Hyung-Joon triển khai theo hướng đó nhưng các tình tiết lại logic và hài hước hơn nhiều với mạch chuyện phát triển hấp dẫn nên đã vượt qua được sự nhàm chán mà đa số phim Hàn Quốc khác gặp phải.

Nhân vật nữ chính trong Người đẹp nói dối do Kim Ha-Neul thể hiện. Cô đã gặt hái được những thành công nhất định trong vai một cô gái bướng bỉnh trong Cô bạn gia sư. Với Người đẹp nói dối, Kim Ha-Neul thể hiện một phong cách mới và trở thành ngôi sao ăn khách trong lĩnh vực phim hài. Góp phần làm nên sức hấp dẫn của bộ phim phải kể đến Kang Dong-Won trong vai anh bạn trai bất đắc dĩ. Anh đã có được những thành công ban đầu trong lĩnh vực thờỉ trang và ở thể loại phim truyền hình chứ không phải trên màn ảnh lớn. Trong Người đẹp nói dối, Kang Dong-Won trút bỏ hình tượng những nhân vật trải chuốt, lãng mạn để vào vai một chàng nhà quê vụng về và đã thành công đến nỗi nhiều người không ngần ngại đưa anh vào danh sách ứng cử cho vị trí Ngôi sao "hot" nhất năm 2004.

Kang Dong-Won trong phim.

Trong bối cảnh phim Mỹ tung hoành, phim Việt Nam đang lên ngôi và phim Hàn Quốc không còn ở giai đoạn "đỉnh cao", việc chọn phát hành một bộ phim hài không có quá nhiều nước mắt, không "ung thư"... vào thời điểm này là "chiêu" khôn ngoan. Mặc dù có một số cảnh tình tiết vô lý nhưng Người đẹp nói dối dù sao vẫn tìm cho mình một lối đi riêng. Những bối cảnh đẹp và phần nhạc phim được chau chuốt kỹ lưỡng hợp với không khí của bộ phim cũng góp phần làm tăng độ hút khán giả của Người đẹp nói dối. Hãy tự khám phá bộ phim dài 115 phút này tại các rạp HN và TP.HCM từ 9/7 tới.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
14 tuổi được mời tham dự lễ trao giải Oscar (29/06/2004)
Nước Mỹ chao đảo vì "Fahrenheit 9/11" (28/06/2004)
Phim Hàn: Không chỉ có nước mắt (28/06/2004)
Những ngày phim ngắn VN 2004 tại Hà Nội (26/06/2004)
Công chiếu phim hài: Cớm chìm, cớm nổi (24/06/2004)
Thách thức lớn cho phim VN (24/06/2004)
Cơn "sốt" Val Helsing ở Việt Nam? (24/06/2004)
Việt Nam sẽ có giải tại Liên hoan phim JVC? (24/06/2004)
Một tuần thất thu của thị trường phim Bắc Mỹ (23/06/2004)
Các nhà làm phim Việt Nam "học nghề" tại Hollywood (21/06/2004)
Người đẹp ''Xem EURO cùng người nổi tiếng'' (21/06/2004)
"Cuộc chạy trốn" của người ngoài hành tinh (20/06/2004)
Vĩnh biệt "người khổng lồ" của điện ảnh Nam bộ (19/06/2004)
Phiên chợ phim 2004: hàng đã nhiều nhưng vẫn khó bán? (17/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang