Lý Hải mất độc quyền và... bế tắc
16:30' 14/10/2004 (GMT+7)
Soạn: AM 171327 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sĩ Lý Hải sẽ thắng hay thua?

(VietNamNet) - Ca sĩ Lý Hải mua độc quyền bài hát Tôi đã lầm tin em của nhạc sĩ Thái Khang trong 2 năm, nhưng lại sắp... trắng tay.

Vào ngày 3/4/2004, ca sĩ Lý Hải đã ký mua độc quyền bài hát Tôi đã lầm tin em của nhạc sĩ trẻ Thái Khang. Trên văn bản bài hát có lưu lại bút tích và chữ ký của Thái Khang. Với kinh nghiệm của một ca sĩ biết nắm bắt thị hiếu khán giả, ca sĩ Lý Hải nhận thấy bài Tôi đã lầm tin em sẽ trở thành bài hát nổi tiếng nên quyết định lấy nó làm bài hát chủ đề cho album Trọn đời bên em 5 sắp phát hành trong tháng 10/2004.

Ngày 20/9/2004, ca sĩ Lý Hải lên máy bay sang Canada lưu diễn và lịch phát hành Trọn đời bên em 5 vẫn được giữ nguyên. Ngày 6/10/2004, người nhà ca sĩ Lý Hải phát hiện ca sĩ Lâm Hùng phát hành album Sau một lời nói dối do Đồng Giao Production phát hành. Trong album này, ca khúc Tôi đã lầm yêu em, cũng do nhạc sĩ Thái Khang sáng tác, có giai điệu và nội dung gần như giống bài Tôi đã lầm tin em đã bán độc quyền cho ca sĩ Lý Hải, chỉ khác khoảng chục từ.

Gia đình ca sĩ Lý Hải cho biết, trước đây, ca sĩ Lý Hải từng bắt gặp Lâm Hùng đứng trên sân khấu hát bài Tôi đã lầm tin em. Lý Hải đã trực tiếp nói với Lâm Hùng về vấn đề độc quyền bài hát này thuộc về Lý Hải.

Ngay khi phát hiện bị mất độc quyền, ca sĩ Lý Hải, đang ở Canada, đã uỷ quyền cho người nhà đến làm việc với nhạc sĩ Thái Khang. Người nhà ca sĩ Lý Hải là Nguyễn Thanh Thuần liên lạc thường xuyên cho Thái Khang nhưng bất thành nên đã kiên nhẫn đến tận nhà ngồi chờ đến khuya. Thái Khang vẫn biệt tăm.

Vì ngày phát hành album Trọn đời bên em 5 đã gần kề, người nhà Lý Hải quyết tâm làm rõ vấn đề nên liên lạc với Đồng Giao Production. Bất ngờ thay, Công ty Đồng Giao đưa cho gia đình Lý Hải xem văn bản bán độc quyền bài Tôi đã lầm yêu em của nhạc sĩ Thái Khang cho ca sĩ Lâm Hùng. Trong đó, bài hát chỉ khác nhau khoảng chục chữ.

Ông Đồng Giao, Giám đốc Đồng Giao Production, cho biết: "Ca sĩ Lâm Hùng đã ký hợp đồng độc quyền ca khúc với Thái Khang vào ngày 18/5/2004, trong đó có ghi dòng chữ sửa một số lời cộng giai điệu". Như vậy, ca sĩ Lâm Hùng ký độc quyền sau ca sĩ Lý Hải và đã chấp nhận bài hát Tôi đã lầm yêu embản sao của bài hát Tôi đã lầm tin em.

Đứng trước sự tranh chấp độc quyền này, chỉ có nhạc sĩ trẻ Thái Khang là người đưa ra câu trả lời. nhưng đến giờ này, gia đình Lý Hải và Đồng Giao Production cố gắng tìm gặp anh vẫn chưa có kết quả. Một nhạc sĩ còn quá trẻ như Thái Khang (hình như sinh năm 1983) chưa kịp có tên tuổi trong giới sáng tác, lại có thái độ trốn tránh trách nhiệm với những việc mình làm, dẫn đến việc tranh chấp thêm căng thẳng. Trong khi đó, người có nguy cơ thua trắng tay là ca sĩ Lý Hải vì album Trọn đời bên em 5 của anh chưa phát hành, rất có thể bị "ách" lại nếu đưa sự việc đưa ra cơ quan quản lý.

  • Thanh Chung

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Quang Hà: "Người hùng" của một scandal (12/10/2004)
Trần Lập "xuống tóc" vì sợ... quy chế? (08/10/2004)
Độc giả nói gì về "Ước gì" và "Night Prayer"? (07/10/2004)
"Ước gì" giống "Night Prayer" bao nhiêu phần trăm? (05/10/2004)
Madonna cũng "lip-synch"? (05/10/2004)
Bức Tường ra album thứ ba - Nam Châm (05/10/2004)
DJ Việt Nam bước ra đấu trường khu vực (04/10/2004)
Bữa tiệc của Pop, Rock và Hip-Hop (03/10/2004)
VCD Bài ca Hà Nội - sử ca bằng hình ảnh (02/10/2004)
Nhạc sĩ Dương Thụ có "âm mưu" mới? (28/09/2004)
Arno, ấn tượng từ một đêm diễn (27/09/2004)
NS Ngọc Đại sẽ làm lại Nhật thực 2 ở Hà Nội (23/09/2004)
Pops Mohamed - Sứ giả âm nhạc Nam Phi (23/09/2004)
CBS bị phạt 550.000USD cho sự cố Janet Jackson (23/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang