Bữa tiệc của Pop, Rock và Hip-Hop
11:28' 03/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối qua (2/10), hơn 5000 khán giả đã được tham gia bữa tiệc âm nhạc với Pop, Rock và Hip-hop vô cùng sống động kéo dài suốt 5h lền tại công viên nước Hồ Tây Hà Nội.

Soạn: AM 159517 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Màn múa Hip-Hop ấn tượng.

Bất chấp việc không có chỗ ngồi và đôi bàn chân mỏi nhừ với gần 50 chiếc loa thùng mở hết cỡ, các fan đã thực sự phấn khích với những màn trình diễn tuyệt vời có quy mô lớn nhất trong 3 năm trở lại đây. Không gian của công viên nước trong tiết trời Hà Nội se lạnh được hâm nóng trong bầu không khí của âm nhạc và những vũ điệu tuyệt vời. Dự kiến ban đầu, gala Pop-Rock-Hop-hop có sự tham gia của 5 ban nhạc nhưng đến phút chót, Trio 666 và The Down của Phillipines vắng mặt nhưng điều đó không có nghĩa show diễn mất lửa. Nhóm Đồng đội mở màn buổi diễn và trình bày liền 7 ca khúc từ Tiếng trống Paranưng của Trần Tiến đến Trăng khát của Lê Minh Sơn và bản hoà tấu ấn tượng của nhóm với những âm thanh khoẻ khắn của guitar điện.

Sự góp mặt của Phương Anh, nữ ca sĩ được chú ý trong cuộc thi Sao Mai-Điểm hẹn vừa qua, trong nhóm đã tạo thêm cho Đồng đội sức hút đặc biệt. Chưa có một ban nhạc Rock nào của VN qua mặt Đồng đội về số giải thưởng nhận được trong những năm gần đây. Với 9 thành viên đến từ trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Quân đội, năm ngoái họ đã giành giải nhất trong Liên hoan nhạc Trẻ... Đồng đội xứng đáng là đại diện của Việt Nam tham dự gala âm nhạc quy mô này.

Soạn: AM 159505 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Khán giả cũng... mệt vì cổ vũ.

Khán giả phải chờ khá lâu để các thành viên ban nhạc Faze Action chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Tuy nhiên, sự chờ đợi đó đã thực sự không uổng phí với màn biểu diễn ấn tượng hâm nóng bầu không khí âm nhạc Hà Nội vốn ngủ quên ít nhất là từ đầu năm đến nay. Sự sôi động của Funk kết hợp một cách tự nhiên và uyển chuyển với nhạc Soul nhẹ nhàng và trầm lắng đã khiến cho Faze Action có một sức hút đặc biệt. Những cánh tay hoà theo điệu nhạc, những vũ điệu nóng bỏng của các fan... khó có thể nhận thấy khoảng cách giữa khán giả và ca sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà Faze Action được đánh giá là ban nhạc Funk-Soul số 1 London và là ban nhạc mở ra sự phát triển cho dòng nhạc Brit-soul.

Sự xuất hiện của giọng ca khoẻ khoắn, duyên dáng với một phong cách độc đáo, Andre Espeut đã không khó khăn để khơi dậy lòng nhiệt tình và sự ủng hộ của hàng ngàn khán giả Việt Nam và quốc tế tham gia show diễn. Lối ăn mặc giản dị, chỉ với chiếc áo sơ mi kẻ, một khăn buộc đầu và chiếc quần rộng buộc giây cũng đủ để giọng ca của Andre Espeut hút hồn. Anh không giấu nổi niềm vui khi nhận được sự đón nhận nhiệt tình của hàng nghìn khán giả. "Chưa ở đâu tôi thấy khán giả lại tuyệt vời như thế này". Faze Action không hổ danh là ban nhạc đi tiên phong ở thể loại nu-disco tuyệt hay từ nửa cuối những năm 1990 qua ca khúc How do I know. Những giai điệu không dễ nghe, những ca khúc nhạc soul điện tử thuần tuý, những sáng tác mới mẻ và độc đáo, tất cả làm nên một Faze Action ấn tượng và khác biệt.

Soạn: AM 159507 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sĩ Thái Lan trong phút quá khích.

Mang đến một chất nhạc "rất Thái", ban nhạc Futon của Thái Lan "hưởng lây" bầu không khí âm nhạc được thắp sáng bởi những giai điệu của Faze Action. Bốn thành viên trong band, 3 nam 1 nữ là 4 phong cách khác nhau. Chỉ với chiếc đàn điện tử và guitar điện kết hợp với một phong cách bốc lửa và có phần hoang dã, Futon thoải mái thể hiện một phong cách ấn tượng và bốc lửa. Đảm bảo, những trang phục của họ dù là ban nhạc rock "hoang dã" nhất Việt Nam cũng không dám mặc trên sân khấu vì sẽ dễ bị "khép tội" là ăn mặc "kinh dị"! Chiếc quần jeans được xé có chủ ý, chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa nhưng lại vô cùng thích hợp với những giai điệu và vũ điệu dữ dội. Đến đoạn "cao trào", hai giọng ca nam dữ dội nhất nhóm quyết định cởi áo, điều mà các ca sĩ Việt Nam không bao giờ được phép làm trên sân khấu.

Đây cũng là dịp hiếm hoi khán giả Việt Nam nói chung và HN nói riêng được trực tiếp thưởng thức âm nhạc mang đậm phong cách Thái không kém phần dữ dội. Điểm khá thú vị của Futon là cả 4 thành viên đều có thể hát và chơi nhạc cụ, họ hoán đổi vị trí cho nhau cực kỳ ấn tượng để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Futon tự nhận là ban nhạc electroclash đầu tiên của Thái với những âm thanh điện tử khoẻ khoắn. Đây cũng là ban nhạc có nhiều triển vọng nhất Thái Lan và được biết đến khá rộng rãi. Âm nhạc của họ sự va chạm của Pop hai châu lục, Á-Âu.

Bữa tiệc âm nhạc này sẽ không hoàn thiện nếu không có màn trình diễn vô cùng ấn tượng của 8 vũ công Hip-Hop hàng đầu châu Âu. Cách đây tròn một năm, cuộc viếng thăm của Niels "Storm" Robitzky (quốc tịch Đức) và Karl Libanus (Pháp) đã thực sự khuấy động không khí múa Hip-Hop trong giới trẻ HN và TP.HCM. Độc đáo, hấp dẫn và sáng tạo, đó là những gì có thể cảm nhận được từ các tiết mục do Niels "Storm“ Robitzky dàn dựng. Màn biểu diễn Solo for Two và Man at works đã thực sự vượt ra khỏi giới hạn bé nhỏ của Nhà hát Tuổi trẻ HN. Nếu như năm ngoái chỉ có 2 nhân vật chính thì năm nay, quy mô được mở rộng với sự góp mặt của 6 vũ công Hip-Hop nữa châu Âu, Clara Bajado, Eric Braflan, Sonia Sandrine Mvondo, Sébestien Ramirez (Pháp), Raphael Hillebrand (Đức) và Henrik Hjerm Christensen (Đan Mạch).

Soạn: AM 159511 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Phương Anh thắp lửa cho "Đồng đội".

Với sự hỗ trợ ánh sáng tuyệt vời của nghệ sĩ video người Đức, Herman Haag, một màn trình diễn mang tên "The Art of urban dance" lần đầu tiên đến với khán giả Việt Nam. Một màn biểu diễn được dàn dựng như một vở kịch nhưng nhân vật chỉ thể hiện bằng một ngôn ngữ duy nhất: vũ điệu. Một sự kết hợp tuyệt vời các động tác phức tạp của 8 vũ công đòi hỏi sự khổ luyện, tài năng và sức khoẻ cũng như độ dẻo dai. Không phải ngẫu nhiên khi màn biểu diễn Hip-Hop có một không hai này được chuyển đến cuối buổi diễn để tạo sự bất ngờ. Không khí nóng bỏng với những tiếng reo hò, tán thưởng chưa từng có dành cho những nghệ sĩ Hip-Hop này.

Trang phục đồng đều và đơn giản, chiếc quần jeans rộng đồng màu đi kèm với chiếc áo phông trắng vô cùng khoẻ khoắn, và tất nhiên là đi kèm với giày thể thao. Niels "Storm" Robitzky vẫn giữ nguyên phong độ và được phân biệt với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Những màn xoay đầu (Headspinning), những bước đi chậm uyển chuyển... tất cả tạo nên một màn múa đặc trưng và không chê vào đâu được. Lúc này, lực lượng bảo vệ không thể ngăn nổi khán giả vượt qua hàng rào tiến gần đến sân khấu để được nhìn những động tác nhảy hút hồn gần hơn. Màn hỉnh minh hoạ không có những hình ảnh đẹp mắt như năm ngoái mô tả con đường Hip-Hop của Niels "Storm" Robitzky nhưng đủ để nói lên ý tưởng về những vũ công đường phố với những vũ điệu mọi lúc mọi nơi. Những động tác nhảy Hop-Hop tập trung vào tay, cổ, chân.... được mô phỏng cặn kẽ và hoàn hảo từng chi tiết.

Kết thúc màn biểu diễn, Karl Libanus hào hứng đến mức nhảy khỏi sân khấu và hoà vào đám fan cổ vũ cuồng nhiệt. Khán giả được chứng kiến thêm màn biểu diễn ngẫu hứng của 8 vũ công với những động tác không có trong "The Art of urban dance", thật tuyệt vời!

Chùm ảnh đêm gala Pop, Rock, Hip-Hop

Đồng Đội

Soạn: AM 159425 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159427 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159429 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159431 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159439 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159437 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Faze Action

Soạn: AM 159443 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159455 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159457 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159459 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159461 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159463 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Futon

Soạn: AM 159465 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159467 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159469 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159471 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159473 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159477 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

"The Art of urban dance" - Hip-Hop

Soạn: AM 159481 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159485 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159487 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159493 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159495 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159497 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159515 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159501 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 159503 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

  • Bích Hạnh
  • Ảnh: An Thành Đạt
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
VCD Bài ca Hà Nội - sử ca bằng hình ảnh (02/10/2004)
Nhạc sĩ Dương Thụ có "âm mưu" mới? (28/09/2004)
Arno, ấn tượng từ một đêm diễn (27/09/2004)
NS Ngọc Đại sẽ làm lại Nhật thực 2 ở Hà Nội (23/09/2004)
Pops Mohamed - Sứ giả âm nhạc Nam Phi (23/09/2004)
CBS bị phạt 550.000USD cho sự cố Janet Jackson (23/09/2004)
Billy Joel được vinh danh trên đại lộ Hollywood (22/09/2004)
SMĐH: Xác định hướng chuyên nghiệp (22/09/2004)
Nhóm "The Beatles" xuất hiện ở Việt Nam? (21/09/2004)
22/9 chính thức phát sóng VTV Bài hát tôi yêu (20/09/2004)
Giải âm nhạc hòa bình sẽ diễn ra tại San Francisco (20/09/2004)
Khánh Linh đoạt HCĐ LH ca khúc pop - rock lần IV (17/09/2004)
Đêm nhạc Rock "Battle of Bands" (17/09/2004)
Johnny Cash sống lại tại nhà đấu giá Sotheby (17/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang