221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1300048
Lô Thuỷ: Tôi hay bị đàn ông tấn công
1
Article
null
Lô Thuỷ: Tôi hay bị đàn ông tấn công
,

- Lập gia đình, rồi im lặng suốt gần hai năm, tìm gặp Lô Thuỷ trong căn hộ tập thể, ngạc nhiên vì cô sống một mình. “Bản sao” của Khánh Ly rào đón: “Đừng nhắc tới chuyện riêng tư nhé!”

TIN LIÊN QUAN

Cô “lặn” đi đâu lâu quá?

Mô tả ảnh.
Ca sĩ Lô Thủy

- Tôi đi dạy học. Dạy thanh nhạc ở trường ĐH Nghệ thuật Quân đội. Công việc nhàn, không vất vả, tuần dạy khoảng 3 buổi.

Cô làm gì ngoài thời gian dạy học?

- Tôi dành thời gian lo cho gia đình riêng.

Thật ngạc nhiên là cô đã lấy chồng!

- Thôi tốt nhất là không nhắc đến chuyện ấy. Coi như tôi chưa lấy chồng.

Vậy ta trở lại chuyện âm nhạc nhé. Thời gian qua cô hát ở đâu ?

- Tôi hát ở bar. Cái bar của các bạn Sao Mai điểm hẹn ấy, hát ở đó cũng hay. Đỡ nhớ nghề.

Và chắc cô lại hát nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh với cô có ý nghĩa thế nào?

- Như định mệnh. Tôi thích từ bé.

Cô hát giống Khánh Ly. Bắt chước hay vô tình giống?

- Hồi đi hát tôi chưa biết Khánh Ly, chỉ biết Hồng Nhung. Nhưng khi hát một bài nhạc Trịnh mọi người bảo “sao giống Khánh Ly thế”. Tôi nghe lại, thấy mình hát giống Khánh Ly thật, ở cái chất mộc mạc ấy. Ngẫu nhiên thôi. Sao mà bắt chước được?

Chẳng thấy cô trong các chương trình lớn. Cô đang “ở ẩn”?

- Đúng là tôi đang sống như kiểu nghỉ ngơi, ẩn nấp. Nhưng tôi đã bắt đầu liên hệ lại với các bầu sô rồi, mọi người ngạc nhiên hỏi: “Ơ, còn đi hát không đấy?”. Chị Thanh Lam khuyên tôi: “Thôi, đi diễn đi”. Có chương trình gì chị ấy cũng hay gọi.

Bây giờ cô hát nhạc Trịnh có khác xưa không?

- Tôi hát vững hơn trước đây. Có thể là do trải qua nhiều đau khổ. Thành ra là, tự thấy mình hát khác trước. Hồi ngày xưa bắt đầu hát, tôi chỉ thấy chất giọng nghe hợp thôi. Còn bây giờ tiếng hát của tôi có cả nỗi niềm, xúc cảm trong đó.

Ai là người đầu tiên phát hiện ra Lô Thuỷ?

- Nhạc sỹ Tuấn Nghĩa. “Một ngày như mọi ngày”, “Lời cuối cho một tình yêu” là những nhạc phẩm đầu tiên tôi hát có múa phụ họa trên một sân khấu lớn, được khán giả cổ vũ. Địa chỉ 51 Trần Hưng Đạo, chỗ chú Khắc Huề, cũng là một trong những nơi tôi biểu diễn đầu tiên. Sau đó là Aladin của nghệ sỹ Thanh Hoa.

Cô có vẻ bớt u trầm hơn Khánh Ly khi hát nhạc Trịnh?

- Tôi trẻ trung hơn, lại là người có đào tạo bài bản về âm nhạc, học 12 năm, khi tôi lên cao có thể trong hơn và hát nghiêng về thiên hướng nhạc nhẹ, nên không bị trì nặng.

Để hợp với nhạc Trịnh cô cứ đứng yên hát?

- Với vóc dáng của tôi cộng với tóc dài, áo dài thì tôi nghĩ không nên đi lại, cứ đứng một chỗ biểu diễn bằng cảm xúc của mình.

Đã ai nói gì về cách biểu diễn đứng nguyên một chỗ của cô chưa?

- Chưa thấy ai nói gì. Mặc áo dài đứng nguyên một chỗ tôi cho là hợp lý. Có phải đứng như khúc gỗ đâu. Tôi biểu diễn bằng đôi mắt, bằng tay, bằng giọng hát.

Ngoài Trịnh, cô không “mê” thêm nhạc sỹ nào?

- Tôi thích nhiều nhạc sỹ lắm, như Phú Quang, Văn Cao… Vì khi lên sân khấu người ta cứ đề nghị hát nhạc Trịnh, thế là hát thôi.

Đã bao giờ cô phải nói với mình: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”?

- Chính đĩa nhạc này (chỉ tay vào album mang tựa đề “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”) tôi tự an ủi tôi đấy. Không biết có ai đồng cảm với tôi không?

Album đó phát hành năm 2006. Khi ấy cô còn trẻ mà đã buồn thế sao?

- Hồi ấy tôi 26 tuổi, lớn rồi.

Cô có hay buồn không?

- Lúc buồn thì buồn quá. Những lúc vui lại vui quá

Khi buồn cô thường làm gì?

- Khi còn trẻ, tôi thường rủ bạn bè đi chơi, đi dancing cho thoải mái đầu óc. Nhưng từ tuổi 26, tôi thích ngồi một mình,

Thấy cô chẳng thay đổi gì nhiều, ngoài mái tóc?

- Cắt mái ngố ai cũng bảo trông tôi trẻ trung hơn, thích nên để suốt.

Sau hai năm im lặng, cô định mang đến điều gì mới mẻ? Liệu có thể thấy Lô Thuỷ nhảy nhót trên sân khấu?

- Chắc chẳng bao giờ tôi nhảy trên sân khấu. Mọi người đã thấy một Lô Thuỷ tóc dài, mặc áo dài, dịu dàng. Tôi nghĩ rằng, tôi mãi dịu dàng thôi, không thể không diụ dàng được. Tôi chỉ có thể thay đổi chút ít như búi tóc, mặc váy trẻ trung nhưng vẫn lịch sự

Và vẫn theo nhạc Trịnh?

- Tôi sẽ hát nhạc Trịnh mãi. Nhưng tôi sẽ hát thêm nhạc Phú Quang, Văn Cao, Vũ Thành An nữa.

Cô có sợ nhạc Trịnh vận vào mình?

- Đôi khi tôi cảm nhận như thế. Hát nhạc buồn thấy mình cứ buồn buồn.

Triết lý phật giáo trong nhạc Trịnh rất đậm. Cô có đọc sách phật không, để hiểu nhạc Trịnh?

- Tôi đọc sách phật. Dần dần tôi cứ đi theo chiều hướng tĩnh lặng.

Nhiều nghệ sỹ bây giờ tìm đến triết lý phật nương náu tinh thần?

- Tôi đọc sách để tĩnh tâm, để tìm thấy bình yên. Tôi thích câu: “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Nhưng chẳng dễ dàng để có sự thong dong, tự tại như thế?

- Có thể tuổi tôi còn trẻ nhưng sự va vấp, độ già dặn lại hơn tuổi. Chẳng ai nghĩ tôi sinh năm 81. Tôi tự tạo ra phong cách già từ ngày xưa. Nhưng năm nay tôi lại thấy tôi trẻ ra, từ lúc cắt tóc mái.

“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” có đúng với cô không?

- Câu đó dành cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhiều hơn. Tôi là phụ nữ, hiếm khi một người nào yêu mình lại bỏ mình. Chỉ có mình bỏ người ta.

Vậy cô là “dòng sông nhỏ”?

- Tên tôi đã là dòng sông rồi.

Yêu một người đa cảm như cô có “ mệt” không?

- Tôi lãng mạn quá. Nếu hiểu tôi thì cũng đơn giản thôi.

Đó là cô nói, còn đàn ông có nghĩ thế không?

- Những người đến với tôi thường độc đoán, gia trưởng, không lãng mạn. Ngược hẳn với tôi.

Vậy cô đến với người ta làm gì?

- Tại tôi hay bị đàn ông tấn công.

Bị tấn công nên cô “đổ”. Cô quả là đơn giản?

- Không phải. Có thể tôi thích sự mạnh mẽ, tài giỏi của người ta.

Tài giỏi- khái niệm cũng mênh mông. Thế nào là tài giỏi trong mắt cô?

- Thông minh, sáng sủa, cũng không cần giàu, nhưng nhất định phải nhanh nhẹn, tháo vát.

Cô có sợ người ta yêu mình nhiều quá?

- Làm được điều đó thì tốt quá. Chỉ sợ người ta không yêu mình nhiều quá thôi.

Tại sao không yêu mình nhiều quá mà người ta lại không muốn bỏ mình?

- Bí mật. Chuyện riêng tư mà.

  • Hồng Diệu (thực hiện)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Chiêm ngưỡng căn phòng triệu đô của các ngôi sao
Chiêm ngưỡng căn phòng triệu đô của các ngôi sao

Cùng People ghé thăm chốn riêng tư nhất của các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Triệu Vy lấy lại phong độ

"Én nhỏ" hào hứng tham gia buổi chụp hình bìa cho tạp chí ELLE số tháng 10.

Phạm Băng Băng gợi cảm từng centimet

Nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh hoa ngữ khoe thân hình gợi cảm trong bộ đầm vai trần với những hoạ tiết y chang trên những bình gốm cổ Trung Hoa.

Lê Khanh làm duyên bên hiên nhà

(VietNamNet) - Đã rất lâu kể từ khi làm vợ đạo diễn Phạm Việt Thanh, NSND Lê Khanh mới sắm vai "người mẫu" trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đức Hùng.

,
,
,