''Im lặng'' cùng Nguyễn Minh Thành
09:12' 23/09/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chiều 17/9, tại galery ArtVietNam 30 Hàng Than, Hà Nội đã diễn ra cuộc triển lãm tranh của họa sĩ trẻ Nguyễn Minh Thành với tiêu đề Im lặng. Khu phố Hàng Than chợt mất điện, trong ánh nến lung linh các bức tranh của Minh Thành lại có một vẻ đẹp gợi cảm và huyền ảo.

12 bức vẽ trên giấy dó, không có khung, như liền với bức tường của phòng triển lãm gợi chu kỳ 12 tháng trong năm... Mỗi tranh là chân dung một con người khoác trên mình áo choàng khi là mầu nâu sồng, khi là mầu đen... Nhân vật nhắm mắt như đang chiêm nghiệm về sự im lặng trong cõi đời ngày càng ồn ào, náo nhiệt. Minh Thành như băn khoăn về một điều: Thế giới hiện đại ngày càng phức tạp, thời gian trôi nhanh hơn suy nghĩ của mỗi con người, khiến cho ta cảm thấy lúng túng... Thành tâm sự: "Tôi hy vọng những gì tôi sáng tạo ra sẽ gây xúc động lòng người, khiến cho họ, có một lúc nào đó nhìn vào tâm hồn của mình. Tìm sự im lặng và nơi vắng vẻ để tự trả lời những câu hỏi "Tại sao?", và "Để làm gì"... Ngõ hầu ta trở về với bản chất đích thực của mình". Nhà phê bình nghệ thuật Dương Tường cũng có mặt trong buổi khai mạc triển lãm này nói về Thành : "Những triển lãm Nghệ thuật sắp đặt của Thành mà tôi đã xem đều có dấu ấn cá nhân khá đậm nét. Mỗi bức tranh của Thành diễn tả cảm xúc của tác giả lên bức tranh". Bà Suzanne Lecht, Giám đốc Art VietNam phát biểu: "Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, Galery chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một món quà để mọi người cùng cảm nhận về mùa thu tuyệt vời này. Tôi quen Thành đã khá lâu, và rất trân trọng tài năng cũng như cách làm việc nghiêm túc của Thành".

Được biết ngay sau khai trương triển lãm này, Thành sẽ là đại diện duy nhất của họa sĩ trẻ Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ các loại hình nghệ thuật trên thế giới đến nước Anh du học theo học bổng quốc tế của "Visiting arts, Delfina Internationnal Felloowship" từ tháng 10/2003 đến 6/2004. Bên cạnh đó, chương trình "Xanh , đỏ vàng" gồm 16 họa sĩ Việt Nam trong đó có Thành, giới thiệu về nghệ thuật sắp đặt, đồ họa, băng Video sẽ được khai mạc ngày 3/10 tại Viện Goethe Hà Nội.

Triển lãm Im lặng  kéo dài đến 17-10.

Vài  nét về Nguyễn Minh Thành:

Sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1996. Từ khi học năm thứ 2 (1994) đến nay đã tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Có tranh treo trong các sưu tập của bảo tàng Mỹ thuật hiện đại Fukuoka, Nhật Bản. Và các sưu tập cá nhân ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản ...

  • Minh Khuê
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tiến Lợi say sưa với "Vũ khúc tình nhân" (22/09/2003)
Triển lãm bức tranh trị giá 18 triệu USD của Picasso (03/11/2003)
Cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các kênh truyền hình Mỹ (23/09/2003)
Đoàn nghệ thuật Xiếc Trung Quốc biểu diễn tại Việt Nam (22/09/2003)
Chợ nhạc sẽ là chợ trời hay chợ chơi? (22/09/2003)
Phim rùng rợn đang mê hoặc các fan Mỹ (25/09/2003)
Vương miện Hoa hậu Mỹ 2004 lại thuộc về người da màu (25/09/2003)
Việt Nam dự triển lãm mỹ thuật tại Trung Quốc (22/09/2003)
Không khí SEA Games 22 trên những bức tranh thêu tay (22/09/2003)
'Lửa thiêng dân tộc'cùng rước đuốc Lễ khai mạc SEA Games 22. (23/09/2003)
Britney Spears giải thích về nụ hôn với Madonna (22/09/2003)
"Thế giới tươi đẹp" - cầu nối giữa Nhật Bản và Asean (20/09/2003)
“Việt Nam là người bạn mà Nhật Bản sẽ đi đến cùng” (20/09/2003)
Đào tạo những khán giả trung thành cho âm nhạc truyền thống (20/09/2003)
Keith Jarrett – Koln concert: suối nguồn cảm xúc (18/09/2003)
Tro ve dau trang