The Wall dự Festival Cahors ở Pháp
09:11' 10/08/2003 (GMT+7)
Ban nhạc The Wall.

Ban nhạc The Wall vừa được chọn làm đại diện của âm nhạc Việt Nam đương đại tham dự Festival Khuôn mặt Việt Nam - Khuôn mặt Pháp ngữ được tổ chức từ ngày 26/9 đến 7/10 tới, tại thành phố Cahors ở miền Nam nước Pháp. Báo giới vừa có cuộc trao đổi nhanh với nhạc sĩ Trần Lập, trưởng ban nhạc.

 - Tại sao sự lựa chọn lại là The Wall, thưa anh?
 

- Cách đây vài tháng, ông José Sobrecases, Giám đốc Cơ quan Phát triển văn hóa thành phố Cahors, đã sang Việt Nam khảo sát và có một cuộc tiếp xúc đại diện của The Wall. Sau đó, ông José Sobrecases đề xuất với phía Pháp và một lời mời đích danh đã đến với ban nhạc thông qua Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ VH-TT. The Wall được chọn làm đại diện của âm nhạc Việt Nam đương đại tham dự liên hoan này.


- Cảm giác của anh khi chính thức nhận được lời mời sang Pháp biểu diễn?
 

- Đối với mỗi cơ hội biểu diễn, The Wall đều có niềm sung sướng riêng. Nhưng thú thực, cơ hội đến với châu Âu quả là một bất ngờ lớn. Cảm giác khi nhận tin ấy thật khó diễn tả. Tuy nhiên, đi song song với cơ hội là gánh nặng của trách nhiệm. Mỗi chương trình biểu diễn ở Việt Nam chúng tôi đều phải chuẩn bị cao độ, lưu diễn ở nước ngoài thì càng cẩn thận hơn nữa.
 

- Một số ca khúc của anh nhanh chóng được biết đến trong các chương trình của VTV như Bình minh sinh viên 2000 (viết cho SV2000), Đường tới ngày vinh quang (cho cuộc thi Trí tuệ Việt Nam), Đường tới ngày vinh quang 2 (cho chương trình Bình luận thể thao). Có phải anh là người có duyên với các đơn đặt hàng?
 

- Tôi không phải là người sáng tác theo sự kiện, cũng chưa bao giờ viết theo đơn đặt hàng. Nhưng chưa viết không phải là không viết. Thực ra, tôi nghĩ tất cả những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới đều là những nhạc sĩ có duyên với đơn đặt hàng, viết nhạc cho phim hoặc một sự kiện nào đó. Những người không được đặt hàng, dưới một góc độ nào đó, cũng là những người chưa đủ độ tin cậy về tài năng. Tôi chưa có hân hạnh được đứng trong số những nhạc sĩ được đặt hàng nhưng tôi hy vọng trong tương lai mình làm được điều gì đó.


- Vậy thì anh sáng tác trong những hoàn cảnh nào?
 

- Tất cả đều khởi nguồn từ một ý tưởng, sau đó tôi đặt nó vào sự kiện, tạo dựng tình cảm và tìm hiểu mọi thứ xung quanh một cách sâu sắc rồi viết. Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào đưa ý tưởng vào sự kiện cũng đều viết được, cũng có khi viết mà không thể hay được. Nói chung là phải rất có cảm hứng.
 

- Những chương trình của The Wall thường xuyên có rất đông khán giả trẻ. Anh đánh giá thế nào về rock Việt Nam hiện nay?
 

- Cũng như ở các nước khác, rock Việt Nam cũng có khởi nguồn, có trào lưu nhưng hiện nay, theo tôi nghĩ, rock Việt Nam mới đang trong giai đoạn đầu của lịch sử nhạc rock. Khán giả trẻ mới chỉ biết đến những thông tin về rock quốc tế chứ chưa tiếp cận nhiều với rock “nội”. Khó khăn lớn nhất đối với các ban nhạc hiện nay là họ không có nhiều đất diễn, không có cơ hội tiếp xúc với khán giả. Tuy nhiên, tôi tin trong tương lai, với số lượng ban nhạc ngày càng phát triển (riêng Hà Nội là 15 ban), rock Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội đến với công chúng hơn.
 

(Theo NLĐ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nguyễn Hoàng Tùng đoạt giải nhất Sao Mai 2003 (11/08/2003)
50 Cent dẫn đầu giải thưởng dành cho R&B-Hip-Hop của Billboard (09/08/2003)
''Những tài năng âm nhạc sẽ được Sao Mai thắp sáng'' (09/08/2003)
Khám phá "Cội nguồn của cuộc sống" với "Bí mật ngôi mộ cổ II" (09/08/2003)
Có một Hà Nội thu nhỏ giữa Tây Nguyên (09/08/2003)
Quảng Nam tiếp tục trục vớt cổ vật bị đắm ở Cù Lao Chàm (09/08/2003)
Báo SGGP trả lời thư của độc giả - ca sĩ Hồng Nhung (09/08/2003)
Độc giả VietNamNet với Sao Mai 2003 (09/08/2003)
Tác giả không muốn "tiếp tục độc thoại" (08/08/2003)
Lại quản lý ca sĩ bằng thẻ hành nghề? (08/08/2003)
Mua bán trọn gói bản quyền tác giả: Hai bên cùng có lợi (08/08/2003)
Mozart được bình chọn là một trong "Những người Đức giỏi nhất" (08/08/2003)
15 thí sinh vào chung kết giải Sao Mai 2003 (08/08/2003)
18 thí sinh vào chung kết Giải Triển vọng Trần Hữu Trang 2003 (07/08/2003)
Nhóm MTV tan rã? (07/08/2003)
Tro ve dau trang