Hoa hậu Hoàng Cúc sợ ''sự gia trưởng của đàn ông Việt''
10:58' 23/05/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Những người phụ nữ đẹp bao giờ cũng "nghi ngờ" giá trị nửa kia của mình? Họ thường nhạy cảm nên những gì họ "cảm" nhận được từ những người đàn ông quanh mình thật đáng cho chúng ta suy ngẫm. Hoa hậu Hữu nghị Hoàng Cúc vừa trở về từ cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế tại Mexico cũng thành thật với lòng mình...

Hoàng Cúc tại tòa soạn VietNamNet

- Thực sự mọi người chưa biết nhiều đến cuộc thi này. Vậy Hoàng Cúc được giải Thưởng Hoa hậu Hữu Nghị dựa trên tiêu chí gì? Những phần thi của chị diễn ra như thế nào?

- Cuộc thi cũng diễn ra tương tự như những cuộc thi Hoa hậu khác. Tôi  mặc áo dài trong phần thi trang phục truyền thống. Trang phục truyền thống của các nước Nam Mỹ lạ mắt và sặc sỡ lắm, đầy mầu sắc và lông chim.. Giải Hoa Hậu hữu nghị là do ban tổ chức và các thành viên dự thi bầu ra. Họ không dựa trên một phần thi cụ thể nào mà đánh giá mọi hoạt động trong hai tuần của tôi trên đất Mexico.

- Chị đã nói gì về đất nước Việt Nam với những người bạn ở xa xôi?

- Nhiều người ở Mexico vẫn chưa biết nhiều tới Việt Nam. Tôi có mang 10 bưu ảnh các danh lam thắng cảnh của đất nước để nói cho họ biết.

- Chị có thể kể những khoảnh khắc không dễ quên của mình về cuộc thi chứ?

- Vâng. Do ban tổ chức sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong cuộc thi nên có khá nhiều điều buồn cười. Sau màn thi áo tắm, tôi đứng lui vào một bên sân khấu chờ chấm giải. Thấy có xướng danh Việt Nam liền tiến ra nhận mà không biết mình được trao giải gì.. Sau này mới biết là giải Hoa hậu Hữu nghị.

- Sau khi nhận giải, trở về chị có thấy "yêu thêm" một nửa của mình không?

- Chúng tôi chia tay nhau trước khi tôi đi dự thi. Hiện tại tôi vẫn  chưa tìm được người ưng ý. Người đó có thể là người Việt Nam hoặc một quốc tịch nào khác, chỉ cần tôi yêu người đó và người đó yêu tôi là được.

- Khi biết tin chị trở thành Hoa hậu, hẳn "người cũ" của chị tiếc nuối và... buồn lắm. Anh ấy có gọi điện chúc mừng chị không?

- Tôi cũng mới về được hai ngày, nhưng cũng không thấy anh ấy gọi điện. Anh ấy "lặn" giỏi lắm.

- Vậy chị sẽ cư xử thế nào khi sẽ có nhiều chàng trai vây quanh cô Hoa hậu mới này. Chị sẽ nhanh chóng tìm ra một ý trung nhân chứ?

- Nói thực đàn ông Việt hào hoa, lãng mạn, nồng nhiệt thật đấy. Nhưng... tôi thấy nhiều người cũng rất gia trưởng và ích kỷ! Sống với họ thật khó khăn.

- Sau giải thưởng này, chị có nghĩ rằng mức cát-xê dành cho mình hiển nhiên sẽ phải tăng so với mức trước đây?

- Tôi làm hết việc người mẫu của mình, còn việc đó là do công ty đại diện của tôi lo giúp.

  • Mi Nhi (thực hiện)
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Khán giả trong nước chấp nhận thì tất yếu phải hội nhập" (23/05/2003)
Hải Phòng: Hai ấn phẩm thông tin đang lưu hành không có giấy phép (22/05/2003)
Edward Norton và hậu trường Tháp đôi New York trong "Giờ thứ 25" (22/05/2003)
Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng "tạ lỗi" với rừng (22/05/2003)
Jewel thay đổi phong cách với "0304" (22/05/2003)
Trưng bày các tác phẩm của cố danh họa Bùi Xuân Phái (22/05/2003)
''Không gian Hồ Chí Minh'' tại thủ đô nước Pháp (22/05/2003)
Bob Dylan lên phim (22/05/2003)
Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới đầu tiên (21/05/2003)
Cao Sỹ Anh Tùng và đêm độc diễn ghita (21/05/2003)
Cắm nhà làm... live show (21/05/2003)
Hoàn thành bộ phim về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam (03/11/2003)
Bảo hiểm nghề nghiệp cho diễn viên: Nên hay không? (21/05/2003)
Phục trang phim truyền hình: ''Được hình mất tiếng'' (21/05/2003)
Liên hoan phim châu Âu lần thứ 3 tại Việt Nam (21/05/2003)
Tro ve dau trang