|
Phần trình diễn các trang phục dân tộc. |
(VietNamNet) - ''Gái dân tộc Mông, Chăm xinh quá, lát nữa hình như các em ấy còn múa nữa, vào nhanh xem kẻo không có chỗ đứng đâu...'' - Tiếng thì thào của những chàng trai có mặt từ rất sớm trong buổi khai mạc Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền thống diễn ra tối qua, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội.
Đúng 19h, những âm thanh sôi động của ngày hội đã vang lên. Từ phía đường Hoa Lư đoàn rước kiệu tôn vinh tổ nghề, làng nghề truyền thống các dân tộc Việt Nam tiến vào hội. Tiếp đến là nghi lễ dâng hương của các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước, các vị lãnh đạo các bộ ngành ở Trung ương, lãnh đạo các thành phố, các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức.
Phần giữa của buổi khai mạc là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của nhiều đơn vị tham gia đại hội. Mở đầu là vũ điệu Đi cấy thấm đượm chất dân vũ, dân ca của các nghệ nhân làng nghề và diễn viên quần chúng đến từ xứ Thanh cửa ngõ miền Trung. Những nghệ nhân tài hoa của núi rừng Tây Nguyên bao la góp vui bằng tiếng cồng chiêng sôi động - một sản phẩm kỳ diệu của văn hoá truyền thống. Các cô gái dân tộc Chăm không chỉ có bàn tay tài hoa của nghề thủ công truyền thống, mà từ những búp tay kỳ diệu ấy họ còn thắp lên vũ điệu của xứ sở người Chăm. Đội văn nghệ bản Bó xã Chiềng An thị xã Sơn La biểu diễn múa ''Mùa ban nở''....
Khép lại lễ khai mạc là phần biểu diễn trang phục các dân tộc truyền thống và trang phục đã cách tân về kiểu dáng, trang trí hoa văn, họa tiết đẹp, lạ, của các thiếu nữ dân tộc. VietNamNet xin giới thiệu một vài hình ảnh trong buổi khai mạc.
|