Tối 6/10, Liên hoan du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 2003 (Mekong Festival 2003) đã kết thúc sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tấp nập tại Cần Thơ. Vượt ngoài dự kiến của Ban tổ chức, hơn 200.000 người đã đến tham dự Liên hoan, chứng tỏ sức hấp dẫn của vùng đất phương nam trù phú, với những tiềm năng du lịch còn chưa được đánh thức.
Ần tượng mạnh mẽ nhất của Mekong Festival là đã khắc họa được đặc trưng "du lịch sông nước" của vùng đất "Chín Rồng". Chợ nổi đêm tại bến Ninh Kiều, cuộc đua tài ghe ngo và các chương trình du lịch thăm miệt vườn, thăm cù lao trên sông Tiền và sông Hậu, thăm làng bè Châu Đốc, thăm đất mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc đã để lại cho du khách những ấn tượng về các loại hình du lịch phong phú của vùng đất "chín rồng".
Đúng nghĩa liên hoan du lịch và xúc tiến đầu tư, trung tâm Hội chợ triển lãm tại Mekong Festival đi sâu giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, thương mại, dự án đầu tư đặc trưng và tiềm năng du lịch của các tỉnh trong vùng. Rất nhiều sản vật, món ăn đặc trưng, nổi tiếng được giới thiệu như tiêu sọ, nước mắm Phú Quốc, mỹ nghệ đồi mồi Hà Tiên, tôm khô Bạc Liêu, mắm ruột Châu Đốc, bánh bía Sóc Trăng, rượu Xuân Thạnh - Trà Vinh, hàng thổ cẩm của đồng bào Chăm và Khmer.
Liên hoan du lịch lần này cũng làm bừng dậy một sinh khí văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Hàng nghìn người đã tập trung tại các điểm biểu diễn nghệ thuật dân tộc, thưởng thức đờn ca tài tử của các tài tử miệt vườn, múa Lămvông của đồng bào Khmer, xem trình diễn lễ hội Ócombóc, xem cảnh các cô gái Chăm dệt lụa.
Thành công về khâu tổ chức của Mekong Festival cũng là điều đáng ghi nhận. Lần đầu tổ chức một liên hoan du lịch mang tầm vóc khu vực nhưng tỉnh Cần Thơ đã làm tốt việc giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông, lộn xộn trong dịp lễ hội.
(Theo TTXVN)
|