Đang ngủ, bị xe khách lao vào nhà

Cập nhật lúc 22:18, 05/11/2010 (GMT+7)

Chiếc xe khách đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc, khi đến địa phận xóm 9, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bất ngờ mất lái lao vào lề đường bên trái, rồi đâm thẳng vào nhà dân.

Vào lúc 1h15 ngày 5/11, trên QL 1A thuộc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chiếc xe khách 30H-7066 đang chạy theo hướng Nam – Bắc đã mất lái, lao thẳng vào nhà bà Trần Thị Hòa ở xóm 9, xã Xuân Hồng.

Đầu chiếc xe khách nằm gọn trong nhà bà dân.

Vụ tai nạn khiến tài xế, được xác định là anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi) trú tại Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam  và một hành khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. 28 hành khách khác ngồi trên xe có một phen hoảng loạn. Bức tường nhà bà Hòa bị tông sập hoàn toàn, đầu xe khách vỡ nát biến dạng.

Bà Trần Thị Hòa – chủ nhà bị chiếc xe khách đâm vào nhà cho biết: Trong lúc cả nhà đang ngủ, bất thình lình nghe một tiếng rầm. Nhà cửa rung chuyển như sắp sập xuống. Khi bật điện lên thì thấy đầu chiếc xe khách nằm trong nhà, còn hành khách đang nhốn nháo kêu cứu".

Nguyên nhân vụ tai nạn, Trung tá Nguyễn Trung Tín, Đội trưởng CSGT huyện Nghi Xuân nhận định là xe khách chạy với tốc độ cao, đến đoạn đường cua thì bị mất lái do không làm chủ được tốc độ khi có vật cản phía trước.

Nhiều người dân cho rằng, nếu không có nhà bà Hòa thì xe khách đã lao xuống sông Lam.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

  • M. Thư

Các tin khác