221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1315952
Các vụ cướp ngân hàng đình đám nhất VN
0
Article
null
Các vụ cướp ngân hàng đình đám nhất VN
,
- Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 9h sáng 24/10, khi các nhân viên bảo vệ ngân hàng Sacombank (chi nhánh Thanh Trì, Hà Nội) đến trực thay ca thì phát hiện một đồng nghiệp trực đêm bị bọn cướp đột nhập sát hại.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Đây là vụ cướp ngân hàng có thiệt hại về người rất táo tợn tại Việt Nam, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trước đây, dư luận cũng từng xôn xao khi báo chí thông tin một vài vụ cướp ngân hàng giữa ban ngày...
Vay vốn ngân hàng
Quầy giao dịch tại các ngân hàng luôn được bọn cướp "quan tâm đặc biệt" (ảnh minh họa)
Bảo vệ "hợp tác" với cướp lấy đi 920 triệu đồng

Khoảng 11h45 ngày 25/8/2008, tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (390 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai) xảy ra vụ cướp hết sức táo tợn. Lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng người, tại ngân hàng chỉ có thủ quỹ Phan Thị Ngân và nhân viên bảo vệ Lê Văn Tiến (SN 1986, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Vì là giờ nghỉ trưa nên anh Tiến vào trong quầy hàng ngồi, cửa ra vào hơi khép lại. Đúng lúc đó, có 2 thanh niên đi xe Wave màu xanh sẫm không BKS dừng trước chi nhánh ngân hàng. Rồi cả chị Ngân và bảo vệ Lê Văn Tiến đứng sững như “trời trồng” khi trông thấy 2 lưỡi dao trên tay những kẻ lạ mặt. Một tên khống chế, trói nghiến chị Ngân lại. Bảo vệ Lê Văn Tiến cũng bị chúng dùng băng dính trói chân tay, bịt miệng.

Sau đó, 2 tên cướp quay sang uy hiếp chị Ngân mở khóa két. Kết quả, toàn bộ số tiền trong két gần 920 triệu đồng đã bị chúng lấy đi. Qua điều tra, công an đã xác định Lê Văn Tiến chính là đối tượng chủ mưu chính trong vụ án. Y từng có 1 tiền sự và 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến làm bảo vệ tại đây nên nắm rõ được quy luật kinh doanh của chi nhánh này.
Ngày 21/8, Tiến bàn với Triệu Minh Tuấn (SN 1985, nhà ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) thực hiện việc cướp tiền. Triệu Minh Tuấn sau đó đã rủ thêm Nguyễn Thế Anh (SN 1983, nhà ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) để gây án. Trước khi ra tay, Tuấn đi mua 2 con dao chọc tiết lợn, 2 khẩu trang và cặp sách, băng dính, găng tay và lên kế hoạch hành động.

Dùng dao uy hiếp nhân viên cướp hơn 600 triệu

Khoảng 2 giờ chiều 23/11/2007, một đối tượng nam đã xông vào Phòng giao dịch chi nhánh MB (tầng 1 tòa nhà CT 4, khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm), dùng dao khống chế nhân viên bảo vệ và một nữ nhân viên thu ngân.

Sau khi dùng băng dính trói các nạn nhân vào góc phòng giao dịch, tên cướp đã gom hơn 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD trong ngăn kéo quầy thu ngân nhét vào balô rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Vụ cướp ngân hàng manh động gây xôn xao dư luận Hà Nội sau đó chìm vào bế tắc. Ngoài lời tường trình của hai nhân viên ngân hàng, CQĐT thu được một vài hình ảnh không mấy rõ nét do camera ngân hàng kịp ghi lại.

Mãi đến cuối năm 2008, cơ quan công an mới bắt được hung thủ gây ra vụ cướp khi y tiếp tục gây ra vụ cướp ngân hàng tiếp theo. Chiều 3/11/2008, CA phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân phối hợp lực lượng bảo vệ Phòng giao dịch số 6, Vietcombank chi nhánh Hà Nội (số 277 đường Nguyễn Trãi) đã bắt gọn Nguyễn Đình Sự khi đối tượng đang đe doạ cướp tiền tại đây. Nguyễn Đình Sự (SN 1982, trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sự vốn là một cử nhân kinh tế. Do bị thua lỗ khi đầu tư chứng khoán và cá độ bóng đá nên y đã quyết định đi cướp ngân hàng.

Cướp giữa trưa, bịt mặt và dùng súng khống chế

Vụ cướp táo tợn này xảy ra vào giữa trưa ngày 5/4/2010, tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải trên đường La Thành, Hà Nội. Một thanh niên dùng khăn đen bịt mặt xông vào khu vực giao dịch, trên tay cầm một vật như khẩu súng, tay kia cầm dao uy hiếp 3 nữ nhân viên và đe dọa sẽ giết nếu họ hô hoán. Sau khi khống chế được các nhân viên, tên cướp buộc các nhân viên phải cho tiền vào chiếc cặp mang sẵn rồi tẩu thoát rất nhanh.

Sau khi thanh niên đã chạy khỏi, các nạn nhân mới hô hoán. Lực lượng bảo vệ ở bên ngoài ngân hàng đã không kịp bắt giữ.

Số tiền mà tên cướp thu được khoảng hơn 90 triệu đồng, chủ yếu là tiền mặt nhỏ lẻ đang được kiểm đếm tại quầy. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động liều lĩnh của tên cướp khi chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải nằm tại tầng 1 của tòa nhà trung tâm thương mại, cách trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa khoảng 10m.
  • Anh Ngọc tổng hợp
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,