,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1170634
QK4 lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

QK4 lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng

Cập nhật lúc 01:27, Thứ Hai, 02/03/2009 (GMT+7)
,

(VietNamnet) - Sau 2 trận thắng tay, thêm 1 thất bại nữa, nghĩa là đâu đó lấp ló nỗi lo, phải trở lại... nhà xưa - giải hạng Nhất. Trận nghênh tiếp Đồng Tháp vì thế trở nên hết sức quan trọng với đội chủ nhà. Và ở một trận đấu cần phải thắng, các học trò ông Vũ Quang Bảo đã làm được.

Trước giờ bóng lăn, ông Bảo cho học trò xem đi xem lại băng, phân tích kỹ lối đá của TĐCS Đồng Tháp. Mặc dù thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột trung vệ Trương Đình Luật ( 20) bị chấn thương, tiền vệ Phan Thanh Vân (3) bị treo giò nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn áp dụng đội hình 4-4-2.

Đội TĐCS Đồng Tháp chơi phòng ngự phản công, áp dụng đúng chiến thuật như trận thắng B.Bình Dương khi trên hàng tiền đạo chỉ cắm 1 mình Timothy (32).

Bàn thắng đầu tiên, cũng là 3 điểm đầu tiên tại V-League đã mang lại nụ cười mãn nguyện cho QK4. Ảnh: Đ.A

Trời mưa dầm gió bấc, sân trơn nhưng hai đội hâm nóng trận đấu ngay từ khi trọng tài bắt đầu khai cuộc. Đội QK4 mỗi khi có bóng ào ạt lên tấn công, còn TĐCS Đồng Tháp chọn lối chơi áp sát, đá tương đối rắn. Chính vì lẽ đó, các đợt tấn công của QK4 rất khó đưa bóng áp sát khung thành.

Nhưng đến phút 23 thì vận may cũng mỉm cười với họ. Từ sân nhà Mota (10) chuyền bóng dài lên trước vòng cấm đội khách, Lazaro (15) đua tốc độ anh bật cao đánh đầu, bóng đi căng vào góc xa, mở tỷ số cũng là bàn đầu tiên của CLB này tại V-League 2009.

Sau bàn thua đội TĐCS Đồng Tháp dâng cao đội hình quyết tâm san bằng tỉ số. Nhưng họ đã đụng phải một QK4 chơi lăn xả, đầy quyết tâm. Hai đội ăn miếng trả miếng, trận đấu diễn ra quyết liệt.

Nhưng đội QK 4 thực hiện nghiêm đấu pháp của ban huấn luyện Timothy (32) bị kèm chặt. Anh hoạt động xông xáo nhưng luôn bị hậu vệ QK4 đeo sát. Thấy Timothy bị vô hiệu hoá, phút 46 ông Phạm Công Lộc quyết định tăng cường thêm một tiền đạo nữa.

Rút Aniekan Okon (10) ra đưa Samson Kayode Olaleye (29 ) vào đá cặp cùng Timothy (10) nhưng vẫn không có kết quảnhư ý. Bị kèm quá chặt Timothy (32) nổi cáu chơi thiếu bình tĩnh, phút 47 anh bị thẻ vàng. Mặc dù dốc sức tấn công suốt cả hiệp 1 đội TDCS Đồng Tháp cũng chỉ tạo được 1 cơ hội nguy hiếm.

Đó là phút 34, từ quả phạt cách khung thành Đậu Ngọc Tân (25) khoảng 25m, Aniekan Okon (10) chọc khe qua hàng rào Lương Văn Được Em (17) băng xuống nhận được bóng trong tư thế không bị ai kèm, nhưng lại sút ra ngoài.

Ở những phút bù giờ hiệp 1, QK4 tổ chức tấn công trung lộ Moses (17) được đồng đội chuyền bóng cho trong tu thế vô cùng thuận lợi. Đáng tiếc, ở một góc sút lớn, anh đá bóng đi vọt xà ngang.

Vào hiệp 2 ông Phạm Công Lộc chỉ đạo học trò phải làm chủ khu trung tuyến. Timothy (32) đá mở ra biên để lôi kéo hàng thủ của đối phương.

Còn ông Vũ Quang Bảo bắt buộc học trò phải bọc lót cho nhau. Cầu thủ này mất bóng cầu thủ khác bám ngay, không được để đối phương rảnh chân hoạt động.

Trận đấu càng trở nên hào hứng, căng thẳng hơn sau giờ nghỉ giải lao. Hai bên tranh nhau làm chủ khu trung tuyến. Mota (10) của QK4 được đẩy lên đá như tiền vệ trung tâm, khi đội bạn tấn công anh cơ động về kèm cặp cầu thủ ngoại của đối phương.

Nhờ hoạt động tích cực của Mota (10) anh đã kiến tạo cho Lazaro (15) nhiều đường bóng thâm nhập vào vòng cấm làm chao đảo khung thành đội khách. Trong hiệp 2 đội QK4 tạo được 2 cơ hội ăn bàn rất rõ. Phút 53 được hưởng quả phạt cách khung thành TĐCS Đồng Tháp khoảng 30 mét, Mota (10) đá đúng vào chỗ Lazaro (15) đang đón sẵn.

Anh đá nối bóng đi căng , thủ môn đội khách xuất sắc đấm ra cứu nguy. Phút 85 Mota (10), Trần Anh Tuấn (14) vừa mới vào thay Cao Quang Hướng (22) và Moses (17) tổ chức một đợt tấn công. Moses (17) đi bóng kỹ thuật loại toàn bộ hàng thủ đội khách , chuyền cho Lazaro (15) băng trên xuống, anh xoài người xỉa bóng , nhưng không trúng, trong lúc khung thành bỏ trống, vì thủ môn bị lỡ đà.

Đội TĐCS Đồng Tháp chỉ tạo được 1 cơ hội. Phút 69 Samson Kayode Olaleye (29) tổ chức tấn công biên trái chuyền bóng vào cho Timothy (32). Anh nhận được bóng dùng động tác kỹ thuật rất kheo đá bóng vọt qua xà ngang.

Hiệp 2 không bàn thắng, đội nghĩa 3 điểm nguyên vẹn ở lại cùng chủ nhà QK4. Một trận thắng vô cùng quí giá đối với đội QK4. Sau trận đấu Bộ tư lệnh Quân khu cùng đông đảo người hâm mộ tràn xuống sân chúc mừng.


Trọng tài rút ra 5 thẻ vàng cho 2 đội . Đội QK4 3 thẻ, TĐCS Đồng Tháp 2 thẻ. Nếu trọng tài nghiêm khắc thì Timothy (32) bị thẻ vàng thứ 2, nhất là ở phút 90+2 anh phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Anh Thắng (19) QK4.

  • Hải Hưng

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,