,
221
10663
Hậu trường
hautruong
/thethao/hautruong/
1314407
Kỳ 1: Tội phạm châu Á "làm độ" như thế nào?
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Kỳ 1: Tội phạm châu Á 'làm độ' như thế nào?

Cập nhật lúc 08:54, Chủ Nhật, 17/10/2010 (GMT+7)
,

Phóng viên điều tra Declan Hill hé lộ câu chuyện đen tối trong làng bóng đá, khi tổ chức tội phạm châu Á vươn vòi bạch tuộc, dàn xếp tỉ số cả ở trận đấu tại World Cup.

Thời gian qua, người hâm mộ bóng đá Anh bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ, nhiều trận cầu ở xứ sương mù đều bị các nhà cái bất hợp pháp cùng giới thế lực ngầm châu Á dàn xếp và đưa những con độ vào tròng.

a
Tổ chức tội phạm châu Á vườn vòi bạch tuộc dàn xếp nhiều trận đấu

Ngay cả một vài trận nằm trong khuôn khổ giải bóng đá trẻ Scotland cũng bị thao túng. Với nghệ thuật sắp đặt tài tình, nhà cái đưa ra tỉ lệ kèo khác thường, mơi dân cá cược xuống tiền. Chính nhờ những trận cầu "có mùi" này mà nhiều nhà cái đã hốt bạc.

Không chỉ làm độ các trận "bóng cỏ", nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Á còn vươn vòi bạch tuộc đi xa hơn, tác động dàn xếp thay đổi kết quả trận đấu tại World Cup.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi tối cuối tháng 11/2005. Tôi (phóng viên Declan Hill) nhận được cuộc điện mong chờ bấy lâu nay: một tay dàn xếp tỉ số có máu mặt ở châu Á đồng ý cho phỏng vấn.

Với vai trò là một nhà báo điều tra, tôi đã nghiên cứu về thị trường cá cược châu Á và những tay môi giới, mua độ làm việc cho nhà cái. Tôi đã phỏng vấn nhiều cầu thủ, trọng tài, quan chức thể thao, cảnh sát và cả thẩm phán. Hầu hết trong số họ đều cảnh báo, nên từ bỏ cuộc nghiên cứu này vì nó có thể mang lại rắc rối cho bản thân.

Những kẻ chuyên tham gia vào việc đàn xếp tỉ số, mua bán độ đều rất nguy hiểm. Và một trong số họ, được biết đến dưới cái tên Chin Lee đã chấp nhận trò chuyện với tôi. Qua điện thoại, người đàn ông này muốn gặp nhau tại đất nước của hắn. Tất nhiên, tôi chỉ đi một mình.

s
Phóng viên điều tra Declan Hill

Trong quá khứ, tôi từng làm việc ở Kosovo, Iraq. Tôi cũng đã phỏng vấn tướng cướp Nga và trùm mafia khu vực Bắc Mỹ. Nhưng chuyến đi lần này nguy hiểm và mang đến nhiều lo lắng nhất.

Tôi từng công tác châu Á vài tháng và nói chuyện với một vài người thân cận Chin. Không biết hắn sẽ nghĩ gì về công việc của tôi. Bây giờ, hắn muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Sau chuyến bay dài mệt mỏi, tôi nhanh chóng được người của Chin dẫn đến nơi hắn ở. Để giữ bí mật, tôi bị bịt mắt và chỉ được mở băng vải đen khi tiến đến trước một căn phòng. Cánh cửa mở ra và tôi từ từ bước vào.

Trong phòng có hai người đàn ông và một phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc kín đáo và đang nằm trên giường. Có hai chiếc điện thoại trên bàn. Xuyên suốt cuộc gặp, tôi không nhận bất cứ lời đe dọa nào.

Khi chúng tôi trao đổi, cứ ba, bốn phút chuông điện thoại lại kêu lên một lần. Chin đều trả lời và nói với tôi rằng, anh ta đang dàn xếp và tiếp nhận thông tin về một trận đấu đang diễn ra ở SEA Games 23 (tại Phillipines). Ngoài ra, một cuộc chạm trán khác giữa hai đội ở Bundesliga cũng đang đá cùng thời điểm.

Để tạo uy tín và tin tưởng, Chin nói tôi biết kết quả trận bóng ở Đức trước khi nó bắt đầu. Tuy nhiên, đấy không phải sự khoe khoang lớn nhất. Chin còn tuyên bố, hắn có thể mua chuộc cầu thủ làm độ tại bất kỳ giải đấu nào trên Thế giới.

a
Ngay cả các trận bóng ở World Cup cũng bị "làm độ"

Tôi vào thẳng vấn đề: "Trận đấu lớn nhất mà anh từng dàn xếp tỉ số là khi nào?". Chin đáp lại: "Giữa Thế vận hội Olympic và World Cup, giải đấu nào lớn hơn nhỉ?"

Tôi thực sự không tin anh ta. Nó là điều quá viển vông, xa vời và rất khó để có thể thay đổi kết quả một trận bóng tại VCK World Cup hay Thế vận hội Olympic. Tôi đã nói với Chin về suy nghĩ của mình. Anh ta cảm thấy mình như bị sỉ nhục sau sự hoài nghi của tôi. Vì thế, Chin nói: "Hãy theo dõi những gì tôi làm trong thời gian tới".

Rời nơi ở của Chin, trong đầu tôi xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Nhưng thực tế đã đúng. Trận đấu ở Đức đã kết thúc với tỉ số ý như Chin dự đoán (Một năm sau, cảnh sát Đức đã phát hiện ra trận cầu này đã bị một nhân vật tên William Lim dàn xếp. Hắn đã đặt cược 2,3 triệu Euro và thắng lớn).

Mười ngày sau cuộc phỏng vấn với Chin Lee, tôi nghe thêm thông tin về trận cầu tại SEA Games đã bị mua độ. Tám cầu thủ Việt Nam bị bắt vì liên quan đến chuyện dàn xếp tỉ số.

Lúc đó, tôi cũng không chắc vì sao Chin lại kể cho mình nghe những bí mật động trời ấy. Dường như, hắn tỏ ra hứng thú nếu tôi viết một cuốn sách nói về hắn. Thế nên, sau này, Chin tiếp tục mời tôi đến gặp gỡ và trò chuyện.

(còn tiếp)...

  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,