,
221
10663
Hậu trường
hautruong
/thethao/hautruong/
1295271
Ribery: "Tôi không lo về tương lai"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Ribery: 'Tôi không lo về tương lai'

Cập nhật lúc 14:43, Thứ Bảy, 24/07/2010 (GMT+7)
,

Đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn vì chấn thương, vì scandal sex với gái mại dâm vị thành niên, Franck Ribery đã chia sẻ với tờ Bild về những chuyện này và cả sự quan tâm đặc biệt mà Bayern dành cho anh.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Anh giải quyết tình hình hiện nay như thế nào?

- Trong cuộc đời có những thời điểm thật khó khăn. Tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi phải cố tồn tại trong cái cảnh trớ trêu này. Chẳng dễ dàng gì bởi tôi là người nổi tiếng nên chuyện gì của tôi mọi người cũng biết nhưng tôi phải sống thôi. Không dễ để kiểm soát áp lực, nhất là khi nó quá lớn.

Anh có thể phải đối mặt với án tù 3 năm, anh có lo cho sự nghiệp của mình không?

Dù đang phải đối mặt với án phạt tù, nhưng Franck Ribery vẫn không cảm thấy lo lắng về sự nghiệp. Ảnh: Getty
Dù đang phải đối mặt với án phạt tù, nhưng Franck Ribery vẫn không cảm thấy lo lắng về sự nghiệp. Ảnh: Getty
- Không, tôi không lo gì về tương lai hay sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia lẫn Bayern cả. Tôi không cố ý phạm tôi. Tôi tin mình sẽ lấy lại niềm tin của những ai đang nghi ngờ tôi. Tôi sẽ cho họ thấy tôi đi bóng hay như thế nào, chọn vị trí và ghi bàn tuyệt ra sao.

Ai ủng hộ anh trong hoàn cảnh khó khăn này?

- Gia đình luôn ở bên tôi. Tôi phải cám ơn vợ tôi. Cả Bayern nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng ở đây. Hai năm đầu chơi ở Bundesliga thật tuyệt vời. Trong những lúc khó khăn bạn mới nhận ra ai là người có lòng nhân ái. Ở Bavaria, quanh tôi toàn những người tốt. Với tôi, Bayern như một gia đình vậy.

Bayern đã làm gì mà anh thấy như vậy?

- Họ đã cử hai chuyên gia đến tận nơi tôi nghỉ mát để điều trị cho tôi. Tôi rất cám ơn họ. Bayern luôn tạo điều kiện cho tôi để tôi có thể lấy lại phong độ tốt nhất.

Bây giờ anh có thể tập trung vào bóng đá không?

- Hơi khó. Tôi muốn những cuộc bàn tán về chuyện riêng tư hay chấn thương của tôi chấm dứt. Với tôi, bóng đá là quan trọng nhất. Nhờ có hai chuyên gia mà tôi đã khá hơn nhiều. Cũng nhờ có cả đội luôn ở bên cạnh mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng HLV Van Gaal nói chưa từng thấy anh có phong độ cao nhất…

- Có một sự thật là tôi đã trải qua một mùa giải khó khăn vì chấn thương. Nhưng tôi sẽ tập luyện cật lực để lấy lại phong độ. Tôi đã lên kế hoạch để chơi thật hay mùa giải tới. Mục tiêu của tôi là chiến thắng ở Champions League. Đến giờ tôi vẫn buồn vì bị treo giò trong trận chung kết.

(Theo TTVH)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,