,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1314750
Đại chiến Real - Milan: "Real thiếu một người như Zidane"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Đại chiến Real - Milan: 'Real thiếu một người như Zidane'

Cập nhật lúc 21:51, Thứ Hai, 18/10/2010 (GMT+7)
,

- Trước trận Real Madrid - Milan trong khuôn khổ Champions League, huyền thoại Paolo Maldini đã có những nhận định về cuộc chiến đỉnh cao ở Bernabeu, về đội bóng thành Madrid và bản thân. Theo Maldini, Real đang thiếu một thủ lĩnh như Zidane.

Chia tay sân cỏ, cuộc sống của anh có thay đổi gì không?

Paolo Maldini: - Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những đứa trẻ và vợ. Tôi thích thú về điều đó. Thỉnh thoảng tôi chơi những môn thể thao khác, như boxing hay tennis. Mỗi ngày, tôi làm tài xế cho những đứa trẻ và chở chúng đến trung tâm Milanello.

Chúng sẽ theo nghiệp cha chứ?

- Christian năm nay 14 tuổi, và nó sẽ là chơi ở vị trí hậu vệ. Còn Danielle, hiện mới 9 tuổi, sẽ chơi ở giữa sân.

Maldini trong cuộc trả lời phỏng vấn báo AS. Ảnh: AS
Maldini trong cuộc trả lời phỏng vấn báo AS. Ảnh: AS

Chúng đã luyện tập tốt?

- Lúc này, chúng đang thể hiện mình là những người học trò giỏi.

Thời điểm nào là quan trọng nhất với anh?

- Khi tôi 16 tuổi. Cho đến giờ, tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Tôi luôn cố gắng học rất nhiều, vì sự đam mê và cũng là học vì bản thân. Bây giờ, tôi có thể sử dụng 3 ngôn ngữ: Italia, Tây Ban Nha và Anh.

Anh có tiếp tục sự nghiệp bóng đá, tất nhiên không phải cầu thủ?

- Tôi đã lựa chọn chỉ quan tâm đến bóng đá trên màn ảnh truyền hình. Tôi từng nhận được hai lời đề nghị làm HLV cho hai ĐTQG ở châu Phi dự World Cup 2010. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể trả lời họ rằng: "Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi không thể".

Anh hãy chia sẻ một chút, hãy kể kỷ niệm đáng nhớ nhất liên quan đến bóng đá?

- Khi còn là một đứa trẻ, tôi được cha dẫn theo gặp Nereo Rocco (HLV huyền thoại của Milan, giành 2 Scudetto, 2 C1, 3 Coppa Italia, 2 Cúp C2 và 1 Cúp LLĐ). Tôi nhớ là mình luôn theo ông đến Milanello.

Có khi nào anh gặp khó khăn trong sự nghiệp vì mang họ Maldini?

- Tôi đã gặp một số vấn đề khác nhau, dù không lớn lắm. Nhiều người đã soi mói khi tôi được đưa lên đội 1 của Milan. Sau đó, cha tôi lại dẫn dắt tôi ở đội tuyển U-21 Italia, cũng như Italia ở World Cup 1998 - nơi tôi được đeo băng đội trưởng, và sau là Milan.

Maldini quyết định cho cậu con trai Christian (góc trái) theo nghiệp mình. Ảnh: Getty Images
Maldini quyết định cho cậu con trai Christian (góc trái) theo nghiệp mình. Ảnh: Getty Images

Đâu là lời khuyên hữu ích nhất mà anh nhận được từ người cha vĩ đại?

- Ông luôn tạo cho tôi niềm tin. Tôi đá trận đầu tiên cho Milan dưới thời HLV Liedholm, một người bạn lớn của cha. Ông ấy đã đặt niềm tin vào một cầu thủ mới 16 tuổi và chịu sức ép bởi cái họ của mình. Tôi nhớ, ông từng nói: "Hãy ra sân và chơi như những gì cậu vẫn thường làm".

Ông ấy nói gì với anh, trước khi lần đầu tiên ra sân năm 1985?

- Tôi không hề chờ đợi bất kỳ điều gì, không hy vọng sẽ được vào sân sớm. Hai tháng trước khi lần đầu được khoác áo Milan, Liedholm đã nói rằng tôi có thể trở thành một cầu thủ lớn của Italia.

Sau đó, trước khi đưa tôi vào sân, ông hỏi: "Paolo, cậu muốn chơi bên cánh nào, phải hay trái?" (Cười). Tôi bắt đầu từ cánh phải. Mùa đó tôi chỉ đá 1 trận. Mùa giải tiếp theo, tôi có được vị trí chính thức.

Khi còn nhỏ, anh thích đội bóng nào?

- Tôi đặc biệt yêu thích Juve. Tình yêu đó đến khi Italia dự World Cup 1978. Có đến 9 cầu thủ đá chính là của Juve. Người mà tôi thích nhất, hậu vệ trái Cabrini, cũng là một cầu thủ Juve. Khi đến với Milan, tôi biết Baresi. Anh ấy giúp tôi rất nhiều, từ những thứ nhỏ nhất.

Real - Milan sẽ là cuộc chiến đáng xem. Ảnh: Getty Images
Real - Milan sẽ là cuộc chiến đáng xem. Ảnh: Getty Images

Ảnh hưởng của triết lý Sacchi với Milan như thế nào?

- Ông ấy làm thay đổi hoàn toàn Milan. Từ cách huấn luyện, suy nghĩ, lối tấn công tổng lực... Sacchi đòi hỏi rất cao.

Anh đã luyện tập như thế nào?

- Tôi tập với cường độ rất cao. Tôi chỉ về phòng khi tối mịt. Tôi nhớ, mình thường ngủ ngay trên ghế sofa lúc 9h tối.

Thật chứ?

- Đó là sự thật. Mọi việc đều rất khó khăn. HLV luôn yêu cầu những hậu vệ như chúng tôi phải thường xuyên tấn công. Tất cả đều phải nỗ lực ở mức cao nhất.

Trận đấu Real Madrid - Milan gợi cho anh điều gì không?

- Chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao. Tôi nhớ về chiến thắng 5-0 của Milan năm 1989. Một kỷ niệm khác là chiến thắng 3-0 của chúng tôi ở trận tranh Cúp Bernabeu năm 1988. Khi ấy, tôi đã ghi bàn vào lưới Real ở tuổi 19.

Maldini cho rằng, Real hiện tại thiếu một thủ lĩnh như Zidane. Ảnh: Getty Images
Maldini cho rằng, Real hiện tại thiếu một thủ lĩnh như Zidane. Ảnh: Getty Images

Hãy nói về trận đấu với Real mà anh thích thú nhất...

- Năm 2002, trong trận đấu ở vòng bảng thứ 2, và Florentino Perez đã gặp riêng tôi. Florentino muốn tôi đến chơi ở Madrid. Sau đó, Milan đã giành chức VĐ.

Cầu thủ tấn công nào khiến anh vất vả nhất?

- Maradona là mối lo lớn nhất, và kèm Ronaldo luôn là khó khăn trong năm đầu tiên cậu ấy đá ở Italia. Một người khác là Zidane. Anh ấy càng thể hiện những phẩm chất vượt trội khi đến Tây Ban Nha.

Cái thiếu của Real hiện nay là một người như Zidane. Kể từ khi Zidane ra đi, sức mạnh của Real đã giảm đi rất nhiều.

  • N.N (lược dịch)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,