,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1281647
V-League 2010: Xong một nửa!
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

V-League 2010: Xong một nửa!

Cập nhật lúc 13:49, Thứ Hai, 24/05/2010 (GMT+7)
,

- Sau vòng 13, V-League 2010 chính thức đi qua một nửa chặng đường. Nhưng đó chỉ đơn thuần là một phép tính thời gian, bởi với rất nhiều đội bóng, bây giờ vẫn chưa phải lúc bắt đầu cho cuộc chạy đua sống mái...

Chật chội nhóm đầu

Cứ nhìn vào những gì diễn ra ở giai đoạn 1 thì có thể hy vọng V-League 2010 sẽ không phải là màn trình diễn "một ngựa" như Đà Nẵng từng làm năm ngoái. Trong 13 vòng đấu còn lại, chưa thể nói trước được điều gì, vì tất cả đều ẩn chứa những quân bài trong tay áo.

Đà Nẵng là đội vô địch lượt đi, nhưng chính họ mới là những người khó khăn nhất khi giai đoạn 2 trở lại. Trận thắng từ thế thua trước Nam Định vừa rồi thực sự là một màn khổ chiến của thầy trò Huỳnh Đức.

HN T&T Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh
Đà Nẵng khó tái hiện cuộc đua 1 ngựa như năm ngoái, vì còn có tham vọng của HN T&T hay Bình Dương... Ảnh: Đức Anh

Nói như ông Đức thì Đà Nẵng đã vét đến cầu thủ cuối cùng, đã vắt hết chút sức tàn bị phá bởi lịch thi đấu dày đặc và cơn lũ quét chấn thương. Đà Nẵng bây giờ chỉ tựa lưng hờ vào cái ngôi đầu bảng, không cần bão tố cũng có thể ngã như thường.

May cho họ khi mà những cầu thủ trẻ, gần như chưa có chút kinh nghiệm nào như Thành Trung, Anh Phúc, Hùng Sơn... đều đá ở mức tròn vai trở lên, nhờ khát khao được thể hiện mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo. May cho họ khi mà đối thủ tuần trước chỉ là Nam Định, yếu và non đến mức đã cầm chiến thắng trong tay mà còn rơi mất.

Nhưng cuối tuần này thôi, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách đúng nghĩa: một Hải Phòng đang giận dữ. Lạch Tray từng là nơi thiêu đốt Đà Nẵng 4 bàn không gỡ 2 năm trước, và nếu điều đó lại xảy ra, Đà Nẵng có thể sẽ phải ôm hận nhìn những cái đuôi của mình qua mặt.

Trong số những cái đuôi ấy, Bình Dương (thứ 3) thật ra lại đáng sợ hơn là HN T&T (thứ 2). Cả 2 cùng có 25 điểm, và HN T&T trội hơn Bình Dương ở kết quả đối đầu (2-1), nhưng phong độ trong thời điểm hiện tại đang nghiêng về phía đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Bình Dương hoá ra lại chơi tốt hơn khi không có "tướng". Cái buổi chiều Đặng Trần Chỉnh không ngồi ghế huấn luyện lại chính là hôm Bình Dương đá tưng bừng nhất. Tiền đạo Anh Đức, người từng nổi khùng với ông Chỉnh cách đây hơn 1 tuần, toả sáng với 1 bàn rưỡi vào lưới Hải Phòng (quả ra chân điệu nghệ và pha dứt điểm được tính cho... Vũ Phong).

Cách chiến thắng của Bình Dương có một cái gì đó mang dáng dấp của sự thuyết phục, của một đội bóng có thực lực. Họ sẽ còn khủng khiếp thêm nữa nếu có được sự phục vụ của Lee Nguyễn. HN T&T không phải không mạnh, nhưng rõ ràng họ vẫn phải nhờ đến may mắn nhiều hơn.

Trong một thế trận không có gì áp đảo HA.GL, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn có được 3 điểm từ pha "ép chết" của Ngọc Duy và Gonzalo trong vòng cấm. "Thần tài" Gonzalo tiếp tục là hơi thở của HN T&T, còn HA.GL, như thường lệ, vẫn phải ôm hận vì sự hớ hênh của hàng thủ.

Lao xao nhóm "tiềm năng"

Chỉ thua Top 3 có 4 điểm, những Đồng Tháp, Ninh Bình, kể cả SLNA, Khánh Hoà, Hải Phòng - những đội bóng có kết quả không lấy gì làm khả quan ở vòng 13 - đều vẫn sẵn sàng cho một cuộc "đảo chính". Giai đoạn 1 chứng kiến rất nhiều lần Đồng Tháp, Khánh Hoà ngồi ở chiếu trên, tất nhiên là vị thế ấy của họ không bền.

Hải Phòng SLNA. Ảnh: Đức Anh
Hải Phòng (đỏ) đang tự làm suy yếu sức mạnh của mình. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, ngoại trừ 2 đại gia vung tiền qua cửa sổ là Ninh Bình và Hải Phòng khát khao làm một điều gì đó to tát, số còn lại vẫn ưu tiên nhiệm vụ tránh xa nhóm rớt hạng hơn là trèo cao. Nhưng so sánh giữa Ninh Bình và Hải Phòng thì đội bóng đất Cảng vẫn yếu thế vì sự bí bách và bế tắc.

Cho đến thời điểm này, người Hải Phòng vẫn chưa một ngày nhẹ nhõm với chiếc ghế HLV. Ông Vương Tiến Dũng có thể là công thần 3 năm trước, nhưng giờ không phải lúc tiếng nói của ông có trọng lượng.

Lãnh đội Hải Phòng vẫn đang chực chờ một cái cớ thật xứng đáng để chia tay ông Dũng. Vấn đề là họ chưa tìm được người thay ưng ý. Nếu ông Mai Đức Chung nhận lời, có thể cuộc cách mạng - ít nhất là trong tư tưởng - đã yên. Nhưng khi mà phương án 2 chỉ là Thịnh "đen" từ Sông Lam, Hải Phòng vẫn phải đắn đo, cân nhắc.

Chính sự ngập ngừng ấy làm cho lối chơi của họ kém mạch lạc và sáng sủa. Ông Dũng chẳng thể ngồi yên để tiến hành công việc của một thuyền trưởng. Cầu thủ ngoài việc đá bóng còn lo hất cẳng nhau. Hải Phòng sẽ phải làm lại, thật triệt để nếu không muốn tự tay đập tan tham vọng của chính mình.

Ninh Bình thì khác, bởi sau một biểu đồ phong độ hình sin, họ đã đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào tay ông Lê Thuỵ Hải. Nói là gần như, bởi ông Hải vẫn có những người muốn "phá", và phá ngay sát sườn ông. Nhưng cách sống đầy chất phủi khiến Hải "lơ" không cần phải quá gồng mình lên mà vẫn... khoẻ.

Đội bóng của ông Hải chỉ thiếu một vài cá nhân hoạt bát ở tuyến giữa, nơi định đoạt trận đấu trong bóng đá hiện đại. Ông có thể tạm yên tâm về hàng công và hàng thủ, nhưng thiếu chân làm bóng. Đó là lý do vì sao Ninh Bình không đủ chiều sâu để tham gia liên tục vào những cuộc chạy đua nhắm đến ngôi cao.

Tàn khốc nhóm cuối

Vẫn còn rất nhiều cơ hội đào tẩu cho tất cả, nhưng về mặt lý thuyết, không thể không "ưu tiên" chỉ ra 2 ứng viên rớt hạng: Nam Định và Navibank.

Nói gì thì nói, HA.GL hay ĐT.LA không phải là đối tượng chính dành cho nhóm đi tàu ngược. Chỗ đứng của họ hiện giờ là hậu quả từ những cuộc khủng hoảng nội tại, nhưng một khi họ giải quyết được chuyện nhà, tình thế sẽ đổi thay.

Nam Định. Ảnh: Đức Anh
Nam Định khó tránh khỏi suất về hạng Nhất mùa sau... Ảnh: Đức Anh

Xem cách HA.GL và ĐT.LA đá bóng lúc này, không ai muốn nhớ về quá khứ huy hoàng của họ. Nhưng cũng không dễ để "ép" họ vào thế cùng, nhất là ĐT.LA - đội bóng nhiều lúc phải ném vào chỗ chết thì mới sống.

HA.GL năm ngoái chỉ trụ hạng vào phút chót, nhưng đó là bài học kinh nghiệm xương máu dành cho Kiatisuk. Khoảng thời gian World Cup chính là lúc "Zico Thái" chơi những canh bạc quyết định về nhân sự.

Nếu không đánh đồng Gạch và Gỗ vào nhóm những người khốn khổ thì cuộc đua trụ hạng sẽ khốc liệt vô cùng, bởi xoay đi xoay lại, vẫn chỉ có những cái tên đã mài mòn khu vực cầm đèn đỏ.

Đấy là Nam Định, với một sự mơ hồ cả về mục tiêu, ý chí và lực lượng. Người Nam Định cứ vin vào quá khứ chưa từng xuống hạng từ khi khai sinh V-League mà hy vọng, nhưng họ có biết rằng lịch sử đang sẵn sàng thay đổi? Cầu thủ Nam Định cũng cố gắng nửa vời, họ đá vì mình chứ không phải vì đồng đội. Lãnh đạo thì trông chờ... viện binh, nhưng ai chẳng biết, đã 4 năm nay, thành Nam không có lấy một cầu thủ ngoại ra hồn...

Đấy là Navibank, những người đang ôm mộng đẹp từ khi "cascadeur" Mai Đức Chung xuất hiện. Ông Chung mang đến cho Navibank 4 điểm sau 2 trận, một kết quả mỹ mãn nếu nhìn vào chặng đường trước đó.

Nhưng để trụ hạng thành công, ít nhất Navibank cần có 31 điểm, nghĩa là trong 13 trận tới, họ phải gom thêm 21 điểm nữa. Không hề đơn giản, nếu biết rằng 13 trận đầu tiên, họ chỉ có vẻn vẹn 10 điểm. Hãy chờ xem, để thực hiện nhiệm vụ đó, Navibank sẽ... gặt hái từ đâu.

Đấy cũng có thể là HP.HN, đội bóng đang đi giật lùi sau những bước khởi đầu như của ngựa ô. Trận gần đây nhất, họ thắng. Nhưng chiến thắng 3-1 dễ dàng ngay trên sân Nha Trang không nói lên nhiều điều về sức mạnh của HP.HN, vì đội chủ nhà tự thua.

Khánh Hoà đã không đá bóng, để mà "đá" một cái gì đó trong nội bộ. Ấy là chính những khán giả Nha Trang đã thốt lên như vậy. May cho HP.HN, trận thắng chẳng khác gì mưa rào giữa trời hạn hán.

Cũng không loại trừ đấy là Thanh Hoá, cái tên tưởng như đã an bài chỉ sau 7 vòng đầu tiên. Thầy trò ông Giang "đen" đã vượt cạn một cách ngoạn mục, khi mà các cầu thủ Thể Công quyết tâm xốc dậy tương lai của chính mình.

Nhưng ngay cả Thể Công "xịn" mà còn bê bết cuối mùa năm ngoái, thì một "Thể Công và phần còn lại của xứ Thanh" như hiện tại, lấy gì đảm bảo một cái kết an toàn? Sau chuỗi trận thắng mát mặt, Thanh Hoá dường như đang trở lại chu kỳ thoái trào, khi 3 trận gần đây họ chỉ thua và hoà...

BXH TẠM THỜI SAU LƯỢT ĐI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

SHB Đà Nẵng

13

9

0

4

27

22

19

3

2

Hà Nội T&T

13

8

1

4

25

18

11

7

3

Becamex Bình Dương

13

8

1

4

25

27

12

15

4

TĐCS Đồng Tháp

13

6

3

4

21

23

17

6

5

XM The Vissai NB

13

6

3

4

21

21

18

3

6

Khatoco Khánh Hòa

13

6

2

5

20

17

26

-9

7

XM Hải Phòng

13

6

2

5

20

18

16

2

8

Sông Lam Nghệ An

13

4

7

2

19

17

11

6

9

Lam Sơn Thanh Hóa

13

4

4

5

16

15

20

-5

10

Hòa Phát Hà Nội

12

4

2

6

14

16

19

-3

11

Hoàng Anh Gia Lai

13

4

2

7

14

15

15

0

12

Đồng Tâm Long An

12

3

3

6

12

10

14

-4

13

Navibank Sài Gòn

13

2

4

7

10

13

21

-7

14

Megastar Nam Định

13

2

2

9

8

12

25

-13

  • Anh Đức

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,