221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1313093
Chục giang hồ xộc vào nhà dân chém người
0
Article
null
Chục giang hồ xộc vào nhà dân chém người
,

– Kẻ dao, người búa, băng giang hồ xộc vào nhà dân chém 2 bố con ngã gục.

Ngang nhiên vây nhà, chém người

Tối 11/10, sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện anh Nguyễn Văn Quang (25 tuổi), giám đốc công ty TNHH TM Quang Tuấn đóng tại số C2/3 đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã hồi tỉnh để kể lại buổi tối kinh hoàng khi anh cùng bố ruột của mình bị hơn 30 đối tượng bao vây, lao vào nhà tấn công khiến anh gục ngã tại chỗ.

Trình bày với VietNamNet, anh Quang cho biết, khoảng 19h ngày 5/10, khi anh Quang cùng bố mình là ông Nguyễn Viết Hạnh (48 tuổi) vừa dọn cơm tối ra xong thì nghe tiếng ồn ào phía trước nhà.

Nhìn ra ngoài, anh Quang thấy hơn 30 người đi trên nhiều xe máy đang bao vây xung quanh nhà mình. Trong số này, anh Quang nhận ra một người đàn ông tên Thập trước đây mình từng gặp. Sau khi lệnh cho đám đàn em vào vị trí, Thập khoan thai đẩy cửa bước vào nhà anh Quang… chửi tục.

Nạn nhân Nguyễn Văn Quang

Xoay quanh nội dung “muốn làm ăn phải biết điều”, người đàn ông mang theo nhiều đàn em không ngớt tuôn ra những lời lẽ đe dọa, dạy đời nên bị anh Quang mời ra khỏi nhà.

Thấy chủ nhà “đối đãi” không vừa ý, kẻ “bề trên” nhếch mép cười khẩy đồng thời đi ra ngoài vỗ tay bộp bộp. Sau cử chỉ ấy, một trận mưa gạch lập tức trút vào nhà anh Quang.

“Tôi đã dự cảm có chuyện không hay, nên từ tốn nói chuyện với ông Thập và mời người này ra khỏi nhà nhưng không có kết quả”, anh Quang kể. Nhưng, trận mưa gạch chỉ là khúc dạo đầu…

Tiếng gạch vỡ vừa dứt, đám du thủ du thực phía ngoài cũng lăm lăm dao, kiếm ập đến tấn công. Trong nhóm, bỗng lạc loài một giang hồ… dùng búa xông xáo dẫn đầu. Anh Quang hoảng hốt chưa biết chạy đi đâu đã bị người này giáng ngay một nhát vào mắt trái.

Ông Hạnh xót con liền lao đến đỡ và tri hô thì một đối tượng cầm mã tấu nhào đến chém. Nén cơn đau, anh Quang nghiêng người dùng thân mình để che chở cho bố và dính đòn.

Có “bảo kê” phế liệu?

Nhát chém chí mạng ngay trên đầu khiến anh Quang không kịp hét lên đã gục tại chỗ. Quyết không để cho ông già thoát, kẻ cầm mã tấu vung thêm nhát nữa. Thấy 2 bố con anh Quang nằm gục trên vũng máu, băng giang hồ lên xe máy rồ ga phóng đi.

“Công ty tôi thành lập đã được gần 1 năm, chuyên thu mua phế liệu về tái chế. Khoảng 1 năm trước, trong một lần đi tìm nguồn hàng tôi từng gặp Thập (30 tuổi, ngụ quận 7). Nhưng nghe tiếng Thập là một đại ca chuyên “bảo kê” các điểm bán phế liệu, nếu ai muốn mua hàng thì phải “lót tay” nên tôi không quan hệ với người này”, anh Quang trình bày.

Vẫn theo lời kể anh Quang, vào trưa 5/10, khi các nhân viên công ty Quang Tuấn đang thực hiện hợp đồng mua bán khoảng 8 tấn phế liệu ở công ty khác gần cầu Khánh Hội (quận 4) thì anh Quang nhận được điện thoại của Thập buộc phải hủy hợp đồng.

Anh Quang nghe xong đã gọi các nhân viên của mình về công ty, không thực hiện hợp đồng mua bán nữa nhưng tối cùng ngày, Thập vẫn kéo hơn 30 đàn em đến tấn công gia đình anh Quang. “Đây là lần thứ 2 tôi gặp mặt Thuận”, nạn nhân quả quyết.

Các bác sĩ bệnh viện cho biết, anh Quang bị gãy xương mặt, phù hai bán cầu não, ảnh hưởng chấn thương sọ não …hiện vẫn đang phải nằm theo dõi điều trị. Ông Hạnh đã phải khâu 18 mũi trên đầu.

Hiện đơn trình báo của nạn nhân đang được cơ quan chức năng phối hợp xác minh, điều tra. VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

  • Minh Dũng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Người Hà Nội co ro trong cái lạnh đầu mùa
Người Hà Nội co ro trong cái lạnh đầu mùa

(VietNamNet) - Hà Nội đang vào đợt lạnh đầu mùa. Người già co ro bên hồ buổi sớm, giới trẻ thích thú chụp ảnh trong gió rét.

Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời
Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời

2 trong số 4 trụ sắt đã gãy rời hoàn toàn, làm cả cây cột điện đổ nghiêng về dốc La-pho (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt
Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt

(VietNamNet)- Xuất hiện với mật độ…dày đặc, hàng loạt hố “tử thần” đang há mồm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi.

Về từ đáy sông Lam
Về từ đáy sông Lam

Cả ngày 21/10, cả khu vực xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đặc kín. Cả biển người lặng đi trong tiếng khóc đến xé lòng.

,
,
,