221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1306398
Ôtô điên loạn đường phố, 5 xe hỏng, 1 người bị thương
1
Article
null
Ôtô điên loạn đường phố, 5 xe hỏng, 1 người bị thương
,

- Ôtô “điên” 7 chỗ sau khi tông phải taxi đã bỏ chạy sau đó gây ra tai nạn liên hoàn làm 4 ôtô khác hư hỏng nặng.

TIN LIÊN QUAN



Lúc 7h ngày 8/9, một tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn trước nhà số 288 (P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) đã làm 5 xe du lịch đời mới và một xe gắn máy hư hỏng nặng. Một thanh niên khoảng 30 tuổi bị thương trong tình trạng nguy kịch bên cạnh xe gắn máy hiệu Air Blade móp méo. Thanh niên này không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ nhân thân. Người dân gần đó đã chuyển nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Các xe gặp nạn hư hỏng nặng.


Anh Lê Ngọc Thanh, 36 tuổi ngụ tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tài xế xe 56P-2592 thuật lại, trong lúc đang lưu thông trên đường, bất ngờ từ sau xe du lịch biển số 56N-3611 lưu thông với tốc độ cao đâm thẳng vào xe anh Thanh.
Tai nạn thu hút nhiều người hiếu kì.


Trước khi gây ra tai nạn liên hoàn, xe du lịch biển số 56N-3611 đã từ sau đâm vào taxi biển số 56K-4804 của hãng Petrolimex rồi bỏ chạy gần 1km để sau đó gây tai nạn liên tiếp như kể trên.

Hiện CSGT Q.7 đang điều tra làm rõ.

  • Tin, ảnh: Trần Chánh Nghĩa
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa

(VietNamNet) - Hà Nội đang vào đợt lạnh đầu mùa. Người già co ro bên hồ buổi sớm, giới trẻ thích thú chụp ảnh trong gió rét.

Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời
Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời

2 trong số 4 trụ sắt đã gãy rời hoàn toàn, làm cả cây cột điện đổ nghiêng về dốc La-pho (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt
Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt

(VietNamNet)- Xuất hiện với mật độ…dày đặc, hàng loạt hố “tử thần” đang há mồm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi.

Về từ đáy sông Lam
Về từ đáy sông Lam

Cả ngày 21/10, cả khu vực xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đặc kín. Cả biển người lặng đi trong tiếng khóc đến xé lòng.

,
,
,