221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1310379
Công nghệ đua xe ăn tiền của thiếu gia Sài Gòn
0
Article
null
TP.HCM:
Công nghệ đua xe ăn tiền của thiếu gia Sài Gòn
,

– Mỗi cuộc đua chưa đầy 5 phút, nhưng các con bạc kéo nhau đi bằng ô tô từ TP.HCM xuống TP. Vũng Tàu để máu me tốc độ

TIN LIÊN QUAN

Quái xế Sài Gòn thảm bại trước yên hùng Bình Dương

Liên quan đến vụ “Khiếp hãi cảnh đua xe dưới bãi tắm Vũng Tàu” mà VietNamNet đã thông tin, ngày 26/9, Đại úy Trần Quang Vịnh – Đội phó đội Hình sự Đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM – cho biết, qua sàng lọc cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã chuyển giao 13 đối tượng cùng tang vật có liên quan cho PC45, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý.

Liên quan đến vụ án này hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng tham gia đua xe ăn tiền hiện đang cư ngụ tại các địa phương như: TP.HCM, Bà ịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai…

PhamCongHoang TranKimThuan
2 đối tượng thuộc nhóm quái xế Sài Gòn gồm: Phạm Công Hoàng (ảnh trái) - đối tượng cầm đầu kiêm nài xe và Trần Kim Thuận (ảnh phải) -  chủ lò độ xe. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, trước tình hình đua xe diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Bán Giám đốc công an TP.HCM đã chỉ đạo đội Hình sự Đặc nhiệm (tức đội 3) thuộc phòng PC45 mạnh tay trấn áp. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, trong nhiều tháng gần đây các trinh sát đội 3 xác định tại TP.HCM có một số “quái xế” chuyên kéo nhau xuống TP. Vũng Tàu để đua xe ăn tiền. Vào giữa tháng 9/2010 đội 3 xác lập chuyên án mang bí số 809D nhằm tấn công vào nhóm quái xế này.

Qua theo dõi, vào khoảng 4h sáng 24/9 các trinh sát đội 3, phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc, đội CSĐT tội phạm về trật tự công an Q. Thủ Đức đón lõng và tóm gọn 26 quái xế tại khu vực xa lộ Hà Nội, trước cổng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Được biết thời điểm bị bắt giữ nhóm quái xế đang đi trên 3 xe ô tô và vừa kết thúc một độ đua tại TP. Vũng Tàu.

Từ lời khai của những người bị bắt giữ, thêm 1 số đối tượng tại 2 lò độ xe gồm: lò Phương của Nguyễn Tuấn Phương (SN 1971) tại số 90 đường Ngô Quyền, P.5, Q.10 và lò Thuận của Trần Kim Thuận (tự Thuận đen, SN 1991) tại số 187B đường Bến Vân Đồn, P.5, Q.4. Ngoài ra ngay trong ngày 25/9 cơ quan công an đã tiếp tục khám xét, bắt giữ 1 số đối tượng khác tại Bình Dương.

PhamChiTam NguyenDoanHoangPhat
NguyenTuanPhuong
Các đối tượng thuộc nhóm yên hùng Bình Dương, gồm: Phạm Chí Tâm (ảnh lớn) - đối tượng cầm đầu, Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (ảnh nhỏ trên) - nài xe, và Nguyễn Tuấn Phương (ảnh nhỏ dưới) - chủ lò độ xe. Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Hồ sơ vụ án thể hiện, đêm 23/4 nhóm tại TP.HCM do Trần Công Hoàng (tự  Hoàng Phi Hổ, SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú đường Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4) cầm đầu, đi trên nhiều xe ô tô chở theo 10 xe gắn máy hiệu Mio đã được tân trang công phu, kéo gần 50 người, xuống TP. Vũng Tàu để đua với nhóm của Bình Dương.

Đến 1h30 sáng 24/9, cuộc đua quyết liệt được tổ chức ngay trên đường 3/2 thuộc P.10, TP. Vũng Tàu với kết cục là nhóm quái xế Sài Gòn thất bại. chưa đầy 10 phút sau, số tiền độ 60 triệu đồng được 2 nhóm chung chi trực tiếp tại một cây xăng số 51C đường 3/2, P.11, TP. Vũng Tàu. Cay cú vì thảm bại, nhóm quái xế Sài Gòn ra về để chờ cơ hội phục thù, nhưng khi vào cửa ngõ Sài Gòn thì nhóm này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nghe quái xế kể chuyện đua xe

Lời khai ban đầu của các đối tượng tai cơ quan công an cho biết, ngoài số tiền 60 triệu đồng/độ được so kè giữa 2 đội đua thì các con bạc đứng xem, cổ vũ có thể thoải mái cá cược với nhau, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

xe Mio duoc do
Xe tay ga hiệu Mio được "độ" lại với kiểu dáng và tốc độ dạng "khủng" để đua. Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Chuẩn bị cho cuộc đua nói trên, 2 nhóm quái xế đã có thời gian chuẩn bị trước đó 1 tuần. Cụ thể 2 nhóm giao ước đua với nhau bằng xe tay ga, hiệu Mio trái (tức Pít-tông) 70mm và có 2 pit-tông và chỉ đua ở cự lý 1.200m.

Trong đó nhóm quái xế Sài Gòn của Phạm Công Hoàng do Trần Kim Thuận trực tiếp “độ” xe. Còn nhóm quái xế Bình Dương, vì Phạm Chí Tâm chỉ chuyên độ xe Suzuki Sport nên Tâm mang xe từ Bình Dương lên TP.HCM nhờ lò xe của người bạn, là Nguyễn Tuấn Phương để lên đời Mio cho nhóm này.

Theo “luật bất thành văn” các con bạc cá cược với nhau theo tỷ lệ 10 ăn 8, tức 1 phần được chia cho chủ xe, và 1 phần khác được chi cho nài xe cầm lái trực tiếp đua. Và để tránh sự nhóm ngó của cơ quan công an, CSGT từ 21 – 22h đêm 23/9, các nhóm quái xế đã cử “ăng-ten” rảo quanh, khảo sát trước tại cung đường đua.

2 nai xe
2 nài xe trực tiếp cầm lái ăn thua trên đường 3/2, P.10, TP. Vũng Tàu vào rạng sáng 24/5 gồm" Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (trái) và Phạm Công Hoàng (phải). Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Cả 2 nhóm quái xế này đều là “quý tử” nên để chuẩn bị cuộc nài trực tiếp cầm làm đua các nhóm đã huy động nhiều xe ô tô chở 2 xe đua đến TP. Vũng Tàu. Trước khi vào đường đua, 2 nhóm quái xế “mở” xe kiểm tra xe của nhau. Và cuộc đua thắng thua chỉ được định đoạt chưa đầy 5 phút sau đó.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, hàng loạt các đối tượng tham gia cổ vũ, cá cược bên ngoài cũng bị bắt giữ, trong đó có không ít trường hợp là nam, nữ sinh viên đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra

* Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
Đêm Hà Nội lung linh trước Đại lễ
Đêm Hà Nội lung linh trước Đại lễ

Những ngày này, đường phố Hà Nội trang hoàng lộng lẫy ánh đèn, về đêm lung linh như một kinh đô ánh sáng.

Chùm ảnh: Chó nhà đua tài chó nghiệp vụ
Chùm ảnh: Chó nhà đua tài chó nghiệp vụ

Sáng 25/09, hơn 80 "chú" chó Béc giê Đức đã "tề tựu" về biểu diễn nhân Festival dành cho chó Béc giê được tổ chức lần đầu ở Việt Nam.

Chùm ảnh: Người lớn chen nhau chơi trung thu
Chùm ảnh: Người lớn chen nhau chơi trung thu

Trung thu Hà Nội không còn một chỗ trống. Trong dòng người chen nhau đổ ra đường phá cỗ trông trăng có thấp thoáng bóng dáng các em nhỏ.

Ảnh khắp nơi rộn ràng chơi trăng, phá cỗ
Ảnh khắp nơi rộn ràng chơi trăng, phá cỗ

(VietNamNet) – Những hình ảnh đón trung thu rộn ràng khắp nơi trên cả nước mà PV VietNamNet ghi nhận được.

,
,
,