221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1303501
Bé 8 tuổi ở một mình sắp có nhà mới
1
Article
null
Bé 8 tuổi ở một mình sắp có nhà mới
,

- Sáng nay, 26/8/2010, CLB Tình Nguyện Trẻ, nhóm Tình nguyện Niềm tin đã tới gia đình em Bùi Minh Tuấn, xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nhân vật trong bài viết "Bé tám tuổi sống một mình trong nguy khốn".

Chị Ngô Hồng Nhung, chủ tịch câu lạc bộ cho hay: “Ngay khi biết thông tin hoàn cảnh của em Tuấn, mình đã lập tức điện thoại cho cô Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 2 (Ba Vì, Hà Nội) trình bày hoàn cảnh của em. Qua trao đổi, cô Phương cho biết, thực tế, trung tâm chỉ nhận trẻ của Hà Nội, Để có thể được nhận chính thức vào trung tâm, phải qua rất nhiều các giấy tờ rắc rối vì nó là thủ tục hành chính.".

[video(20074)]
Bé Tuấn sống trong căn lều lá ẩm thấp
Tuy nhiên, với tình trạng bệnh của bé Tuấn, càng được điều trị, uống thuốc sớm càng tốt. Vì thế Trung tâm bảo trợ xã hội 2 có thể linh động nếu như nhóm có thể nói chuyện với địa phương, gia đình em Tuấn thì có thể xin 1 giấy giới thiệu và làm đơn xin gửi em tại trung tâm.
Các chi phí điều trị, thuốc men cho em Tuấn, trung tâm sẽ không lấy. Tuy nhiên, em sẽ phải đóng tiền ăn hàng tháng, theo quy định là 650.000 đồng, cộng một số chi phí phụ 70.000 đồng, tổng cộng là 720.000 đồng.
Sáng nay, nhóm sẽ lên đó làm việc với địa phương với hy vọng hoàn thành một số thủ tục ban đầu.
Trước đó, nhiều email và điện thoại gửi về VietNamNet với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ em Bùi Minh Tuấn được sống hạnh phúc hơn trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình.

Dưới đây là danh sách bạn đọc giúp đỡ em Tuấn qua cầu nối VietNamNet:

STT Tên, địa chỉ người ủng hộ Số tiền
1 Một bạn đọc giấu tên tại HN 1.000.000
2 Phạm Kim Dung, Hà Nội 200.000
3 Huỳnh Thị Sương,106C, Nguyễn Văn Cừ, Q1 200.000
4 Trần Thị Thu Trang 1.000.000

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Hiện nay, bé Tuấn đã đến nơi ở mới là Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ba Vì, Hà Nội.

Ban Giáo dục

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,