221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1287015
Những “tuyệt chiêu” tránh nóng rất... sinh viên
1
Photo
null
Những “tuyệt chiêu” tránh nóng rất... sinh viên
,

- Nắng nóng cộng thêm mất điện, lại sống trong những khu nhà trọ lợp mái tôn pro xi măng. Tất thảy biến nơi ở của không ít sinh viên thành “ lò hấp” chính hiệu. Sinh viên đang tìm đủ mọi cách tránh “lò hấp” này.

TIN LIÊN QUAN


Siêu thị, xe buýt thành nơi nghỉ mát

Mô tả ảnh.
Ôn bài trên xe buýt.
Lợi thế hàng tự chọn và không mua cũng vẫn được đón chào của siêu thị được các bạn tận dùng triệt để.

Hồng Nhung, sinh viên Học việc Bưu chính viễn thông không chịu nổi cái nóng của nhà trọ lợp mái tôn, bên trên chỉ có trần xốp nên ngày nào bạn cũng tranh thủ vào siêu thị Co.opmart mới mở để tranh cái không khí nóng hầm hập trong nhà. Đang mùa ôn thi nên ghế nghỉ của siêu thị cũng trở thành nơi lý tưởng để bạn dùi mài kinh sử.

Hai cô bạn Hiền và Minh – sinh viên Đại học Luật đã có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long từ lúc 13h chiều.

Hiền miêu tả, khu đọc sách được đọc nhưng chỉ được đứng, không được ngồi. Đọc một lúc mỏi chân, hai cô bạn chọn cách không đọc gì cả, và ngồi nghỉ ngơi dưới nền nhà cho mát mẻ và thư giãn đầu óc.

Mô tả ảnh.
Ghế nghỉ siêu thị- nơi mát mẻ để học và đọc sách nhưng khó tập trung
Chỉ cần vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng là các bạn trẻ đã có ngay một cốc nước trái cây, rau má hay kem và ung dung ngồi nhâm nhi, tận hưởng máy lạnh của siêu thị hay các quán nước dành cho sinh viên.

Cách này không dùng được hàng này vì túi tiền eo hẹp nhưng tại các siêu thị lớn, buổi trưa hôm nào cũng có không ít thực khách đóng đô ở đấy đến khi cái nắng ngoài trời dịu đi đôi chút.

Nguyễn Văn Biên (ĐH Xây dựng) đang ở trọ với 2 bạn cùng trường tại khu Định Công. Căn phòng trọ chật chội, lại lợp mái tôn nên buổi trưa phòng trọ nóng hầm hập không khác gì lò bát quái.

Cách mà ba chàng trai trường xây dựng này thường làm là gần trưa khi các tuyến xe buýt vắng người, cả ba mua vé lên xe buýt rồi ngồi từ đầu bến đến cuối bến xe. Xe vắng người lại có điều hòa nên ba chàng tranh thủ làm một giấc ban trưa.

Nghỉ mát tại gia: Đợi nhà “nguội”

Mô tả ảnh.
Những khu nhà trọ mái prô xi măng, cả ngày “hướng về phía mặt trời” và rất chật chội luôn trở thành “cái lò hấp” trong mùa nóng này
Nắng nóng và mất điện khiến nhiều khu nhà mất nước. Không dám sống ở "Hỏa Lò", bạn bè của Hiền thuê trọ ở Văn Quán - Hà Đông hầu hết đều lục tục “tản cư”.

Ai có nhà người thân ở Hà Nội, có bạn bè ở trọ khá khẩm hơn một chút là xách hành lý đến tá túc cho qua cơn nung người. Những người dũng cảm ở lại thì... nền nhà đầy nước, toàn thân đầy nước và quạt nan phành phạch luôn tay.

Đó là may mắn cho những khu trọ mất điện nhưng vẫn có bể nước dự trữ.

Bạn của Thu ở trọ Cầu Giấy sau 3 ngày mất điện thông nhau, nước đánh răng rửa mặt phải đi xin, tắm phải đến nhờ nhà bạn. Oái oăm hơn nữa là khoản.. .đi vệ sinh, bạn phải chạy sang Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phòng trọ của bạn Nguyên Hải (ĐH công nghệ, ĐH Quốc gia) hướng mặt về phía tây nên những buổi chiều nắng hắt thẳng vào phòng. Hải đã huy động hết các tấm bạt ra che chắn phía trước nhà trọ.

Những ngày cao điểm của đợt nắng nóng này, mấy bạn phòng trọ của Hải có sáng kiến là lấy vỏ chăn màn thấm nước rồi chắn phía trước cửa nhà trọ để chống nắng. “Cứ khoảng một tiếng bọn mình lại hắt nước lên tấm chắn này một lần” – một bạn cho biết.

Ba cái quạt cũng đều được huy động nhưng càng quạt càng nóng nên Hải dùng mấy chậu nước đặt trước quạt để tranh thủ hơi nước làm mát phòng. Anh Dũng, một sinh viên cùng xóm trọ, cho biết:

“Nhiều đêm nóng quá mình dùng cả chậu nước hắt lên tường cho bớt nóng. Hoặc bọn mình đặt dưới gầm dường mấy chậu nước nếu không sẽ không tài nào ngủ được”.

Thanh Hùng (khoa HTKT, ĐH xây dựng) tâm sự: “Xóm trọ mình ở ngã tư sở phòng bé lại là nhà cấp 4, nóng đến không thở được.

Bọn mình thay nhau xả vòi nước lên mái cả dãy trọ để nước thấm làm trần nhà bớt nóng. Tuy nhiên, cách này hiệu quả nhưng lại tốn thêm một khoản không nhỏ cho số tiền nước hàng tháng”.

Các bạn gái thì có cách chống nắng khôn khéo hơn như Lê Huế (Phòng 512, Kí túc xá ĐH Ngoại ngữ) trước khi đi ngủ cô bạn gái này lấy khăn thấm nước lau ướt giường chiếu. “Mình không bật quạt số mạnh, không để quạt chĩa thẳng vào người quá lâu sẽ làm khô da sẽ càng nóng hơn.

Các bạn trong kí túc xá cũng dùng nhiều chậu nước hay các túi bóng buộc hở treo bên các cửa sổ để phòng thoáng mát”.

Mới tối 17/6, nhiều bạn đã lục tục tìm đến nhà người thân, bạn bè tá túc. Thu Thủy, sinh viên Đại học Luật đang ở trọ khu Mễ Trì cho hay, có lẽ, hôm nay, bạn cũng phải vào siêu thị The Garden gần nhà để tránh nóng.

Trốn nắng lại lo có trộm

Đợt nắng nóng cao điểm này lại trúng vào dịp world cup nên nhiều sinh viên chọn “đại bản doanh” là các quán nước giải khát, cafe vừa tránh nóng vừa tranh thủ theo dõi bóng đá. Các dãy nhà trọ thời gian này cũng vì thế nên khá vắng vẻ.
T.Hạnh (Khoa Báo chí, HV Báo chí) bức xúc: “Tối qua xóm trọ mình rủ nhau ra đường hóng mát thì ở nhà cái điện thoại samsung của mình vừa mới sắm đã không cánh mà bay”.
Hạnh cho biết thêm trước khi đi cô bạn này đã khóa cửa phòng cẩn thận nhưng kẻ trộm đã cạy cửa sổ sau đó dùng đồ nghề “câu” mất chiếc điện thoại của cô. “May mà cái laptop em đã vội cho vào tủ khóa cẩn thận. Bây giờ có nắng nóng mấy cũng phải có một người ở nhà trông phòng” - Hạnh rầu rĩ
T.Hạnh cũng kể câu chuyện mất của bạn cô. Tuần trước, vì xóm trọ mất nước nên cô bạn này qua xóm bên cạnh xin xô nước. Nghĩ đi nhanh và chủ quan nên bạn này đã không khóa cửa, đến khi xách nước về thì chiếc ví nằm trên bàn cũng không còn.
Người thì bảo do trộm từ ngoài vào người thì cho rằng kẻ gian là người cùng xóm trọ. “Một mất mười ngờ nên bọn mình chỉ biết dặn nhau là những lúc thế này nên cẩn thận hơn thôi” – Hạnh tâm sự
Mời độc giả xem chùm ảnh về những chiêu chống nóng chỉ có ở sinh viên:

Mô tả ảnh.

Thư viện vẫn là nơi học tập và tránh nóng lí tưởng của sinh viên vào mùa thi. Mặc dù thư viện ĐH Bách khoa Hà Nội với 2000 chỗ ngồi cho sinh viên tự học nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu vì số sinh viên của trường rất lớn. Để có được chỗ ngồi, hầu hết các sinh viên này đều đến “xí” chỗ từ rất sớm. Khi thư viện quá tải, không ít sinh viên đã ngả cặp ngay dưới hành lang, các gốc cây trong trường vừa hóng mát vừa học bài. Vì thế nhiều khu nhà trọ những ngày nắng nóng này đều khóa cửa im ỉm

Mô tả ảnh.
"Ẩn" nóng trong những gốc cây
Mô tả ảnh.
Tranh thủ điều hòa nhiệt độ trên xe buýt để tránh nóng
Mô tả ảnh.
Lên chùa học thi
Mô tả ảnh.
Tận dụng tối đa những thau chậu đặt quanh nhà đầy nước để chống nóng khi mất điện
Mô tả ảnh.
Ngồi sân "hóng" gió trời
Lấy khăn lau mái tôn, dùng quạt thổi hơi nước- những chiêu chống nóng chỉ có ở sinh viên Việt Nam những ngày mất điện Lấy khăn lau mái tôn, dùng quạt thổi hơi nước- những chiêu chống nóng chỉ có ở sinh viên Việt Nam những ngày mất điện
Lấy khăn lau mái tôn, dùng quạt thổi hơi nước- những chiêu chống nóng chỉ có ở sinh viên Việt Nam những ngày nắng nóng

  • Tú Mai - Hồng Khanh - Nguyễn Hường
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,