,
221
7641
Thiên thần Blog
thienthan
/blogviet/thienthan/
1140378
"Bà già" Noel đi chợ vùng cao!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

'Bà già' Noel đi chợ vùng cao!

Cập nhật lúc 00:39, Thứ Sáu, 19/12/2008 (GMT+7)
,

Thiên thần Blog - Nhân ngày nghỉ, không đến những siêu thị với cây thông và ông già tuyết to đùng, bố mẹ quyết định cho "bà già Noel" của nhà mình  - nick name là Ỉn con dễ thương đi thăm thú một phiên chợ vùng cao! Và đây là những khoảnh khắc đáng nhớ của Ỉn con!

 Ỉn con dễ thương trong vai "bà già Noel"

Xách túi đi chợ nào... - Ỉn con sẵn sàng lên đường rồi!
 

Trên đường đi gặp một vườn hoa vàng rất đẹp, rực rỡ nên Bà già Noel Xem xét, ngó nghiêng vườn hoa một tẹo!

Ah, "bà già Noel"  xoay tròn cánh hoa!

Vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt bé xinh của "bà già" Noel

Phù, cuối cùng "bà già" Noel đã đến được với chợ vùng cao: Rất lạ lẫm! Không giống bất kỳ chợ nào mà "Bà già" Noel từng đi nên mặt ngẩn ra...

Ở đây có rất nhiều quần áo nhé! "Bà già" Noel đang chiêm nghưỡng vẻ đẹp của chợ vùng cao với ánh mắt sáng lên!

"Bà già" Noel đã quen với không gian ở đây nên bắt đầu chạy nhảy, đằng sau lưng Bà già là rất nhiều: khoai, sắn củ đậu...

Ảnh minh họa: Blog Ỉn con dễ thương

Ôi! "Bà già" Noel vừa thử tát nước bằng máng đấy! Có vẻ mệt rồi đây!

Ảnh minh họa: Blog Ỉn con dễ thương

Sau khi thử tát nước thì phải đun ấm nước bằng bếp củi. Trông cái ấm to và đen lạ hoắc, khác xa với ấm ở nhà!

Ảnh minh họa: Blog Ỉn con dễ thương

Đụn rơm này, "ôi sợ quá mẹ ơi quái vật, chạy thôi..." ^^

Ảnh minh họa: Blog Ỉn con dễ thương

"Bà già" Noel oánh chiêng một cái!

 

Đừng tưởng là "Bà già" Noel không biết sợ gì nhé! "Bà già" Noel sợ tượng, cứ nhìn thấy tượng là sợ kể cả khi đang được dì bế!

Ảnh minh họa: Blog Ỉn con dễ thương

Thôi, "Bà già" Noel phải về nhà rồi, kết thúc một chuyến đi chợ vùng cao nhiều thích thú và khám phá mới.

  • Gửi từ Blog Ỉn con dễ thương

Vài nét về Blog Ỉn con dễ thương: "Tớ đã chào đời ngày 15.10.2007. Nick name của tớ là Ỉn con dễ thương. Mẹ đặt tên tớ là Đào Minh Anh. Tớ thuộc cung Thiên Bình (Libra)"

Cảm nhận và những hình ảnh đẹp, câu chuyện ngộ nghĩnh của bé yêu, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn 

Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: Sài Gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Bé xinh wá...ỉn con dễ thương mau ăn chóng lớn cho mẹ vui nhé...

Ho ten: khoicech
Dia chi: a7_national
Email: a7_national@yahoo.com
Tieu de: in lon qua roi
Noi dung: troi oi, day la be in, chau toi ma, thien tai ca nhac sau nay day,lang-xe tu bay gio roi,cau la fan dau tien cua in nhe.

Ho ten: Thanh Tâm
Dia chi: Tuyên Quang
Email: hoangtu_coc_ghe@yahoo.com
Noi dung: Ỉn con dễ thương thế, Dì của Ỉn con cũng dễ thương luôn

Ho ten: Lucky
Dia chi: Korea
Email: greenpeace81@yahoo.com
Tieu de: "Bà già" Noel đi chợ vùng cao!
Noi dung: Ảnh đẹp, cháu bé "Ỉn con" thật xinh xắn, dễ thương. Chỉ tiếc cách mẹ cháu "Ỉn con" bày dạy "Ỉn con" cách vặt những bông hoa để xoay tròn, thưởng thức các hiện vật bằng cách oánh vào chiêng thì...Ho ten: thu ha
Dia chi: 34Ali nam de ,ha noi
Email: cdweijia @163.net
Noi dung: chau be xinh va dep ,chuc be hay an chong lon ,chu chau Noel vui ve

Ho ten: Ngô Hữu việt long
Dia chi: 9c trường chuyên từ Sơn
Email: totti5c@yahoo.com
Tieu de: Trông thế nhưng có lúc "bầy hầy"lắm đấy
Noi dung: In con đi chợ "oách" và "dễ thương" "giỏi dang" nhỉ, như người lớn ấy. Cậu tự hào về ỉn con đấy. Nhưng ỉn con có nhớ hôm về nhà không, cậu được một phen hú vía vì phải bế ỉn con trong hoàn cảnh ỉn con lên cơn "ăn vạ" và cậu sợ nhất là ỉn con tức mình "bầy hầy..." thì cậu "tiêu mất!!!..."

Ho ten: Veo
Dia chi: Intecom
Email: nuhiepphongtran1985@yaoo.com
Noi dung: Hihi, nhìn bé dễ thương quá. Phải gọi là "cô bé noel" mới đúng!

Ho ten: Thùy Linh
Dia chi: Viet Nam
Email: thuylinh@viettel.com.vn
Tieu de: Ỉn con dễ thương quá!!!
Noi dung: Ỉn con đáng yêu quá ta. Cho cô thơm Ỉn xinh một cái nào. Thích ghê!! Cô chúc Ỉn con hay ăn chóng lớn, ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Ho ten: ZimZim
Dia chi: Đô thị Việt Hưng
Email: huongperty@yahoo.com
Tieu de: Em Ỉn dễ thương ghê
Noi dung: Ỉn con ơi, em có cái quần Bỉm Noel đẹp thế, cho chị mượn đi chợ Noel webtretho chủ nhật này. Yêu Ỉn con ghê.

Ho ten: Tomie Ngo
Dia chi: NEU
Email: furudatearyumi@yahoo.com.vn
Tieu de: Hey
Noi dung: Hôm nay ra HN cậu mới mở máy vào,Ỉn con dễ thương wa'. Cháu bé lên báo,chuẩn bị mama và papa của cháu chắc phải ngồi mà làm danh sách những anh chàng đặt hàng "làm con rể".

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,