,
221
7641
Thiên thần Blog
thienthan
/blogviet/thienthan/
1135651
Thư gửi ông già Noel!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thư gửi ông già Noel!

Cập nhật lúc 10:38, Thứ Năm, 18/12/2008 (GMT+7)
,

( Thiên thần Blog ) - Năm nay, không còn ngố như những năm trước - khi tớ gọi ông già Noel là ông "Nô-em", hay không hề có cảm xúc trước cây thông và những quả châu lấp lánh rực rỡ, tớ cũng chộn rộn khi thấy không khí Giáng sinh trên đường phố.

 

Đi học nhạc, vào trường, thấy có cây thông Noel to đùng ở một góc sảnh, tớ đã vui mừng reo hò và chỉ cho M2 xem:

- Cây thông Noel đẹp quá kìa M2 ơi!

Rồi tớ cứ thắc mắc rất nhiều chuyện liên quan đến Noel, như là:

- Ủa, ông Noel sống ở đâu ạ? Ở phía này hay phía kia (vừa nói vừa chỉ trỏ 3 phương tám hướng)?

- Ở hành tinh khác có ông Noel không M2?

- Tại sao chỉ có trên trái đất của mình mới có ông Noel dzợ?

- Trên trái đất của chuột mèo (nghĩa là Tom & Jerry) có ông Noel không ạ?

- Ủa, sao ở nhà của mình không làm Noel (nghĩa là trang chí cho nó đẹp í) dzợ?

- Nhà mới của mình có rộng không M2? Nhím thích nhà rộng để trang trí cây Noel lắm ớ.

Vì tớ quan tâm đến Noel như thế, nên M2 mới sực nhớ ra rằng phải nhắc tớ làm một việc quan trọng - đó là viết thư cho ông già Noel. Phải viết sớm và gửi đi sớm thì mới kịp, vì ông Noel ở xa ơi là xa.

Vì tớ chưa biết viết, nên M2 bảo tớ có thể vẽ những gì tớ muốn, rồi ký tên gửi ông Noel. M2 còn dặn tớ nhớ đánh số thứ tự trước các hình vẽ các thứ tớ muốn xin, để trông bức thư của tớ được rõ ràng, dễ hiểu. Vậy nên, bản nháp đầu tiên của bức thư trông như thế này:

 

Thư gửi ông già Noel

Tớ đã vẽ một loạt số trước, từ 1-8, và vẽ thứ tớ muốn xin đầu tiên bên cạnh số 1. Tớ mới vẽ đến đấy thì M2 nhìn thấy, liền góp ý:

- Nhím viết số sít nhau thế này, làm sao có chỗ vẽ cho rõ ràng thứ Nhím muốn xin, ông già Noel sẽ không hiểu mất. Với lại, Nhím xin nhiều thế này thì ông già Noel không cho được đâu, vì ông còn phải phát quà cho nhiều bạn nữa mà.

Rồi m2 bảo tớ suy nghĩ lại, túm lại những thứ tớ thật sự muốn xin nhất. Vậy là tớ túm lại, còn 3 thứ, và vẽ lại ở phía bên phải đấy. Có điều, vẽ bé tí thế thì ông già Noel có thể không đọc được... À, còn chữ ký xanh xanh bên dưới, không phải tớ viết đâu, là M2 viết mẫu cho tớ đấy, nhưng tớ đã lắc đầu không hài lòng mà rằng:

- Thôi, Nhím biết viết tên Nhím rồi, Nhím không cần phải viết giống như M2 đâu!

Thế nên, tớ chuyển sang bức vẽ thứ 2, là đây:

"Bức thư" thứ 2 của Nhím

Bức này đẹp hơn rồi đấy nhỉ, nhưng m2 vẫn chê.

Thứ nhất là, hình vẽ vẫn nhỏ xíu xiu, ông Noel già rồi chỉ đọc được chữ và hình to mà thôi. Thứ hai là, chữ ký của tớ thiếu mất một chữ "C", nên m2 đã vẽ thêm vào đấy giúp tớ.

Vì sợ ông Noel không đọc rõ thư mình, vừa không thích m2 viết thêm vào thư của tớ, nên tớ quyết định vẽ lại bức thư một lần nữa.

Lần này, tớ vẽ trước bằng bút chì cho chắc ăn, để cần thì có thể gôm/tẩy đi và vẽ lại. Và đây, bức thư đã hoàn chỉnh.

"Bức thứ" hoàn chỉnh gửi ông già Noel

Như đã nói, tớ "không cần phải viết" tên tớ giống M2 viết, nên chữ ký của tớ trong bức thư này - dù không thiếu chữ "C" nữa nhưng vẫn rất đặc biệt, các cậu có để ý thấy không?

À, mà các cậu có đoán ra nội dung thư của tớ là gì không nhỉ? Các cậu thử comment xem có đúng không nhé!

Bonus thêm hình hôm nọ tớ tập vẽ cô giáo để thi nhân ngày 20-11, vẽ theo mẫu cô giáo đề nghị í mà.

Nhím vẽ cô giáo

 
Theo Blog Nhím Sún

Cảm nhận và những hình ảnh đẹp, câu chuyện ngộ nghĩnh của bé yêu, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

 

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,