,
221
7641
Thiên thần Blog
thienthan
/blogviet/thienthan/
1111312
Blog cho hạt mầm của mẹ.
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog cho hạt mầm của mẹ.

Cập nhật lúc 00:16, Thứ Sáu, 26/09/2008 (GMT+7)
,
(Thiên thần Blog) - Nếu con là con gái, mẹ sẽ có bạn đồng hành. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
lúc con chưa thể tự chăm sóc mình. Mẹ sẽ dạy con tự chăm sóc bản thân và nấu nướng, cắm hoa khi con bắt đầu khôn lớn... sẽ trò chuyện cùng con mỗi tối, sẽ đọc sách hay cho con nghe, hay đọc sách cùng con.


Mẹ sẽ cho con đi học múa. Mẹ rất thích những bước chân uyển chuyển, những ánh mắt say mê, những đôi tay mềm mại. Đó là khi ngôn ngữ của tâm hồn, được thăng hoa cùng hình thể. Đó là khi con thể hiện bản thân và tận hưởng một thế giới khác, một thứ đẹp đẽ, thanh tao hoàn toàn thuộc về tinh thần...

Mẹ sẽ dạy con biết yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên cây cỏ. Biết tận hưởng cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Sẽ chỉ cho con thấy, dù một ngày đầy mưa, thì buổi sáng, bông hoa vẫn nở...

Nếu con là con trai, mẹ chưa biết bắt đầu phải dạy con thế nào, nhưng mong con sẽ trở thành người quân tử. Ồ, quân tử con ạ! Một khái niệm mơ hồ?

Không, nhưng mẹ mong con sẽ biết sống có đạo đức, làm những điều đúng với lương tâm. Mẹ muốn con luôn ngẩng cao đầu, nhưng cũng biết cúi xuống để nhìn nhận những khuyết điểm, và sửa chữa. Biết đạp bằng mọi gian khó trong cuộc sống, mà không đánh mất mình... Mẹ cũng muốn con sống lạc quan, vui vẻ, hài hước và rộng lượng... Rộng lượng con à, điều đó đôi lúc sẽ thật khó khăn với những kẻ ích kỷ...


Kỳ vọng như vậy, hẳn không quá nhiều, phải không bé con của mẹ?

 


Hạt mầm của mẹ. Mong con từng ngày!

Gửi từ Blog Donacamela: "Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen..."

 

Ho ten: nguyen chi duc
Dia chi: ha tay
Email: thanchau5_86@yahoo.com
Tieu de: me la niem tin
Noi dung: phải biết nói cám ơn ai khi đã mang mẹ đến với con, mẹ là niềm tin, là niềm hy vọng, là tất cả là tất cả,cả cuộc đời mẹ hy sinh vì chúng con,chúng con cảm ơn mẹ. mẹ_ niềm tin của con. cảm ơn bạn đã cho tất cả mọi người được lại rung động trong tình thương yêu của me. cảm ơn.

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: TH
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Noi dung: Để còn mình sau này là người toàn diện thì kỳ vọng của bạn không nhiều đâu. Chúc "hạt mầm bé nhỏ" nhanh chóng "đâm chồi nảy lộc" như mong muốn của bạn và gia đinh. Mình cũng mong có một tương lai như bạn.

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,