,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1172130
Tình yêu ơi! Xin gọi tên người lần cuối
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tình yêu ơi! Xin gọi tên người lần cuối

Cập nhật lúc 10:53, Thứ Hai, 23/03/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

- Tuần sau em tổ chức đám cưới anh à. Hôm qua em với anh ấy đi đăng ký kết hôn…Rồi sẽ chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Em tự nhiên cảm thấy buồn và mệt mỏi. Em đang khóc anh à…

một nỗi buồn nào đó đột ngột bủa vây, ép cho đôi mắt sâu thẳm trở nên nhạt nhoà.

Không, không thể như thế được, chuyện này không thể xảy ra như thế được. Mới hôm qua em còn vui đùa cùng với anh kia mà, em có nói gì về người con trai nào khác đâu. Chẳng phải cách đây ba tháng em chia tay người yêu rồi đó sao? Có thể em chỉ đùa anh thôi, ừ có thể lắm chứ, phải gọi điện để hỏi xem sao…Nhưng gọi điện cho ai? Em ư? Không! Anh không thể hỏi em được khi giọng anh trở nên run rẩy, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì sao? Anh sẽ phải nói gì với em đây? Giọng nói của em bóp nghẹn trái tim anh. Anh không thể, anh thấy mình không đủ dũng cảm…

- Cô ơi, Cháu đây. Cháu vừa nhận được một thông tin… Em sắp lấy chồng hả cô ?... Cháu xin lỗi vì chỉ nhắn tin mà không gọi điện thoại cho Cô. Nhưng điều cháu nhận được là đúng hả Cô?

- Đúng rồi, mai ăn hỏi, 15 âm là cưới Cháu ạ. Mai em sẽ về dưới đó mời cháu

- Cháu cám ơn Cô. Vì tất cả…

- ...

Mai em sẽ lấy chồng thật ư? Anh thấy tai mình ù đi, anh chao đảo, anh không thể đứng vững được nữa. Đôi mắt anh nhạt nhoà, từng nỗi buồn cứ lăn dài trên má. Mặc sức cho lý trí ngăn cản, là con trai không thể khóc được sao ?

Ảnh minh họa: achfoo

Anh không thể kìm được cảm xúc của mình. Cõi lòng anh như tan nát. Anh thấy những giấc mộng quanh mình vỡ tan. Em quyết định rời bỏ tất cả để bước sang một cuộc sống khác. Em bắt mình phải rời bỏ mọi thứ: những giấc mơ, những nỗi nhớ, những đợi chờ, những niềm yêu. Anh hiểu cả những gì em phải trải qua trong cuộc sống này, bước chân em dần trở  nên mệt mỏi, yếu mềm. Em cần một chỗ dựa cho mình, em cần một sự thanh thản, bình yên. Nhưng sao em quá vội vàng? Em không thể làm điều gì khác cho em được sao? Phải chăng anh chưa thấy hết được những điều ẩn chứa trong đôi mắt em?

Anh ngước lên bầu trời, mím chặt môi, cố gắng tìm cho mình một ngôi sao. Cả bầu trời âm u, nhạt nhoà với mưa và gió. Không có một ngôi sao nào trên đó dành cho anh. Chỉ thấy nơi đáy mắt dâng đầy những long lanh. Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, anh cố tìm lấy hi vọng dù là mong manh.  Đột nhiên anh chết lặng, anh nhận thấy mình đang dần mất em: Hôm qua em và anh ấy đi đăng ký kết hôn rồi…

Có chiếc lá nào rớt xuống lòng anh vụn vỡ

Anh nghe mình đi trong xó xat...

Em bước vào cuộc đời anh không hẹn trước. Em đến một cách kỳ lạ và khiến anh thay đổi. Anh thấy mình như bừng tỉnh, anh say mê và rung động. Em mang đến cho anh những kỷ niệm ngọt ngào. Một sớm mai em bỗng chốc ra đi, em yêu người khác. Những tưởng sẽ gắn bó bên nhau nhưng rồi chia tay. Em yêu, bỏ, rồi chia tay. Em chỉ tìm về với anh những khi em thấy mình cần được an ủi, sẻ chia. Anh đã quen như vậy, từ lâu anh dõi bước theo em và anh thấy mình không đơn độc, không lẻ loi. Phải chăng có một niềm hi vọng trong đó mang tên em ?

Lần trở về này, anh cảm thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt em, sức ép của cuộc sống như đè nặng trên đôi vai em. Anh nhìn em, những muốn đưa một bàn tay ra nắm lấy…Thế rồi em lại bắt mình lao vào một chuyến đi khác. Nhanh chóng, vội vàng. Một cuộc hôn nhân sẽ mang đến sự yên tâm và niềm hi vọng cho em. Anh không bắt kịp chuyến tàu chở em đi. Em để anh ở lại, anh không thể theo em được nữa. Em trở vào Miền Không Thể. Anh đau đớn nhận ra, từ nay sẽ phải rời xa em mãi mãi. Xa em trong niềm yêu, niềm mong chờ, niềm hi vọng, không còn có thể thổ lộ ra được nữa. Anh phải chôn vùi nó, cất kín nó đi cho riêng mình…Để rồi một ngày nào đó, nếu có nhớ về, anh cũng biết mình quên nó rồi…

Em bước đi quá vội vàng, Anh trách mình sao cứ giữ mãi, chưa kịp nói hết với em về tình cảm của anh, cảm xúc của anh. Anh cũng trách mình còn chưa làm được điều gì đó thật ý nghĩa cho em. Chúng ta còn quá nhiều những dự định chưa thực hiện được, em nhớ không và cả những giấc mơ nữa…Lúc này anh muốn dành riêng cho em nhiều thứ anh nghĩ chúng sẽ tốt cho em. Nhưng sao em lại quá vội vàng!

Anh giữ những tiếng nấc nghẹn vào cõi lòng vụn vỡ. Chắc hẳn em không muốn thấy anh trong bộ dạng đau khổ thế này. Em đi lấy chồng thì anh phải vui lên chứ. Sẽ ra sao nếu để gương mặt như thế tới dự đám cưới của em. Ừ! Đúng rồi. Đám cưới! Anh không thể yếu đuối và ích kỷ như thế được. Anh sẽ mỉm cười thật vui và chúc phúc cho em. Anh không được phép làm em chạnh lòng.

Ảnh minh họa: miseryanarchy0

Hãy bước đi mạnh mẽ em nhé, một cuộc sống mới đang chờ em. Chúc cho em luôn hạnh phúc và bình yên. Anh sẽ chúc thế, sẽ chỉ nói như thế thôi. Sẽ chỉ dặn em hướng về phía trước. Phía trước sẽ là gia đình, là chồng em, là trách nhiệm, rồi một mai là con của em. Đừng nhìn lại phía sau. Không có anh ở đó nữa đâu. Anh sẽ rời sang một chuyến tàu khác, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không còn có em. Rồi cũng sẽ có một hành khách nào đó bước lên và tỏ ý đi cùng.

Anh sẽ trở mình vào trong im lặng. Sẽ mãi là Bình Yên như em vẫn gọi. Sẽ dõi theo em và giúp đỡ những lúc em cần. Sẽ mãi là như thế…

Sắp xa em rồi. Anh chỉ mang đến Bình Yên của em một tiếng động cuối cùng. Tiếng động mang tên em.

Tình yêu ơi! Xin gọi tên Người lần cuối.

                                                                

                                                                                              03/03/09

  • Gửi từ email chieumotminhtrenpho

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
 

 Chia sẻ của bạn đọc

TY ơi! Xin gọi…
Ho ten: Trương ngọc phượng
Dia chi: korea
Email: ngocphuongtruong@zing.vn
Noi dung: Bạn à! đọc câu chuyện của bạn tôi thấy rất cảm động và trong đó có một chút gì là gống với tôi. tâm trạng thật khó diễn tả phải không bạn. người đó đến và ra đi để lại cho ta bao nhiêu tiếc nuối và khó chịu nhất và khó chấp nhậ n nhất đó là sự hụt hẫng... nhưng tôi mong bạn hãy suy nghĩ lại rằng biết đâu như thế lại tốt cho cả hai vì bạn có nói cô ấy đến lại đi và tìm về với bạn khi không còn ai bên cạnh. có câu rằng : muốn đẹp mãi trogn nhau thì phải xa nhau vời vợi. và nếu bạn thật sự yêu cô ấy thì tôi tin bạn bạn nghĩ rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì có phải bạn cũng cảm thấy thế đúng không? chúc bạn vượt qua được những nỗi buồn và sẽ gặp được nhiều hạnh phúc bạn nhé

Ho ten: nemo
Dia chi: thanhhoa
Email: vollgad@.....
Tieu de: Thảng thốt
Noi dung: Tưởng như không thể sống thiếu nhau, nhưng cuộc sống có muôn vàn lựa chọn. Em đã chọn lối đi cho mình, dù không chắc chắn con đường đó em chọn có đúng không? Nhưng cả hai người đã không thể đến được với nhau. Ra đi, ngày mai em sẽ nắm tay người sẽ là chồng của em suốt cuộc đời. Và anh- người con trai từng yêu em, sẽ là hoài niệm mà thôi. em khóc và anh cũng khóc Nhưng biết làm sao?? Cầu chúc cho em hạnh phúc

Ho ten: EM
Noi dung: Xin đừng chúc Bình Yên, đừng chúc mạnh mẽ. Là hạnh phúc ư. Vội vàng. Anh cứ đến đám cưới, cứ cười nhưng xin đừng cười nhiều quá; cứ chúc, nhưng xin gửi lời thôi, được k?

Ho ten: nhoccon_1805
Dia chi: phú yên
Email: nhoccon_1805@yahoo.com
Noi dung: bạn ơi đọc bài viết của bạn, mình đã chảy nước mắt, nước mắt rơi không vì mình, không vì bài viết của bạn mà vì người yêu mình. bạn àh, đến lúc này người yêu của mình đang trong tình cảnh như bạn vậy đó, bọn mình chia tay đã gần 14 tháng rồi, mình vẫn chưa yêu ai, chưa cưới ai và anh ấy cũng vậy, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày anh ấy giống như bạn lúc này, sẽ nhận được tin "người yêu mình có chồng" mình ko biết anh ấy sẽ ra sao nữa, đau buồn lắm bạn ơi, biết vậy nhưng mình và anh ấy không thể đến được với nhau.biết đau buồn nhưng đành chấp nhận đâu biết phải làm sao đây!

Ho ten: Diễm xưa
Noi dung: Người cùng tâm trạng... lại nhớ đến mấy câu hát này.. Chiều một mình trên phố Âm thầm nhớ nhớ tên em Áo xưa chưa quen phong trần Gọi mùa thu vàng áo thêm... Này em hỡi con đường em đi đó Đúng đấy em ơi Nếu chúng mình có thành đôi lứa Chắc gì ta đã thoát ra lời khổ đau Nếu ko còn được gặp gỡ Giữ cho trọn ân tình xưa Xin gửi em một lời nguyện được bình yên được bình yên về cuối đời...

Ho ten: thuylinh
Dia chi: mien dat xa xoi
Email: hoaanhdao20102004
Tieu de: đồng cảm
Noi dung: trời ơi, sao tâm trạng của bạn lại giống tôi thế nhi. Bài viết của bạn hay lắm, tôi dường như chững lại bởi tôi thấy mình trong bạn. tôi đã không đủ bản lĩnh để nói thật tình cảm của mình cho anh nên bây giờ tôi không bao giờ quên được anh và thôi nuối tiếc. Có những thứ khi mất đi rồi mình mới thấy hết ý nghĩa của nó phải không bạn? Nhưng tôi tin đây sẽ là 1 bài học vô cùng quý giá để bạn biết giữ chặt những gì mình có trong tay.

Ho ten: nguyễn cương
Dia chi: Hải d¬ương
Email: nguyencuong6886
Tieu de: Đồng cảnh ngộ
Noi dung: Dòng chữ cuối cùng đã hết.... Sao tôi thấy như chuyện của mình vậy? Ngày ấy, tôi đã từng hụt hẫng như thế nào.... Em đã đến với tôi thật khác người - trong một lần tôi và em ngồi uống cùng nhau. Rồi tình yêu đến như rượu mạnh, khiến em và tôi say trong cơn mê tình yêu ngọt ngào và không ít những đắng cay. Năm năm - em còn nhớ không? Năm năm trời tôi và em bên nhau. Và rồi một ngày em quay mặt lẩn tránh nụ hôn của tôi... Vì một lí do đơn giản - em không thể vì sắp có chồng. Ngày cưới em - Vì lí do này lí do khác, em không dám mời tôi tới dự.Tôi như một kẻ điên dại... Nhìn xe hoa đưa em tới nhà hàng để tiếp khách, tôi vẫn cố gắng gọi cho em... để làm gì nhỉ? Ah. Để nói với em rằng : " Anh nhìn thấy em rồi, em đẹp lắm, em đẹp nhất Sao Đỏ ngày hôm nay". Tôi điên thật phải không? Có ai đứng lặng bên đường nhìn xe hoa của người mình yêu trên đường không? Nghe cải lương quá nhỉ? Ủy mị quá phải không? Nhưng khi yêu người ta làm gì còn lí trí... Tôi yêu em còn hơn yêu chính tôi... và nhiều hơn em yêu tôi! Nhưng tôi không có quyền gì trách em cả... Có trách là trách căn bệnh quải ác mà tôi đang mang thôi. Nó là một cái án chung thân trong âm thầm. Và em không đáng phải mang cái án ấy.Thôi mình tôi là đủ rồi phải không em.Chúc em nơi ấy hạnh phúc!

Ho ten: Nguyễn đức Quân
Dia chi: Hải Dương
Email: conterner_driver@yahoo.com
Noi dung: trầm lặng suy tư mặc cho quá khứ tràn về chen chân trong nỗi nhớ! thấy mình thấy em thấy cuộc đời của tôi và em trong đó! cuộc đời đầy sóng gió! cảm ơn những người làm chuyên đề Blogviet

Ho ten: vtrnp
Dia chi: TPHCM
Tieu de: Chia sẽ
Noi dung: Đã làm rồi thì không bào giờ nói hối tiếc. Anh đã không giữ cô ấy lại thì không nên tiếc nuối khi cô ấy đi lấy chồng..."Vì em cần một nơi bình yên" có lẽ điều ấy là đúg...

Ho ten: Toàn
Dia chi: Hà Nội
Email: toankdtm@hotmaill.com
Noi dung: ...Cuộc sống mà anh, thăng, trầm theo dòng cảm xúc. Dẫu sao chị ấy cũng đã lựa chọn, đã quyết định cuộc sống còn lại của chị rồi. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Anh hãy cười lên, hãy mỉm cười với quá khứ đã qua, với hiện tại của mình để sống và với tương lai đang chờ anh ở phía trước. Hãy cầu chúc cho HP và niềm vui thật sự sẽ đến với chị ấy!!! Chúc anh thành công...

Ho ten: pipohoni
Email: pipohoni@gmail.com
Tieu de: Hỏi người có cảnh giống tôi!
Noi dung: Bình yên một chốc hay bình yên cả đời? Bình yên một người hay bình yên mọi người? Chúc bình yên để làm gì nhỉ? Khi mà ta không bình yên, em không bình yên, mối tình của chúng mình không bình yên? Tôi cũng thế, cũng đã chúc em bình yên nhưng giờ với tư cách là người đọc entry của bạn, tôi lại hỏi những câu trên. CHuyện của tôi: Quen nhau 5 năm... ..... 1 năm trước..... Em đi rồi, một nơi xa nhất, khoảng cách đưa đến địa vị, kèm theo điều kiện để ngăn những kẻ si tình tìm đến nhau, khoảng cách như trêu ngươi, đùa cợt trong thế giới mà người ta bảo công nghệ làm gần nhau này... Ta vẫn thấy nụ cười em long lanh, nụ cười còn hơn nắng thu vì đó là nắng xuân, đem sự sống đến cho đời, cho mọi người và cho ta. Nhưng ta không thể chạm vào em, không thể vuốt tóc em, ngửi mùi thơm trên đó...ta chỉ có em trên một cục sắt đầy vi mạch và không tình thương... Em không đáng phải thế nhưng dòng đời nghiệt ngã cuốn em đi. Làm gì nhỉ? Than trời, uống rượu quên đời?chửi bới?... Vô dụng! Ta đang ở đây, vẫn đang cố sống tốt, không ân hận, đang chờ em,... nơi OP em nhé, rồi mình cùng tới C, lại như xưa em nhé, từ từ, lặng im...

Ho ten: Trần Trung Hà
Dia chi: Hà Nội
Email: ttha_196@ymail.com
Tieu de: Tui rất buồn
Noi dung: Bạn ah!Không hiểu tại sao đọc bào của bạn xong mà mình thấy đau nhói trong lòng,có cảm giác nghẹt thở. Yêu một ai đã khó, để quên người đó lại càng khó hơn. Mình chỉ ước sao có thể nhanh chóng quên đi những kỷ niệm đã qua. Có lần mình đọc ở đâu đó rằng kỷ niệm đôi khi có thể giết chết bạn.... Thấy đúng thật.

Ho ten: Mai Phuong
Dia chi: Hai Duong
Email: sinhnam90@
Noi dung: Em đoán anh rồi anh trai chieumotminhtrenpho@gmail. Sao không kể gì với em, lần sau nếu gặp chuyện buopòn đừng thế nữa anh nhé! Em nghĩ rằng chị ấy sang ngang biết đâu điều đó laị với anh vì anh không còn phải vương vấn! Em tin rồi anh sẽ khác đi, cởi lòng đi anh nhé! Chúc anh mãi là B 

Ho ten: Hamy
Dia chi: HCMC
Email: lehamy@gmail.com
Tieu de: Sao de tinh yeu ra di de dang nhu vay?
Noi dung: Nếu anh yêu người và người ấy cũng yêu anh thì đừng để tình yêu đi mất...Không chỉ mình anh đau khổ, chắc hẳn rằng cô ấy còn đau hơn anh gấp nhiều lần...Nên làm hết mình để sau nay không phải nói "phải chi"...Hôn nhân không phải là dấu chấm hết...trừ khi anh không chấp nhận chuyện ấy vì lẽ sĩ diện...

Ho ten: Hoa Thuy Tien
Dia chi: Ha Noi
Email: hoacuatroi@hotmail.com
Tieu de: Có một tình yêu mang tên xa cách
Noi dung: một bài viết đượm buồn. Cảm ơn bạn. Nó làm tôi nhớ lại ... và bỗng thấy mình trống trải quá. tôi đã là như thế, đã có một tình yêu mang niềm hi vọng... Tôi đợi chờ từng dịp anh về nước. mỗi lần anh về lại sưởi lên trong tôi niềm tin , hi vọng..... lần cuối cùng anh hỏi tôi : em thấy anh Hải thế nào ? . tôi ngây thơ không hiểu.... Chỉ 1 tháng sau tôi mới giải thích được lời anh. anh cưới vợ bên đó.... sao câu hỏi đắng chát và tàn nhẫn như thế chứ.....

Ho ten: urf
Dia chi: Hcm
Noi dung: Hãy cố gắng bước tới tương lai ngày mai niềm tin vươn xa tỏa sang

Ho ten: dung
Dia chi: thanhhoa
Tieu de: dongcam
Noi dung: minh cung da giong co gai nay khi chia tay moi tinh 8 nam de len xe hoa ve nha nguoi . dau don , bat luc truoc moi chuyen nhung minh da co mot cuoc song binh yen va den gio thi that hanh phuc. ban da giong chang trai cua minh yeu , nhung khong dung cam de giu lai tinh yeu, dung tiec nuoi nua , ngay mai la mot ngay moi ma...

Ho ten: pbt
Dia chi: đn
Email: anhyeuemhonbatkyaikhac_28012008@yahoo.com
Tieu de: chia sẽ
Noi dung: Tâm trang của bạn tôi có thể hiểu được. Tôi không giống bạn lắm nhưng dù sao người yêu tôi cũng đã có một bến đỗ hạnh phúc. 9 năm tôi chẳng làm gì cho em được ngoài một lời hứa. Khoảng cách ư? chắc có lẽ là như vậy, xin lỗi và cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc. Đồng thời chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này, hãy luôn là một người mạnh mẽ bạn nhé, chí ít là bề ngoài.

Ho ten: hoang diep
Dia chi: ha noi
Email: ice_life_1004@yahoo.com
Noi dung: "Em tự nhiên cảm thấy buồn và mệt mỏi. Em đang khóc anh à…" tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau??

Ho ten: mèo con
Dia chi: huế
Email: tinhyeuaoanh_atp@yahoo.com
Tieu de: làm sao để xóa đi nỗi buồn
Noi dung: cách đây1tuần tôi đã rơi vào hoàn cảnh giống bạn nhưng người ra đi là anh ấy.tôi trì hoãn lời cầu hôn của anh vì những lí do riêng vậy mà anh vội vã cưới người con gái khác.thất vọng,nước mắt và dằn vặt không thay đổi điều gì hết.và hôm nay anh họ tôi cũng như anh lại tan nát vì chị ấy ra đi.mỗi người cũng có lúc chìm nổi trong tình yêu nhưngc ó lẽ chúng ta cần học cách chấp nhận....

Ho ten: le anh tien
Dia chi: ha noi
Email: anhtienkt75@yahoo.com
Noi dung: Đọc xong thấy cảm động quá! Hy vọng sau này mình không giống như vậy? 

Ho ten: phục nguyên
Dia chi: hải phòng
Email: phucnguyen@yahoo.com
Noi dung: cám ơn bạn về bài viết này.tôi tự nhiên lại thấy mình như sống lại những kỉ niệm đã qua của mình.đôi khi ta phải biết chấp nhận những gì đã sảy ra đau đớn nhưng đo là sự thật.hi vọng người mình yêu sẽ luôn hạnh phúc với quyết định của mình.không gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu dc hạnh phúc.tình yêu ơi xin dc gọi em lần cuối.EM YÊU

Ho ten: duong ruong u
Dia chi: thanh hoa
Email: dunghoitaisaoanhradiruongu@yahoo.com
Tieu de: ban lam toi nghi ve nguoi ta nhieu hon do
Noi dung: ban ah!toi rat thong cam voi ban va hay cho toi chia se cung ban nhe.toi cung tung yeu oanfu nhu the.va gio day khi 3 nam da qua.nhung toi chua co gio phut nao het yeu va nghi ve co ay.hay co gang len ban.ngay mai se khac va hay song tot vi co ay nhe,nhu the co ay se yen long.mai yeu em va cho ngay em quay ve:MY oi

Ho ten: ngoc nghech
Dia chi: lào cai
Email: nguoicodon68913002@yahoo.com
Tieu de: buồn
Noi dung: ngày 10 - 3 ngày tôi không bao giờ quên.ngày người tôi yêu di lấy vợ.không có gì có thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó.một nỗi buồn và sự chán nản xâm chiếm ca con người tôi.miệng nói chúc cho anh hạnh phúc ma trong lòng thấy đau nhói.DÙ sao mọi chuyện cũng đã an bài. Cầu chúc cho anh người tôi yêu hạnh phúc.

Ho ten: nga
Dia chi: an biên-kiên giang
Email: cobekodep_nhungdangyeu@yahoo.com
Tieu de: vỡ tan
Noi dung: mình cũng như bạn vậy!tháng 6 mình bắt đầu vào kì thi quyềt định đời mình và anh ấy cũng có chuyện hệ trọng là cưới vợ, mình nghe lòng tan nát khi nghĩ về điều đó!nhưng mình còn việc học nên mình ko thể gục ngã, mình chỉ được khóc một lần và chỉ một lần.để rồi mình gượng cười trong niềm đau chúc anh hạnh phúc-tình yêu của mình!trái tim mình đã tan vỡ khi nhìn về ngày xưa-nơi ấy có anh ấy -nhưng mình tin rồi mình sẽ tìm được những mãnh vỡ và ghép chúng lại,dù sẽ có vết nứt nhưng vẫn hơn.đừng khóc vì những chuyện đã qua hãy cười vì mọi chuyện đang đến!

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,