,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1174212
Nước mắt con rơi khi nghĩ về cuộc đời Mẹ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nước mắt con rơi khi nghĩ về cuộc đời Mẹ

Cập nhật lúc 07:27, Thứ Tư, 18/03/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

Mẹ yêu dấu!

Lại một đêm khó ngủ của con Mẹ ạ! Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi.

Đêm. Con lắng lại với những nghĩ suy tâm tư chất chứa.

Đêm.                    

Con nghĩ về Mẹ.

Quãng đời của Mẹ...

Là chị cả của bảy người em, bà ngoại mất sớm, Mẹ thay bà cùng ông ngoại lo cho dì cho cậu.
Lấy chồng, sinh con ra, bà nội chẳng may té gãy chân, Mẹ đành bỏ nghề giáo để ở nhà chăm bà. chăm con. Thời khốn khó đó, đồng lương giáo viên của ba chẳng thấm vào đâu với những trang trải thường ngày. Được cái nhà mình ở ngay trước cổng trường cấp 3 nên Mẹ - một cô giáo sư phạm đã phải bon chen với bao nghề để lo cho gia đình. Bán xăng, bánh kẹo, bánh bèo bánh xèo, xôi, bún, chè, kem,... Mẹ làm tất cả. Gia đình nội ngoại hầu như một tay mẹ lo chu toàn. Ba mẹ bận bịu với kế sinh nhai không thể chăm lo cho tụi con như bao người khác, chuyện học của tụi con đều do chúng con tự quản lấy, từ thưở bé. Mẹ chẳng chăm chút gì cho bản thân mình, mẹ để dành cho con mọi thứ tốt nhất mà Mẹ có thể. Nước mắt con bỗng trào ra khi nghĩ đến một khoảng tuổi thơ không thật đủ đầy nhưng ngọt ngào hạnh phúc mà ba mẹ dành cho chúng con…

Con lớp bảy, anh hai lớp mười một...

Ảnh minh họa: ice600

Ba bị tai nạn.

Ba tháng trời chạy chữa ở bệnh viện là kết quả của niềm tin nơi Mẹ. Khi mọi người đều bảo ba không qua khỏi đâu, rút máy thở đi để ba ra đi được nhẹ nhàng thì Mẹ, nước mắt đầm đìa vẫn vững dạ “Để em nuôi anh hết ngày cho trọn nghĩa”. Ba tháng trời, Mẹ và gia đình ta phải đối mặt với những phút giây lo âu thấp thỏm trước diễn biến của ba, trong khi đó, con còn quá bé nhỏ và chưa đủ lớn khôn để hiểu hết mọi chuyện khi con ngây ngô khen cơm bệnh viện ngon, ngủ ở bệnh viện mát…Niềm tin của Mẹ mang lại phép màu. Ba hồi phục dần, mọi người đều bảo như từ cõi chết trở về. Thậm chí, ba tháng sau đó nữa ba có thể đi dạy lại, nhưng tâm tính và tinh thần không còn được như xưa… Mẹ mất đi một chỗ dựa vững chãi, mất đi một người lắng nghe tâm sự cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống bộn bề những lo toan. Mẹ, người phụ nữ đã chịu quán nhiều đau thương lại phải trở thành trụ cột của gia đình. Nước mắt chảy ngược vào trong, đêm về, Mẹ khóc một mình…Những năm tháng khổ cực bán buôn cùng gánh nặng tinh thần làm Mẹ đã không khỏe mạnh gì lại càng yếu đi.

Anh vào Đại học. Con đỗ trường chuyên. Gia đình mình vui sướng biết bao nhưng cuộc đời chưa buông tha Mẹ…Con lớp mười một.... 28 tết, con bị tai nạn. Một lần nữa Mẹ chết điếng người. Những đêm giật mình thức giấc Mẹ lại tự cáu véo vào người mình mà hỏi “thực hay là mơ?!”. Chấn thương sọ não. Hơn một tháng nằm viện. Tai nạn ấy không cướp đi sinh mạng con như suýt làm với ba nhưng đã lấy đi của con sức khỏe và trí óc của ngày trước. Con phải quay lại trường sau hơn một tháng rưỡi nghỉ học khi sức khỏe lẫn trí não đều chưa phục hồi. Con bắt đầu làm quen với việc học hoài mà không hiểu không thông.

Từ một học sinh thuộc hàng top của lớp, con lùi dần về vị trí cuối lớp. Hụt hẫng. Bẽ bàng. Áp lực trường chuyên, áp lực cuối cấp. Lắm lúc con muốn buông xuôi cái sự học, nhưng…Con khóc, Mẹ khóc cùng con…Mẹ cứu ba từ niềm tin từ nghĩa vợ chồng thì cũng chính Mẹ với tình thương vô bờ bến cứu con thoát khỏi hố sâu thử thách và sự yếu đuối của chính bản thân mình. Nhiều đêm Mẹ nhìn con ngủ, nước mắt lại trào ra “V ơi, con là đứa làm mẹ ít lo nhất mà sao giờ mẹ cũng phải khóc vì con vậy V ơi… Con như cây non đang lớn bị phạt ngang phần ngọn, khi trước huy hoàng quá để rồi giờ vầy hả con…”. Con ngu ngơ, Mẹ cũng mất đi một nơi bày trút nỗi lòng…

 

Ảnh minh họa: JmaiReyh

Tạm biệt giấc mơ Ngoại thương, cả gia đình mình chỉ mong con đủ điểm đậu Đại học. Bao đêm thao thức không ngủ, bao lời nguyện cầu, bao giọt nước mắt, ước mơ đó cũng thành sự thật: Con vừa đủ điểm đỗ. Con đi học xa nhà. Mẹ bảo Mẹ buồn nhưng Mẹ không khóc như hồi anh con đi học đâu, vì sao lại khóc khi đó là ước mơ của cả gia đình trong gần hai năm trời… Còn con, lắm đêm, con lại khóc, như lúc này đây. Nước mắt con rơi khi nghĩ về con, về quá khứ hiện tại tương lai, về những gì được và mất, về đường đời phía trước… Nước mắt con rơi khi nghĩ về cuộc đời Mẹ, về những đêm không ngủ và những giọt nước mắt đắng lòng của Mẹ… “Đời mẹ coi như gần hết, mẹ chỉ biết ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho tụi con đến khi vẹn tròn…”.  Nghe lời Mẹ nói mà con đau như dao cắt vào tim. Thương cho đời Mẹ!

 

Ảnh min họa: thailinh

Mẹ ơi, giờ đây con không còn giỏi giang như ngày xưa nữa, nhưng thử thách đầu đời ấy đã cho con những thứ quý giá hơn, đó là ý chí nghị lực. Giờ đây, con học không chỉ cho con, không chỉ vì nhiệm vụ mà con đang học cho cả Mẹ, học với trách nhiệm và lòng quyết tâm, học với lời tâm sự của Mẹ… Mẹ ráng sống khỏe, sống vui, chờ tụi con thành tài, Mẹ ơi!

Con yêu Mẹ!

  • Gửi từ email Trần Bích Vân – tbvan90

Bài viết cùng chủ đề

Blog Radio 69: Quà tặng mẹ chồng

Mai con về với Mẹ, Mẹ ơi!

Chùm bài viết: Gửi mẹ thân yêu!

Chùm bài: Giá được về bên mẹ!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: trần minh trọng
Dia chi: Tân Châu - Tây Ninh
Email: tranminh_trong9@yahoo.com
Tieu de: cảm ơn bạn
Noi dung: tôi không bình luận về bài của bạn, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn, vì tôi cũng có một người mẹ, cũng có một ước mơ như bạn là "mẹ ơi hay giữ gìn sức khỏe đợi con thành tài" nếu ai đó nói cho tôi biết tôi là người học dở đến thế nào đi nữa, thì với mẹ tôi là người học giỏi nhất, mẹ tôi đã nói tôi như vậy đó bạn, và tôi không giỏi hơn bạn như với niềm tin từ mẹ, tôi đã là sinh viên, mặt dù tôi là sinh viên của một trường cao đẳng. trầnm minh trọng

Ho ten: NTN
Dia chi:
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: Mẹ của con.
Noi dung: Con đang thi cuối kì mẹ ạ. Mẹ dặn con ăn uống cho tốt, bớt lên mạng đi, vì lên mạng nhiều sẽ hại mắt, và mệt mỏi. Từ nhỏ, chưa khi nào mẹ đánh chúng con cả, cũng không khi nào mẹ to tiếng quát chúng con. Mỗi khi con làm điều gì sai, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói" lần sau con không nên làm như thế nữa, như thế là người xấu". Không khi nào mẹ giục chúng con là "vào bạn học đi" vả. Mẹ để cho chúng con làm những gì mình muốn. Mẹ nuôi chúng con một cách "tự nhiên, hoang dã". Ngay cả khi năm con thi ĐH, con vẫn cứ xem phim, vẫn đọc báo, đọc sách văn học... Bất kì một việc gì, mẹ cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ! Mẹ làm hết mọi việc, không để cho chúng con phải động tay vào môt việc gì. Ai nhìn như thế cũng nói là " chị chiều chúng nó như thế, chúng nó sẽ hư đấy". Nhưng mẹ luôn có niềm tin nơi chúng con. Mẹ luôn tin vào những đứa con của mẹ. Trong mắt mẹ, con mẹ đứa nào cũng đáng yêu giỏi dang cả. Con với chị rất hay hỏi mẹ " mẹ ơi, con có xinh không _ con xinh như con tép ấy". Bằng tuổi anh chị con, cả con nữa, các bạn ở quê đều phải ra ruộng hoặc làm một việc gì đó để giúp gia đình, còn chúng con thì lại như người ở thế kỉ sau lạc vào nhà mình ấy mẹ nhỉ? Lớp 9, mẹ ốm con mới biết bê mâm bát đi rửa, thế mà đến giờ, con vẫn không phải rửa bát. Con đứng lên đi rửa thì mẹ bảo, để đó mai rồi rửa, nhưng lúc sau mẹ lại đi rửa. Mẹ làm một việc gì cũng chỉ cho chúng con từng li từng tý. Con phải chọn cá như thế nào mới ngon, cá kho thì cho cái gì, cá rán thì pha nước chấm như thế nào....rau phải làm như thế nào....nhờ có mẹ, con biết nấu ăn từ khi học cấp 1 Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Mẹ thì luôn hiền hòa, còn con thì lại đanh đá. Lại còn rất nóng nảy nữa chứ. Mẹ luôn nhắc con rằng, trong mọi việc con phải xem xét từ từ con ạ, con như thế, ở với bố mẹ thì không sao, nhưng khi đến gia đình nhà chồng, như thế con sẽ rất khó sống, một cuộc sống như thế thì không hạnh phúc con ạ. Khi còn nhỏ, con luôn mơ ước mình thành đạt, có địa vị cao trong xã hội. Nhưng nhờ có mẹ, con đã hiểu ra rằng, hạnh phúc là những thứ nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, những niềm vui, cả những giọt nước mắt. Mẹ hạnh phúc với những gì mình đang có, mặc dù ngày xưa mẹ rất thông minh, học rất giỏi. Mẹ không có nhiều tiền, mẹ không là bà nọ bà kia, nhưng cuộc sống của mẹ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Cũng đúng mẹ nhỉ? Hãy sống như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất phải không mẹ! Đó cũng chính là lí do mà con đã từ chối rất nhiều lời đề nghị, một cuộc sống nhung lụa, nhưng đó sẽ là cuộc sống trong tủ kính phải không mẹ? Con sẽ sống bằng chính sức của mình, và bên cạnh con là những người thân yêu nhất! Không hiểu, dạo này con cứ thế nào mẹ ạ! Nhiều khi như một con điên, không hiểu mình làm gì nữa! Sáng nay con đã định về quê đấy mẹ ạ, nhưng rồi con lại nghĩ lại, 15 con thi, con về quê bây giờ thì đông nghĩa với việc con không làm được bài thi! Con hư quá mẹ nhỉ? 1 tháng nữa con sẽ được về quê, ngủ trong vòng tay mẹ, được mẹ gội đầu cho!

Ho ten: ngo vanhai
Dia chi:
Email: vanhaioo@yahoo.com
Tieu de: me
Noi dung: Bai viet ve me luon lam nguoi khac rung dong.Cam on ban !

Ho ten: Thảo
Dia chi: Bắc giang
Tieu de: Mẹ là trên hết!
Noi dung: tình mẹ như đại dương!cau chuyện này của cậu làm tôi nghĩ về Mẹ mình.Đúng vậy chúng ta ko chỉ học cho chúng ta mà còn học cho người yêu thương tintưởng mình.Mẹ sẽ rất tự hào về cô con gái bé bỏng như cậu đó

Ho ten: nguyển hàn lâm
Dia chi: tp.hà tỉnh
Email: thelam1983@yahoo.com.vn
Tieu de: cảm nhận
Noi dung: Bạn thật hạnh phúc tôi nghĩ vậy .mẹ bạn củng là một người hạnh phúc khi có một người con như bạn.Công việc buộc tôi chứng kiến rất nhiều điều trái đạo lý.bạn là người hạnh phúc.bạn hảy cố gắng lên nhé.chúc hạnh phúc luôn đến với mái ấm của bạn,cứ hảy nghỉ răng,ta lớn bao nhiêu thì với mẹ ta luôn nhỏ bé...

Ho ten: Nguyễn Đức Bá
Dia chi: Thanh Xuân- Hà Nội
Email: ducba@disanvanhoaviet.vn
Tieu de: MẸ YÊU
Noi dung: Tôi đã được đọc và hiểu những dòng tâm sự từ đáy lòng của một người con có Hiếu. TRI và HÀNH: nghĩa là biết, nói đựơc điều đó thì phải hành động theo thì mới là cái chân hiếu. Đạo Phật dạy Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Còn thư điển của Nho giáo cũng có câu: Bách hạnh hiếu vi tiên, nghĩa là trong hàng trăm cái đức hạnh thì đức Hiếu là đầu tiên. Nếu có thể thì tôi xin viết thư pháp tặng bạn hai chữ KHẮC HIẾU (luôn khắc ghi lấy chứ hiếu trong tâm mình). Chúc hiếu tử thành công trong cuộc sống, đạt những ước mơ để báo đáp lại những hy sinh mà Mẹ bạn đã giành cho mình.

Ho ten: nguyen thanh giang
Dia chi: E1 tt dai hoc thuong mai
Email: giang_totti@yahoo.com
Tieu de: Người mẹ luôn quý hơn tất cả mọi điều trên đời
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi răng tôi luôn có một người mẹ trên đời, người mẹ luôn chăm lo cho tôi về tất cả mọi thứ, người mẹ thay cha tôi chăm lo cho tôi... Cảm ơn bạn thật nhiều. Mẹ là tất cả những gì quý giá của đời con trên đời nay. " Mẹ ráng sống khỏe, sống vui, chờ tụi con thành tài, Mẹ ơi! "

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Mẹ có nghĩa là ánh sáng. Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Cái đốm lửa thiêng liêng. Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối...Mẹ có nghĩa là mãi mãi. Là cho đi không đòi lại bao giờ.

LEE CHEN [mdleechen]: Đọc bài viết của bạn về người Mẹ yêu quý, mình không thể nào nén được xúc động khi nghĩ về người mẹ đã khuất của mình - cũng tần tảo và cả đời hy sinh cho chồng, cho con...
 
Mẹ lầm than suốt một đời vất vả,
Mang nặng, đẻ đau chín tháng mười ngày,
Gánh hàng rong trĩu nặng cả đôi vai,
Vã mồ hôi mỗi lần con cựa quẫy…

*

Trong bụng Mẹ, vô thức con nào thấy,
Những nỗi nhọc nhằn, Mẹ cắn răng mang,
Hình hài con từ máu Mẹ truyền sang,
Mẹ thương con từ khi chưa mở mắt…

*

Ngày sinh con, Mẹ yêu thân gầy quắt,
Kiệt sức rồi, nhưng vội vã ôm con,
Vuốt khắp người con, xem méo hay tròn,
Lệ mừng tuôn bởi con ra lành lặn…

*

Con lớn lên từ bát cơm độn sắn,
Từ những nhọc nhằn Mẹ gánh oằn vai,
Chưa một lần than thở tiếng bi ai,
Mẹ cố cho con đến ngày đại học…
 
Hãy cố gắng chăm sóc mẹ của bạn, đem đến cho mẹ những nụ cười để mẹ bạn có thể sống vui hơn, sống khoẻ hơn, sống an nhàn hơn trong những ngày tháng tuổi già cùng con cháu thật lâu bạn nhé! Đây là món quà thiết thực nhất mà mỗi chúng ta có thể làm để dâng tặng Mẹ khi may mắn mẹ còn sống bên mình... Một mai, khi Mẹ trăm tuổi già khuất xa, thì dẫu có mâm cao cỗ đầy cúng giỗ, cũng đâu thể nào nhìn thấy Mẹ được an hưởng bằng xương bằng thịt nữa đâu, bạn ơi...

Ho ten: Nguyễn văn Hiếu
Dia chi: 11/56_Pháo Đài Láng_Láng Thượng_Đống Đa_Hà nội
Email: hieudongbien@yahoo.com
Tieu de: Đời mẹ!
Noi dung: ai đó đọc bài viết của bạn chắc cũng sẽ như tôi...người mẹ của tôi như bao người mẹ trên đời...ai đó hãy yêu thương chăm sóc cho mẹ của mình..hãy sống với tất cả tình yêu..và đừng để cho mẹ buồn!

Ho ten: Thao Nguyen
Dia chi: Kien Giang
Email: thaonguyenyenbinh99@yahoo.com.vn
Tieu de: Cam nhan nguoi doc
Noi dung: < bài viết nước mắt rơi khi nghĩ về mẹ ! > Đọc bai viết của bạn tôi rất súc động, và để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng về người mẹ, người phụ nữ . Đã hy sinh hạnh phuc của rieng mình cho chồng cho con .Bạn thật hạnh phúc khi còn mẹ,Hãy gữ mãi ấn tượng này trong ký ức ,kể cả khi mẹ không còn nữa. Tôi momg bài viết của bạn không chỉ có một mà là nhiều thật nhiều... Cho nhiều đọc giả cùng đọc , Để có những giây phút cũng nghĩ về mẹ của mình như bạn trong công viec của tôi , tôi cung bắt gặp nhiều phụ nư như mẹ bạn nhưng có điều sự hy sinh của người mẹ không được đáp lại . Tôi chúc gia đình bạn và ban hưởng hạmh phuc mà mình dang có.

Ho ten: NTC
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Mẹ
Noi dung: Tôi tìm thấy gì đó giống tôi trong dòng tâm sự của bạn và tôi hiểu bạn. Hãy cố gắng vì bạn có 1 người Mẹ thật tuyệt vời . Chúc thành công.

Ho ten: elice
Dia chi: từ liêm_hà nội
Email:
Tieu de: mẹ tôi
Noi dung: cảm ơn bạn. đọc bài của bạn tôi nhớ chợt nhớ đến mẹ tôi. mẹ tôi cũng phải chịu khá nhiều đau khổ. nhiều lúc, tôi thấy mình thật vô dụng khi ko thể làm được gì, ko thể bảo vệ mẹ khi mẹ cần tôi nhất. tôi thật là một đứa tồi tệ. đối với tôi, mẹ là tất cả. một câu danh ngôn cho tất cả mọi người: trên thế giới có rất nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất chính là trái tim người mẹ. hãy trân trọng mẹ mình khi còn có thể nghe bạn. sẽ ko bao giờ bạn có thể gọi người khác là mẹ từ tận đáy lòng đến lần thứ 2 đâu! chúc bạn luôn sống tốt!

Ho ten: Nguyễn Xuân Nam
Dia chi: Khoái Châu _ Hưng Yên
Email: bluesky_hic2000@yahoo.com
Tieu de: Đời mẹ
Noi dung: Cảm ơn bạn! Mình thật không biết nói gì hết ngoài câu "CẢM ƠN" . khi mình đọc được những dòng tâm sự của bạn về cuộc đời mẹ mà mình thấy lòng co thắt lại! Mình cũng có một người mẹ như bạn vậy, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ về mẹ như bạn. Đó là một điều mà mình cảm thấy rất xấu hổ về mình! Mình cảm ơn bạn đã chỉ cho mình cần phải làm gì bây giờ! domoarigatogozaimasu.

Ho ten: VU MAI Huong
Dia chi: Thai Nguyen
Email: huongmaivu@gmail.com
Tieu de: Mẹ
Noi dung: Cảm ơn bài viết của bạn nhiều.Hình ảnh người Mẹ trong bài viết của bạn thật giống Mẹ của tôi luôn tần tảo sớm chiều lo cho gia đình và con cái. Với tôi mẹ không chỉ là mẹ nữa Mẹ là vị thiên thần luôn ở bên tôi. Ngày còn bé tôi là đứa hay ốm vặt nên hầu như đêm nào Mẹ cũng thức chăm cho tôi đến khi tôi lớn rồi biết suy nghĩ, tự lo liệu cho mình thì mẹ cũng vẫn lo lắng chăm chút cho tôi. Tôi thật tự hào về có mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều.

Email: meocon_dangyeu_nclc
Tieu de:
Noi dung: đọc câu chuyện này buồn quá. Tôi cũng dành cho mẹ những tình cảm tuyệt vời nhất, tôi yêu quý mẹ còn hơn bản thân m`, tôi cố gắng cho đến bây h` là vì mẹ. Nhưng tôi thấy xấu hổ vì tôi quá yếu đuối, những khó khăn, áp lực luôn làm tôi nản lòng, cho dù bỏ cuộc chỉ được tôi cho phép ở trong suy nghĩ thôi nhưng tôi vẫn thấy thất vọng về m` vô cùng. Tôi biết nghĩ nhưng tôi đã làm được j`. Những gì tôi nhận được từ mẹ, từ gia đình, từ những người tôi yêu thương không thể đong đếm bằng bất cứ điều j`. Mẹ ơi, hãy cho con niềm tin, hãy cho con sức lực, hy vọng. Năm nay, sau 12 năm cả con và mẹ cùng cố gắng. Thời khắc quyết định cuộc đời con và cả những niềm tin mẹ dành cho con nữa. Con xin lỗi vì những j` con đang làm chưa thực sự quyết tâm, nỗ lực. Con mệt lắm mẹ à, áp lực, lo lắng trong con quá lớn mà con không tài nào điều khiển được. Nhưng mẹ biết không? Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con có rất nhiều điểm giống mẹ : che dấu, chịu đựng, ngang bướng, 1 sự kiên trì quá mức cần thiết, sống vì ng` khác..........và con hạnh phúc vì điều đó. Nhìn đôi bàn tay chai sạn của mẹ, đôi mắt mệt mỏi của mẹ mà cho dù mẹ có cười con vẫn nhận ra đôi mắt ấy đầy những nỗi lo. Con biết cuộc thi này không chỉ của riêng con, cuộc sống này k chỉ của riêng con mà còn là của mẹ nữa. Con xin lỗi vì những lúc làm mẹ buồn. Con người con khó hiểu quá mẹ ạ. Mẹ bảo không muốn con sau này có cuộc đời như mẹ. Câu nói đó con k bao h` quên, cũng k bao h` quên những gì mẹ đã trải qua, không quên tất cả những gì mẹ dành cho con, mẹ con m` chẳng bao h` dùng những lời ngọt ngào để nói với nhau nhưng con biết tình cảm mẹ dành cho con không thua kém j` tình cảm con dành cho mẹ. Con biết trên mỗi bước đi của con luôn có mẹ dõi theo. Con biết hạnh phúc của con ở đâu. Con biết con cố gắng, con sống vì điều j`. Mẹ đã cho con rất nhiều bài học cuộc sống. Con buồn lắm mẹ ạ, con sợ, sợ thấy sự thất vọng của mẹ nếu con thất bại, con sợ m` kém cỏi, con sợ đánh mất niềm tjn nơi mẹ. Điều duy nhất con muốn là thấy mẹ được hạnh phúc. Cảm ơn tác giả đã viết hộ những nỗi lòng mà tôi luôn muốn nói. Cảm ơn đã cho tôi thêm nghị lực. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với mẹ của bạn- một người hy sinh quá nhiều vì hạnh phúc của gia đình. Hãy cố gắng cùng tôi nhé bạn. Hãy làm tất cả để được thấy nụ cười nơi mẹ nhé.

Ho ten: LÊ THỊ HẢI
Dia chi: HÀ NỘI
Email: huunghi7584@yahoo.com
Tieu de: người mẹ
Noi dung: cảm ơn bạn ! tôi thấy những dòng tâm sự của bạn thật sự rất xúc động !bạn-tôi nói riêng và những con người theo đúng nghĩa làm người nói chung đều có những người mẹ có bản chất thật tuyệt vời ! điều đáng khâm phục hơn là chúng ta có những người mẹ đáng kính ! đáng kính ! thật đáng kính bạn ạ ! phải chăng tạo hóa sinh ra con người cho con ngời những người mẹ như vậy là để giúp con người cảm nhận được tinh yêu - sự tự tin - lòng kiên trì ...để cảm nhận được cuộc sống thực sự của nó ? chúc tất cả chúng ta thaanhf công !

Ho ten: trịnh thị chúc
Dia chi: học viện ngân hàng
Email: trinhthichuc@gmail.com
Tieu de: mẹ tôi
Noi dung: mẹ tôi là người vất vả nhất trong gia đình,khi tôi đọc những tâm sự của bạn tôi đã khóc vi nó giống như cuộc đời của mẹ tôi vậy mặc dù giờ đây tôi là sinh viên ngân hàng nhưng tôi ko thể quên đcj hình ảnh của mẹ tôi ở quê,lúc nào mẹ cũng làm việc có hôm 1h sáng vẫn chưa được ăn tối,tất cả nhưng việc trong nhà mẹ là người làm tất,tôi yêu mẹ tôi hơn ai hết,mẹ vất vả kiếm tiền nuôi chúng tôi nên người,nhiều hôm tôi nhìn thấy mẹ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường xem những người phụ nữ khác được đi du lịch mà mẹ không được đi trong mắt của mẹ buồng lắm,tôi đã hứa tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi thật nhiều nơi,mẹ là người thiệt thòi nhất,lúc nào mẹ cũng bên cạnh tôi mẹ trong tim tôi các bạn đừng làm mẹ buồn nhé,háy luôn bên mẹ động viên mẹ học thật tốt để ko phụ long mẹ nhé

Ho ten: Đinh xuân Hùng
Dia chi: Nam Đàn Nghệ An
Email: xuanhungbka_174nd@yahoo.com
Tieu de: Mẹ là quà tặng quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho con!
Noi dung: Mình rất cảm động khi đọc những lời tâm sự của bạn. Mình cũng là con trong một gia đình đong người và mình cũng cảm nhận được tình cảm và tấm lòng bao la của người mẹ,suốt cuộc đời hi sinh vì con dù có những lúc con biết trên ánh mắt của mẹ chứa chan bao tâm sự bao nỗi buồn vì cuộc sống khó khăn vất vả nhưng mẹ luôn mong chúng con thành đạt. mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm! con sẽ cố gắng sống tốt! Mơi các bạn vào nghe ca khúc:bông hồng cài áo của nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ đẻ luôn nhớ đến người mẹ yêu của mình!

Ho ten: vdoi2003
Dia chi: lê thị hòa
Email: hoathile@gmail.com
Tieu de: mẹ yêu
Noi dung: chào các bạn ! tôi thật sự rất cảm ơn các bạn ! từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đc điều đó ! các bạn đã cho tôi thấy được trách nhiệm và tình yêu của một người mẹ quan trọng và lớn lao như thế nào ? cảm ơn mọi người nhiều lắm !

Ho ten: Bui Nha
Dia chi: tren mat dat
Email: leobknha@yahoo.com
Tieu de: Men gui ...
Noi dung: Me em rat tu hao ve mot nguoi con thao hieu nhu em ! Viec hoc can kien nhan va co phuong phap. Rat cam dong khi doc bai viet cua em, mot bai viet duoc viet bang trai tim.

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,