,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1139432
Lời nguyện cầu đêm đông...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Lời nguyện cầu đêm đông...

Cập nhật lúc 11:05, Thứ Hai, 22/12/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Một mùa đông nữa lại về, trong cái lạnh của mùa đông buốt giá, từng cơn gió đùa qua khung cửa, từng đợt tuyết trắng phủ kín những con đường như muốn kéo dài thêm những hàng bạch dương trắng xoá. Mọi người vội vã chạy trốn mùa đông lạnh lẽo để quay về với tổ ấm, nơi người thân bè bạn đang chờ đợi, bên bếp lửa hồng, ngồi ngắm những vì sao lung linh, những ánh lửa hồng tí tách. Bên cạnh cây thông Noel, ta cùng nhau cạn chén trà, nhấm vài miếng bánh mặc ngoài kia, bên cánh cửa khép hờ là một mùa đông lạnh giá. Và một mùa yêu thương nữa lại đến với những gì riêng nhất, đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất mà không có mùa nào có thể sánh được.

Ảnh minh họa: shealiny

Trong cái giá rét, tình yêu tìm thấy vị trí của nó… từng ngón tay lần mò trong túi áo để tìm một bàn tay, người ta cần đến nhau hơn trong cái tiết trời giá buốt, cái rét của mùa đông làm cho người ta tìm thấy cho mình sự ấm áp đến lạ kỳ. Có lẽ mùa ấm áp nhất trong năm không phải là mùa nào khác mà chính trong cái lạnh buốt người ta tìm thấy sự ấm áp đích thực của nó. Sự ấm áp đích thực đến từ tâm hồn và đủ sức sưởi ấm tất cả những tấm lòng đang lạnh giá dù bên ngoài thế nào đi chăng nữa.

Cứ như thế hằng năm, giáng sinh đến khiến lòng người rộn lên những khúc hát chúc cho nhau một mùa giáng sinh vui vẻ. Trong cái lạnh của mùa đông, người người dường như xích lại gần nhau hơn, những món quà được trao đi, những lời yêu thương được bày tỏ. Những cái ôm đầy tình thân ái, những nụ hôn nồng cháy, những cái bắt tay thật chặt và cả những cái nắm tay tưởng chừng như không có điều gì có thể tách ra được của những người yêu nhau càng làm cho giáng sinh trở thành một mùa tràn đầy tình yêu thương, tình thân ái giữa mọi người với nhau.

Ảnh minh họa: oiolaire

Giáng sinh không của riêng ai… làm sao có thể hờ hững được khi tình yêu gõ cửa, chắc hẳn ai cũng có cho mình một mùa Noel ngập tràn kỷ niệm, được ùa ra phố để nghe những bài thánh ca, được đi bên cạnh người mình yêu, được nắm tay nhau ngắm khung cảnh tuyệt vời của mùa yêu thương. Được tặng quà cho nhau, được viết cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất…

Nhưng…

Vẫn còn đâu đó những con người chưa biết đến một mùa Noel đích thực, vẫn còn đâu đó những con người chưa kiếm được một nơi tránh rét, phải vật lộn với bữa ăn hằng ngày… họ muốn lắm một lần được nhận quà, được trao cho ai đó một món quà từ tấm lòng của mình. Và câu hỏi đặt ra…Bạn có thể làm được điều gì cho họ?

Về với ý nghĩa đích thực của Mùa Yêu Thương, mùa -  người ta có thể bày tỏ lòng nhân ái, bày tỏ tình yêu… là cơ hội người ta có thể làm một điều gì đó cho nhau để xua đi những u ám của trần thế này. Noel lại đến, gởi đến những ai đang yêu những điều tốt đẹp nhất. Bạn à! Khi bạn đang ở trong tình yêu là bạn đang nắm một điều đẹp đẽ nhất mà không điều gì có thể sánh bằng, bạn đang nắm cả thế giới trong tay mình đó. Gởi đến những ai chưa có người yêu… cơ hội đang đến với bạn, tại sao không biến mùa giáng sinh này thành mùa yêu thương bạn nhỉ.

Và em à…

Anh cũng nghĩ đến em với những điều tốt đẹp nhất, không biết điều gì là mong ước, là lời nguyện cầu của em trong đêm giáng sinh nhưng anh muốn em biết một điều… em là một phần của lời nguyện cầu và là mong ước của anh. Tấm lòng anh hướng về nơi tình yêu của anh đặt để…

Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ.

Tác giả Blogger tiengduongcamchoem

Vài nét về Blogger tiengduongcamchoem : “Con trai nhà họ Huỳnh”

Bài viết của cùng tác giả

Ngày hôm nay là của những ngày hôm qua

Viết tặng những người thây, người cô

Em ở đâu, người con gái của tương lai

Bởi những điều đó mà ta cần có nhau

Chào nhé, cuộc sống yêu thương!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Thuy Hong – Salsanme: Lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinh: Lạy Chúa lòng lành! Lại một mùa Giáng sinh nữa đến rồi. Nhưng Giáng sinh này Con không lạnh nữa và Bài Thánh Ca cũng không còn buồn. Bởi vì, Giáng sinh này Con đã có Anh. Anh là quà tặng tuyệt vời mà Chúa đã ban cho Con. Suốt đời này, con xin ơn Chúa vì điều đó. Có Anh, cuộc đời con hồi sinh. Bên Anh, trái tim con tan chảy, không còn giá lạnh nữa. Ngày bây giờ trở thành quá ngắn, còn đêm thì quá dài. Trong cuộc đời, có những khoảnh khắc mà mọi ngôn từ dùng để diễn đạt đều trở thành vô nghĩa, đó là những khoảnh khắc Con được ở bên Anh. Chỉ cần được ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau, lắng nghe hơi thở của nhau là chúng con có thể cảm nhận được những tình cảm, suy nghĩ của nhau. Cho dù những giây phút được ở bên nhau  vô cùng ngắn ngủi nhưng Con luôn luôn trân trọng và giữ gìn chúng. Được sống trong cuộc đời này, được yêu và yêu thì còn gì hạnh phúc hơn? Anh đã mang tình yêu của mình sưởi ấm cõi lòng băng giá của Con, làm cho Con trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Dù bây giờ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Con tin bằng ý trí và nghị lực của mình, Anh sẽ vượt qua và thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình. Vẫn biết vạn vật không có gì là bất biến nhưng Con tin vào sự bất biến của tình yêu của mình. Và đời này, kiếp này, Con nguyện cầu cho chúng con được mãi mãi bên nhau. Trong đêm Thánh vô cùng, Con cầu cho những trái tim yêu không còn lẻ loi, cho một nửa tìm thấy một nửa, cho bàn tay tìm thấy một bàn tay và cho vạn vật ngập tràn tình yêu thương!

Ho ten: Hồng Nhung
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Noel này có thực sự là Noel yêu thương?
Noi dung: Giáng sinh lại về..... Mùa yêu thương đang đến.... Chúc cho mọi người quanh em có một mùa yêu thương trọn vẹn, chúc anh 1 mùa đông ấm áp, một giáng sinh an lành.

Phương Di – htthuy…: Anh ơi, Noel đang đến rồi đó..

Noel mấp mé ngoài hiên những buổi sớm mai se lạnh, ko rét mướt như miền Bắc nhưng cũng đủ khiến em ngại ngần chui ra khỏi chăn trong cái váy ngủ màu kẹo chanh mà anh thích, đủ khiến em thỉnh thoảng phải rụt chân lại 1 chút khi bước xuống giường, đủ để em co ro 1 mình trên đường không anh và đủ để em nhớ đến bàn tay ấm nóng anh xoa xoa má em mỗi sáng mùa đông HN.

Noel còn nhẹ nhàng treo mình trên những cây thông nhựa trong các cửa hiệu, nhà hàng, với đủ màu sắc của sao, quả châu, quà, kẹo, dây kim tuyến và đèn nhấp nháy. Noel hiển hiện trên hầu hết các sạp bán quà với búp bê ông già Noel, người tuyết, nón, áo.., anh nhìn kìa, phố phường cũng như rực lên bởi màu đỏ vui tươi và may mắn, màu đỏ ấm áp và nồng nàn.

Anh đi biển, thương em thích đi chơi mà ko có ai đưa đi, chỉ lo Noel ko kịp về em sẽ buồn.. nghe cứ thương thương..Nhớ lại Noel đi học xa nhà, anh chở em trên chiếc Chaly xanh, xe thấp tí mà anh thì cao, mỗi lần đi chơi chắc anh mỏi chân lắm nhưng chẳng kêu bao giờ.

Noel năm nay là mình quen nhau đã được 5 năm rồi anh nhỉ ! có nhiều niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, có cả những quãng chia tay, thế nhưng cuối cùng mình vẫn trở về và sắp sửa cùng nhau bước sang 1 con đường mới - con đường của hôn nhân và gia đình. Con đường có bình yên hay chông gai, 1 phần là do chúng mình lựa chọn. Em mong rằng mỗi người chúng ta sẽ ý thức được trách nhiệm của mình để cùng nhau vững bước thật hạnh phúc trên con đường này anh nhé….

 Ho ten: Mai
Dia chi: Vtau
Tieu de: Cảm ơn bạn
Noi dung: Bài viết của bạn rất hay, cảm ơn bạn nhé, chúc bạn giáng sinh vui vẻ, năm mới hạn phúc

Ho ten: Hanh
Dia chi: 0986012441
Email: luonhoaiyeuem882006@yahoo.com
Tieu de: Giáng sinh của lòng yêu thương..
Noi dung: Bài viết thật hay, tôi nhớ em người con giá tôi đã từng yêu. Không bit giờ em đã có đc niềm vui trọn vện chưa... Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả moi người...

Ho ten: phonglinh
Noi dung: mùa noel đến nguyện cầu an lành đến mọi người ấm áp hạnh phúc bên cạnh người thân yêu,ai đó hay dành một góc nhỏ trong trái tim cho những tâm hồn đang lạc lõng ..mùa đông ấm áp nhé...

Email: not.a.one2004@gmail.com
Noi dung: noel về!chúc cho mùa giáng sinh năm nay thật ấm áp ! chúc cho bạn của tui cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho bạn! chúc cho bạn luôn " Sống " thật vui vẻ vì như thế "Là" một cách "Chiến Đấu " chống lại sự lạnh lẽo trong tâm hồn rồi! bạn ơi!tui yêu bạn !và luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc!

Email: le_thu_ha_88@yahoo.com
Tieu de: ^__^!Ấm áp, Hạnh phúc, Yêu thương
Noi dung: "Mùa ấm áp nhất trong năm không phải là mùa nào khác mà chính trong cái lạnh buốt người ta tìm thấy sự ấm áp đích thực của nó.’’

Ho ten: tranthuy
Dia chi: hanoi
Email: tran_thuy_18690@yahoo.com.vn
Tieu de: giang sinh buon
Noi dung: vậy là một mùa giáng sinh lại đến!trong khi mọi người được bên cạnh những người mình yêu thương thì lại có những em bé đang lang thang giưa khung trời lạnh giá.Mọi người đều được sưởi ấm bởi nhịp đập trái tim.Còn những em bé này trong mùa đông lạnh giá này các em sẽ đi đâu về đâu khi mà bốn bể đêu là nhà.Giá như trên thế gian này có ông già noel thật sư nhỉ?thì có lẽ lúc này các em sẽ được bươc trên thảm hồng của tình yêu thương,sẽ đươc ngồi bên cạnh lò sưởi ấm.sẽ được bên cạnh nhưng người thân của mình ăn bữa cơm thân thiện.chúa ơi!mong rằng điều này sẽ không phải là nếu ma sẽ là sự thật

Email: dammayhong_ht@yahoo.com
Noi dung: Bài viết thật hay, tâm sự của mọi người cũng thật xúc động. Giáng Sinh này trong em cũng có thật nhiều nguyện cầu. Nguyện cầu đầu tiên em dành cho những người em yêu thương nhất. Cầu xin những sợi tóc đổi màu chậm thôi để bố mẹ sẽ cùng chúng con đón nhiều Giáng Sinh nữa. Cầu xin những nếp nhăn đừng hằn sâu trên gương mặt bố. Giá như những năm tháng tuổi trẻ của con có thể xoá đi những nếp nhăn ấy thì con sẵn lòng đánh đổi. Cầu xin những bước đường trưởng thành của em gái, những khó khăn, thất bại đừng quá nghiệt ngã làm em mất niềm tin vào cuộc sống. Hãy để sau những thất bại em lại có thêm nghĩ lực vươn lên. Cầu xin Người mang hạnh phúc, yên vui cho mọi gia đình, để tiếng cười trẻ thơ luôn trong sáng( em sợ lắm khi nghe trong tiếng nấc nghẹn ngào tiếng trẻ thơ nức mở xin mang mẹ về với em). Em cầu xin những cụ già được vui cười bên con cháu, không phải lo lắng từng miếng cơm manh áo ở cái tuổi gần đất xa trời. Cầu chúc mọi người một Giáng Sinh an lành, năm mới hạnh phúc!

Ho ten: vu ha
Dia chi: toulouse
Email: vumanhha@hotmail.fr
Noi dung: Mình chưa bao giờ trải qua 1 Noel cô đơn như năm nay.Cầu chúc một Noel an lành đến tất cả mọi người.Bài viết rất hay.

Ho ten: bao trung
Dia chi: Ha noi
Email: power_of_love0312@yahoo.com
Tieu de: bài viết hay quá
Noi dung: khi mình đọc bài viết này mình có cảm giác thật ấm áp lạ thường . Cầu chúc cho mọi người có một mùa giáng sinh an lành ,hạnh phúc.

Ho ten: mituot7673
Dia chi: 94/đường, Phường HIệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM
Email: mituot7673@yahoo.com
Tieu de: Ấm áp
Noi dung: Mùa đông này,tôi không còn lạnh và không còn một mình nữa. Anh đã đến mang cho tôi một chút ấm,một chút bình yên,một chút tiếng cười,một chút tình yêu...Chỉ là nhiều một chút để tôi có tất cả. Và anh, và tôi đang cố gắng để vượt qua những cái khó khăn của cuộc sống đời thường này. Anh và tôi sẽ có ngày...chúng tôi bình thản đi giữa nhân gian

Ho ten: bích thuỳ
Dia chi: bmt dak lak
Email: nhocbanmethichcafe@yahoo.com
Noi dung: đọc bài viết này xong mình cũng vơi đi phần nào nỗi buồn vừa qua minh thấy bớt cô dơn hon rùi. cảm ơn vì bài viết ai rảnh thì vào blog của minh nhé.

 

Ho ten: B_T_H_Duyen84
Dia chi: Đà Nẵng
Email: B_T_H_Duyen84@yahoo.com
Noi dung: Thêm một lần được đọc cảm xúc của anh. Đà Nẵng quê anh trời đang rất lạnh, sẽ có rất nhiều người cần đến "mùa yêu thương" đấy.Em cũng vậy! Cầu mong lời cầu nguyện của anh sẽ đưa trở thành hiện thực cho tất cả những ai đang khao khát cho và nhận tình yêu, trong đó có em,hicc. Rất thánh thiện! Cảm ơn nhé, "con trai nhà họ Huỳnh"!

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,