,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1125227
Nắm tay em đi anh!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nắm tay em đi anh!

Cập nhật lúc 00:43, Thứ Năm, 06/11/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Chỉ cần đưa ra một chút, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi.

Em đọc báo thấy ở bên Nhật nhiều người đàn ông tham gia một hội có tên "Xin đừng ly dị anh", và họ đang tập nắm tay vợ nơi công cộng - một biểu hiện của tình cảm vợ chồng mà xưa nay họ lãng quên. Vì sao chỉ khi sắp đánh mất một cái gì đó rất quí giá người ta mới biết hối tiếc và nỗ lực cứu vãn? Tại sao lại luôn là những người đàn ông?

Nhìn những đôi vợ chồng người châu Âu đi trên phố, ai cũng hiểu họ là một đôi và rất yêu nhau, vì họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao!

Còn ở nước mình, em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi theo sau…Hiếm có người chồng nào chịu nắm tay vợ. Bàn tay những người vợ mới lõng thõng, bơ vơ, tội nghiệp làm sao…

Tại sao những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng hệt như những vần thơ mộc mạc mà nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết: "Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy". Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu trân trọng trong bàn tay mình hay sao?
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)
Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng, và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi... Thế mà chỉ năm năm sau bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu bàn tay vợ đã mồ côi bàn tay chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước cạnh nhau trên một con đường…

Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà…

Một sáng nọ em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai…Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã vén khéo giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp... Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó và ngần ngại bàn tay em hay sao?

Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều này còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8-3, thông điệp của nó là: đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi, và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé ấm áp trong tay tôi đây. Và tôi yêu cô ấy! Rất yêu!
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)

Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng anh thật may mắn vì đã có em?

Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chẳng cần những quà cáp hoa hòe vào những dịp mà phụ nữ chúng em gọi đùa là "giỗ quải"... Chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người. Hành động ấy hệt như anh đang mở toang lồng ngực mình cho cả thế giới này thấy trái tim anh đang đập dồn dập như thế nào, thổn thức như thế nào, đỏ thắm như thế nào, vì anh yêu em, em là vợ của anh!

Nắm tay em đi anh nhé!

 

Gửi từ Blog Phù Thủy Nhỏ: "Là biểu tượng của đất,cần được yêu và tin vào tình bạn, yêu cuộc sống đến bất tận, Sống để yêu..."

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Nhất Duy Nữ
Dia chi: HCM
Tieu de: 20 Năm hp trong một bóng hình
Noi dung: BÀI VIẾT ĐÃ NÓI THAY NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA TẤT CẢ PHỤ NỮ VN, MONG CÁC ÔNG CHỒNG HÃY TỮ TẠO CHO MÌNH PHONG CÁCH TIÊN TIẾN, YÊU MỘT PHỤ NỮ ĐỂ TRONG LÒNG HỌ CÒN ẤN TƯỢNG KHI NGHĨ ĐẾN TA SAU 20 NĂM , HƠN LÀ MỘT NĂM " THẦM MƠ 20 CÔ VÀ CHẲNG ĐỂ LẠI MỘT ẤN TƯỢNG CHO AI GHI NHỚ TRONG SUỐT 20 NĂM...

Ho ten: anh tran
Email: virgolew@yahoo.com
Noi dung: tôi cảm ơn bạn về bài viết này, đây cũng là một trong những điều tôi muốn nói về cuộc sống sau hôn nhân... Thân ái

Ho ten: Kẹo Ngọt
Email: keongot_bc@yahoo.com
Tieu de: Bài viết thật hay!
Noi dung: Bài viết xúc động và rất ý nghĩa chị à. Những lời chia sẻ rất mềm mại, nữ tính. "Nắm lấy bàn tay người mình yêu" - điều này thật dễ dàng chị nhỉ. Nó làm bừng sáng hạnh phúc....

Ho ten: Giau ten
Noi dung: Cảm ơn bạn đã giúp mình nói lên những suy nghĩ mà mình rất tâm đắc, mình biết ông xã cũng rất yêu mình, rất muốn chở che cho mình nhưng một điều thật giản dị và vô cùng ý nghĩa như này thì ít khi anh ấy làm. Có thể cũng vì quan niệm của người VN, người ta cho rằng không nên thể hiện tình cảm ở nơi công cộng hoặc anh ấy cũng không biết rằng cái nắm tay của anh ấy quan trọng đến thế. Mình đã gửi đường link của bài này cho anh ấy, hy vọng ông xã mình hiểu nhiều hơn và mình cũng mong tất cả các ông chồng trên trái đất này cũng hiểu vợ mình như thế.

Ho ten: le thi hai yen
Email: bimbimcay_dethuong@yahho.com
Noi dung: hanh phuc la cam nhan hon nhien cai dep cuoc song tu nhung dieu dang dien ra quanh ta nhu ban than no von tung co.chi la cai nam tay tuong nhu don gian nhung la soi chu han gan hanh phuc cho minh.hi vong qua bai viet nay se co nhieu doi hanh phuc hon nhua

Ho ten: fooc
Email: nthn_vnn@yahoo.com
Noi dung: Đúng là phụ nữ chúng mình chỉ cần những hành động nhỏ bé của phe mày râu thôi thì cũng đủ làm cho tim mình ấm lên rất nhìu chị nhỉ. Em thích lắm những khi đi đâu đó trên đường, vì 1 lý do nào đó mà người iu em đã luồn những ngón tay của anh ấy vào tay em, nắm thật chặt ..và em cảm thấy mọi người xung quanh biến đâu mất, chỉ còn em và anh ấy...đang hạnh phúc. Em cám ơn anh vì những cái nắm tay thật chặt của anh đã giúp em vượt qua những khó khăn, yếu đuối trong cuộc sống.

Dia chi: Tp Vinh
Email: saothienbinh2909@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn chị đã viết thật hay những cảm xúc chân thành đó. Nhiều khi chỉ cần một bàn tay nắm thật chặt, chân thành ta cảm thấy thật ấm áp, gần gũi, sẻ chia. Thế nhưng hình như có rất ít người biết được ý nghĩa của cử chỉ ấy. Một cái nắm tay thật chặt đủ sẻ chia bao điều...

Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: Sài Gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà… (dấu ba chấm tưởng chừng như ngắn mà sao dài wá) - Tại sao ko nắm tay e như những ngày đầu - Tại sao ko nắm tay e khi e đã là của anh - Tại sao ko nắm tay e khi e còn gần kề a đến mất ko thể xa như thế - Tại sao ko nắm tay nhau khi còn có thể nhỉ???

Ho ten: kien vang
Dia chi: TP.HCM
Email: kien_vang090
Noi dung: cảm ơn chị đã có bài viết thật gainr dị mà xúc động.

Ho ten: Nguyên Hạnh
Email: snmkh@yahoo.com
Noi dung: Phải một cái nắm tay thể hiện tình yêu, thể hiện sự gắn kết, chở che. Tôi hạnh phúc, tôi tự hào, đây là người tôi yêu thương. Hãy nắm chặt tay người mà mình yêu thương bạn nhé, nắm thật chặt cùng nhau đi suốt cuộc đời. Cám ơn bạn vì bài viết này.

Email: saothannong1411
Noi dung: Gửi lời nhắn đến một người: "Bachata đó là cái nắm tay hạnh phúc nhất như chính giai điệu Bachata. Luôn chờ, chờ... trở lại"

Ho ten: chery
Dia chi: ĐH kinh tế tp hcm
Email: chery_15988@yahoo.com
Tieu de: cảm giác đc iu thuơng...
Noi dung: hok bít nói gì hơn...Tuy chưa từng đc nắm tay như những người iu nhau...but đúng là mọi hành động bày tỏ iu thuơng đều đáng trân trọng...hihi..Nhiệt liệt tán thành...Cuộc sống thật tuyệt quá...^^

Ho ten: Bi
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Đôi lúc trong cuộc sống cần xiết bao một cái nắm tay, cái nắm tay không chỉ của những người yêu nhau mà còn là của giữa những người đồng cảm với nhau. Một cái nắm tay chặt giúp trái tim mình bình yên hơn. Cảm ơn chị nhiều - một bài viết giản dị mà ấm áp.

Ho ten: Lara
Dia chi: HCMC
Email: alotuine2003@yahoo.com
Tieu de: Tôi đang yêu...
Noi dung: Tôi đang yêu..và được yêu..Những cái nắm tay, vuốt ve vẫn còn ấm áp lắm..nhưng không biết sau này sẽ ra sao...Tôi đồng ý rằng..đôi khi một cử chỉ nhỏ hay một lời nói giản dị đầy chân thành lại có ý nghĩa hơn một nụ hôn nồng cháy rất nhiều..Tôi yêu cái cảm giác tình yêu..mơn trớn trong tâm hồn tôi...

Ho ten: hathu
Email: hoangsinhthanh@yahoo.co.uk
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nói giúp mong ước nho nhỏ của nhiều phụ nữ VN. Một cái gì thật khẽ khi tay ai tìm nắm lấy tay ai. Cái nắm tay thật nhẹ nhưng thông điệp mà nó truyền tải thật lớn biết bao. Cảm ơn bạn, cảm ơn thật nhiều.
 

Ho ten: chương
Dia chi: Nhật Bản
Email: ......
Tieu de: có chút y kien ...
Noi dung: Những lời chị viết tôi cảm nhận được, wả thật rất đúng! Vấn đề nằm ở tư tưởng, cách nghĩ của người Vn bây giờ. Thật sự, ít ai nghĩ cho thấu đáo đến cái mà người ta gọi là mắc cỡ. Và ko ít người đang ngộ nhận về nó nên họ đã ko dám thể hiện tình cảm thật sự trong lòng mình ở nơi công cộng và riếc rồi ở nhà, khi chỉ có 2 người cũng thế luôn. Thiệt đáng tiếc... Nhưng việc này ko hẳn chỉ do phía nam giới ko đâu...!Ko chỉ riêng điều chị đang đề cập mà còn rất rất nhiếu điều nữa... cũng chỉ do ngộ nhận mà thôi. Chẳng hạn cách vứt rác-vấn đề vệ sinh nơi công cộng, cách nói chuyện hành động gây ảnh hưởng đến những người xung wanh...Nói chung tất cả chung ta có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn 1 tí nữa... !

Ho ten: Nguyễn Thị Xuân Huế
Dia chi: TPHCM
Email: phale_longkhanh@yahoo.com.vn
Tieu de: Chào phù thủy nhỏ
Noi dung: Tôi đã đọc bài viết này rồi, cũng khá lâu trên báo Tuổi trẻ và rất thích bài viết này, thích đến nỗi tôi tìm nó trên tuổi trẻ online và gửi cho bạn bè tôi cùng chia sẻ. Hôm nay tình cờ đọc nó, tôi thắc mắc không biết bạn và tác giả bài viết trên báo Tuổi trẻ có phải là 1 không (tôi không nhớ t/g). Nếu cùng 1 người thì thật mừng, còn nếu không phải thì.. bạn đúng là Phù Thủy Nhỏ đấy. Hy vọng tôi nhầm.

Ho ten: Adka Davis
Dia chi: Kuala Lumpur, Mal
Email: davisvn04@yahoo.com
Tieu de: Halo everyone,
Noi dung: Cảm xúc của tôi thật lạ thường sau khi đọc bài viết. Hanoi, đang cuối Thu mọi người hãy nắm chặt tay nhau để tận hưởng nhá. Chúc những bà con đang sống trong mưa lũ nắm tay nhau để sớm vượt qua và mau chóng ổn định cuộc sống.

Ho ten: nguyên vàng
Dia chi: xẹt
Email: ngocanh_pyc8@yahoo.com
Tieu de: lắng đọng
Noi dung: không biết bạn cảm thấy thế nào khi bắt gặp 2 cụ già nắm tay nhau đi trong công viên?(ý tôi tất nhiên họ là"1 đôi").chắc hẳn là 1 người trẻ tuổi bạn sẽ không khỏi trầm trồ và ước mơ về tương lai của mình .với những người trẻ tuổi cái nắm tay là điều không có gì để bàn, nhưng với những người có tuổi điều này có ý nghĩa hơn bất kì điều gì trên thế giới ,một thế giới có phần "chật chội "này.

Ho ten: trangnguyen
Email: trangik@yahoo.com
Noi dung: Bài viết chân thành, giản dị nhưng hình như chưa có man nào comment gì thì phải! sao vậy nhỉ??
 

Ho ten: Hồng Lệ
Dia chi: QN
Email: Nguyenhong_238@yahoo.com
Tieu de: Gửi bạn thân mến
Noi dung: Phải đấy bạn à, chẳng phải riêng gì mình ông xã bạn ngại lắm tay vợ khi ra đường đâu mà ông xã của tui cũng vậy đấy. Cũng thấy buồn và chạnh lòng khi đâu đó mình bắt gặp cảnh một đôi bạn trẻ đang tay trong tay đi trên đường lắm chứ. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã thay tui nói những điều mà tui cũng muốn nói. Chẳng biết sao được đúng không bạn, ước gì tất cả những ông chồng đọc được entry này của bạn.

Ho ten: Quynh Huong
Email: baoquynh@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Cám ơn bài viết của bạn đã nói thay nỗi lòng thầm kín của hầu hết những phụ nữ chúng ta. "Đôi khi cuộc đời vẫn thế, người ta vẫn có thể mất nhau vì cái nắm tay không đủ chặt, hoặc là tuy tay nắm rất chặt nhưng không phải để cùng nhau đi đến tận cùng, có lẽ chỉ để biết rằng đó là cách người ta chào nhau để đi tiếp con đường trước mắt." Trích "Mật mã cuối cùng" Phuongthuy Blog 00:54’ 21/08/2008 (GMT+7) (Truyện Online)

Ho ten: nguoila
Email: songxanh123@gmail.com
Tieu de: Cùng cảm nhận
Noi dung: Cám ơn Phù Thuỷ Nhỏ đã nói hộ tâm sự của rất nhiều phụ nữ chúng mình. Nhìn những cặp vợ chồng già người ngoại quốc họ chiều chuộng nhau mà mình thấy buồn cho đàn ông Việt Nam.. Ngày xưa khi yêu nhau, chở nhau trên chiếc xe đạp anh luôn quàng tay ra sau cầm bàn tay mình, áp lên má anh, và đôi khi "cao hứng" còn đặt lên bàn tay đó nụ hôn, mặc kệ người đi đường phía trước mặt. Bây giờ, sau có gần 5 năm sống với nhau, anh đã không còn thói queǹ cầm bàn tay mình nữa, khi hai vợ chồng phải đi bô cùng nhaụ trên một đoạn đường. Anh luôn đi trước, bỏ lại mình lầm lũi theo sau. Có lúc mình tự hỏi chẳng lẽ anh sẽ cảm thấy mình bị hạ thấp khi phải đứng lại chờ vợ đi cùng hay sao? Và mình thấy thật buồn khi nhìn lên phía trước mặt: anh đang ngó nghiêng một cách hồn nhiên, ngắm nhìn các chị em tập thể dục trên hè đường và hình như anh quên rằng có một người đang mải miết đuổi theo phía sau anh...

Ho ten: Michael
Dia chi: Europa
Email: .....
Tieu de: A man đây...
Noi dung: Hi a women, a man "tui" củng thường nắm tay vợ khi đi chơi hoặc đi dạo thôi mà chỉ có 2 người thôi....còn như đi shopping, đi thăm ai đó tui nghĩ không cần...đúng không?

Ho ten: Vu Viet Anh
Dia chi: Ha Noi
Email: vietanh.khmt2@gmail.com
Tieu de: Hay nam tay nguoi minh yeu!
Noi dung: Em thay nam tay nguoi minh yeu la binh thuong ma`.phai hanh dien va hanh phuc khi lam viec do’ chu’.E chua lay vo, moi 20 tuoi ma` nhung E rat yeu 1 nguoi va luc nao cung mong duoc nam tay nguoi do.hihi.duoc nam tay nguoi yeu di tren duong la dieu hanh phuc ma.

Ho ten: Hoàng Hường
Dia chi: Hà Nội
Email: huonghn.pru@gmail.com
Noi dung: Lần đầu tiên đọc bài này trong blog của cậu tớ thấy thật ý nghĩa. Lần này đọc đọc lại nó trên vnn thấy ý nghĩa nhiều hơn thế. Chúc mừng cậu. Tớ mong rằng ở đầu ấy cảu tổ quốc cậu luôn cố gắng nhé! Dù thế nào thì hãy tin rằng tớ luôn bên cậu, ủng hộ, cổ vũ cậu. Nhớ ko? ngày nào ta bên nhau? Bố mẹ tớ và em Trường vẫn nhắc đến cậu với những khen ngợi, yêu thương! Hình ảnh về một người con gái miền nam chân thật, dễ thương...nhớ lắm. Hi vọng một ngày tớ sẽ vào trong đó. cậu sẽ dẫn tớ đi vê miền tây,lên đà lạt, vào thăm miệt vườn cậu nhé! Tớ rất mong một ngày...Mong lắm yêu thương ạ!

Ho ten: Long Long
Email: long3t@yahoo.com
Noi dung: Một cái nắm tay, thật dễ dàng nhưng bao năm qua mình đã lãng quên nó. Mình thật sự không biết người phụ nữ cần nó đến như thế. Qua bài viết này, nhiều ông chồng yêu vợ sẽ có những cái nắm tay thật ấm áp với người mình yêu thương. Chị em phụ nữ ơi! Khi cần gì hãy nói ra luôn nhé! Ấp úng hoài cánh mày râu chúng tôi không biết đâu ( thấy vậy mà đối với người yêu thì khờ lắm ).

Ho ten: chung anh
Dia chi: Thanh Hoa
Email: chungphuonganh@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Khi đọc bài viết của bạn mình mới chợt nghĩ ra điều đơn giản này. Tại sao nhỉ? tại sao khi đã gắn bó vợ chồng mà người đàn ông lại quên cầm tay người vợ của mình nhỉ?Sao họ lại không như những người đàn ông phương Tây luôn nắm chặt tay của vợ mình khi ra đường, khi đi dạo. Phải chăng người đàn ông Việt lại quên đi cử chỉ chở che và yêu thương như vậy nhỉ?

Ho ten: Thế Huy
Email: cantho_day@yahoo.com
Tieu de: ngẫm nghĩ..
Noi dung: Đây là lần thứ 2 tôi đọc bài viết này ( 1 lần trên báo Tuổi trẻ), tác giả viết rất xúc cảm. Quan sát 1 chút thấy các men mình đúng là ít nắm tay vợ thật nhất là thời gian sau khi cưới. Our time for CHANGE has come...đừng ngại ngùng hãy nắm tay vợ đi, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.(^_^ đoán là vậy) Thanks tác giả.

Ho ten: Boy_22
Dia chi: Russia
Email: hiep_rockstyle@yahoo.com
Tieu de: Nắm lấy một bàn tay.
Noi dung: Một bài viết hay và ý nghĩa. Người ta thể hiện tình cảm không ngại ngùng, nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn ở ngoài phố, còn Việt Nam mình kéo nhau vào chỗ khuất. Còn những cái cần làm ở chỗ khuất thì lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Nhiều lúc con gái cứ nghĩ con trai đòi hỏi này nọ, nhưng các bạn nên hiểu chúng tôi chỉ cần nắm tay các bạn hãnh diện di trên phố, ôm vòng eo khi đi xe, hay tự nhiên"thơm" vào má khi đang đi dạo... Đôi khi những việc nhỏ thế mà ngại ngùng, né tránh thì thật không nên, trong khi những việc lớn hơn thì...

Ho ten: Chị Khánh Pro
Dia chi: Hn
Email: chikhanhpro@yahoo.com.vn
Noi dung: hay quá...những suy nghĩ thật chân thành. Dù là người đã từng yêu, được yêu, hay chưa đi nữa, cũng sẽ thấy xúc động vì bài viết này.

Ho ten: Mouse của Gấu mẹ
Email: vn_on@yahoo.com.vn
Noi dung: Cái nắm tay bao giờ cũng làm mọi người xích lại gần nhau hơn, mạnh mẽ hơn. E cũng đã từng có người yêu và cũng rất muốn nắm tay cô ấy đi trên phố để e có thể tự hào mình là 1 trong những người hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng có phải người phụ nữ nào cũng muốn như chị đâu, mà ngược lại, bạn gái e lại không thích thế. Nhưng dù thế nào đi nữa. Đàn ông sẽ luôn là người nắm tay phụ nữ khi buồn khi mệt mỏi khi chán nản và khi cần. A sẽ mãi như thế e àh!

Ho ten: Nguyen Chi Quyet
Dia chi: Ha Noi
Email: chiquyet@viendonggroup.com.vn
Tieu de: Cam on ban
Noi dung: Cám ơn bạn về bài viết này, bạn đã dậy cho đàn ông Việt Nam biết mình lên làm gì với người bạn đời của mình.Cám ơn bạn.

Ho ten: Nguyệt Bình
Tieu de: Mỉm cười...
Noi dung: Hôm nọ em chạy xe ngoài đường, thấy 2 người nước ngoài nắm chặt tay nhau băng qua đường, em nhìn miết theo mà ngưỡng mộ. Giờ đọc bài viết của chị em càng ngưỡng mộ hơn, bài viết nhẹ nhàng mà tinh tế ghê! Hy vọng quí anh, quí ông đọc được bài viết này vì em tin chắc họ sẽ bị chị "bỏ bùa"! Chúc anh của chị sẽ luôn nắm chặt tay của chị nhé!

Ho ten: tuyết quân
Dia chi: kiên gang
Email: hotvitminhquan@yahoo.com.vn
Noi dung: một bài viiết với rất nhiều cảm xúc

Ho ten: hoanghoa
Dia chi: Nghean
Email: hoanghoa8782@gmail.com
Tieu de: Nỗi lòng con gái
Noi dung: Đọc bài viết của chị em cảm thấy như mình được cởi mở nỗi lòng.Đúng là vạn lời nói, nghìn món quà không bằng một cử chỉ yêu thương.Chỉ cần một cái nắm tay thôi nó đã nói lên được bao nhiêu điều kì diệu của trái tim.Các đấng mày râu ơi, phụ nữ cho dù ở đâu, thời đại nào họ cũng rất cần sự yêu thương, che chở, những cử chỉ yêu thương sẽ đốt lên ngọn lửa của tình yêu, hãy hâm nóng lại tình yêu như thuở ban đầu.

Ho ten: nguyen thi thuy
Dia chi: quynh lam quynh luu , nghe an
Email: ngulongcongchua_20072000
Noi dung: hai nguoi yeu nhau co quyen duoc nam tay nhau . neu khong yeu nhau ma chi la ban co duoc nam tay khong?

Ho ten: nguoicha
Dia chi: 010101
Email: thanglongkhanhvn@yahoo.com
Tieu de: relax
Noi dung: Thanhk’s. Một bài viết nhẹ nhàng, đơn sơ mà sao ............. làm tôi khi đọc .......... thương vợ tôi quá. Cảm ơn bạn

Ho ten: vũ quang
Dia chi: HP
Email: vuquangmol@gmail.com
Noi dung: Mot cai nam tay day suc manh. Qua thuc nhieu thu lam cho phai may rau quen di mot hanh dong bieu lo tinh cam day chan thanh va sau sac nhu vay. Doc xong toi bat chot giat minh vi toi cung da co nhung cai nam tay nhu vay. Mua dong sap toi roi hi vong nhung cai nam tay chat se truyen cho nhau hoi am, tinh yeu...

Ho ten: Hương Phạm
Email: thuhuong197608@vnn.vn
Tieu de: Cảm ơn rất nhiều!!!
Noi dung: Đọc bài viết của bạn,tôi đã bật khóc. Cảm ơn bạn đã giúp tôi hiểu ra rằng tôi đang là người phụ nữ hạnh phúc biết chừng nào.Vì sau 8 năm hôn nhân,2 đứa con với bao nhiêu vất vả lo toan làm tôi và anh ấy như bằng tuổi nhau (dù tôi kém anh tới 5 tuổi),mỗi khi ra đường,bàn tay người nghệ sỹ piano của anh vẫn nắm chặt bàn tay đầy gân xanh lằn lên những con giun đất của tôi... Tôi thật sự cảm ơn bạn,vì sau bao năm tôi mới chợt hiểu là mình đã được yêu thương đến chừng nào...Tôi đã khóc,nhưng đó là những giọt nước mắt của người đàn bà hạnh phúc...

Ho ten: Q.A
Email: hoaianh7886@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay.Đó cũng là 1bài học cho những ai có mới nới cũ. Họ đã không biết chân trọng những gì mình đang có mình đang được hạnh phúc, thì sẽ có 1 ngày họ fải hối hận với những gì mình đã làm. Nhưng sự hối hận đó đã quá muộn.Những gì đã qua thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,