,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1073472
Em đang đánh rơi điều gì đó...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Em đang đánh rơi điều gì đó...

Cập nhật lúc 01:30, Chủ Nhật, 15/06/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

Hình ảnh: Tác giả blog
Hình ảnh: Tác giả blog (st)

Em à... đừng đánh rơi giấc mơ trong khi đang thực hiện nó, trong mỗi giấc mơ đều có những điều quý giá dành riêng cho nó, cuộc sống xây dựng từng những giấc mơ những khao khát cháy bỏng, cho dù giấc mơ không trọn vẹn thì giấc mơ vẫn là giấc mơ nó vẫn còn cho đến khi nào giấc mơ khác kế tiếp và thay thế nó. Mơ và thực hiện giấc mơ đó là cách mà người ta vẫn sống hàng ngàn năm năm nay. Em đừng đánh rơi nó...
Hình ảnh: Tác giả blog
Hình ảnh: Tác giả blog

Đừng đánh rơi hy vọng cho dù không còn gì để mà bấu víu lấy, những gì mà người ta khao khát không phải ngẫu nhiên mà nó trở nên những khao khát, nó là kết tinh của trái tim, ước mơ hoài bảo của một con người. Nếu em không còn gì để mà hy vọng hãy để anh như là một điểm tựa nho nhỏ trước mũi giày của em. Đừng ngại mà tựa vào nó để mà bước tới....

Hình ảnh: Tác giả blog
Hình ảnh: Tác giả blog

Đừng đánh rơi tiếng cười trong khi vẫn còn có thể cố gắng để vượt qua những điều mà không chỉ làm bởi sức mạnh cá nhân mà còn bởi ý chí và bởi sự giúp đỡ của người bên cạnh nữa. Anh ở đây như là người mong muốn được làm một điều gì đó để tiếng cười của em không bị đánh mất...

Hình ảnh: Tác giả blog
Hình ảnh: Tác giả blog

Em đừng đánh rơi những giọt nước mắt cho những thất bại hay những vấp ngã bởi giọt nước mắt có phương thức riêng của nó để làm mềm những trái tim khô cằn sỏi đá. Hãy để anh được thay cho nó mà cầm tay em bước qua từng trở ngại trên con đường mà em vẫn bước tới. Em cũng đừng đánh rơi nước mắt bởi những dối gạt của những người ngoài đời, hay là những người mà em đã từng rất tin tưởng, hãy vui vì em thật đã sống rất chân thật với những người khác.

Em đừng đánh rơi những gì em đang có!

Hình ảnh: Tác giả blog
Hình ảnh: Tác giả blog

Và em cũng đừng... đánh rơi anh ..

Khi anh nằm ngoài những gì em nghĩ, nằm ngoài những gì mà em chịu đựng, nằm ngoài nỗi đau em thì đó là lúc em tự mình đánh rơi mất anh... khi anh không còn có thể cảm nhận được nước mắt hay tiếng cười từ trong chính trái tim em thì anh không còn là một phần của em nữa.

Hãy để anh được sống và sống động ngay bên cạnh em là những lúc anh được chạm vào nỗi đau, những lúc anh lau những giọt nước mắt hay những lúc bờ vai anh được chính em ngả đầu.

Anh không mong muốn những điều quá cao xa mà người ta khó thể với tới, điều anh muốn là được cạnh em ngay khi em cần đến một ai đó, khi em để anh nằm ngoài mọi điều đang xảy đến với em thì đó cũng là lúc em đang dần đánh mất chính mình anh...

Và dường như,

Em đang đánh rơi một điều gì đó

 
Gửi từ blog TiengDuongCamChoEm

Vài nét về tác giả blog: Con trai nhà họ Huỳnh

  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

Ho ten: Nhí
Dia chi: 331 nguyễn trãi f7 q5
Email: cong_chua_nho_nghich_ngom_4995
Noi dung: Bạn viết hay thật đấy! ^^

Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: Hà Nội
Email: maihoa.enet@yaho.com.cn
Tieu de: ước mơ và thực hiện nó?
Noi dung: đừng đánh rơi giấc mơ ...Đừng đánh rơi hy vọng ...Đừng đánh rơi tiếng cười...Em đừng đánh rơi những giọt nước mắt ...Và em cũng đừng... đánh rơi anh .. Bài viết rất ý nghĩa, nếu như con người ai cũng giữ được những điều này và không đánh rơi nó thì cuộc sống ấy quá hoàn hảo... Đây cần một sự cố gắng giữ gìn nó... Ước mơ mà, dám ước mơ. dám thực hiện nó... Hãy giữ lấy những gì mình đang có ...

Ho ten: Mai anh
Dia chi: Vung Tau
Email: dn.maianh@yahoo.com.vn
Tieu de: Mot trai tim biet yeu thuong va chia se
Noi dung: Hanh phuc se den voi nhung ai yeu va biet yeu thuc su! - Bạn thân mến!Dường như đã lâu lằm rồi tôi chưa được nghe những lời yêu thương hay thực sự nhận được một sự quan tâm của ai đó. Không phải tôi là người kém cõi đến nỗi không có ai muốn quan tâm mình. Nhưng với tôi, có lẽ khó mà tin rằng có ai đó thật lòng, khi ngoài kia cuộc sống luôn bị giả dối vây quanh. Bạn cũng đừng cho tôi là kẻ bi quan hay có lối suy nghĩ tiêu cực, bởi đó là những gì tôi chiêm nghiệm và rút ra từ bản thân mình. Khi đọc những dòng của bạn, hay nói đúng hơn, khi bắt gặp những yêu thương mà bạn dành cho người ấy đã khiến cho tôi có một cảm giác gì đó. Nó giúp tôi tin rằng, trên cuộc đời này, vẫn còn có những người có tấm lòng và trái tim biết yêu thương. Tôi tin và hy vọng tình yêu mà bạn cho đi sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc vô bờ, và bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Những an ủi của bạn, không chỉ là an ủi để thương cảm mà đó là động lực để cho người ấy tin để rồi đứng lên sau những phiền muộn. Sẽ không còn gì hạnh phúc hơn với một người con gái khi yêu và được yêu. Tôi vẫn luôn mong muốn có một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi.  Có một bàn tay ấm áp sẵn sàng dìu tôi đứng dậy sau mỗi lần tôi chùng bước. Sẽ có một ai đó luôn dõi theo những bước đi của tôi và sẽ đến bên tôi bằng trái tim chân thật nhất. Nhưng cho đến bây giờ, khi đã bước qua tuổi 25 nhưng tôi vẫn chưa thể gặp được người ấy. Đã có lúc tôi không tin và không còn chờ đợi, vì điều đó đối với tôi chỉ như một giấc mơ. Chỉ đến khi tôi đọc những tâm sự của bạn, sự sống và hy vọng về một tình yêu lại nhen nhóm trong tôi. Cảm ơn bạn!Tôi vẫn luôn tin “Cho yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương”, cầu mong bạn sẽ thực sự được hạnh phúc!

Ho ten: Bemit
Noi dung: ước gì có một người nói với mình những điều đó =")

 

Email: whywhy3012@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay và ý nghĩa !

Ho ten: Trần Lê Hoài
Dia chi: Thái Bình
Email: chilaconsong_2006@yahoo.com
Tieu de: Cho yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương?
Noi dung: Em cũng đừng đánh rơi nước mắt bởi những dối gạt của những người ngoài đời, hay là những người mà em đã từng rất tin tưởng, hãy vui vì em thật đã sống rất chân thật với những người khác. - ước gì có người đàn ông nào nói với mình câu này nhỉ ? vì dù mình có sống như thế thì cũng không ai thấy không ai nghe không ai biết... - ’’ Cho yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương ’’ ? liệu có chắc là như thế không ? đã nói đến yêu thương là khi yêu thương nhau thực sự cũng có nghĩa là chấp nhận hi sinh, nghĩa là không bao giừo phải nói từ ’’ rất tiếc’’, nghĩa là chấp nhận chăm sóc cho nhau vô điều kiện....nhưng có những yêu thương khi được thể hiện người đàn ông được yêu thương lại cho là ’’ nô lệ ’’ là một sự ’’ kém cỏi’’ nào đó, vậy thì là thế nào nhỉ ? tất nhiên rồi cũng tìm được câu trả lời anh ta là một ’’ Đông Joăng’’ thực thụ... thế nhưng dù do ĐJ thì cũng phải biết nhìn nhận được đâu lầ yêu thương và đâu là nô lệ chứ ... phải không ? giá bài viết này của người yêu mình nhỉ...hi

Ho ten: T.L.T
Tieu de: :)
Noi dung: Bai biet hay va cho toi bai hoc phai biet tran trong nhung gi minh dang co... tung chut mot :)

Ho ten: VietXuan Nguyen
Dia chi: Quang Binh
Email: xuantocdolangtu@yahoo.com
Tieu de: Thank!
Noi dung: Thank! Da rat lau roi toi chua thay co bai viet nao hay den the! Dung danh roi dieu gi do... va dung danh roi minh! Toi cung da tung la noi de em dua dau nhung khi em met moi. Toi cung la noi de em trut het nhung uu tu, muon phien, nhung vui buon, hon gian, hanh phuc, kho dau. Va roi, toi cung da bi em danh roi vao buoi chieu thu Bay khi em quyet dinh lap gia dinh voi moi nguoi dan ong khac, khong phai toi. Thank! Dung danh roi hy vong.

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Tôi đang rất buồn nhưng khi đọc bài viết cua ban nó lam tôi vơi đi nỗi buồn phần nào?Và tôi đã không khóc. Thật la hạnh phúc nếu ai đó cung nói với mình điều này nhỉ!

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Em thật sự cảm thấy xúc động khi đọc những dòng văn tràn đầy cảm xuác này. Nó làm em có một suy nghĩ khác về người bạn của em. Dường như em đã biết trân trọng bạn ấy hơn

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: ai là người yêu bạn thì thật là hạnh phúc.

Email: xuongrong3111891@yahoo.com
Noi dung: Mình đã nhận ra ngay tác giả của bài viết này ngay từ những dòng đầu tiên. Cảm nhận của minh như thế nào ư? Vẫn sâu sắc và đầy ý nghĩa. Chắc hẳn trên đời này có rất nhiều những cô gái mong muốn được nghe những lời như vậy từ những chàng trai. Nhất là những cô gái đã phải trải qua nhiều đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn, thất bại. Đọc bài viết của bạn làm mình thấy nhớ một người. Người đã từng an ủi mình bằng những lời gần như vậy. Mình thật ngốc nghếch vì đã không cảm nhận và biết ơn người ấy ngay mà lại nói và hành động thiếu suy nghĩ. Mình đã cố tình làm người ấy tức, ghét mình và đẩy người ấy xa mình hơn. Giờ đây khi đã nhận ra người ấy chính là một phần ước mơ của mình thì ước mơ đó đã trở nên xa vời quá! Mình tự hỏi: Tại sao con người ta lại thích đi đường vòng, đầy trông gai, khúc khuỷu mà không chọn con đường bằng phẳng dễ đi nhỉ? Tại sao những thứ gần như có thể nắm giữ thì người ta lại để tuột mất khỏi tầm tay? Tại sao khi ước mơ tưởng như là hiện thật thì người ta lại chọn cách tỉnh giấc? Để rồi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Phải chăng vì chúng ta là con người bình thường chứ không phải là thần thánh. Mình sẽ không từ bỏ ước mơ cho dù một phần của ước mơ có không thành hiện thực. Mình sẽ thật mạnh mẽ để thực hiện những ước mơ, dự định trong lúc hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải trong giấc ngủ say. Mình biết rằng để thực hiện được nó mình sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Mình sẽ vẫn luôn tin và hy vọng, dù hy vọng đó có mong manh. Cám ơn bạn nhé! Bài viết của bạn đã tiếp thêm sức mạnh giúp mình cố gắng thực hiện những ước mơ.

Ho ten: Luu phuong
Dia chi: Ha giang
Email: Phuong_l53@yahoo.com.vn
Noi dung: Trong cuộc sống, rất nhiều người đã đánh rơi thứ mình yêu qúy nhất. Và ở đâu đó quanh ta vẫn rơi vãi những điều tuyệt diệu. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Hãy trân trọng những gì mình có và luôn cúi xuống, nhìn dưới chân mình. Biết đâu bạn sẽ nhặt được những báu vật...

Ho ten: cokhinaoanhtrolaivuonyeu
Noi dung: "Em" của bạn thật may mắn. Tôi cảm thấy ganh tị với cô ý vì từ lâu rồi tôi chỉ gặp những người cần tôi về một điều gì đó. Tôi sẽ thế nào nhỉ, nếu khi tôi có điểm tựa như vậy -Thay đổi cách nhìn về người khác giới? - Đón nhận hay từ chối? .. tôi cũng chẳng biết nữa. Song chắc chắn một điều, tôi sẽ không chịu đánh rơi và cố gắng giữ lấy bờ vai đó, dù cho không hẳn đó là bờ vai hoàn hảo.

Ho ten: Myzung
Email: girlsadly@yahoo.com
Noi dung: Hay quá, từng lời tững chứ đều toát lên một tình cảm thật ấm áp.

Ho ten: Huỳnh Ngọc Cường
Dia chi: quan10
Email: Nhan_vansuthanh
Tieu de: bạn là người thật bản lĩnh
Noi dung: Mình xin cùng chia sẽ những khác vọng, những ước mơ mà bạn đã hướng đến. Bài viết của bạn mang nhưng khát khao, những băng khoăn của tuổi trẻ chúng ta bây giờ, những điều mà tuổi trẻ như bạn như mình trăn trở lo lắng. Cảm ơn bạn đã gởi bài viết này hy vọng bạn se có nhiều bài viết có ý nghĩa hơn nữa.

 

Ho ten: Chi Chi
Dia chi: Hai phong
Noi dung: Hôm nay mình lướt vào trang này và bài của bạn rất hay .Bài của ban mang đến cho người đọc một ý nghĩa tình cảm rất thực trong cuộc sống .Một tình cảm thật ấm áp và thật hạnh phúc .Cảm ơn bạn hy vong ban sẽ có nhiều bài viết hay

Ho ten: chocopie
Dia chi: hanoi
Email: chocolate_312006@yahoo.com
Noi dung: anh viết rất hay^^nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ để giữ gìn,để cố gắng không đánh rơi một cái gì đó.Làm sao em biết mình đã đánh rơi cái gì nếu như không mất mát?Và cả sự lựa chọn nữa.Không phải bao giờ chúng ta cũng ôm trọn những gì chúng ta mong muốn.Đôi khi anh và em phải chọn giữ lại hay đánh rơi một điều gì đó dù bản thân không mong muốn.Nếu cô gái mà anh yêu phải chọn hoặc anh hoặc giấc mơ,cô ấy sẽ chọn điều gì,sẽ đánh rơi điều gì?Nếu cô ấy đánh rơi anh,liệu anh có chấp nhận?Chấp nhận để cô ấy ra đi với giấc mơ của mình,chấp nhận rằng giấc mơ của người anh yêu không đủ lớn đề có cả anh trong đó,chấp nhận rằng mình bị đánh rơi...Thật khó khăn!

Ho ten: Giau ten
Tieu de: Tôi đang mong đươc như bạn
Noi dung: Bai viết rất hay. Tôi cũng đang có những cảm xúc và tình cảm như vậy. Nhưng không biết tôi có được như bạn không. Nếu được như vậy thì tôi sẽ là người hạnh phúc vô cùng.

 

Ho ten: Nguyen Nam Ha
Dia chi: Ha Nam
Email: acialn@yahoo.com.vn
Tieu de: cảm nhận
Noi dung: Đọc bài viết tôi thấy rất hay. Tôi cảm nhận được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu biết "thông cảm" và "chia sẻ"; đừng để đánh rơi những gì mà mình đã có và hãy sống "cởi mở" với chính mình...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,