,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
939020
Những phản hồi bằng Thơ của bạn đọc Blog Việt
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Những phản hồi bằng Thơ của bạn đọc Blog Việt

Cập nhật lúc 10:00, Thứ Tư, 30/05/2007 (GMT+7)
,

Blog Việt cám ơn các bạn gửi phản hồi bài viết “Tặng tháng 5 và mùa bằng lăng tím” - của tác giả Blog Bunny, đặc biệt có nhiều bạn đọc đã phản hồi bằng... thơ!

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Ho ten: Đàm Thị Huyền
Dia chi: K44/21.10 - Học viện Tài chính
Email: chomong_15389@yahoo.com
Tieu de: Cảm giác yên bình
Noi dung: Mình yêu hoa bằng lăng, hoặc cũng có thể nói là mình yêu màu tím của nó. Từ khi ra HÀ NỘI học đến giờ thế mà cũng đã gần một năm rồi đấy. Mình hay có cảm giác cô độc kể từ khi ra đây... Xa nhà cũng có nghĩa là tự lập tất cả, một việc mà từ xưa đến nay mình chưa bao giờ nghĩ đến. Mình hay cảm thấy buồn một mình mặc dù không có lý do gì cả. Đến một ngày đầu tháng 5 đi trên đường, mình trông thấy cả một hàng Bằng lăng tím một góc trời, bỗng cảm thấy có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ!

Ho ten: domino28121986
Email: domino28121986@yahoo.com
Noi dung: Màu tím bằng lăng có dư vị gì đấy thật là đặc biệt. Nó gợi cho chúng ta về ký ức tuổi học trò. Không cháy bỏng như màu nắng của hoa phượng, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, bằng lăng mang lại cho chúng ta cảm nhận thật khác về mùa hè

Ho ten: Nguyễn Thị Giang
Dia chi: ĐH Sư phạm Hà Nội
Email: haiau_87tb@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng sinh tháng năm, những ngày chớm mưa mùa hạ! Tôi vừa qua sinh nhật 20 tuổi, để bắt đầu những ngày tháng khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi nghĩ mình sẽ vững tin bước về phía trước!

Ho ten: X­­ương rồng
Dia chi: Hạ Long
Email: hoaquytim888@yahoo.com
Tieu de: Tôi cũng yêu một loài hoa màu tím
Noi dung: Vô tình tôi đọc được những dòng viết rât hay về hoa bằng lăng, thời còn ngồi trên ghế nhà trường tôi cũng rất yêu hoa bằng lăng. Màu tím của hoa đã ăn sâu vào tiêm thức của tôi cho đến bây giờ. Mỗi khi hè về tháng 5 dọc con đường tôi đi làm hoa bằng lăng nở rộ, màu tím yêu thương thật dịu dàng. Những tháng năm vất vả trong cuộc sống khiến cho tôi thêm yêu một loài hoa cũng mang màu tím: hoa quỳ. Màu tím dại khờ không ai để ý, hoa dại mà nhưng bạn thử một lần để ý đến hoa quỳ bạn sẽ thấy vẻ đẹp của nó.

Ho Ten: Màu tím phương nam

Noi dung: Ở miền Nam bằng lăng cũng nở tím những góc trời. Cũng sinh ra trong những ngày tháng năm đầy dấu ấn của tuổi trẻ, mình yêu màu tím bằng lăng yêu luôn cả con đường từ nhà đến cơ quan của mình với đầy những cây bằng lăng tím. Nhà mình cũng có một cây bằng lăng đang nở hoa tím ngắt cả khoảng sân, những chùm hoa tim tím e ấp xen lẫn những chiếc lá xanh xanh tươi tắn trên những cây trăng trắng mạnh mẽ vươn lên. Mình có cảm giác bằng lăng như sự hội tụ của tuổi mới lớn: e ấp, lãng mạn vừa phơi phới hy vọng lại tràn trề niềm tin nghị lực đúng không bạn.

  • Những vần thơ tặng tháng 5 của bạn đọc Blog Việt

Ho ten: HoabanglangNB
Dia chi: Ninh Bình
Email: Hoa_banglangNB@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia xẻ cảm xúc
Noi dung: Mình cũng ra đời vào một ngày cuối tháng 5. Trong khi đám bạn bè yêu phượng đỏ thì mình lại nao lòng trước sắc tím dung dị và trầm tư của Hoa Bằng lăng. Những câu thơ về loài hoa này thường ngân nga trong đầu mỗi lần đi về qua những nẻo đường có hoa Bằng lăng khoe sắc, hình như mình dùng từ "khoe sắc" cho loài hoa này không được phù hợp cho lắm thì phải ?!

Hoa Bằng lăng đã nở hết mình

Mà chưa nói hết những điều muốn nói

Màu hoa tím đã qua thì nông nổi

Chưa bằng lòng nên hoa cứ bằng lăng...

Tôi biết hoa phượng vỹ Nở cùng hoa bằng lăng

Nhưng Bằng lăng rụng trước

 Màu tím thường khó khăn!

Ho ten: Phan Hữu Nhiệm
Dia chi: Thành phố Cần Thơ
Email: phanhuunhiem@hotmail.com
Tieu de: Tháng năm trong tôi
Noi dung:

Thi ngâm một thuở Thu tháng chín gương mặt thu ngơ ngác

Bước nhẹ nhàng sợ nắng giận gió hờn

Vì bỏ nắng ôm cặp vào trường mới

Gió giận hờn làm bím tóc nhẹ lay.

Tháng chín qua tháng mười đưa tay gọi

Hơi thân quen con đường mới đến trường

Nở nụ cười chào bạn lạ mới quen

Tay xinh xắn mở trang nhì quyển vở.

Tháng mười một xôn xao nơi cuối lớp

Ngày hai mươi dâng điểm mới tặng thầy

Ơn một đơi thầy không nghĩ cho riêng “Bốn mùa ấy” quyên tuổi thơ hết cả.

Hoa lo lắng nở đầy trên nét mặt

Thi nửa năm lại đến chuyện học hành

Vẻ hồi hộp nhìn qua ngây thơ thật

Bao thú vui không gác cũng phải đành.

Nàng xuân đến nở môi hồng rạng rỡ

Xúm xít áo hoa chúc tết mẹ cha

Giành rủ bạn về quê ta một chuyến

 Để đãi đằng mâm cỗ rước nàng xuân.

Sang tháng ba sân nở tím bằng lăng

Màu nhung nhớ ghi vào lòng muôn thuở

Câu thủy chung từ khi ta còn ở

Dưới mái trường và mãi đến ngàn sau!

Hương mùa hạ đã thầm treo cửa lớp

Một chùm hoa đo đỏ gợi vương vương

Màu tinh trắng áo dài bay trong nắng

Len vào hồn dệt nên những vần thơ.

Tháng năm tới cái tháng năm thương ghét!

Dáng cô thầy thương nhớ mãi khôn nguôi

Ghét, ghét lắm! Ghét nhiều trong khoảnh khắc

Mắt ướt mi lòng chạnh nhớ một ngày...

Ho ten: Nhữ Đình Thuận
Email: nhudinhthuan@yahoo.com
Tieu de: Tôi yêu màu tím hoa bằng lăng
Noi dung: Mùa hoa bằng lăng đến gợi cho tôi nhiều cảm xúc, tôi đã từng viết hai bài thơ về hoa bằng lăng, nay xin được gửi đến Blog Việt.

Tím một nỗi buồn

Nắng không nhuộm cánh bằng lăng vàng chóe

 Mà tím buồn cả đôi mắt em tôi

Những mùa thi cứ lặng lẽ đi rồi

Em cũng vội từ giảng đường thưa thớt

Cơn mưa hạ đến và đi bất chợt

Gió ngọt ngào ve vuốt những bờ môi

Kí ức buồn từ tận cõi xa xôi

Ôm ấp mãi một kiếp đời tẻ nhạt

Em đứng đây nhìn tiếng mùa vọng hát

Nước thời gian chảy nhẹ dưới bàn chân

Mùa đi qua không biết đã bao lần

Nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn ở lại

Tôi yêu em một tình yêu vụng dại

Em yêu người trong khắc khoải chờ mong

Tuổi thơ đi với những cánh phượng hồng

Tôi theo em vào giảng đường đại học.

Tình yêu buồn đã nhuốm màu tang tóc

Mưa cuốn rồi lăn lóc những màu hoa

Và thế là mùa lặng lẽ đi qua

Chỉ còn tôi đứng lại tìm dĩ vãng. ( Theo BlogSpot của bạn Nhữ Thuận)

Bài thơ thứ 2 của Nhữ Thuận:

Gió rung rụng cánh bằng lăng

Tím nỗi nhớ, tím buồn đôi mắt liếc

Ngó trời xanh đầy nắng trải hương mùa

 Em chẳng thèm nở nụ cười khoé miệng

Lúc tan trường hoa rụng xuống cùng mưa

Nhà bên ấy vén cả bức rèm thưa

Để lắng nghe tiếng mùa đương nhẹ hát

Cánh bằng lăng dưới chân người tan nát

Thốt vô tình câu cửa miệng : Ối ! Ơ !

Chẳng phải yêu nên chẳng dám làm thơ

Em xếp gọn dại khờ lên giấy mực

Rồi bước chân vào cuộc đời náo nức

Háo hức tìm một nửa của đời em

Nơi góc phố mây chở nắng tìm quên

Những trời yêu tím màu bằng lăng ấy

Anh cũng buồn một nỗi buồn khẽ thẩy

Khúc xưa về réo rắt tiếng mùa đi

Con tim kia cứ khờ dại khù khì

Im ỉm nhớ, chẳng một lời dám tỏ

Mây đã chở nắng về ngang đầu phố

Khúc khích cười người đứng, tập làm thơ

Nụ bằng lăng nở giữa những cơn mơ

Nhà bên ấy vén rèm nhìn ra ngõ

Nỗi niềm đêm khẽ khàng lời than thở

Hoa tím buồn tan vỡ mối tình câm (Theo Blog Spot của bạn Nhữ Thuận)

Ho ten: Hương Giang
Dia chi: Phong châu- Phú Thọ
Email: suong_mai4@yahoo.com
Tieu de: Thơ ngẫu hứng
Phút Xao lòng trước màu tím bằng lăng

Tôi xao lòng gặp màu hoa tim tím

Màu tôi yêu từ thủa học trò

Khi hè về lại một lần tim nhỏ

Thoáng bồi hồi bởi màu tím bằng lăng!

Cánh mảnh mai nhẹ nhàng vương sắc tím

Đẹp dịu dàng như nỗi nhớ trong tôi

 Kỷ niệm thủa xưa miền ký ức xa xôi

Trong sâu thẳm bà bồi hồi chưa hết...

Yêu yêu lắm sắc hoa màu tím ấy

Một chút tình của thuở nhớ bâng quơ

Thời vụng dại mang tình yêu trong trắng

Đẹp một thời in bóng dáng Bằng lăng.

 

Hình ảnh: Tạ Chiến
Hình ảnh: Tạ Chiến

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,