,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1064983
Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!

Cập nhật lúc 00:22, Thứ Bảy, 17/05/2008 (GMT+7)
,

Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 27!

Hình ảnh: Blog Shin (st)
Hình ảnh: Blog Shin (st)

 Suốt cuộc đời, ta sẽ luôn ghi nhớ
Những phút giây mình đã có bên nhau
Và dù cho cuộc đời có chẳng đẹp như mơ
Giữa chúng ta, vẫn sẽ mãi luôn là Tình bạn”

Blog Radio số 27 hôm sẽ đưa các bạn ngược xuôi trên con đường tuổi học trò qua các bài viết, những lời tâm sự của blogger, và chắc chắn không thể thiếu những ca khúc tuyệt hay về tuổi học trò, về mùa chia tay, tạm biệt mái trường…

Còn rất nhiều điều đặc biệt mà Blog Radio sẽ tiết lộ với các bạn ở phần cuối của Blog Radio 27! Một hướng dẫn nho nhỏ trước khi bạn bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay với chúng tôi, đó là hãy lưu ý, đừng dừng lại trước khi Blog Radio nói lời tạm biệt nhé!

Không để các bạn đợi thêm nữa, hãy vặn to loa lên một chút nữa, và sẵn sàng cùng chúng tôi bắt đầu hành trình trên con đường học trò với Blog Radio!

Mở đầu chương trình hôm nay mời các bạn nghe những tâm sự của một cô giáo trẻ, bài viết gửi từ Blog Linh Nhâm.

  • Học trò ơi…

(Blog Radio) - Chiều nay, sau giờ tan lớp… cô giáo đạp xe lòng vòng quanh những con phố, ngắm thành phố mình nhuốm màu sắc hoàng hôn. Sài Gòn mùa này chưa vào hạ mà dường như đã nóng nhiều lên rồi tuy Nắng Sài Gòn không giống cái nóng ở quê cô giáo… Quê cô giáo ở xa lắm, tận miền Trung, nơi có những trận gió Lào tháng tư, tháng năm quật xác xơ vòm lá và thiêu đốt lưng những chị, những mẹ nông dân mùa gặt, mùa cấy. Quê cô đấy, mảnh đất thật gian nan nhưng rất ấm tình người. Cô yêu mảnh đất ấy lắm, bởi những gì gắn bó với mình, và bởi nơi đó có bà, có ba mẹ , anh chị và các em cô, những người dù rau cháo trong ngày giáp hạt vẫn thắt lưng buộc bụng để nuôi cô ăn học thành người.

Hành trang mảnh đất ấy tiễn cô vào đây với các em là những chút gì con rất bỡ ngỡ và đậm hương lúa, hương chanh, và cả một trái tim biết hát. Thế rồi nơi đây, cô được gặp các em, những chồi xanh đất nước. Ngày ngày đến lớp, cô giáo bắt gặp hình ảnh các mình trong đôi mắt trong veo của các em. Đó là nét hồn nhiên, tươi vui, yêu đời và cả những ước mơ xa hơn đang cựa quậy hình hài.

Các em rồi sẽ không chỉ dừng lại ở chổ muốn biết những con đường quen thuộc của TP mình, những con đường ngày ngày đưa em tới lớp mà sẽ có những con đường giục trí tò mò khám phá đáng yêu. Mà còn những con đường dọc theo Vạn Lí Trường thành, con đương đưa hạt tiêu, hạt điều từ Ấns Độ sang Tây quốc, con đường tới thành Roma hay hành trình vòng quanh trái đất…

Chút lâng lâng của lá rụng tháng ba

Nhìn cánh hoa buồn hơn lòng tháng chín...

Gửi cơn mê buồn hiu vào câm nín

Ngày cũ ùa về…

… chỉ biết ngồi lim dim…

***

Cơn gió thoáng qua thời gian khẽ lặng im

Ngồi sát bên nhau đi tìm điều đã mất

Dưới gốc cây chỏng trơ ngày cuối cấp

Ngày nắng ngày mưa, xanh ngắt buổi hè về…

Bước lang thang quay cuồng trong cơn mê

Lá thư quên chưa gửi còn mùi giấy

Vòng xe đơn khó gọi về ngày ấy…

...

Ở tuổi các em, tuổi ngày xưa cô giáo thường nắn nót ghi 3 chữ: Tuổi Chúng Mình ấy sẽ có

 
những phút giận hờn vu vơ hay đêm về xao xuyến bởi ánh mắt của ai vừa quen vừa lạ… Những tình cảm ấy thật đẹp, thật đáng trân trọng và sẽ là chất xúc tác giúp các em học tốt hơn lên nếu các em nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Nên là thế và chỉ nên thế.

Mùa thi lại sắp đén, hãy cố gắng học tốt để vượt qua nó một cách dễ dàng nhé học trò yêu!

Gửi từ Blog Linh Nhâm - nhamnapoleon@gmail.com

Về tác giả Blog Linh Nhâm: "Bớt nói, bớt tin là một nửa của sự khôn ngoan.yêu ghét chừng mực là một nửa của sự khôn ngoan còn lại".

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) - Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 27 Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng
Một ngày giữa tháng 5, tình cờ đi qua Hồ Tây, bỗng giật mình khi thấy con đường hai bên hồ đã bừng từng chấm đỏ của những vòm phượng vĩ, tím biếc bằng lăng. Rất rất nhiều những chiếc xe đạp chong chóng đủ màu đứng ken nhau làm đường cổ ngư mang một lớp áo mới, đẹp và sức sống. Bao nhiêu ký ức đẹp trên con đường tuổi học trò mình đi qua cứ ùa về…

Không chỉ ở Hà Nội, mà những ngày tháng 5 này trên khắp nẻo đường đất nước, mùa hoa đỏ đang làm xốn xang con tim của biết bao thế hệ học trò, …

Con đường học trò của chúng ta luôn luôn song hành cùng loài hoa đặc biệt, phượng hồng… Mời quý thính giả nghe bài viết Mùa phượng yêu thương gửi từ Blog Lão Lục:

  • Mùa phượng yêu thương

(Blog Radio) - Mùa hè lại đến, những cơn mưa nhè nhẹ hay những cơn gió vô tình, về đây làm lay nhẹ những cánh phượng hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra mùa phượng đã về...

Phượng về làm nao nao bao kĩ niệm, nỗi nhớ dâng ngập lòng của một thời cấp sách tới trường, sân trường ngày xưa giờ này, chắc hẳn cũng đỏ rực cả một góc trời thương nhớ, rồI lại vang vãng tiếng ve kêu oi ả buổi trưa hè, làm lòng ai háo hức, bâng khuâng sắp phải nói lời chia tay …

Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau, góp nhặt lại những lúc vui buồn, những giận dõi vu vơ, mà suốt 9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái trừơng thân yêu của mình, 3 tháng hè đã đến, những cô cậu bé bẽn lẽn chia tay nhau nơi góc lớp, những đôi mắt rưng rưng bịn rịn như nói lên: ôi ba tháng thật xa…

Và một ai đó tìm nhặt những cách phượng rơi cuối sân trường, ép vào trang vở , vội vã ghi nhanh dòng chữ… yêu … như nhờ cánh phương nói hộ lên, lời thương nhớ của mình

Ta đã đi qua những mùa hoa phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi bắt đầu xanh thẳm, từng bước

 
chân nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây, để níu kéo ta vào mầu áo xanh tình nguyện. Những miền quê ta qua, bắt gặp những con người hiền hoà, đôn hậu, như những dòng sông xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở đón chào những mầu áo xanh tình nguyện, về đây ươm mần cho những ước mơ xa…

Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về giăng kín nỗi xao xao những miền kí ức, mà ta đã qua…

Gửi từ Blog Lão Lục: Ta rong chơi giữa chốn chợ đời, sang hèn phú quí một đời nhẹ tênh.

Các bạn thân mến! Ngày hôm nay có một ngôi trường ở Hà Nội đang rộn ràng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của mình – đó là “Cụ trường” Bưởi – Chu Văn An nằm soi bóng bên Hồ Tây phải không, ngôi trường trăm năm tuổi của Hà Nội. Hòa chung với niềm vui của nhiều thế hệ thầy trò của ngôi trường trăm năm tuổi, tại sao hôm nay chúng ta không thử ghé qua ngôi trường đặc biệt này qua bài viết của hai cựu học sinh trường Bưởi – Chu Văn An gửi tới Blog Radio nhỉ?
  • Những con đường đến trường Chu Văn An

(Blog Radio) -  “Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi quanh tôi bạn thân quen. Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường...”

Lời hát văng vẳng từ ô cửa nhà hàng xóm, tôi giật mình nhớ hồi 3 năm trước vô cùng sung sướng khi đỗ được vào lớp 10 Chu Văn An với một suy nghĩ khá buồn cười: “ít nhất trong 3 năm tới mình sẽ được đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội”

Ở tuổi 15, những câu chuyện của tụi con gái dường như không bao giờ đủ cho quãng đường đi học: cười nói, ăn uống, gọi nhau í ới và nhiều lúc ghen tỵ với tụi Trần Phú, Phan Đình Phùng vì “tụi nó được mặc quần”. Đồng phục nữ sinh Chu Văn An khóa 1995-1998 là váy, đi xe đạp thật bất tiện, chưa tính đến những lúc vào thu, thời tiết hanh khô, chất liệu “nhúng, xít, xoa” của váy và áo sơ mi cứ dính chịt vào người, trông thật “khiếm nhã”.

Mọi con đường dẫn đến nơi “Chơi Và Ăn” đó đều đẹp đến mê hồn. Tôi không biết cách phân biệt Đông, Tây, Nam Bắc nên chỉ có thể nói được rằng nếu đi ra đằng sau thì cả một con đê Hoàng Hoa Thám mát rượi và vắng teo, đi thẳng là đôi bạn “sấu-sữa” Phan Đình Phùng-Quan Thánh, rẽ phải là “đẳng cấp” Hùng Vương-Bắc Sơn-Hoàng Diệu và rẽ trái là “có một không hai”: đường Thanh Niên.

Xuân, con đường đến trường của tôi phủ đầy sắc trắng muốt của hoa sưa, sắc hồng thắm của đào, sắc tím nhạt của hoa ban trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu. Xuân, lá sấu rụng đầy đường Phan Đình Phùng. Thương những cô quét rác, quét hoài không hết đống lá sấu rụng đầy bên những gốc cây xù xì.

Hè, con đường đến trường rực rỡ hơn bởi phượng đỏ và bằng lăng tím biếc - hai sắc hoa báo hiệu mùa thi và mùa tạm biệt mái trường. Nghỉ hè, sớm sớm tôi vẫn đạp xe trên con đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy sen hồng, sen trắng xuôi ngược.

Thu, ríu rít tranh nhau chẹt lên những chiếc lá vàng rất to nằm khô khốc dưới lòng đường, chúng tôi thích thú lắng nghe tiếng tiếng lá khô tan dưới những bánh xe mini Tàu xanh đỏ. Đã bao lần tụi con gái chúng tôi quyết định thống kê những thân sữa thẳng đứng trên đường Quan Thánh nhưng đều thất bại vì thỉnh thoảng lại đếm nhầm “cột điện”. Tụi con trai thỉnh thoảng “hâm hâm lên cơn ga-lăng” kiếm đâu về vài cành hoa sữa. Hoa sữa ở trên cao thơm ngọt là thế nhưng khi treo đầy lớp thì ôi sao mà “hắc” đến vậy... Chập chững nhận ra rằng yêu thương không phải là sở hữu.

 

Hình ảnh: Nhacvietplus
Hình ảnh: Nhacvietplus - Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 27 Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng

Đông là những ngày dậy muộn. Thượng sách là lấy lòng bác Mão để bác cho qua khi cổng trường vừa đóng. Trung sách là rẽ phải đi bằng cổng bên qua hàng bánh bao-sữa đậu nành và hạ sách là đi vòng cổng sau qua hàng bún ốc. Đông, lớp học đã rộng trông càng như rộng ra, cửa sổ đóng kín mà vẫn không ngăn nổi những cơn gió buốt từ hồ Tây thổi vào. Sương trắng mờ mặt hồ khiến lúc học sinh cấp III không còn bị phân tâm để nhòm nhòm nhìn những đôi trai gái buông mái chèo hôn nhau trên mặt hồ.

...

Và bây giờ, cuộc đời bắt chúng tôi phải đi qua những con đường bê tông nắng cháy da cháy thịt và chỉ cần một chút lơ đễnh thì chỉ một chiếc “công nông” bốc khói mù mịt khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Nhưng tôi tin rằng cho dù tôi có già đi đến mấy, cho dù hơi nhựa đường bê tông và khói xe công nông có thể làm da tôi đen xạm và giọng nói tôi nhiều khi trở nên khản đặc và khô cứng thì sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn luôn sẵn sàng, bất kỳ lúc nào, là một nữ sinh tuổi 15. Tôi có thể “ngửi” được mùi của Hà Nội chuyển mùa và mùi của những con đường thân thuộc.

Và tôi tự hỏi, nếu tôi học ở một nơi nào đó khác, nếu tôi không được đi học trên những con đường “đẹp nhất Hà Nội” ấy, nếu 3 năm trời tôi không hít lấy hít để mùi vừa mát vừa nồng của hoàng lan, mùi ngai ngái của lá sấu dập hay cái mùi “mang đầy tranh cãi” của hoa sữa trên đường Quan Thánh, liệu tôi có những xúc cảm, có tâm hồn và một tôi như bây giờ? Bởi những điều kỳ diệu của tuổi 15 bên thầy cô, bạn bè, tuổi 15 trải dài trên con đường đến trường, tuổi 15 sống dưới mái trường Chu Văn An đẹp và lãng mạn ấy đã trở thành một mảnh ghép không bao giờ khuyết trong tôi…

(Hương Lúa D2 (1995-1998) và Kim Anh D4 (1999-2002) – Chu Văn An – Hà Nội

Nắng sân trường - Hình ảnh: ShinHL
Nắng sân trường - Hình ảnh: ShinHL- Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 27 Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng

Có lẽ vào thời điểm này, bộn bề tâm trạng nhất chính là các bạn học sinh cuối cấp. Thời gian trôi qua không còn tính bằng ngày, giờ, mà thời gian của các bạn đang được tính bằng chính những tiết học… Mời các bạn nghe bài viết 17 tiết học cuối cùng, gửi từ Blog của ShinHL…

  • 17 tiết học cuối cùng…

(Blog Radio) - 3 năm so với một đời chỉ tựa như một cái chợp mắt nhưng là cái chớp mắt diệu kì. Giữ mãi nhé! Thời gian... đừng như giấc mơ tan biến kỷ niệm!

Tạm biệt mái trường!

Tạm biệt mái trường!

Thời gian đừng như giấc mơ...

Cách đây ba năm, cũng tầm này, bạn hùng hùng học, lao vào cố gắng...lao vào thi... để kiếm được một suất trong trường.
 
Bây giờ. Bạn cũng lao học, cũng hùng hục cố gắng...lao vào thi...để rời trường. Cũng là cái lẽ tất nhiên...là sự chuyển động...là sự thay đổi... Nhưng là để tìm kiếm những sự Khởi Đầu.

Thấy những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng. Thấy bạn căng ra như dây đàn. Thấy rõ những lo lắng, những áp lực. Muốn gần mà cứ xa đi... Những giờ học còn tiếng nói cười. Những chỗ vắng. Những cái nhìn ái ngại. Nụ cười không còn hồn nhiên như trước. Ai đó chợt quên nhau... Một thoáng chốc!

Tất cả đang dần kết thúc... Nhưng là KẾT THÚC CHO MỘT BẮT ĐẦU…

Thời gian không ngừng trôi... Đếm ngược. Thời gian chẳng còn được tính bằng năm, bằng tháng, và có lẽ cũng không bằng ngày. Thời gian giờ tính bằng Tiết học!

17 tiết cuối cùng của đời học sinh.

17 tiết cuối cùng của một A2

17 tiết học cuối cùng.. Để sau đó mọi thứ lại được xếp lại gọn gàng, ngăn nắp trong kí ức.

17 tiết cuối cùng.. cho những ai muốn níu giữ lại những kỉ niệm. Cho những dòng lưu bút..Những lời nhắn nhủ.

Để rồi sau đó...
Những ngày vui của tuổi học trò
Những ngày vui của tuổi học trò

Sẽ phải tạm gác lại nỗi buồn. Tạm gác lại sự thiếu vắng. Tạm quên đi những buổi dấm dúi che cho nhau thoát khỏi cái nhìn của thầy hiệu trưởng khi có ai đó quên mặc đồng phục. Tạm quên đi những giờ 10 phút cả hội đánh TNA, nhốt nhau vào nhà vệ sinh. Tạm quên đi bàn học quyền lực. Tạm quên đi những lúc cùng học, cùng chơi, cùng bảo vệ nhau , cùng khóc, cùng cười...

Tất cả dành cho nỗ lực. Dành cho ước mơ. Dành cho...ngày mai... Một ngày mai Thắng - bại!

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Tạm biệt tuổi học trò - Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 27 Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng

Thắng - bại..?

Kỳ thi chưa bắt đầu, nhưng sự thắng - bại đã khiến cho những không khí lớp càng trầm xuống!

Kết quả FPT. Có người đỗ. Kẻ suýt đỗ. Và thậm chí là tâm lí ngoài cuộc. Cũng chẳng khá hơn! Tự dưng muốn được cùng tụi nó thử có cảm giác chờ đợi. Cảm giác hy vọng. Bỗng có cái suy nghĩ ấy khi đêm qua nhận được vài cú điện thoại nhờ xem điểm dùm. Bạn bè. Đứa vui. Đứa buồn. Ríu rít hỏi nhau đỗ trượt!

Thấy sự buồn cũng đa dạng. Đứa chưa đỗ buồn vì thất vọng. Đứa đỗ cùng buồn vì không bằng lòng với bản thân. Vì đỗ thấp. Vì muốn cao hơn. Cũng than vãn.Cũng kêu chán. Lạ. Lòng tham (hay sự tiến thủ) của con người... có giới hạn?

Những đôi mắt ấy. Hôm qua là hy vọng... hôm nay lại là những vệt ngang dọc... mất tự tin!

Đứng ngoài cuộc tất cả. Chỉ biết nhìn, biết nghe. Biết nói ra vài câu nhạt thếch mà người ta gọi là sự chia sẻ. Cảm giác đứng ngoài còn tệ hơn cả cái sự đỗ trượt hôm nay của tụi nó. Cảm giác không được chờ đợi. Không đựơc hi vọng. Cảm giác mọi thứ không phải của mình. Không có mình. Quanh quẩn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chơi! Cảm thấy chột dạ. Hai tháng nữa, rồi cũng sẽ thế. Nhưng sẽ không chỉ có vài ba đứa. Sẽ là tất cả. Sẽ có những niềm vui tột đỉnh, những nỗi buồn thấm sâu, những nụ cười rạng rỡ, những gục ngã, những thất vọng...

Những cảm xúc sẽ nhiều hơn, lớn hơn...

Nhưng chỉ mong đó sẽ là những điều lạc quan, những niềm vui...cho Tôi, cho tất cả bạn bè tôi. Bởi tôi đã thấy trong ánh mắt của bạn ngày hôm nay là sự quyết tâm tràn đầy! Và cả những tin yêu, những ước mơ cháy bỏng!

Vì khi đó, tôi cũng sẽ không còn là kẻ ngoài cuộc.

CHÚC MAY MẮN CHO TẤT CẢ CÁC BẠN...
...VÀ CHO CẢ TÔI NỮA!

Gửi từ Blog ShinHL

Về tác giả Blog Shin HL: *Một Đam Mê cho muôn thuở Dại Khờ *

Hình ảnh: Tiền Phong Online
Hình ảnh: Tiền Phong Online - Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 27 Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng

Một thông điệp đặc biệt Blog Radio muốn gửi tới các bạn học sinh cuối cấp đó là các bạn hãy tự tin vào chính bản thân mình, hãy dành tất cả nỗ lực cho ước mơ và khát vọng. Ngày hôm nay ta tạm biệt mái trường, ngày hôm nay ta đang níu giữ những tiết học cuối cùng bên thầy cô, bạn bè nhưng tiếng trống đã điểm, phượng đã thắm và bằng lăng cũng tím biếc trên từng dãy phố!

Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt áo dài trắng tinh khôi… Tiết học cuối cùng đã kết thúc, kết thúc cho một bắt đầu!

Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

  • Blog Radio thực hiện theo Blog Linh Nhâm - Lão Lục - email của Hương Lúa - Kim Anh và  Blog ShinHL

 

 Gửi quý thính giả nghe Blog Radio, 

Các bạn vừa lắng nghe chương trình Blog Radio số 27 với chủ đề Tiết học cuối cùng. Vậy là cuộc hành trình trên con đường tuổi học trò của Blog Radio đã khép lại với thật nhiều niềm tin và hy vọng!

Món quà mà Blog Radio “úp mở” ở đầu chương trình hôm nay đó chính   25 CD Tiết học cuối cùng - nhạc nước ngoài thể hiện qua tiếng hát Hòa Mi và Đại Nhân, sẽ thuộc về 25 bạn đọc ở Hà Nội phản hồi về Blog Radio số 27 sớm nhất! Các bạn ghi rõ địa chỉ email hoặc đường link blog cá nhân để Blog Radio có thể liên lạc với bạn dễ dàng nhất.   

  •  
  • Cảm nhận và những chia sẻ mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
  Chia sẻ của bạn nghe Blog Radio 27: 

Ho ten: Le Paradis
Dia chi: Ha Noi
Email: coctai_87@yahoo.com.vn
Tieu de: Nhớ lắm trường xưa
Noi dung: Tôi cũng qua một thời học ở trường Chu Văn An (02 – 05). Tôi thi vào đây trước hết là vì ngôi trường này đẹp quá! Mà công nhận đẹp thật, qua cửa sổ rộng không có song sắt nhìn thẳng ra Hồ Tây sao thật thơ mộng, lãng mạn và đẹp đến thế! Lớp học gần sát hồ, mùa hè bỏ dép chạy chân đất trong lớp. Rồi nhớ các vị giám thị ở đây, nhớ thầy Mão, thầy rất phong đồ. Ôi còn nhiều điều lắm để nhớ về trường xưa!

Ho ten: Hoàng Việt Anh
Email: wonbin_21@yahoo.com
Noi dung: Nhớ CVA quá ... :(

Ho ten: Tran Hanh
Email: june_cobehaycuoi@yahoo.com
Tieu de: cam xuc
Noi dung: Blog Radio số này rất hay, đọc xúc động lắm! Những kỷ niệm của thời học sinh luôn thật đẹp nhưng mình chỉ thức mắc là bài “Tiết học cuối cùng” nên bổ sung là nhạc Nhật với tựa đề: “Chiếc đồng hồ cũ”.

Ho ten: Vũ Thanh Lâm
Dia chi: Số 6 Nguyễn Như Đổ , Đống Đa .Hà Nội
Email: forget_me_not.miss_U@yahoo.com
Noi dung: Năm ngoái được đọc blog, năm nay được nghe radio >:d> công nhận nó hay quá trời ^^ ai cũng có 1 tuổi cắp sách đến trường. Khi mình đọc xong các blog này từ năm ngoái nó đã giúp mình nhớ lại và hối tiếc về những cái mà mình đã từng có và để nó trôi đi 1 cách hờ hững quá. Hồi đó chỉ biết học và học thôi, chẳng còn quan tâm gì để ý đến những đứa bạn.

Ho ten: Hien
Dia chi: Dong Da, Ha noi
Noi dung: Hix, đọc lại mà nhớ tuổi học sinh quá! Bây giờ có lẽ các em học sinh lớp 12 cũng đang ôn thi như mình mấy năm trước. Bây giờ cứ nhìn thấy hoa phượng, bằng lăng thì lại nhớ thời cắp sách đến trường. Bây giờ nhìn mấy em học sinh mặc áo trắng mà thèm quá!

Ho ten: Lãolục
Dia chi: SaiGon
Email: phamhai119@yahoo.com
Tieu de: mùa phượng yêu thương!
Noi dung: Và thế là, chín tháng trời miệt mài học tập đã trôi qua một cách lặng lẽ, biết bao nhiều vui, nỗi buồn, rồi cũng đến lúc chia tay, khi ba tháng hè lại đến...nhớ thầy cô, bạn bè...nhớ mái trường xưa...nhớ hàng phượng vĩ xoè tròn bóng mát... Dẫu thời gian có phôi phai màu tóc. dẫu cuộc đời còn nhiều bôn ba xuôi ngược, hay vất vả mưu sinh, như bao lớp thế hệ học trò từ xưa tới nay ,vẫn nao nao khi thấy mùa phượng về.

Xin gởi lời tri ân và những thông điệp yêu thương đến thầy cô giáo. và một lần nữa xin cám ơn các bạn trên Blog Radio với giọng ngot ngào của mình truyền cảm đến thính giả blog Lãolục mail: phamhai119@yahoo.com

Ho ten: Hồ Thị Thanh Tâm
Dia chi: k43/21.06- hoc vien tai chinh-dong ngac-từ liêm -hà nội
Email: thanhtam_tainhan1101@yahoo.com
Tieu de: Bằng lăng tím
Noi dung: Hôm qua đi trên đường tự nhiên thấy toàn màu tím và màu đỏ. Ngỡ ngàng...mùa hè đến rồi...

Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Ước gì có 1 chiếc vé quay về tuổi thơ...
Noi dung: Đọc và nghe “Mùa phượng yêu thương” của tác giả Lão Lục mà cảm thấy nao lòng, và bồi hồi như muốn quay về cái thuở ấu thơ - áo trắng tinh khôi, hồn nhiên vô tư cắp sách đến trường…

Những cánh phượng hồng ép trong vở, trong những cuốn lưu bút chuyền tay nhau, không biết bạn bè mình giờ đây có ai còn lưu giữ những kỷ niệm thân thương và trong sáng ấy không khi mà mỗi người đều đang có những lo toan, trăn trở, buồn vui trong cuộc sống hiện tại? Những giờ ra chơi, những khi tan học, các quầy hàng rong đông nghẹt áo trắng học trò: nào là cóc, ổi, mía ghim, si-rô đá bào, bò bía, gỏi đu đủ khô bò…Ngày nào cũng ăn, vậy mà chẳng đứa nào biết chán và cứ mãi thòm thèm… Ôi, ước gì có được 1 chiếc vé quay về tuổi thơ để sống lại những ngày tháng đó, dù chỉ là một ngày thôi…

Cám ơn Blog Việt và tác giả Lão Lục đã gợi lại cho mình những ký ức đáng yêu này!

Ho ten: Cao Xuân Nhật
Dia chi: Cầu Giấy - Hà Nội
Email: caonhat_vnu@yahoo.com
Tieu de: Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
Noi dung: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi, lắng trên bờ môi, trên hàng mi và trên những kỷ niệm xưa...

Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Tieu de: Nỗi nhớ!!!
Noi dung: Mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò.Nó thật đẹp phải không?

Ho ten: pham thi huu
Dia chi: 404-H3-thanh xuan Ha noi
Email: phamhuu1948@.com vn
Noi dung: Bằng lăng tím cả sân trường phượng hồng, tím cả tình học trò!

Ho ten: Mai
Dia chi: hanoi university
Email: luulytim_19882003@yahoo.com
Noi dung: Được nghe bai viết của các bạn mà mình đã khóc. Nhớ trường bạn bè và thày cô cũ quá. Ra trương 2 năm rồi mà hôm qua ngồi đọc lại những dòng lưu bút của thời phượng hồng thấy như trẻ lại. Chúc các em cuối cấp cố gắng thật nhiều nhé bởi " kết thúc cho một bắt đầu " mà.

Ho ten: Lucgiac
Dia chi: HN
Email: n.d.hoat@gmail.com
Tieu de: Tạm biệt tháng 5.
Noi dung: Tạm biệt tháng 5. Tạm biệt thời sinh viên.

Ho ten: NTN
Dia chi: Hà Nội
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: Một thời để nhớ!
Noi dung: Sáng dậy, như thường lệ tôi hay lên mạng để đọc những tin tức của buổi sớm. Một chu trình như đã được mặc định, vào YM sau đó vào vietnamnet, rồi vnexpress. Blog Việt, hôm nay tôi đọc với một cảm giác lâng lâng, bồi hồi , Nghĩ về cái ngày cách đây đã xa, cái ngày mà chia tay bạn bè với bao nhiêu kỉ niệm. 3 năm không dài nhưng cũng không phải là ít.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 25/5 cái ngày mà trường tôi tổng kết, cái ngày mà tôi lên nói lời chia tay với thầy cô. Đã tự nhủ là sẽ không khóc nhưng không hiểu sao Khi vừa nói lên 2 chữ cảm ơn và tạm biệt thầy cô bạn bè, tất cả chúng tôi đều khóc và hòa lẫn trong tiếng khóc là bài hát" Mong ước kỉ niệm xưa". Khi viết những dòng này, Kí ức như đang ùa về trong tôi, mùa hè của nhiều năm trước, của những cảm xúc thơ ngây, trong sáng, và cả cái gì đó hơi một chút luyến tiếc của một thời, cái thời mà sẽ không bao giờ quên trong mỗi chúng ta!

Ho ten: Ciao Bella!
Noi dung: Thời học trò, nhất là những năm tháng học phổ thông luôn để lại cho ta ấn tượng khó quên nhất! Đối với tôi, ánh nắng gay gắt của mùa hè, những cây xà cừ cao lớn, và những ngày cuối cùng của lớp 12, sách vở ôn thi bộn bề, với tiếng cười đùa, với những dòng lưu bút viết vội luôn là kỉ niệm không bao giờ quên.

Đến bây giờ, nhìn những bóng áo trắng học sinh, tôi vẫn muốn được trở lại những ngày ấy, những ngày học sinh, đạp xe đến trường. Tôi chúc những bạn lớp 12 sẽ có kỉ niệm thật đẹp trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò, vượt qua những thử thách đang chờ các bạn. Và hay trân trọng những ngày tháng này,tôi tin nó sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời mỗi người.

Ho ten: Duong Thi Thu Hoai
Dia chi: Truong DH Chu Van An
Email: Comay_cva
Tieu de: Neu thoi gian co quay tro lai
Noi dung: Gio toi khong la hoc sinh nua, nhung he den toi van thay rat buon. O mot dia vi moi toi cu nghi minh se quen voi viec he khong duoc nghi he, khong co khai niem vui buon chia ly, vay ma khong duoc thay sinh vien tiu tit den truong toi lai thay trong trai va buon kinh khung. Cac ban hoc sinh, SV khong biet co hieu cam giac cua mot co giao khi khong duoc gap cac ban khong nhi! Chung toi cung thay hut hang khi he ve, hoa phuong no do tham ca mot goc san truong, chuong vao lop khong duoc reo len moi sang. Chung toi van den truong deu ma khong duoc nghe tieng cuoi noi ngay tho cua cac ban, chi con tieng ve keu ram ran. Luc do truong that rong lam sao. Nghe bai viet cua cac ban, toi lai thay nang nang kho ta, toi khong ghet mua he, nhung toi luon mong no qua that nhanh de toi lai duoc gap lai nhung ban tre day nhiet huyet, tho ngay, de toi duoc nghe mai tieng cuoi trong veo do. Thuong lam mua he vi cai nong chay da chay thit, vi noi nho khong noi len loi. Hen gap lai mua thu boun man mac! Chuc cac ban thi tot, dat ket qua cao va co mot ky nghi he vui ve, hanh phuc.

Ho ten: Nguyễn Đức Hùng
Dia chi: Số 6- Khu TT Khu B_ĐH Công nghiệp Hà Nội
Email: dongsongbang_yab@yahoo.com
Tieu de: Tạm biệt nhé...tiết học cuối cùng...
Noi dung: Hôm nay khi đọc bài viết này, tôi thực sự xúc động! Tôi rất muốn có 1 CD "Tiết học cuối cùng", để kỷ niệm về một thời học sinh,đẹp và không thể quên. Họ tên: Nguyễn Đức Hùng Email: dongsongbang_yab@yahoo.com DT : 01685160386 Cảm ơn nhiều!

Ho ten: Minh Duy
Dia chi: Ha Noi

Email: minhduy89@gmail.com

Noi dung: Mỗi một mùa phượng tới nhìn màu hoa đỏ thắm rực rỡ nhìn màu bằng lăng tím là đến lúc mọi người nói lời chia tay và điều đó có ý nghĩa nhất với những bạn cuối cấp lúc ấy thật nhiều cảm xúc lo có buồn có... những cảm xúc đó đan xen và đó là một kỉ niêm khó quên của một thời học sinh mà mỗi tuổi xuân phải trải qua.

Email: at.hn1985@yahoo.com
Noi dung: Nhớ quá nhớ 1 thời ... đã xa.

Ho ten: NTC
Email: cobemuadong_LPH
Tieu de: MOT THOI DE NHO
Noi dung: Cảm ơn bạn đã cho tôi cái cảm giác là mình đang là học sinh. Khi đọc bài của bạn tôi chợt nhận ra tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người đúng không! Tôi càng trân trọng những gì mình đang cố gắng!

Ho ten: Trương Hoàng Vũ
Dia chi: 284 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An
Email: langtudaohoa777@gmail.com
Tieu de: chia tay tiết học cuối!
Noi dung: Thật là đáng buồn khi phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa những tháng ngày nô đùa vui chơi, và cùng nhau cố gắng học tập. Nhưng chúng ta phải chấp nhận, đó là một quy luật, có vui thì cũng phải có buồn, điều quan trọng ở đây là chúng ta nên làm thế nào để nỗi bùn chia tay đó trở thành một kỷ niệm dễ thương, đáng nhớ trong lòng mình!

Ho ten: Đặng Khắc Triều
Dia chi: phòng 101 Lô C chung cư SƠN KỲ, quận Tân Phú, THành Phố HỒ CHÍ MINH
Email: khactrieu_a3@yahoo.com
Tieu de: trường của tôi
Noi dung: Khi những bài blog này làm tôi nhớ lại cô cùng ngôi trường cũ của tôi và các bạn bè của tôi. Từ khi chia tay đến giờ tôi chưa có cơ hội gặp lại bất cứ ai. bây giờ tôi mới ước sao trở lại những tháng ngày đó, mà khi đó tôi thật sự mong nó kết thúc thật sớm để tôi có thể bay ra ngoài đời. Tôi chúc các bạn cuối cấp năm nay có một kì thi thật tốt!

Ho ten: Nguyễn Vân Phong
Dia chi: Hoàng Mai, hà nội
Email: dan_ong_8x@yahoo.com
Tieu de: Thật nhiều cảm xúc
Noi dung: Mặc dù đã qua cái tuổi teen rời xa bạn bè thầy cô của tuổi học sinh cấp 3,để bước vào một hành trình mới của cuộc đời ở mỗi con người… Nhưng thật sự khi nghe bài viết, đặc biệt là nhạc nền dưới phụ hoạ cho lời đọc của Chit và Gà Quay:) , tôi thật sự thấy, xúc động, bồi hồi, nhớ lại về cái thời học sinh của mình, thực sự khi nghĩ lại về cái thời đó,tôi cũng không nhớ mình đã vuợt qua các cảm xúc đó như thế nào nhỉ :D, phải chăng nỗi lo phải vào Đại học nó soán hết cảm xúc rùi. Sắp phải chia tay tuổi học trò rùi, chúc các em teen học trò vượt qua được cảm xúc này, để gắng tập trung cho mục tiêu tiếp theo của đời học sinh đó là trở thành Sinh viên trong một University đã đặt nguyện vọng.

Ho ten: PHạm Bảo Duyên
Dia chi: Đơn dương, lâm đồng
Email: xucakaxu@gmail.com
Tieu de: Cuối cấp
Noi dung: Xu cũng chưa cuối cấp, nhưng mà nhìn những anh chị 12 thấy thương gì đâu, ước gì mình cũng cuối cấp, chắc lưu luyến lắm, Nhưng mà Xu sắp chuyển trường nên chắc năm sau không có cảm giác xa nhau. tự nhiên thấy mình gần lớn, gần lớp 12, gần bước vào đời, gần phải xa gia đình nữa, giá gì cứ nhỏ mãi nhỉ…

Ho ten: PiPi
Email: red_river_hn@yahoo.com
Noi dung: Một lần nữa những cảm xúc của tuổi học trò lại ùa về khi nghe Blog radio số này. Đã gần 10 năm rồi kể từ ngày ấy, nhưng những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè và mái trường vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Càm ơn Blog Radio đã làm sống lại những kỷ niệm đó trong tôi. Chúc các bạn một mùa hè thật nhiều nềm vui và những kỷ niệm đẹp.

Ho ten: Đoan Nam Tiến
Dia chi: Dh Xay dung ha noi
Email: quisuloply@yahoo.com
Tieu de: Ngay ra truong
Noi dung: Blog hay hay hay, rất là hay! Dù là sinh viên nhưng mình vẫn ấn tượng và nhiều cảm xúc về blog này! Cám ơn các bạn!

Ho ten: Nguyễn Trọng Tuấn
Dia chi: 145_lythaito_phuongThanhBinh_tpNinhBinh_tinhNinhBinh
Email: kkpntp2003@yahoo.com
Tieu de: Xin cảm ơn
Noi dung: Xin cảm ơn blog đã có nhưng câu nói thật hay thật xúc động. Bây giờ lớp em đang ngồi đây đang nhìn nhau đang lặng đi và khóc vì xúc động. Các bạn ơi vui lên đi vì chúng ta chia tay để vươn lên những thành công mới và nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ho ten: Anh
Dia chi: conghanvov@yahoo.com
Noi dung: Chương trình khá hay nhưng sẽ hay hơn nữa nếu các giọng đọc biết thể hiện một cách tự nhiên hơn, giàu cảm xúc hơn nữa! (Nhận xét "khó tính" của một thính giả đang làm phát thanh chuyên nghiệp!)

Ho ten: Thuý Quỳnh
Dia chi: Hà Nội
Email: thu_quynh57@yahoo.com
Tieu de: Chia sẽ Mùa Phượng Yêu Thương !!
Noi dung: ’’Mùa phượng yêu thương ’’ của Tác giả Lão lục lại lòng em lại nhớ lại thủa học trò ma quỷ của ngày xưa ..Hà Nội bây giờ là mùa Hè. Hoa phượng đang nở chói chan trên cành. Hoa phượng không nở lác đác mà hẹn nhau nở rộ một lúc trên cây. Màu phượng nhuộm đỏ cả một vùng, thắp hồng cả một đường và dệt thắm khắp khuôn viên trông thật nên thơ nhưng sao khiến lòng người chợt bâng khuâng . Phải chăng màu phượng chỉ rực rỡ hơn hoặc mênh mang buồn hơn trong sân trường vì dường như chúng có hồn và chất chứa hình ảnh cùng tâm tình của trai gái lứa tuổi học trò?

Phượng về nhắc nhở mùa Hè đã đến. Buổi biệt ly, chia tay giữa thầy cô, bạn bè về nghỉ ba tháng hè đã điểm. Ba tháng dằng dặc, đầy ắp nhớ thương, được khởi đầu bằng những cánh hoa phượng đỏ như máu rơi tơi tả trên đường, hòa với giọng ve râm ran trên cây, đã gieo nỗi buồn man mác cho tuổi học trò nhiều mơ mộng. Đó là lúc những quyển lưu bút được chuyền tay nhau ghi lại nỗi nhớ thương cùng tâm sự của bạn bè tuổi nhỏ. Đó là lúc những cánh hoa phượng hồng được nhặt ép vào thư, vào lưu bút để sau này khi lật lại từng trang lưu bút, tuổi thơ lại hiện lên rõ ràng trong sáng như in trong lòng người. " ! Bây giờ là mùa Hạ Hoa phượng đỏ một trời Gợi cho em kỷ niệm Của những ngày xa xôi !!! Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn ! Thanks Tác giả đã khơi lại niềm ký ức của tuổi học trò ngày xưa trong em ! Chúc anh sức khoẽ và hạnh phúc !

 

Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Lâm
Dia chi: Vĩnh Phúc
Email: vuonsaobang_269@yahoo.com
Tieu de: Nhớ xưa
Noi dung: Hôm nay tinh cờ đọc đươc blog nay minh mới chợt nhớ ra... ngày này năm trước lớp mình cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày ra trường.ngày ấy thật nhớ, mọi kí ức dồn về trong tôi.những giọt nước mắt, những cái ôm thật nồng ấm... tuổi học trò thật đáng nhớ.

Cám ơn blog radio đã cho tôi những cam xúc về thời học trò, một thời đáng nhớ,một thời áo trắng thân thương.

Ho ten: Vũ Ngọc Gia Hân
Dia chi: 294 Tổ 9 Khu III Chu Hải Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: giahan.scout.ch@gmai.com
Tieu de: Phải sống !
Noi dung: Có lúc muốn sống , có lúc lại có cảm giac khắc khoải nuối tiếc cuộc sống "phải" trôi qua từng ngày, nhưng lại có lúc căm thù "nó" bởi vì nó mang lại yêu thương, niềm hạnh phúc nhưng cũng không cất đi nhưng nối đau đớn, thất vọng hằn sâu trong tâm hồn. Cuộc sống là một trang giấy, trang giấy sẽ mang màu hồng, màu trắng hay loang lổ những màu đen xám ngoét chính là nhờ đôi tay khéo léo của người "Thi sĩ" đã vẽ lên cuộc sống mình những gì ?

Ho ten: Bùi Gia
Dia chi: 79 Au Duong Lan, Q8, TP.Hồ Chí Minh
Email: trietminhvl@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ cùng mùa phượng yêu thương của blog Lão lục
Noi dung: Cuộc sống đời thường đã làm ta cứ bận rộn mỗi ngày. Bất chợt được nghe Radio Blog Bài Mùa phượng yêu thương của Lão lục, tạm ngừng lại ít giây hồi tưởng lại thưở mộng mơ của lứa tuổi 7x.

Vội vã tìm lại quyển lưu bút của ngày xưa, những nét chữ thân quen, Ôi nó mến yêu làm sao ấy. Những lời chia tay rất dễ thương và ngây ngô trong sáng của lứa tuổi học trò. Làm cho tôi cứ như sống lại những khoảng khắc đầy yêu thương ngày nào. Những giọt nước mắt chia tay còn in trên trang lưu bút... Cơn mưa thấp thõm ngoài hè Làm em phượng đỏ e dè nở hoa Xa xa có tiếng ve sầu Chợt nhớ tình đầu của tuổi mộng mơ Blog Bùi Gia.

Ho ten: Em
Dia chi: Hanoi
Email: anhphuongah@yahoo.com
Noi dung: Vậy là mùa một mùa thi mới lại về rùi. Chúc các bạn cuối cấp 1 kỳ thi với nhiều kết quả tốt đẹp. Các bạn hãy cố hết sức mình để sau đấy không phải nói câu "giá như" nhé, rồi sau đó mỉm cười với thành công mà mình đạt được. Còn nếu như bạn ai vấp ngã thì hãy coi đây như 1 bài học cuối cùng mà ngôi trường đã tặng trước khi ra trường nhé!

Email: ocbienbuon280287yahoo.com
Noi dung: TÔI CŨNG ĐÃ TỪNG CÓ MỘT MIỀN KÍ ỨC NGỌT NGÀO NHƯ THẾ! NHỮNG BUỔI SÁNG THẢ HỒN TRONG NẮNG MAI, BUỒN XIẾT BAO KHI GÓC SÂN TRƯỜNG BẰNG LĂNG TÍM NGẮT MỘT MÀU, MUÀ THI RỒI CŨNG TRÔI QUA... NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT NHỮNG LỜI HỨA CHO NGÀY GẶP LẠI,ÉP VÀO TRONG TIM CẢ MỐI TÌNH ĐẦU THƠ DẠI... ĐỂ ĐẾN HÔM NAY,ĐÃ BAO MÙA THI TRÔI QUA, HỮNG VẤT VẢ LO TOAN CỦA CUỘC SỐNG CỨ NHẤN CHÌM TÔI TRONG LẼ THIỆT HƠN, BẠN BÈ NGÀY XƯA ĐÂU MẤY AI CÒN GIỮ LIÊN LẠC... HÔM NAY, TRỜI MƯA, NƠI GÓC ĐƯỜNG CÂY BẰNG LẰNG TÍM NGẮT MỘT MÀU, VẬY MÀ TRÁI TIM TÔI CHẲNG MẢY MAY XAO XUYẾN…

LỤC TÌM TRONG HỒI ỨC ĐẸP ĐỂ MONG TÌM ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN NHƯNG ĐÁP LẠI LÀ NHỮNG DÒNG SUY NGHĨ KHÔ KHAN! CHẲNG CÓ MỘT AI ĐẺ NHỚ ĐỂ YÊU VÀ ĐỂ THƯƠNG, CỨ GỒNG MÌNH LÊN TRONG CUỘC SÔNG NÀY ĐỂ RỒI MỆT MỎI... TÔI SỢ NHỮNG BUỔI CHIỀU, TÔI SỢ NHŨNG CƠN MƯA, TÔI SỢ BÓNG ĐÊM , VÌ NHỮNG LÚC NHƯ THẾ TÔI CÔ ĐƠN VÔ CÙNG....

Ho ten: cuncon165
Dia chi: tamnong_phutho
Email: tuoithokydieu2001@yahoo.com
Tieu de: cam xuc cuoi nam
Noi dung: Tôi không phải là một học sinh của CVA nhưng tôi cũng có cùng tâm trạng như các bạn bởi vi tôi cũng là 1 hoc sinh cuối cấp. Vậy là đã kết thúc 1 đời học sinh với bao ky niệm đẹp. Buổi học cuối cùng trôi đi trong sự nuối tiếc của từng học sinh. Trống trường đã điểm kết thúc một buồi học mà chẳng 1 ai muốn về cả .Mọi người muon ở lại để gặp nhau lần cuối để cung nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Nhớ lắm mọi người ơi… Chúc cho tất cả mọi người thành công trong các kỳ thi tới!

Ho ten: Nguyễn Việt
Dia chi: Thái Hà - HN
Email: phuongthanht@fpt.vn
Noi dung: "Tiết học cuối cùng" thật ý nghĩa biết bao. Mình còn nhớ lúc đó mình đạp xe chở cô bạn vòng quanh trường ..^^cảm xúc lúc đó thật khó tả ...

Ho ten: Ngọc Hân
Email: babybig_149@yahoo.com
Tieu de: Tạm biệt mùa hè yêu thương
Noi dung: Đã 1 năm trôi qua rồi, tôi đã đi qua mùa hè ấy. Vào 1 ngày cuối cấp, chỉ còn lại những giọt nước mắt trên những khuôn mặt thân quen, những cái ôm chặt cứng không muốn rời nhau,tạm biệt mùa hè, tạm biệt mùa đã xa...

Ho ten: Nguyễn Thị Minh Hạnh
Dia chi: Khu phố 7 - Phường 3 - Đông hà - quảng Trị
Email: minhhanh224@yahoo.com
Tieu de: Rất tình cảm
Noi dung: Hay lắm. Ai cũng có một thời học trò để nhớ. Nhớ lắm nhớ lắm...

Ho ten: Đỗ Hoài Sơn
Dia chi: Hải Phòng
Email: Hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Xin cảm ơn toàn bộ Blog Radio số 27
Noi dung: Khi tôi nghe toàn bộ Blog Radio số 27, tôi cảm thấy mình đang sống lại những thời học trò, nhớ lại 3 năm học cấp III thật nhiều cảm xúc về học trò... Cho đến năm cuối cấp khi chúng ta phải chia tay nhau những tháng ngày được học cùng nhau.. Tôi không biết phải nói gì nữa , tôi chỉ biết nói xin cảm ơn Blog Radio Số 27!

Ho ten: Nguyễn Hòang Thảo Vi
Dia chi: Westminster ,CA
Email: viviannguyenca@yahoo.com
Tieu de: Chút hòai niệm của thời bướm trắng!
Noi dung: Vi có 1 thời hoa phượng đỏ không trọn vẹn vì khi vừa học xong lớp 10 Vi đã phải theo gia đình sang Mỹ .Thời áo trắng hoa mộng của Vi chỉ có 10 năm mà kỷ niệm thì ngút ngàn. Nhớ lắm những lần cả đám bạn của Vi rủ nhau nhặt những cánh phượng để ép làm bướm rồi thi nhau xem ai có bướm đẹp nhất, cả con trai con gái đều thi vì ai không tham gia thì không được đi ăn chè lạnh. Và Vi không thể nào quên lúc đó cũng có lắm cái đuôi dành nhau giúp Vi tìm những cánh phượng còn tươi màu máu con tim để lập công ,hì hì... Rồi những tiết học chọc phá Thầy Cô vui ơi là vui...

Thật sự nhắc lại tuổi học trò thì không đủ thời gian và không bao nhiêu bút mực nào tả! Có chăng trong mỗi người chúng ta luôn cất giữ trong tâm khãm của mình1 miền ký ức quá hồn nhiên, hạnh phúc và tươi đẹp. Nơi đó không có sự bon chen của cuộc sống, không có sự ganh đua tỵ hèm. Giờ giữa cuộc sống hối hả này nơi không có màu fượng vĩ đỏ rực mỗi độ hè về càng làm cho những người xa xứ như Vi càng thêm nhung nhớ và nỗi nhớ càng chất ngất hơn khi đọc và nghe bài viết này của anh .Cảm ơn anh đã cho Vi,cho tất cả chúng ta được 1 lần hòai niệm về ngày xưa thân ái và được 1 chút lắng lòng quên đi cái xô bồ của hiện tại này . Nếu mai xa trường ai có hỏi Nhớ gì không một kỷ niệm màu hồng ? Tôi trả lời lòng chỉ ước mong Được trở lại với khung trời áo trắng!

Ho ten: Dương Tấn Minh
Dia chi: Gò Công Tây - Tiền Giang
Email: duongtanminh_itsme@yahoo.com
Tieu de: Hè về ...
Noi dung: Thời gian ơi, sao mãi trôi nhanh, thắm thoát mà đã 17 năm trôi qua. Ấy vậy mà bọn tôi đã kết thúc năm học 11. Vẫn biết còn đến những một năm nữa thì bọn tôi mới rời xa mai trường này, cái lớp này, nhưng chẳng biết vì sao... vì sao cái hàng nước mắt ấy, cái giọt lệ cứ mãi ứ đọng trên khóe mi ... Hè ơi ! Phải chăng hè đã vô tình đến, vô tình đi, rồi lại vô tình chia rẽ bọn tôi, một thằng con trai tuổi 17 như tôi với biết bao hoài bão cho tương lai, không ngại nguy nan, không so gì cả. Nhưng giờ phút này đây, cái giờ phút mà tôi và lũ bạn của tôi phải xa nhau những hơn 2 tháng hè .... Tôi sợ mùa hè, tôi sợ ... tôi sợ không con nô đùa với lũ bạn trong những giờ ra chơi, hay nhưng lúc dạo quanh các quán nước, nhớ con đường đến trường, nhớ bạn bè nhớ thấy cô. Nhớ lắm hè ơi.

Ho ten: Viên
Dia chi: Hà Nội
Email: dophuongvien72@yahoo.com.vn
Tieu de: Nhớ về trường xưa
Noi dung: Cách đây hơn 20 năm, tôi là cô nữ sinh mới toanh của ngôi trường 100 tuổi đó. Thời chúng tôi, ca học sáng là trường Chu Văn An, ca học chiều là trường Ba Đình. Tôi cũng từng có những dại khờ, lỗi lầm tuổi học sinh: trốn tiết đi bơi thuyền, thám hiểm đường hầm nhà bát giác hoặc hôm nào chị gái dúi cho ít tiền, chỉ có 5’ nghỉ giữa tiết 4 và 5 thôi mà tôi cũng kịp chạy ào ra quán bà Hồng ăn bát bún ốc rồi... vào lớp muộn (hihihi).

Song, hơn tất cả, tôi tự hào vì được học, được tiếp thu bao kiến thức cho đời chính từ dưới mái trường nổi tiếng đó; Hôm nay, dù biết kỷ niệm 100 năm tuổi của ngôi trường, dù sống giữa đất Hà Nội mà tôi không thể về chung vui được vì còn phải đi tập huấn, tiếc khủng khiếp! Đọc và nghe blog về chủ đề này, tôi đã không thể kìm được nước mắt khi nghĩ và nhớ về thời học sinh vui tươi, trong trắng và cả dại khờ.

Chúc các bạn học sinh của trường luôn cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu và trau dồi mọi mặt để xứng đáng là học sinh trường Bưởi! Chúc các bạn năm cuối cấp, thi đỗ đại học hoặc lựa chọn được con đường phấn đấu phù hợp với chính mình! Hãy sống và cống hiến sao cho xứng là học sinh trường Bưởi, xứng đáng là người Hà Thành ngàn năm văn hiến, các bạn nhé!

Ho ten: Sevenlove
Dia chi: hải dương
Email: sevenlovea2@gmail.com
Tieu de: Gửi bạn bè tôi và nhưng người sắp phải xa trường xa bạn !
Noi dung: Một ngày bên nhau cho muôn vàn nỗi nhớ. Một lời từ biệt để mãi mãi không quên! mình đã xa mái trương 1 năm rồi nhưng những cảm xúc ngày chia tay vẫn như ngày hôm qua.ôi ! sao mà nhớ quá mà thương quá tuổi học trò thân yêu.cảm ơn tất cả..rất nhiều vì đã tạo ra một quãng đời đẹp như vậy.nếu có một người bạn nào đã xa mái trường thpt Cầu Xe - Tứ Kỳ Hải Dương thân yêu đọc được nhưng dòng này hãy liên lạc với mình nhé... rất vui đc làm bạn với tất cả

Ho ten: Tuấn Anh
Dia chi: Hà Nội
Email: Mr.luutuananh@gmail.com
Tieu de: Tạm biệt
Noi dung: Chia tay với tuổi học trò với bao yêu thương đã được được 3 năm. Nhưng khi được xem,đọc & nghe lại chương trình này lòng tôi cũng man mác... buồn,nhớ các bạn cấp 3!

Và tưởng chừng như mọi chuyện chỉ như là hôm qua vậy,nhưng rồi ngước nhìn lên thì hoa phượng đã thắm hết rồi. Tuổi học trò nhiều sai sót, bồng bột, ham chơi. Tuổi học trò với bao mộng mơ và một mối tình... mối tình tuổi học trò e lệ. Nhưng đó sẽ mãi là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời tôi, dẫu biết: bao giờ cho đến ngày xưa… Nhưng có thể thực sự bây giờ tôi đang được sống trong những ngày xưa ấy! Cảm ơn những bài viết của các bạn rất nhiều!!

Ho ten: Nguyễn Thăng Long
Dia chi: 6/187/Mai Dịch -Cầu Giấy- Hà Nội
Email: oliver_win_18@yahoo.com
Tieu de: Ôi Chu Văn An...
Noi dung: Hôm qua về dự hội trường. ôi Nhớ quá. Nhớ mãi những giọt nước mắt cuối cùng của tuổi học trò và cho đến lúc này là những giọt nước mắt cuối cùng của mình. Nhớ một thời ... " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại....."

Ho ten: Xuân Phương
Dia chi: Vĩnh Phúc
Email: xphuonga1@gmail.com
Tieu de: Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm
Noi dung: Buồi học cuối cùng mỗi đứa một nơi Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lai. Ôi nhớ quá!Mình đã xa trường 3 năm mà cứ mỗi khi hè về lòng lại bồi hồi rạo rực như mới buổi nào bạn bè còn ở bên nhau. Mọi người ơi,mọi người ở đâu cả rồi tớ nhớ mọi người lắm. Lớn lên rồi mỗi người một lo toan,bươn trải cho cuộc sống của riêng mình nhưng chắc chắn không ai quên được một thời ma quỷ của tuổi học trò, tớ như vậy,mọi người cũng vậy nhé.

Ho ten: Ming dai ca
Dia chi: XD hanoi
Email: tongnguyenminh@yahoo.com.vn
Tieu de: nhớ!
Noi dung: ôi...mình là một sinh viên năm đầu nên cảm xúc thời học trò, một cảm xúc chia tay cách đây 1 năm vẫn còn đây... đúng là thời THPT... vẫn là thời kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời!cảm ơn các bạn.!

Ho ten: Hoàng Việt Anh
Dia chi: HaNoi
Email: wonbin_21@yahoo.com
Noi dung: 5năm trước mình mới kỉ niệm 95 năm CVA thế mà hum qua đã kỉ niệm 100 năm... thời gian trôi thật nhanh... truờng cũng thay đổi nhiều... nhưng lớp mình vẫn như thế... cách đây 2 tháng... tôi quay lại truờng, vẫn những căn phòng đấy, vẫn cái bàn tôi từng ngồi, tất cả vẫn vậy, cửa sổ vẫn rộng mở( chứ ko như ngôi truờng tôi bây giời, toàn song sắt đầy ngột ngạt...:( ) chỉ có điều khác đó là nước sơn của những chiếc bàn hay những bức tuờng hoen ố hơn nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi đấy cũng làm tôi rất súc động rồi ... CVA ơi nhớ quá!

Ho ten: B2
Dia chi: My Duc A - Ha Tay
Noi dung: Hôm nay, tớ giật mình nhìn phượng đỏ, bằng lăng tím. Đã lại đến mùa thi rồi à? Lại một mùa chia tay nữa của “lũ” học sinh lớp 12, thật buồn, hụt hẫng và nối tiêng… Cái cảm giác 2 năm trước của tớ! Chắc giờ rất nhiều bạn đang buồn và sợ những kỳ thi… cho tình bạn của những người bạn sắp phải xa nhau! Nhưng đừng buồn, hãy cố gắng tất cả cho kỳ thi của mình!

Ho ten: HUNG PHAM
Dia chi: SÀI GÒN
Email: hungdoimail@yahoo.com.vn
Tieu de: MÙA PHƯỢNG YÊU THƯƠNG
Noi dung: Đọc MÙA PHƯỢNG YÊU THƯƠNG của LÃO LỤC đã cho tôi cảm xúc nhẹ nhàng gần gũi cứ dâng tràn mãi theo kỷ niệm của năm tháng học trò với bạn bè ngôi trường thầy cô... những kỷ niệm buồn vui của thời áo trắng... lòng tri ân các thầy cô kính yêu! Mãi mãi những kỷ niệm trinh trắng thời hồn nhiên áo trắng luôn theo mỗi chúng ta trên đường đời! XIN CÁM ƠN LÃO LỤC ĐÃ CHO TÔI GIÂY PHÚT BÌNH YÊN QUAY VỀ KỶ NIỆM XƯA!

Email: bubichu_kembong
Tieu de: Cơn mưa chiều cuối cấp
Noi dung: Bây giờ đã là sv miền kí ức về 1 thời học sinh đã phai nhạt nhưng mỗi khi hè đến tôi ko sao quên đc những kỉ niệm ngày xưa cái ngày vô tư chẳng bao giờ phải toan tính cho tương lai chỉ có bạn bè .Tôi nhớ ngày cuối cùng chia tay tôi cùng 5 đứa bạn thân đã đooij mưa về ngày mưa ấy như chẳng bao giờ quên nó còn thấy lạnh mãi nơi sống lưng nhưng vẫn thayaams lên tình cảm gì đó rất chân thành để rồi khi viết bài này nghe tiếng mưa rơi lại nhớ tới CÓ GÌ ĐÂU 5 ĐỨA MÌNH CÙNG ƯỚT

Ho ten: Hoang Ngoc Ha
Dia chi: HN
Email: nhoc_style266@yahoo.com
Noi dung: Nhóc đang học năm 2 đại học nhưng khi nghe Blog Radio 27 vẫn có cảm giác lạ lắm! Nhóc nghĩ rằng ai nghe Blog Radio 27 cũng có cảm giác như Nhóc thôi vì ai cũng qua tuổi học trò trong sáng, nghịch ngợm đúng không? Cám ơn Blog Radio 27 đã cho Nhóc sống lại cảm giác thân quen mà từ lâu đã mất! Cám ơn nhiều!

Ho ten: Bùi Thị Vân Linh
Dia chi: 12A4-THPT chuyên Vĩnh Phúc-thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
Email: innomilan_281090
Tieu de: 12A4 ơi!
Noi dung: Cảm ơn! Tớ đã khóc từ đầu cho đến khi kết thúc! Tớ buồn lắm, nhớ bọn nó quá! Năm nay ra trường rồi! Mấy hôm nay đến lớp, đứa nào cũng cố cười nhưng nụ cười thì méo xệch! Lớp mình ơi! Tao yêu bọn mày nhiều kinh khủng! Tao yêu bọn may` lắm! 12A4 ơi! Cố lên bọn mày! Đừng có buồn như vậy! Đừng khóc nhé! Khóc xấu lắm đấy! Vì nếu bọn mày khóc thì tao cũng khóc mất! NHA! Cố lên! Bọn mình đã hẹn nhau như thế nào!

Dia chi: Nha Trang
Email: f0v6@yahoo.com
Noi dung: Blog Radio lần này rất hay! Tôi rất thích nghe, nó làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm của một thời học sinh! Thật khó quên!

Ho ten: Ngô Thị Hạ
Dia chi: Đại học Nha Trang
Email: hoamitocnau1186@yahoo.com
Tieu de: Nhớ lại ngày chia tay!
Noi dung: Ngày chia ly ấy không thể thiếu những giọt nước mắt của những bạn gái. Và bên cạnh các bạn nam cũng không thể dấu cảm xúc khi lặng nhìn ra ngoài.. Ai đó có tình yêu thủa học trò có nhớ không nắng sân trường và bóng dáng người thương với nụ cười ngây thơ.. tiếng cô bạn thân khóc thút thít làm tôi không kiềm lòng được thế là hai đứa không ai bảo ai tha hồ khóc mà không lo thằng con trai cười chê. Hãy nhớ những kỷ niệm học trò nhẹ nhàng thế nhé bạn ơi... nhớ lăm!
 

Ho ten: Quỳnh Trang
Dia chi: Ba Đình - Hà Nội
Email: quynh_trang_321@yahoo.com
Tieu de: Nhớ Chu Văn An
Noi dung: Chu Văn An vừa kỉ niệm 100 năm. Trong 100 năm ấy có 3 năm thuở học trò của tôi và cũng có 3 năm thuở học trò của hàng nghìn người khác. ngày này năm ngoái tôi vẫn là cô học sinh ngồi trong lớp học thân thương của mình, là nữ sinh Chu Văn An với bao niềm tự hào, nhưng bây giờ tôi lại càng tự hào hơn khi được là cựu học sinh của một ngôi trường 100 năm tuổi, ngôi trường của những tán cây phượng già đỏ rực cả góc trời khi hè đến, ngôi trường được hứng trọn bầu không khí mát mẻ trong lành của hồ Tây lộng gió, ngôi trường của những vị danh nhân đất Việt, ngôi trường gắn với lịch sử Hà Nội... Nhớ lắm, yêu lắm Chu Văn An!

Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Arimex Hà Nội
Tieu de: Ngày đó và bây giờ!
Noi dung: Có kẻ khóc, có người cười! nhưng tất cả đều thấy buồn vì phải chia tay.

Ho ten: Bùi Tiến Thanh
Dia chi: Lớp DHCNKTNL1-K1- đại học công nghiệp hà nội
Email: thienthanxanh_ccr@yahoo.com
Tieu de: Ôi tuổi học trò
Noi dung: Chương trình này đã thật sự cuốn hút tôi khi tình cờ nghe và nó làm cho tôi nhớ lại những kỉ niệm thời học trò với những người bạn-thầy cô-mái trường mến yêu. tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì trong quãng thời gian học trò lại dc gặp họ đặc biệt là nhóm 4e của tôi, hãy giữ mãi những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò nhé các bạn...!

Ho ten: Phạm Đức Hiếu
Dia chi: 273 Kim Mã-Ba Đình -Hà Nội
Email: Hieuduc.pham@gp bank.com.vn
Tieu de: nhớ mãi thời cắp sách
Noi dung: Mình đã trải qua thời học sinh lâu rồi,nhưng hôm nay nghe Blog Radio những kỉ niệm của thời cắp sách đến trường lại ùa về trong tôi,tôi thấy nhớ thầy cô giáo, nhớ bạn bè thân yêu của mình...

Ho ten: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Dia chi: dh lao dộng xã hội
Email: only_love117@yahoo.com
Tieu de: ước mong của tôi
Noi dung: Thế là đã 1 năm từ ngày tôi bước chân ra khỏi cổng trường cấp 3 yêu dấu với biết bao kỉ niêm vui buồn. Lúc đó tôi đâu có biết đó là khoảng thời gian đẹp biết chừng nào. Nhớ quá xóm nhà lá của minh với biết bao chiến tích:ăn quà,nói chuyện... tất cả đều được che dấu bởi lưng của những tên ngồi phía trên cho mình được thoải mái hoạt động. Mặc dù có rất nhiều lần kết quả ko như ý muốn, bị thầy cô bắt đứng lên trước lớp, xấu hổ kinh khủng…. Giờ đây mình chỉ muốn 1 lần được như vậy nhưng đâu được nữa. Mình sẽ ko còn cơ hội để gặp lại khuôn mặt của toàn thể 44 tên a4(tất nhiên là chưa kể mình.hihi) nữa.buồn quá! Nhớ mọi người lắm lắm mọi người ơi. “Nếu cho tôi 1 điều ước mong thời gian hãy quay trở lại..."

Ho ten: Phan Thảo nguyên
Dia chi: Cầu Giấy
Email: Hongtuyennguyendan@gmail.com
Tieu de: Hoài niệm
Noi dung: Tình cờ lang thang trên mạng. bất ngờ đọc được những dòng cảm xúc, bỗng oà khóc. Những hình ảnh cũ tràn về làm tôi không kìm chế được. Tôi đã ra trường, dời xa tuỏi học trò mộng mơ yêu dấu 10 năm mà dường như... tôi không thể diễn tả thành lời nhưng những dòng tâm sự của các bạn làm tôi bồi hồi khôn xiết. cảm ơn trang blogviet rất nhiều.

Ho ten: Nguyễn Âu Thanh Thảo
Dia chi: Biên Hoà-Đồng Nai
Email: today_i_go_to_your_heart@yahoo.com
Tieu de: ngày ấy...
Noi dung: Mình cũng nhớ lắm cái ngày chia tay thời áo trắng năm nào , vẫn nhớ mãi những kỉ niệm bên bạn bè , thầy cô trong suốt chặng đường học sinh . Xa trường , xa bạn bè , thầy cô đã làm mình rơi nước mắt rất nhiều , nghẹn lời và rồi lại...khó nói ra... Muốn viết thật nhiều, muón chia sẻ thật nhiều nhưg rồi lại thôi , vì sợ lắm , sợ nhữg khi khoé mắt cay cay...

Ho ten: Tô Quỳnh Thư
Noi dung: Nhật kí chậm Tháng năm Chả thấy ve râm ran, chỉ nghe đâu đây 1 khúc ca buồn Những ngày này, năm ngoái, năm kia, và những năm trước nữa ,phượng đã rực rỡ lắm và náo nức lắm.Ừ, thì bi giờ cũng thế đấy thoy,chỉ là vì lòng người chẳng thể cười đùa rộn rã hồn nhiên như kái ngày xa xưa ấy.... Mùa chia ly.Là hè đấy mà buồn như một giấc mơ mùa thu.Bối rối, ta cúi đầu vân vê tà áo ,chợt ngẩng đầu thấy phượng như cũng bối rối giùm ta. Góc trời ấy phượng đỏ quá.Đỏ đến ngạc nhiên.Đã đi qua bao mùa phượng vĩ, mà giờ vẫn thấy nhớ thương vơi đầy, vẫn yêu tha thiết như chẳng thể tha thiết nhiều hơn. Ngày chia ly, phượng rơi trên tóc ta, trên vai áo ta, phượng níu chân ta.Mà cũng chẳng cần phượng phải làm như vậy thì tâm hồn ta cũng đã muốn ôm trọn cả khung trời này, mái trường này. 3 tầng cầu thang_ngày xưa đến là ghét.Giờ mới thấy,chính là vì 3 tầng cấu thang, nên mới ngắm trọn cả 1 vùng trời xanh lắm. Này bàn, này ghế, này bảng, cả cái biển của_lớp_mình nữa...Bi giờ, có còn là của_lớp_mình ko? Chỗ ngồi ấy, có một người hay nhìn ra cửa sổ, lặng ngắm trong xanh Chỗ ngồi ấy, có một người cúi mặt ướt xuống bàn Chỗ ngồi ấy, ai khúc khích, ai ngân nga hát 1 mình.... Ai nhớ ,ai thương? Thời gian trôi...Cuối cùng thì hiện tại cùng phải lùi về quá khứ nhường chỗ cho tương lai. Thứ 6/23/5/2008, chia tay.Áo dài ướt nắng .Mắt cười, môi cười mà khóc đẫm màn đêm. Còn lại gì cho nhau?..........

 

Ho ten: lê văn khang
Dia chi: hưng yên
Email: levankhang12a8@yahoo.com
Tieu de: thời học sinh
Noi dung: tôi đã qua thời hoc sinh khá lâu rồi , hôm nay tôi vô tình được nghe những bài viết về thời học trò , cảm ơn các bạn những người đã viết lên những bài viết này . Thời học trò thật trong sáng với bao suy nghĩ thật hồn nhiên luôn làm cho bất kỳ ai cũng phải nhớ đến . Tuổi học trò ơi..............

Ho ten: Nguyễn Tiến Sự
Dia chi: THCS Vô Tranh
Email: tiensu76@yahoo.com.vn
Tieu de: Chợt nhớ Kỉ niệm xưa
Noi dung: Biết nói gì đây khi đang "Giải khuây" ngày CN trên mạng, mình cũng chẳng biết vào đâu và để làm gì khi mùa hè chẳng thể về quê vì xa và dường như linh tính nhắc bảo và mình đã trỏ rồi Enter và Blogviet và được nghe, được cảm nhận và được sống lại với kỉ niệm ngọt ngào đã xa lắm lắm... Tuổi học trò ơi! Tôi đã như vậy, đã bước qua và với rất nhiều kỉ niệm vui buồn! Giờ đây, tôi đã là thầy của những đứa học trò như tôi ngày xưa tôi mới hiểu thêm cấu nói "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" và cũng là "Có làm thầy mới biết Trò ra sao?" Và những dòng tâm sự kia càng cho tôi hiểu thêm điều đó, tôi nhìn thấy mình ngày xưa, bây giờ, và thấy cả những em học trò của mình. Xin cảm ơn Blogviet, cảm ơn Blog Radio.

 

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,