,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1046373
Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?

Cập nhật lúc 00:37, Thứ Bảy, 22/03/2008 (GMT+7)
,

Các Bạn yêu quý!

Nếu ví những xúc cảm của tình yêu giống như hương vị của cuộc sống thì tình yêu của bạn có vị gì?

Tươi mới như những trái dâu tây

Mát lạnh như kem bạc hà?  

Ấm nóng như một cốc sữa?

Đắng như ly cà phê đen không đường

Ngọt đắng  như một thỏi sô cô la?

Tình yêu có thật nhiều hương vị, màu sắc và chắc chắn chỉ có bạn mới cảm nhận rõ nhất tình yêu của mình có vị gì… nhưng có những tình yêu mà người trong cuộc chẳng tìm được chút hương vị…

Nếu một ngày nếu hương vị tình yêu đã nhạt, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục vun đắp cho nó hay bỏ mặc mình trôi theo những cảm xúc mới? Mời các bạn lắng nghe những dòng tâm sự gửi từ email của bạn Ban Mai -  banmai783@yahoo.com

Mời bạn click vào đây để tải Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?
Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?

(Blog Radio) - Đôi khi em tự hỏi trái tim mình có dành cho anh hay không?

Hôm qua đi ngoài phố em thấy những hàng cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu, chẳng còn những tán lá rủ, không có những chùm đèn ven hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùa đông rất khẽ.

Ven hồ nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Một chàng trai gầy và cao đi cùng một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh. Đang đi, chân cô bé bị trượt xuống, có vẻ rất đau, chàng trai chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống cõng cô bé lên lưng, những bước đi vội vã chở nặng tình yêu.

Em tự hỏi nếu anh cõng em thì sao? Chưa bao giờ phải không anh, em biết dường như anh và em xa lạ lắm, em cứ cố lại gần anh hơn thì dường như anh càng xa ra. Em đã nói với anh rằng: "Em yêu anh đủ nhiều để dời xa anh, nếu có một cô gái khác khiến anh hạnh phúc hơn", nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tự nhủ "Kiến ơi, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xa anh. Mà có cô gái nào bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn không? Vậy tại sao em lại phải rời xa anh?

 

Trước mắt em, lại thêm một chàng trai nữa đang cõng một cô gái trên lưng anh. Cậu bé đó rất trẻ, cả cô bé nữa, nhưng không phải vì cô bé bị ngã, cũng không phải vì chân cô bé đau, chỉ đơn giản là cậu bé muốn cô bé ở gần mình hơn. Bên họ có cả những cánh hồng. Hình như chưa bao giờ anh tặng em những bông hồng như thế. Em cũng không buồn đâu. Nhưng anh à, em thấy dường như càng ngày tình cảm em dành nơi anh càng chạy đi đâu mất, em đã cố gắng để buộc chặt nó vào anh, nhưng không thể, những tình cảm nơi trái tim bướng bỉnh của em cứ nhảy nhót…

Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn!

Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải!

Em yêu một người khác ư? Càng không phải!  

Em quá bận rộn ư? Cũng không phải!

Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, đơn giản thế thôi.

Thời gian thay đổi, không gian thay đổi, tất cả đều thay đổi vậy thì tại sao em lại không? Em có thể ít yêu anh hơn, có thể chỉ coi anh là một người bạn. Nhưng sau này cũng có thể sẽ khác phải không anh?

Em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ do mình em vun đắp...
"Em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ do mình em vun đắp..."

Nhìn những hàng cây trụi lá kia anh có biết thực ra chúng đang chứa trong mình những mầm non mới đầy sức sống - có thể sẽ là những chiếc lá xanh tươi, cũng có thể chẳng là gì cả. Em và anh cũng vậy đấy, có thể là người yêu, có thể là bạn, cũng có thể là những người xa lạ. Đôi khi ranh giới mong manh lắm, đôi khi cũng chẳng ai đi phân định danh giới làm gì… Như khi em nhìn tất cả với trái tim mình em thấy sao mong manh thế! Ranh giới dường như chỉ là một cái gật đầu thôi… Hôm nay một người bạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa. Em định nhắn tin hỏi ý anh, nhưng em lại sợ một điều gì đó mong manh!

Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu, nhưng anh dường như mờ ảo lắm… Giờ này em vẫn không biết mình có nên đi hay không, đó là một người tốt, nhưng em sợ mình sẽ đổi thay. Em cố gắng nhìn thật sâu vào trái tim mình nhưng trong đó là gì anh biết không? Có hình anh không? Hình như có, mà dường như là không. Tất cả ký ức hiện về, những điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.

"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”.  Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!

Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp

Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi.

Blog Radio thực hiện theo email của Ban Mai Vũ – banmai783

 

Về tác giả Blog BanMai783: Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là người bình thường,bình thường như những người bình thường khác…

  • Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ, mời bạn gửi tới Blog Radio theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

Ho ten: A girl!
Dia chi: Ngõ vắng xôn xao
Tieu de: Gửi người Tôi Yêu - MB!
Noi dung: Em đã nói với anh rằng: "Em yêu anh đủ nhiều để dời xa anh, nếu có một cô gái khác khiến anh hạnh phúc hơn", nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tự nhủ "Kiến ơi, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xa anh. Mà có cô gái nào bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn không? Vậy tại sao em lại phải rời xa anh? Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn! Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải! Em yêu một người khác ư? Càng không phải! Em quá bận rộn ư? Cũng không phải! Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, đơn giản thế thôi "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế! Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…

Ho ten: hannguyet
Dia chi: HN
Email: congchualavang1720062yahoo.com
Noi dung: truyện hay quá. Rất hợp với tâm trạng nhiều cô gái trong tình yêu. Tình yêu sẽ ra đi nếu chỉ có 1 người vun đắp.

Ho ten: pinkie
Dia chi: conmuahong86th
Noi dung: Tình yêu cũng như một cái cây, nếu cả hai biết vun đắp thì một ngày nó sẽ lớn nhanh... mình hy vọng với những tình cảm mà bạn dành cho người ấy bạn sẽ biết cách tìm hạnh phúc thật sự cho mình nhé.

Ho ten: Meo con
Dia chi: Nghe An
Email: thuykydieu
Tieu de: Chia se!
Noi dung: Đã có lúc cảm xúc của mình giống bạn, nhưng mình nghĩ hãy yêu chân thành và bằng cả trai tim rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Có thể bạn sẽ bị tổn thương khi tình yêu không được đáp lại, bạn rời xa người ấy điều đó là đúng. Chắc chắn có người sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn. Mình đã từng đọc đâu đó một câu mà mình rất tâm đắc "Cuộc đời cho ta một nỗi đau thì sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đó". Chúc bạn may mắn và tìm được người trong mộng!

Ho ten: Alone
Dia chi: HH
Email: chikonan2@gmail.com
Tieu de: suy nghĩ
Noi dung: Tình yêu phải đến từ 2 phía. Nếu 1 người yêu nồng cháy mà người kia vẫn chưa xác định tình cảm của mình thì chuyện tình cảm cũng như 1 cuộc rượt đuổi, như 2 đường thẳng song song với nhau vậy. Hành trình tìm lại nửa kia của mình trải ra như 1 con đường trong cuộc đời,chẳng biết ta sẽ chung lối với ai, hay chỉ là song song với con đường nào đó dù rất gần, hay chỉ cắt nhau ở 1 điểm nào đó...

Ho ten: HHHHHHH
Dia chi: Miền cát trắng
Tieu de: Hay nhưng hơi buồn!
Noi dung: Lại chuyện tình cảm, chuyện yêu đương và là chuyện chia tay! có phải khi buồn, khi cô đơn, người ta dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình hơn. Bạn là người yêu rất mạnh liệt và thuỷ chung, bạn hãy tin vào cuộc sống, hãy sống để tin vào phép màu của tình yêu. Hạnh phúc sẽ đến với ai thật sự quý trọng nó! Hãy cười, mỗi ngày ít nhất một lần bạn nhé, "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Chúc bạn Hạnh phúc!

Ho ten: Nguyen Thi Tran
Email: luckystars_nt2000@.yahoo.com
Noi dung: Chúng ta đã tình cờ gặp nhau và rồi là một thứ gì đó… cũng không hẳn là bạn, không hẳn là người yêu… Nó là gì đó anh đã cảm nhận… Nó rất đẹp, em sẽ nâng niu nó nhé. Em sắp thi đại học rồi, em hãy mạnh khỏe, học tốt và thành đạt trong ước mơ nhé, anh luôn ủng hộ em, hãy cố gắng! Chip Chip

Email: nutrunguy2022@yahoo.com
Noi dung: Bạn thân yêu! Tình yêu sẽ là vĩnh cữu nếu cả hai biết giữ lửa và hun nóng nó từng ngày, từng giờ phải không bạn? Và ngược lại, sẽ chẳng là gì cả nếu chỉ có một trong hai cố gắng đúng không? Mình tin tình yêu của bạn sẽ là phép mầu, thức tỉnh anh ấy. Hãy sống bằng một tấm lòng và đừng ngại ngần yêu bằng cả trái tim. Now and forever./.

Ho ten: Nguyễn Anh Tùng
Dia chi: HN
Email: white_st0ne@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết rất sâu sắc và tình cảm. Cám ơn bạn vì câu chuyện ý nghĩa... "Hôm nay một người bạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa. Em định nhắn tin hỏi ý anh, nhưng em lại sợ một điều gì đó mong manh! Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu, nhưng anh dường như mờ ảo lắm".

Ho ten: Thế Huy - Email: thehuy030586@yahoo.com
Tieu de: Hay!
Noi dung: Bạn thân mến! Nghe những lời tâm sự của bạn hình như có điểm trùng với người yêu của mình, mong sao các bạn nữ đừng nên bi quan như vậy vì con trai chúng mình đôi khi cũng có những giây phút tĩnh lặng làm cho các bạn phải lo sợ, nhưng tình yêu đâu phải là chuyện giản đơn muốn là được, mà nó phải trải qua nhiều thử thách để xem người kia có thực sự chung thuỷ không? Đó là cả một câu chuyện dài…

Ho ten: Mít yêu
Dia chi: Nghệ An
Email: hoamit85@yahoo.com
Tieu de: Bạn hãy tin vào chính mình
Noi dung: Bạn có biết không. Đọc những dòng cảm xúc của bạn mà mình cảm thấy muốn khóc. Bởi mình cũng đang như bạn. Khi mình dâng trọn con tim mình cho ai đó chắc gì đã được đáp lại phải không? Mình thực sự cũng không biết nói lời gì nữa, chỉ muốn trích vài dòng thư mà bạn tớ gửi cho tớ khi tớ cảm thấy buồn nhất. Vì những dòng thư này tớ đã yêu đời hơn, cảm giác mình hạnh phúc hơn " Tớ nhớ trước đây bạn hay kể cho tớ nghe mọi chuyện vui buồn và Tớ cũng chia sẽ cho bạn mọi chuyện đó. Bạn biết không nếu một người không có tâm hồn đẹp và những tình cảm sâu lắng thì không thể có những khoảng lặng để nói với nhau như thế này. Tình yêu cũng thế đó là sự kết tinh của cuộc sống, là sự sẻchia yêu thương và sự đồng cảm. Vì vậy có tình yêu không dễ đâu bạn. Nếu bạn muốn khóc vì tình yêu của mình bây giờ thì đừng có khóc một mình nhé, hãy để nước mắt đợi tớ khóc cùng với nhé. Bạn biết không, khóc một mình thì đơn độc lắm và càng đau hơn mà thôi. Bây giờ không có tớ bên cạnh vậy bạn cứ vênh cái mặt lên, nở nụ cười thật tươi và vững bước mà đi nhé. Bạn biết không, bạn cười rất đẹp đó. Bạn có biết không, bạn có hiểu ý tớ không. Tớ đang muốn nói với bạn những lời để làm dịu lòng bạn. Nhớ nhé, tớ trông đợi ở bạn rất nhiều". Bạn tớ viết cho tớ khi tớ thấy buồn nhất đó.Bạn hãy đọc nó nhé. Tớ tin rằng với tâm hồn trong sáng, niềm tin vào tình yêu chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất…

Ho ten: thb
Noi dung: “ Tập viết chữ yêu" khi một trong buông tay không muốn viết nữa đó cũng là lúc tình yêu kết thúc. Có thể nó kết thúc một cách dễ dàng, không để chút giấu vết nào nhưng cũng có thể nó sẽ dai dẳng như một vết cứa mãn tính không thể lành.

Ho ten: Hien Tha
Dia chi: BH-DN
Email: thaihien0709@yahoo.com
Noi dung: Phải chăng bạn đã viết hộ mình những gì mình muốn nói với anh. Tình yêu của em dành cho anh nhiều đến nổi chính bản thân em cũng cảm thấy bất ổn. Nhưng đã rất nhiều lần em đã tự hỏi chính bản thân và tự biết lòng mình yêu anh nhiều lắm.Thế nhưng tình cảm anh dành cho mình là gì? Em biết anh vừa trải qua một cuộc đau khổ, tim anh bị tổn thương rất nhiều mà theo anh nói sẻ không bao giờ xóa hết, nhưng em vẫn chấp nhận và luôn bên anh trong suốt thời gian ấy, em hy vọng gì nhỉ? Hay vì em đã quá yêu anh nên không còn nhận ra mình và thế là em chấp nhận đợi anh,và mong một ngày nào đó anh sẻ quên đi người ấy. Em không nóng vội để mong anh phải yêu em, nhưng trong tận đáy long em vẫn mong nhận được một lần anh ôm em thật chặt để em biết rằng anh cũng yêu em. Thật sự bây giờ em rất muốn rời xa anh mãi mãi, đi đến một phương trời khác, nơi đó không bao giờ gặp anh. Để làm gì ư? để em không phải đau đầu vì suy nghỉ nhiều thế này. Em yêu anh đủ nhiều để rời xa anh.

Ho ten: trangheli
Noi dung: A ah`,có lẽ T cũng như thế này đây. T biết tình cảm của mình với A gọi là gì .Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. T càng hi vọng lại càng thất vọng, dù không bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã lựa chọn, nhưng giờ T phải buông ra tất cả... T xa A ,ko phải vì hết yêu A ... chỉ bởi ,T biết đó không phải những gì dành cho T, mãi mãi...

Ho ten: Thanhthuy
Dia chi: bd
Email: banglangtimusau_qn2006@yahoo.com
Noi dung: Người ta thường nói khi yêu thì phải hết mình mới mong nhận lại được tình yêu… Nhưng sao tôi thấy càng yêu nhiều lại càng thất vọng, càng ngày tôi càng cảm thấy mất hy vọng vào tình yêu. Yêu một người khó vậy sao?

Ho ten: Kenshin
Dia chi: Đống Đa
Email: ocean_phantom_2004@yahoo.com
Tieu de: Sống lạc quan hơn trong tình yêu
Noi dung: Bạn cảm nhận tình yêu của bạn về một phía suy nghĩ của bạn nhiều quá. Bạn có biết được người đó nghĩ gì về tình cảm của bạn dành tặng cho người đó như thế nào không? Đừng nên kết tội quá sớm vậy... cái gì cũng có hai mặt của nó bạn à. Tình yêu luôn nhẫn nhục và hiền hoà.

Ho ten: abclkj
Dia chi: Hà Nội
Email: tuananhcof@yahoo.com
Noi dung: Thật sự đọc những gì bạn viết tôi thấy vừa cảm động nhưng cũng không hiểu lắm… Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không có thứ tình yêu nào chỉ do một phía vun đắp, đã chọn thì phải chấp nhận, bạn đừng cố tô mầu cho hình ảnh một ai đó khi hình ảnh đó không có trong tim của mình, đừng cố níu kéo, hãy dũng cảm bước ra đi nếu cần phải đi... bởi có lẽ đúng như: "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”.

Ho ten: Biettimdau
Email: quangtung910@yahoo.com
Noi dung: "Thế giời không bao giờ đủ" đó là tình yêu của các cô gái!

Ho ten: Linh
Dia chi: dhsphn2
Email: giatuanhyeu_101289@yahoo.com
Noi dung: Đừng đẩy em ra xa như thế...vì anh biết không, tất cả chỉ chờ 1 cái gật đầu mà thôi!

Ho ten: Thành Tuấn
Dia chi: Hà Nội
Email: gioheomay10102000@yahoo.com
Tieu de: 1095 ngày có phải là dài cho môt tình yêu?
Noi dung: Chào bạn! đọc những dòng tâm sự của bạn mình cảm nhận đuọc rằng đó là một tình yêu mà bạn đã phải hy sinh, nhưng sụ hy sinh đo sẽ chẳng la gì bởi vì bạn yêu nguời đó. Cậu hãy nhìn ty của tớ nhé: tớ yêu ng­uời ấy đã 3 năm. Và bây giờ người ấy bảo tớ đợi 1095 ngày nữa. Nhưng tớ yêu nguòi ấy và cuộc chinh phục ty này tớ cũng “1 mình 1 ngựa chiến đấu” mà. Chúc bạn thành công.

Ho ten: Rosy
Email: rosymissyou@yahoo.com
Tieu de: Bạn đã nói hộ tâm trạng của mình
Noi dung: Sao giống tâm trạng của mình thế nhỉ? Buồn lắm!

Ho ten: netsoccld
Dia chi: Soc Trang
Email: netsoccld@yahoo.com
Noi dung: Cảm giác của mình hiện giờ giống bạn, đôi khi mình mong chờ điều kì diệu xảy ra. Có phải tình yêu theo thời gian nó càng phai lạc?

Ho ten: Cuctrang90
Email: cuctrang902002@yahoo.com
Noi dung: "Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể......."

Ho ten: Nguyễn Nhã
Email: nucuoihuydietbuon@yahoo.com.vn
Noi dung: Tâm trạng này có lẽ không chỉ có riêng mình bạn... tôi cũng từng có những cảm xúc ấy, tâm trạng ấy và tôi cũng đã dằn vặt mình rất nhiều giữa yêu hay không yêu, giữa rời xa hay níu giữ....chính bản thân tôi nhiều khi đã không thể hiểu được mình... tin nhiều nhưng hoài nghi cũng nhiều. Khi tôi biết trái tim người ấy đã có người khác, tôi đã quyết định rời xa vì nghĩ rằng ở bên nhau mà không có tình cảm thì càng khổ đau,và mình sẽ mãi là ngưòi chạy theo cái bóng của anh... như thế tôi sẽ là người đau khổ nhiều. Nhưng cho đến giờ, đã hơn 1 năm trôi qua tôi vẫn chưa thể thăng bằng, chưa thể tạm quên đi...Tôi vẫn thấy trái tim mình còn nhớ nhiều, dằn vặt nhiều. Nhưng suy cho cùng thì cho dù không có anh ,tôi vẫn cứ phải sống... và tôi tự nhủ mình pải sống tốt hơn khi không có anh, và tôi cũng tin 1 ngày nào đó tôi sẽ không còn đau khi nghĩ đến anh. Cũng như bạn, "cái gì đến sẽ đến " - tôi cũng thích câu nói này và tôi tin, tin vào ngày mai. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự.

Ho ten: Na sarang no
Dia chi: An Giang
Email: maycayhiendai@yahoo.com
Tieu de: 5 tháng có quá đủ cho một tình yêu không
Noi dung: Chào bạn! Đọc những lời tâm sự của bạn mình cãm thấy có điều gì đó mà bạn vẫn chưa có thể quyết định được giửa cái yêu và không yêu. Bạn nói bạn yêu anh ấy nhiều lăm nhưng càng ngay càng xa anh ấy. Vậy bạn hãy nghĩ rằng trái tim minh thuộc về ai đã .tình yêu đôi khi cần vung đắp bằng cả hai con tim. Nhưng một khi con tim đã không con nguyên vẹn thì mội thứ vẫn thay đổi .hãy để nó tự nhiên nhe bạn. Bạn sẽ tìm được nguời yêu mình thật lòng mà... chúc bạn may mắn!

Ho ten: Lâm Hoàng Vũ
Dia chi: ĐH khoa học tự nhiên
Email: haylachinhminh2331989@yahoo.com
Tieu de: Tôi chỉ mong có được một người con gái như vậy thôi!
Noi dung: Thật sự sau khi nghe radio toi không tài nào hiểu nổi chàng trai trong câu chuyện đó là người như thế nào!Bạn có biết rằng có được một người con gái mà luôn biết vun vén cho tình cảm của 2 đứa là hạnh phúc lắm không. Tôi đây chỉ mong được như vậy thôi, mong có ai đó quan tâm đến mình,chia sẽ với mình bao nỗi niềm trong cuộc sống nhưng dường như điều đó với tôi quá xa vời. Hãy giữ lấy người con gái đó nếu bạn không muốn mất đi một nửa cuộc sống của chính bạn.

 

Ho ten: Dori béo
Email: o_noidoemcuoi@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Tôi biết có 1 chàng trai như thế. Đó là bạn trai tôi, mà không, cũng chẳng biết có nên gọi như thế không. Đọc những điều bạn viết tôi cảm giác như đọc chính những gì đang diễn ra trong đầu tôi, lạ lắm... Tôi cũng như bạn, phân vân và mông lung suy nghĩ. Có nên buông tay không? Tôi đã bao lần tự nhủ sẽ có 1 người khác yêu tôi nhiều hơn anh, và cũng khiến tôi yêu nhiều hơn yêu anh, nhưng tôi không đủ can đảm để rời xa, không đủ can đảm để quyết định, vì tôi sợ, nếu tôi buông tay 1 lần tôi sẽ mất anh mãi mãi, nhưng không biết bây giờ có thực sự là tôi có anh hay không? Tại sao ta không thể hành động mà lại ngồi chờ "cái gì đến sẽ đến", tôi không hiểu, và bạn có hiểu không?Nhưng có lẽ tôi cũng chỉ biết làm như thế...

Ho ten: Thanh Minh
Tieu de: Mình cũng như bạn
Noi dung: Mình cũng đã có những lúc như bạn. Đọc bài này mình nhớ đến một câu nói :"lá rời xa cây là vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá bay đi?". Mình nghĩ tình yêu không phải là một câu điều kiện. Có ai đó nói :"tình yêu là sự cho đi không cầu mong nhận lại". Những người biết yêu chân thành mới có thể thấy được vị ngọt của tình yêu.

Ho ten: be xinh
Dia chi: Nam Định
Noi dung: Tâm trạng của bạn cũng là tâm trạng của tớ bi giờ.tơ xin phép cop vào blog nhá.

Ho ten: H.H.Y
Noi dung: Bạn viết những dòng suy nghĩ này làm mình cứ ngỡ bạn viết những lời này hộ mình vậy.Có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ chọn lựa cách ra đi như bạn.

Ho ten: Black & White
Email: 22011988@yahoo.com
Tieu de: ♥ Yêu Thương Mong Manh ♥
Noi dung: 2 người 2 suy nghĩ...2 người 2 lối sống...Khoảng trống ấy nếu không được lắp đầy bằng YÊU THƯƠNG THỰC SỰ thì nó vẫn mãi chỉ là khoảng trống mà thôi...Anh muốn mình yêu thương nhau mãi mãi để chúng mình cùng lắp đầy khoảng trống ấy...bằng tất cả yêu thương mà mình có...Yêu thương của Anh là yêu thương không bao giờ dứt...Yêu thương của Anh cũng là yêu thương của Em, phải vậy không Em... Nhắc Anh rằng: "Mình Yêu Nhau", Em nhé...

Ho ten: Black & White
Email: 22011988@yahoo.com
Tieu de: ♥ Khoảng Lặng ♥
Noi dung: Yêu thương của Anh là yêu thương không bao giờ dứt...Nhưng Anh biết Anh sẽ rời xa Em nếu tình yêu đó chỉ mình Anh vun đắp...Xin Em, đừng đẩy Anh ra xa Em như thế... Anh vừa gửi tặng Em bài hát "Yêu Thương Mong Manh" không biết Em có nghe được không..."Anh...Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế..." Em có hiểu không... Mình sẽ xa nhau trong 1 thời gian, Em nhé...Ngắn thôi mà (chính xác là để 27/3...) Anh nghĩ chúng ta cần 1 khoảng lặng để nhìn lại tất cả những gì đã qua, cần 1 khoảng lặng để chúng ta có thể F5 chính bản thân mình, cần 1 khoảng lặng để F5 tình yêu của đôi ta..."Tình yêu mà ta cho đi alf tình yêu duy nhất mà ta giữ được..."Em đã cho đi tất cả hay vẫn giữ lại 1 chút gì đó cho riêng mình... Yêu Em...

Ho ten: canhen
Email: philomel1287@yahoo.com
Noi dung: Mình nghĩ hai bạn cần ngồi lại nói chuyện với nhau để có thể hiểu được lúc này đây tình cảm của đối phương dành cho mình là thế nào. Bạn còn yêu anh ấy và bằng cách nào đó bạn cần tìm hiểu xem anh ấy có còn yêu bạn, vì sao anh ấy lẫn tránh bạn, vì không yêu hay vì một lý do nào đó... Khi đã hiểu rõ anh ấy thì lúc đó bạn hãy quyết định... Mình đồng ý với suy nghĩ này "Em biết em sẽ xa rời anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp". Chúc bạn có những quyết định đúng và mình vẫn mong hai bạn hạnh phúc.

Ho ten: Ha Phương
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Câu chuyện hay quá. Tôi đã tìm thấy mình trong đó. Tôi cũng mới chia tay người yêu. Tôi ra đi không phải vì không còn yêu anh ấy nữa mà để yêu và yêu nhiều hơn. Bản thân anh ấy không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho tôi. Còn tôi đau khổ khi những gì tôi làm cho anh ấy đều không được quý trọng đúng mức. Ra đi, có thể là giải thóat cho cả 2 người, còn tình yêu thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ nhận ra. Nếu không thì níu giữ cũng vô ích!

Ho ten: AnneH
Email: bonbon...
Tieu de: Uhm...
Noi dung: Có những lúc cảm thấy như đang đứng khoảng sương mờ ảo dù là bên cạnh người ấy. Chông chênh lạc lõng... Người khác đến vào lúc mình cần anh nhất. Chẳng thể giữ nỗi mình cho riêng anh. Thế là xa... Đến bây giờ vẫn trách, "giá như...anh đừng im lặng như thế..."

Ho ten: Lâm Hoàng Vũ
Dia chi: ĐH khoa học tự nhiên
Email: haylachinhminh2331989@yahoo.com
Tieu de: Tôi chỉ mong có được một người con gái như vậy thôi!!!!!!!!
Noi dung: Thật sự sau khi nghe radio toi không tài nào hiểu nổi chàng trai trong câu chuyện đó là người như thế nào!!!! Bạn có biết rằng có được một người con gái mà luôn biết vun vén cho tình cảm của 2 đứa là hạnh phúc lắm không! Tôi đây chỉ mong được như vậy thôi, mong có ai đó quan tâm đến mình, chia sẽ với mình bao nổi niềm trong cuộc sống nhưng dường như điều đó với tôi quá xa vời! Hãy giữ lấy người con gái đó nếu bạn không muốn mất đi một nửa cuộc sống của chính bạn!!!

Ho ten: na sarang no
Dia chi: angiang
Email: maycayhiendai@yahoo.com
Tieu de: 5 tháng có quá đủ cho một tình yêu không?
Noi dung: Chào bạn! Đọc những lời tâm sự của bạn mình cãm thấy có điều gì đó mà bạn vẫn chưa có thể quyết định được giữa cái yêu và không yêu. Bạn nói bạn yêu anh ấy nhiều lăm nhưng càng ngày càng xa anh ấy. Vậy bạn hãy nghĩ rằng trái tim minh thuộc về ai đã. Tình yêu đôi khi cần vung đắp bằng cả hai con tim. Nhưng một khi con tim đã không con nguyên vẹn thì mọi thứ vẫn thay đổi. Hãy để nó tự nhiên nhé bạn. Bạn sẽ tìm được nguời yêu mình thật lòng mà... Chúc bạn may mắn!

Ho ten: Nguyễn Nhã
Email: nucuoihuydietbuon@yahoo.com.vn
Noi dung: Tâm trạng này có lẽ kô chỉ có riêng mình bạn. Tôi cũng từng có những cảm xúc ấy, tâm trạng ấy và tôi cũng đã dằn vặt mình rất nhiều giữa yêu hay không yêu, giữa rời xa hay níu giữ. Chính bản thân tôi nhiều khi đã kô thể hiểu được mình ...tin nhiều nhưng hoài nghi cũng nhiều.Khi tôi biết trái tim người ấy đã có người khác ,tôi đã quyết định dời xa vì nghĩ rằng ở bên nhau mà kô có tình cảm thì càng khổ đau,và mình sẽ mãi là ngưòi chạy theo cái bóng của anh ..như thế tôi sẽ là người đau khổ nhiều.Nhưng cho đến giờ,đã hơn 1 năm trôi wa tôi vẫn chưa thể thăng bằng, chưa thể tạm quên đi...Tôi vẫn thấy trái tim mình còn nhớ nhiều, dằn vặt nhiều.Nhưng suy cho cùng thì cho dù kô có anh ,tôi vẫn cứ pải sống...và tôi tự nhủ mình pải sống tốt hơn khi kô có anh ,và tôi cũng tin 1 ngày nào đó tôi sẽ kô còn đau khi nghĩ đến anh.Cũng như bạn ,"cái gì đến sẽ đến " --tôi cũng thích câu nói này và tôi tin ,tin vào ngày mai.Chúc bạn sớm tìm đc Hp thự sự

Ho ten: cuctrang90
Email: cuctrang902002@yahoo.com
Noi dung: "Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể......."

Ho ten: netsoccld
Dia chi: Soc Trang
Email: netsoccld@yahoo.com
Noi dung: Cảm giác của mình hiện giờ giống bạn, đôi khi mình mong chờ điều kì diệu xảy ra. Có phải tình yêu theo thời gian nó càng phai lạc?

Ho ten: kenshin
Dia chi: Đống Đa
Email: ocean_phantom_2004@yahoo.com
Tieu de: Sống lạc quan hơn trong tình yêu
Noi dung: Bạn cảm nhận tình yêu của bạn về một phía suy nghĩ của bạn nhiều quá. Bạn có biết được người đó nghĩ gì về tình cảm của bạn dành tặng cho người đó như thế nào không? Đừng nên kết tội quá sớm vậy. cái gì cũng có hai mặt của nó bạn à. Tình yêu luôn nhẫn nhục và hiền hoà .

Ho ten: abclkj
Dia chi: Hà Nội
Email: tuananhcof@yahoo.com
Noi dung: Thật sự đọc những gì bạn viết tôi thấy vừa cảm động nhưng cũng không hiểu lắm.. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không có thứ tình yêu nào chỉ do một phía vun đắp, đã chọn thì phải chấp nhận, bạn đừng cố tô mầu cho hình ảnh một ai đó khi hình ảnh đó không có trong tim của mình, đừng cố níu kéo, hãy dũng cảm bước ra đi nếu cần phải đi... bởi có lẽ đúng như : "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”.

Ho ten: Thành Tuấn
Dia chi: Hà Nội

Email: gioheomay10102000@yahoo.com
Tieu de: 1095 ngày có phải là dài cho môt tình yêu?
Noi dung: Chào bạn! Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cảm nhận đuọc rằng đó là 1 tình yêu mà bạn đã phải hy sinh, nhưng sự hy sinh đo sẽ chẳng la gì bởi vì bạn yêu nguời đó. Cậu hãy thử nhìn tình yêu của tớ nhé: tớ yêu ng­uời ấy đã 3 năm. Và bây giờ nguoi ấy bảo tớ đợi 1095 ngày nũa. Nhưng tớ yêu người ấy và cuộc chinh phục tình yêu này tớ cũng 1 mình 1 ngựa chiến đấu mà. Chúc bạn thành công

Ho ten: Hien Tha
Dia chi: BH-DN
Email: thaihien0709@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Phải chăng bạn đã viết hộ mình những gì mình muốn nói với anh. Tình yêu của em dành cho anh nhiều đến nổi chính bản thân em cũng cảm thấy bất ổn. Nhưng đã rất nhiều lần em đã tự hỏi chính bản thân và tự biết long mình yêu anh nhiều lắm. Thế nhưng tình cảm anh dành cho mình là gì??? Em biết anh vừa trải qua một cuộc đau khổ,tim anh bị tổn thương rất nhiều mà theo anh nói sẻ không bao giờ xóa hết,nhưng em vẫn chấp nhận và luôn bên anh trong suốt thời gian ấy,em hy vọng gì nhỉ?? Hay vì em đã quá yêu anh nên không còn nhận ra mình và thế là em chấp nhận đợi anh,và mong một ngày nào đó anh sẻ quên đi người ấy. Em không nóng vội để mong anh phải yêu em,nhưng trong tận đáy long em vẫn mong nhận được một lần anh ôm em thật chặt để em biết rằng anh cũng yêu em. Thật sự bây giờ em rất muốn rời xa anh mãi mãi,đi đến một phương trời khác,nơi đó không bao giờ gặp anh. Để làm gì ư? Để em không phải đau đầu vì suy nghỉ nhiều thế này. Em yêu anh đủ nhiều để rời xa anh.

Ho ten: Mít yêu
Dia chi: Nghệ An
Email: hoamit85@yahoo.com
Tieu de: Bạn hãy tin vào chính mình
Noi dung: Bạn có biết không.Đọc những dòng cảm xúc của bạn mà mình cảm thấy muốn khóc. Bởi mình cũng đang như bạn. Khi mình dâng trọn con tim mình cho ai đó chắc gì đã được đáp lại phải không? Mình thực sự cũng không biết nói lời gì nữa, chỉ muốn trích vài dòng thư mà bạn tớ gửi cho tớ khi tớ cảm thấy buồn nhất. Vì những dòng thư này tớ đã yêu đời hơn, cảm giác mình hạnh phúc hơn " Tớ nhớtrước đây bạn hay kể cho tớ nghe mọi chuyện vui buồn và Tớ cũng chia sẽ cho bạn mọi chuyện đó.Bạn biết không nếu một người không có tâm hồn đẹp và những tình cảm sâu lắng thì không thể có những khoảng lặng để nói với nhau như thế này. Tình yêu cũng thế đó là sự kết tinh của cuộc sống, là sự sẻchia yêu thương và sự đồng cảm. Vì vậy có tình yêu không dễ đâu bạn.Nếu bạn muốn khóc vì tình yêu của mình bây giờ thì đừng có khóc một mình nhé, hãy để nước mắt đợi tớ khóc cùng với nhé. Bạn biết không, khóc một mình thì đơn độc lắm và càng đau hơn mà thôi. Bây giờ không có tớ bên cạnh vậy bạn cứ vênh cái mặt lên, nở nụ cười thật tươi và vững bước mà đi nhé. Bạn biết không, bạn cười rất đẹp đó. Bạn có biết không, bạn có hiểu ý tớ không.Tớ đang muốn nói với bạn những lời để làm dịu lòng bạn. Nhớ nhé, tớ trông đợi ở bạn rất nhiều" Bạn tớ viết cho tớ khi tớ thấy buồn nhất đó.Bạn hãy đọc nó nhé. Tớ tin rằng với tâm hồn trong sáng, niềm tin vào tình yêu chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất.

Ho ten: Thế Huy
Email: thehuy030586@yahoo.com
Tieu de: Hay!
Noi dung: Bạn thân mến!nghe những lời tâm sự của bạn hình như có điểm trùng với người yêu của mình ,mong sao các bạn nữ đừng nên bi quan như vậy vì con trai chúng mình đôi khi cũng có những giây phút tĩnh lặng làm cho các bạn phải lo sợ ,nhưng tình yêu đâu phải là chuyện giản đơn muốn là được,mà nó phải trải qua nhiều thử thách để xem người kia có thực sự chung thuỷ không?đó là cả một câu chuyện dài..

Ho ten: Nguyễn Anh Tùng
Dia chi: Hà Nội
Email: white_st0ne@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết rất sâu sắc và tình cảm. Cám ơn bạn vì câu chuyện ý nghĩa ...."Hôm nay một người bạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa. Em định nhắn tin hỏi ý anh, nhưng em lại sợ một điều gì đó mong manh! Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu, nhưng anh dường như mờ ảo lắm… "

Ho ten: HHHHHHH
Dia chi: Miền cát trắng
Email:
Tieu de: Hay nhưng hơi buồn!
Noi dung: Lại chuyện tình cảm, chuyện yêu đương và là chuyện chia tay! có phải khi buồn, khi cô đơn, người ta dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình hơn. Bạn là người yêu rất mạnh liệt và thuỷ chung, bạn hãy tin vào cuộc sống, hãy sống để tin vào phép màu của tình yêu. Hạnh phúc sẽ đến với ai thật sự quý trọng nó! Hãy cười, mỗi ngày ít nhất một lần bạn nhé, "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Chúc bạn Hạnh phúc!

Ho ten: Alone
Dia chi: HH
Email: chikonan2@gmail.com
Tieu de: suy nghĩ
Noi dung: Tình yêu phải đến từ 2 phía .Nếu 1 người yêu nồng cháy mà người kia vẫn chưa xác định đc tình cảm của mình thì chuyện tình cảm cũng như 1 cuộc rượt đuổi ,như 2 đường thẳng song song với nhau vậy. Hành trình tìm lại nửa kia của mình trải ra như 1 con đường trong cuộc đời,chẳng biết ta sẽ chung lối với ai , hay chỉ là song song với con đường nào đó dù rất gần ,hay chỉ cắt nhau ở 1 điểm nào đó ...

Ho ten: Meo con
Dia chi: Nghe An
Email: thuykydieu
Tieu de: Chia se!
Noi dung: Đã có lúc cảm xúc của mình giống bạn, nhưng mình nghĩ hãy yêu chân thành và bằng cả trai tim rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Có thể bạn sẽ bị tổn thương khi tình yêu không được đáp lại, bạn rời xa người ấy điều đó là đúng. Chắc chắn có người sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn. Mình đã từng đọc đâu đó một câu mà mình rất tâm đắc "Cuộc đời cho ta một nỗi đau thì sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đó". Chúc bạn may mắn và tìm được người trong mộng!

Ho ten: A girl!
Dia chi: Ngõ vắng xôn xao
Tieu de: Gửi người Tôi Yêu - MB!
Noi dung: Em đã nói với anh rằng: "Em yêu anh đủ nhiều để dời xa anh, nếu có một cô gái khác khiến anh hạnh phúc hơn", nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tự nhủ "Kiến ơi, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xa anh. Mà có cô gái nào bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn không? Vậy tại sao em lại phải rời xa anh? Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn! Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải! Em yêu một người khác ư? Càng không phải! Em quá bận rộn ư? Cũng không phải! Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, đơn giản thế thôi "Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế! Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…

Email: nutrunguy2022@yahoo.com
Noi dung: Bạn thân yêu! Tình yêu sẽ là vĩnh cữu nếu cả hai biết giữ lửa và hun nóngnó từng ngày, từng giờ phải không bạn? Và ngược lại ,sẽ chẳng là gì cả nếu chỉ có một trong hai cố gắng đúng không? Mình tin tình yêu của bạn sẽ là phép mầu,thức tỉnh anh ấy. Hãy sống bằng một tấm lòng và đừng ngại ngần yêu bằng cả trái tim. Now and forever./.

Ho ten: Phạm Khôi Nguyên
Dia chi: Quy Nhơn
Email: zaizainguyen@yahoo.com.vn
Noi dung: Bạn ơi,hãy yêu bằng cả tấm lòng.Chắc chắn một ngày không xa,người yêu của bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào ẩn dấu trong bạn.Nếu trái tim đã dành cho ai đó,ta sẽ cảm nhận được có một sự khát khao,lý trí dường như đã bị lép vế bởi tình cảm.Khi yêu ta luôn cho nhiều hơn nhận,nhất là những ai yêu đơn phương,nhưng đừng lo bạn ơi,tình cảm chân thành sẽ luôn được đền đáp,chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.Sự đền đáp đó có thể không phải là tình yêu,bởi vì mấy ai yêu mà lại được yêu bạn nhỉ?Nhưng nó có thể giúp bạn vui hơn,tiếp tục đi tìm cho mình một chân trời mới chẳng hạn?Chúc bạn được chàng trai đền đáp bằng tình yêu nhé.

Ho ten: Bạn đọc giấu tên
Email: ngay_xua_yeu_dau_0407
Tieu de: Buồn
Noi dung: Khi đọc bài viết này tôi không thể không khóc và cứ đọc đi đọc lại nó. Bài viết này đúg với tâm trạng tôi bây giờ. Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn! Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải! Em yêu một người khác ư? Càng không phải! Em quá bận rộn ư? Cũng không phải! Yêu là chết ở trong lòng một ít...! Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, em cũng không biết nữa?

Ho ten: Heo Đất
Email: hoathuytinh010882000@yahoo.com
Tieu de: thao nguyen xanh
Noi dung: Bạn ơi !!bài viết của bạn dặc sắc và cảm động

Ho ten: Trần Văn Duy
Dia chi: k34tc truong cao dang cn viêt đức thái nguyên
Email: bodegoclac1
Tieu de: thanhks
Noi dung: tôi rất thích vì nó giống như tình yêu của tôi!

Ho ten: Người thường gặp
Dia chi: Hà Nội
Email: thanhmsb@gmail.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Gửi bạn gái. "Hôm nay một người bạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa..." Điều này chứng tỏ bạn chưa hẳn đã khẳng định được tình cảm thực sự của mình cũng như độ bền vững của mối quan hệ (sẽ còn được thử thách suốt cuộc đời sau này-nếu chung sống). Nếu tôi là Nhân vật kia trong câu chuyện này, tôi cảm thấy may mắn vì chưa đồng ý trở thành Người yêu bạn, tại sao ư? vì ý thức của bạn hiện nay giống như sự tự ái của Người đi chinh phục thất bại, hơn là tình yêu, bằng chứng là bạn vẫn thấy có Người đàn ông khác tốt bụng hơn...(có thể tiêu chí đánh giá sự TỐT ở đây là do đó là người biết cõng bạn gái...)! Tôi ước gì bạn biết được rằng, cuộc sống vợ chồng sau này, sẽ còn biết bao điều phải cùng nhau vượt qua, gian khó gấp ngàn lần việc ...cõng nhau (ngay cả khi không ngã, không đau...)? Tôi là người đã yêu 1 người (sau là bạn đời) hơn 10 năm. Tôi nghĩ bạn chưa hề yêu, nếu chỉ đi "uống nước 1 buổi với người đàn ông khác" đã đủ để thay đổi quyết định quan trọng nhất trong đời người con gái... Chúc bạn xác định đúng trạng thái tâm lý của mình để hành xử cho đúng!

Ho ten: Any
Noi dung: Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ ngồi lại và suy nghĩ về những gì đã trải qua với bạn chưa? Theo tôi bạn hãy suy nghĩ thật kĩ và đư ra quyết định. Nhưng nếu tôi vào hoàn cảnh của bạn thì tôi sẽ không ngần ngại mà nhận lời mời của bạn trai kia? Bởi biết đâu rằng bạn sẽ có 1 tình yêu mới hay 1 người bạn mới thì sao. Cuộc sống đổi thay, mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, tình yêu cũng vậy, khi những trái tim đã không còn chung nhịp đập thì bạn đừng cố níu kéo làm gì. hãy để nó tự đến rồi tự đi bởi vì cái gì cần phải đến rồi sẽ đến thôi bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
 

Ho ten: T.n.M o^.^o
Dia chi: Hà Tây "cũ"
Email: mymy_119@yahoo.com.vn
Tieu de: tôi thấy mình trong đó
Noi dung: cám ơn bạn nhé! sao câu chuyện cảu bạn quá jống tôi. chẳng khác chút nào.và cả những lời Gà Quay đọc nữa..sao quá jống n~ j Anh vẫn nói.lạ quá!? có phải blog này dành cho những người như bọn mình???

Ho ten: Nguyễn Quốc Bảo
Dia chi: hanoi
Email: hero_buon84@yahoo.com
Tieu de: em đi bỏ lại con đường
Noi dung: Thật không ngờ những gì bạn viết lại giống về người yêu mình thế. Cô ấy như bạn còn mình là chang trai kia không biết vun đắp cho một hanh phúc thực sự. Tuy rằng mình yêu cô ấy nhưng tinh yêu không đủ lớn để rồi mình phải mất cô ấy mãi mãi. Nếu có được môt tình yêu hãy trân trọng nó đừng để sau này phải hối hận.

Dia chi: Đại Học Tây Nguyên
Email: nguoicongaipaco070386
Tieu de: Điều sẻ chia
Noi dung: Bạn thân mến ! Phải nói gì đây bạn nhỉ? Có lẻ rằng "Trái Tim Em Có dành Cho anh không " Như đã nói lên bao điều..Những điều mà trái tim thầm kín bấy lâu nay mình không củ can đảm để nói ra..Minh đang yêu, đã yêu thât nhiều..nhưng có lẽ như Xuân Diệu đã nói "Cho thì nhiều song chẳng nhận bao nhiêu.!" Một điều mà mình phải học ở bạn là mình phải cố gắng lên..gắng lên mình ơi...tình yêu của mình và anh ấy bấy lâu nay chỉ mình em vun đắp...thật khổ đau và hạnh phúc ...nhưng sao mình vẫn chưa đủ can đảm để rời xa anh ấy ..mình phải làm sao cho trái tim bướng bỉnh của mình lúc này? dù sao thì bạn cũng đã hạnh phúc hơn mình là quyết định rời xa anh ấy ...hãy cố lên và cho mình một chút nghị lực để vượt qua..bạn nhe !

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,