,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1238444
Chùm ảnh: Pháo hoa gửi từ nước Nhật xa xôi
1
Article
null
,

Chùm ảnh: Pháo hoa gửi từ nước Nhật xa xôi

Cập nhật lúc 09:03, Thứ Ba, 13/10/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Một ngày tôi đi tìm lại cảm xúc cho riêng mình, mà từ lâu lắm tôi chưa một lần đắm chìm thực sự trong cái gọi là cảm xúc cho riêng mình...


Một đêm pháo bông cho tôi đủ cảm giác, cho tôi đắm chìm trong ấy vui có, buồn có, cô đơn có, say có và yêu cũng có... Người dân Nhật Bản vui tươi, hạnh phúc bên nhau để ngắm pháo bông rực trời trên dòng sông vào những ngày cuối tháng 7 để chuẩn bị cho lễ hội Obon, cho kì nghỉ hè trong năm với niềm háo hức ấy.

 


Còn tôi, tôi đi tìm cho mình cảm giác cô đơn, tìm cho mình cảm giác lòng trống vắng giữa một biển người hò hét vui sướng...

 


Hình như chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc cuộc đời mình lại có thể bôn ba nơi xứ người trong cái cảm giác đó... Một nỗi cô đơn giữa hàng trăm nghìn người xứ lạ, cảm giác mình lạc lõng trước họ, lạc lõng với chính bản thân mình... Tôi tìm cái cảm giác ấy để biết mình còn có “em yêu” bên cạnh như thể bất ly thân, cùng tôi đắm chìm trong những khoảnh khắc cuộc đời ấy...

 


Những dòng người đổ về bên sông, họ tay nắm tay, họ ôm nhau cùng nhau nâng chén ngắm pháo bông... Còn tôi ôm “em yêu” chạy ra một góc sông yên tĩnh để tìm cảm giác cho mình được bình yên hơn, cũng tự cầm beer lên uống để có chút men say... để có cảm giác đỡ trống trải, đỡ cô đơn hơn...

 


Người Nhật tổ chức lễ hội bắn pháo bông trên sông như để kết thúc cho một tháng mưa buồn, kết thúc những gì không may mắn... Cho một mùa mới tốt hơn, cho những gì mong đợi sẽ đẹp hơn...

 


Đối với tôi thì cuộc đời có những lúc nổi trôi, có những lúc trống vắng... Tôi luôn cho mình cảm giác rất riêng, để thấy mình tự tin ôm “em yêu” giữa dòng người đôi sánh đôi ấy để tự tìm cho mình cảm giác được yêu đời, được yêu người và chìm đắm trong tình yêu đó...

 


“Em yêu” tôi luôn ôm bên mình như một kỷ niệm không thể rời những bước chân khắp mọi nẻo đường tôi đi... Như một thứ mà tôi nghĩ sẽ luôn bên tôi những lúc vui buồn, luôn mang đến cho tôi những dòng cảm xúc mà tôi nghĩ không có gì hơn thế... Đơn giản đó là tình yêu, đó là thứ tôi chọn... Là điều tôi nghĩ không bao giờ tôi hối hận... Tôi chưa bao giờ trách ai, chưa bao giờ trách số phận hay cuộc đời đã đưa bước chân tôi có lúc cô đơn, có lúc gian khó... Vì đó là sự lựa chọn của riêng mình... Là tình yêu tôi lựa chọn, là cuộc sống của riêng tôi, là tất cả những gì đẹp nhất tôi dành lại cho tình yêu đó, tình yêu ấy luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc vì đó là những gì mình tạo ra nó... Vì một thứ mà tiền không bao giờ mua được... Sự nhiệt thành và tình yêu bao dung cho niềm đam mê ấy.

 

 

Mời bạn xem những hình ảnh pháo hoa đầy xúc cảm được gửi từ đất nước Nhật xa xôi qua chùm ảnh của tác giả Đức Thành.

 

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

Ảnh: Đức Thành

 

 Cùng tác giả: Chùm ảnh: Nắng vàng biển xanh và hoa hậu

 

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,