,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1097602
Báo hiếu mẹ cha đâu chỉ một ngày
1
Article
null
,

Báo hiếu mẹ cha đâu chỉ một ngày

Cập nhật lúc 09:19, Thứ Sáu, 15/08/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Hàng năm, cứ mỗi độ thu về những người làm con như chúng ta lại bâng khuâng

Hình ảnh: Deviantart
nhớ về mùa báo hiếu hai đấng sinh thành. Cứ đến rằm tháng Bảy, không ai bảo ai mọi người đều tự mình nhớ nghĩ đến công ơn sâu đậm của Cha Mẹ để lo mà báo hiếu. Cho nên, báo hiếu đã trở thành trách nhiệm và bổn phận của mỗi người con. Lễ Vu Lan là cơ hội quý báu để những người con hiếu thảo báo đáp một phần công ơn trời biển mà Cha Mẹ đã dành cho mình, là dịp để nhắc nhở, khơi dậy trong mỗi người tinh thần cao quý của đức tri ân, lòng hiếu nghĩa đối với các đấng sinh thành, để tình yêu của Cha, Mẹ sống mãi cùng ta, và những người làm con như chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên chúng ta không nên nhầm lẫn cho rằng, một năm 365 ngày chỉ có ngày rằm tháng bảy mới là ngày báo hiếu. Báo hiếu không phải đợi đến ngày này vào chùa cầu an cho Cha Mẹ, mà báo hiếu Mẹ Cha phải được thực hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu..Bạn ơi, báo hiếu Mẹ Cha đâu chỉ một ngày mà cả một đời của mình cũng không hề đủ…

Một người bạn thân từng nói với tôi rằng “Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng một mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là…Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời…”. Đêm nay, một đêm mưa thật dài. Tôi ngồi nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời của Mẹ, và muốn viết nên những lời yêu thương dâng tặng Mẹ mình và tất cả các bà Mẹ trên thế gian này…

Khi hình hài con được tạo nên

Ai biết được ngày mai con sẽ khóc?

Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời mình

Chỉ có Mẹ đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm

Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau

Mẹ!

Không phải bà tiên ngự ở trên cao

Cũng không phải nữ hòang của nơi xa huyền bí

Nhưng,

Mẹ cho con phép mầu để sống

Cho con niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình...

Đi tìm...hạnh phúc trong đêm!

Đã bao đêm con làm Mẹ rơi nước mắt

Chảy ngược vào tim

Mẹ khóc cả một đời theo con

Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời dối trá

Mẹ chìa tay truyền hơi ấm yêu thương

Cho dù

Nắng xuân đã phai tàn nơi ấy

Tóc Mẹ đã pha màu buồn của tháng năm

Cho dù...

Mắt Mẹ mờ dần theo những đêm dài thao thức

Tay Mẹ gầy không níu được niềm tin...

Mẹ vẫn...

Dành cho con hết mọi yêu thương...

Mẹ yêu ơi!

Ngày mai con sẽ sống...

Không còn ngập lặn trong đêm!

Và...

Tiếp tục cuộc hành trình...

Đi tìm hạnh phúc…

Mẹ, người suốt đời lo âu khổ nhọc vì con, không chỉ cưu mang con chin tháng, mười ngày chờ sinh nở, mà còn phải nuôi con từ thuở lọt lòng cho đến ngày con khôn lớn. Hành trình ấy quả thật gian lao khó nhọc. Nếu không có tình thương của Mẹ thì con khó trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay. Quả thật công lao ấy được sánh như trời cao bể rộng. Khi con biết nằm nôi, mẹ cho con bay cao với những lời ru, khúc hát yêu thương đầu đời. Mẹ đã trao cho con trái tim biết rung động và yêu thương con người. Công đức của Mẹ luôn trào dâng như suối nguồn bất tận. Mẹ nuôi con từ dòng sữa ngọt ngào và trái tim yêu thương vô bờ bến của người. Mẹ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, còn riêng mình chịu phần đắng cay. Đối với Mẹ, con là hy vọng, niềm và là lẽ sống của mình. Chính vì thế, Mẹ vui trong niềm vui của con, Mẹ đau khổ đau khi con thất bại hay lao vào hố sâu vực thẳm của cuộc đời. Dù con có khôn lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng dưới mắt Mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ luôn luôn cần sự chăm sóc và chở che của người. Cho dù con có đi khắp thế gian cũng không tìm thấy được tình thương mà Mẹ dành cho con, vì tình thương ấy bắt nguồn từ trái tim yêu thương vô bờ bến, không điều kiện, vượt xa tình yêu thương bình thường, nó hàm chứa không chỉ tình thương mà còn bổn phận triệt để đối với con cái suốt cả cuộc đời của Mẹ.

Rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, con khôn lớn nên người, nhưng đối với Mẹ vẫn còn đó những lo lắng theo từng bước chân con, sợ con sớm vấp ngã trước phong ba bão táp của cuộc đời…Mẹ thường nói với con rằng “Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Mẹ là được thấy con cháu bình an và hạnh phúc”…Mẹ ơi “thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người Mẹ”. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của Mẹ. Với con Mẹ là biểu tượng tuyệt vời của tinh thần Chân - Thiện - Mỹ. Nếu có một người để con có thể san sẻ những điều thầm kín, riêng tư nhất, thì người đó phải là Mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho con dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ vẫn là Mẹ. Mẹ là người mang con đến cuộc đời, và cũng là người mang con trở về sau những sai lầm. Trong cuộc đời này, con đã nhiều lần vấp ngã, mỗi lần như thế Mẹ đã vực con dậy, lau khô những vết thương trên thân thể và trong cả tâm hồn con. Con biết ơn Mẹ đã dạy con hiểu giá trị của gian lao, thử thách. Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời con, Mẹ bao giờ cũng là người luôn bên cạnh cho dù con có phạm nhiều sai lầm, mẹ vẫn bao dung, độ lượng và dang rộng tình yêu thương che chở cho con. Chỉ có mẹ mới có thể "Đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm. Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau". Chỉ tình thương bao la như trời biển của Mẹ đã cho con đủ nghị lực, sức mạnh để con vượt qua những đau đớn của cuộc đời để đi đến thành công. Cám ơn mẹ mang con đến thế gian này và cho con cả một cuộc đời tốt đẹp…Con muốn nói với Mẹ rằng: Mẹ là thiên thần hạnh phúc trong trái tim con. Con yêu Mẹ nhiều…nhiều lắm!

"Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng… con chịu mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơi!

Đói cơm khát nước biết người nào lo”

Lời hát ru nhẹ nhàng mà trầm buồn da diết đi vào lòng con trong cả giấc mơ. Mẹ ơi, con sợ một ngày…Đêm hàng đêm con khấn nguyện Phật Trời cho Mẹ nhiều sức khỏe để mãi là bóng cả che chở cuộc đời con…

 Trần Cường

 

Nhân mùa Vu Lan: Trăn trở của người con mới lớn
Sự tích ngày rằm tháng Bảy
Viết nhân mùa Vu Lan: Luôn âm thầm ở bên
Đừng làm mẹ buồn, nghe em
Viết cho mùa Vu lan: Mẹ về hưu

Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Ho ten: MDleechen
Dia chi: HCM
Email: mdleechen@yahoo.com
Noi dung: Em cài lên áo mình một hoa hồng trắng vào mùa Vu Lan năm nay. Đọc bài viết của anh sao thấy lòng buồn quá... Mẹ ơi! Con yêu mẹ vì mẹ suốt đời lo lắng cho con cho đến những giây phút cuối đời của mẹ. Giờ đây mẹ đã đi về nơi xa ấy nhưng lúc nào con cũng thấy mẹ bên con. Mẹ con con nhớ những ngày thơ ấu... Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng. Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa. Con yêu mẹ vì mẹ đã cho con bay cao trong cuộc đời này...Nơi suối vàng, hãy yên lòng mẹ nhé! Vì bao giờ con cũng yêu mẹ nhất đời!

Ho ten: Trần Trung Thành
Dia chi: ĐN
Email: trungthanh64@yahoo.com
Noi dung: Cách đây ít lâu tôi rất xúc động về bài viết Quang gánh cuộc đời của bạn. Khi đó tôi thấy bóng dáng mẹ mình qua đó. Hôm nay được đọc bài viết này tôi như thấy không những tôi, bạn mà tất cả người con như chúng ta đều ghi tạc công ơn cha mẹ Tôi rất đồng ý những suy nghĩ của bạn về việc báo hiếu mẹ cha. Dù là thời đại nào, xưa và nay thì đạo làm con, chữ hiếu đối với mẹ cha vẫn mãi là những câu nằm lòng đối với chúng ta. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Mỗi chúng ta phải sống sao cho xứng đáng, sống cho đáng sống để đền đáp nghĩa tình sâu nặng mẹ đã dành cho ta. Tình mẹ bao la như bầu trời thương yêu dịu ngọt, mà chúng ta được bơi lội trong đó, nhưng khi có mẹ bên cạnh không ít người đã không ý thức được niềm hạnh phúc mà mình đang có, để rồi khi bừng tỉnh phải ăn năn, hối hận vì đã không biết trân trọng. Người xưa đã ví: "Mẹ già như chuối ba hương. Như xôi nếp một, như đường mía lau"

Ho ten: Nam Tran
Email: toiditimtoi692000
Tieu de: Ơn nghĩa sinh thành
Noi dung: Chắc rằng mỗi người trong chúng ta chỉ có một người Cha không thể thay thế được và chúng ta cũng chỉ có một người Mẹ không ai sánh bằng. Chúng ta không chọn Cha Mẹ để sinh vào đời, để được dưỡng dục bảo ban...Và có ai đó nghĩ về sự giàu có, nghèo nàn, ánh sáng hay bóng tối, khi mà Mẹ có trái tim nồng ấm chăm dưỡng nuôi con, Mẹ còn sống nơi đời, còn lam lũ, tảo tần hôm sớm, còn quây quần quấn quít bên con, thì đó là thời gian người con giàu có và rực rỡ ánh sáng. Rồi khi trái tim Mẹ ngừng đập, Mẹ không còn hít thở được không khí, đôi tay Mẹ không còn ấm êm và lời ru của Mẹ đã tắt lịm, hình bóng Mẹ không còn hiện hữu, thì đó là thời gian bóng đêm phủ xuống đời con, là sự nghèo nàn, bơ vơ lạc lõng. Vậy thì làm con phải lo báo hiếu cho song thân mỗi ngày thôi.... Tác giả viết thật giàu tình cảm, có lẽ viết bằng cả trái tim mình

Ho ten: Đinh Tiến Hùng
Dia chi: Hồ Chí Minh
Email: hungdinh@yahoo.com
Tieu de: Công cha, nghiã mẹ
Noi dung: Đọc bài viết cuả tác giả Trần Cường để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Cả đời cha mẹ khổ nhọc nuôi mình cho đến khi mình trưởng thành gian nan là thế, nhưng cho đến giờ mình vẫn chưa làm được gì để báo hiểu mẹ cha. Có chăng chỉ làm cho cha mẹ buồn lòng. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi rất yêu kính mẹ mình. Không biết tác giả là người nhiều hay it1 tuổi, nhưng tôi nghĩ dù ở tuổi nào đi nưã những suy nghĩ và chia sẻ cuả anh rất đáng trân trọng vì đó là suy nghĩ cuả những người con hiếu đạo. Khâm phục!

Ho ten: Pham Le Ha
Email: lehapham@yahoo.com
Tieu de: Nho Me
Noi dung: Me em mat. Doc bai viet nay lam em nho me qua! Cu trao nuoc mat. Moi nam mua nay con ben me bay bien de cung. bay gio me da o noi xa. Me oi an nghi nhe. Con hua se co ngoan va hoc tot. Em cam on nguoi viet da cho em doc mot bai viet hay ve me. Doc ma em cu thay me dang o ben em...

Ho ten: trần quốc sự
Dia chi: 333 phan ngọc hiển, phường 5, Tp. Cà Mau
Email: viendong2003@yahoo.com.vn
Tieu de: Bồi Hồi Nhớ Mẹ Ta Xưa
Noi dung: Trong những đêm buồn hay trong những phút giây được nghĩ ngơi sau những tháng ngay tất bật với cuộc sống bon chen với xã hội, tôi lại có những phút giây suy nghĩ về những gì đã qua. cái tôi đau đáo trong lòng là nhớ về mẹ. vâng mẹ tôi đã mất đi sau cơn bịnh tai biến giai đoạn 2. gia đình chúng tôi có 5 anh em trai. gio suy nghĩ lại khi cuộc sống xưa rất vất vã mà mẹ vẫn lo chu toàn cho bọn tôi ăn học. khi lớn lên rồi mỗi đứa đi một nơi lo làm ăn, học hành, bỏ lại mẹ ở quê vất vã với ruộng đồng. nhớ lại bọn tôi là những đứa bất hiếu...nhớ khi xưa mẹ thường than vãn: ( không biết đến khi nào mẹ mới được sống sung sướng như người ta), mẹ ơi giờ mẹ đã là người thiên cổ, tụi con giờ có suy nghỉ chính chắn thì mẹ đâu còn nữa. giờ chúng con có bù đắp cho mẹ thì có được đâu...dáng mẹ cong cong bênh hàng rau, bênh trên cánh đồng mưa gió ngày nào vawnr còn in đậm trong con. con viết lên những lời này xin mẹ và những bậc cha mẹ hãy tha thứ cho những đứa con lầm lõi..cũng xin nhắc nhỡ những người con như chúng ta. báo hiếu cha mẹ khi còn sống đời với ta, chứ để khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta có báo hiếu bao nhiêu cũng là vô nghĩa, có ân hận cũng là muộn màng..

Ho ten: Nam Bình
Dia chi: Đồng Nai
Tieu de: Bài viết thật xúc động
Noi dung: Tôi may mắn được như tác giả cài lên áo mình một bông hồng đỏ vào những ngày này. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người con khi được bên cạnh mẹ thân yêu. Quả công ơn của mẹ bao la như trời biển. Biển rộng là thế nhưng tình mẹ còn dài rộng hơn nhiều. Bài viết của tác giả như nhắc nhở tôi phải luôn ghi nhớ bổn phận làm con. Ngày cha mẹ còn là ngày mình còn hạnh phúc vậy thì phải làm tất cả để cha mẹ vui... Bài thơ thật xúc động. Mẹ không là những nhânn vật huyền thoại nhưng mẹ hiểu và cho ta tất cả những gì tốt đẹp trên đời. Cám ơn bạn nhiều về bài viết ý nghĩa này

Ho ten: Lê Anh Hoa
Email: le.anhhoa@yahoo.com
Tieu de: Nhớ Mẹ!
Noi dung: Cuộc đời con được sinh ra là nhờ mẹ/ Che chở cho con cũng là mẹ dịu hiền/ Mẹ kính yêu con thương mẹ thật nhiều/ Con ơn mẹ mấy lần tái sinh không trả đủ/ Đọc bài viết tôi đã bật khóc. Mười năm trước mẹ tôi đã ra đi vì một cơn bạo bệnh. Giờ đây tôi thật sự thèm một vòng tay yêu thương của mẹ. Muốn được sa vào lòng mẹ khi mỗi đêm về...Mẹ ơi! Giá như tôi còn có mẹ để báo hiếu cho người!!!

Ho ten: Hứa Phương Oanh
Dia chi: SG - VN
Email: phuongoanhh@yahoo.com
Tieu de: Một bài viết cảm động
Noi dung: Là một người con út trong gia đình nên được bố mẹ dành nhiều yêu thương. Đọc bài viết này tôi thấy càng thương bố mẹ quá. Cực nhọc trăm bề khi nuôi con, thế nhưng không bao giờ bố mẹ có một lời ca thán. Người ta nói mẹ bao giờ cũng thương con "CHỖ ƯỚC MẸ NẰM, CHỖ KHÔ CON NGỦ" HAY "THÂN CÒ LẬN LỘI..." Tôi thấy bài viết của anh mang tính chia sẻ và đáng để cho thế hệ trẻ chúng tôi học tập. cám ơn anh

Ho ten: CUN CON
Tieu de: Cam nghi
Noi dung: Bai viet nay hay qua. Lai xuc dong nua. Doc ma CUN thay minh hoc duoc nhieu dieu tu cac anh chi lon. Cun se khong lam cho me CUN buon nua dau

Ho ten: nguyen thi van
Dia chi: son la
Tieu de: me oi
Noi dung: con lon khon ma me khong he thay. con thanh dat ma me chang he hay. oi me oi ! me oi ! me oi ! boi con khong con me qua som . Con mong sao me con o tren the gioi, de d­uoc me yeu chieu, ap u, thuong yeu...

Ho ten: Co_nhoc
Dia chi: TPHCM
Email: vttn611@yahoo.com
Tieu de: Mẹ ơi! Cảm ơn Mẹ! Cảm ơn Mẹ vì tất cả!
Noi dung: Vu Lan về ! Con thấy mình hạnh phúc./ Sau biết bao năm tháng trưởng thành / Được hòa người vào tiếng lòng ấm áp / Cảnh gia mình con mong mãi hôm nay ! /// Mong mãi như hôm nay để biết mình hạnh phúc. Hạnh phúc khi còn Cha còn Mẹ trong đời. Hạnh phúc khi nhìn ánh mắt yêu thương của Mẹ. Hạnh phúc khi nghe giọng nói ấm áp của Cha. Hạnh phúc vì còn được cài hoa hồng đỏ. Nghĩ như thế chỉ mong sao niềm hạnh phúc sẽ theo mãi bước chân con, luôn che chở và sẵn sàng là chỗ dựa, là niềm tin, là đức hy sinh cao cả luôn tha thứ cho con khi con lầm lỗi, là người dẫn lối con bước vào đời, là người sát cánh và qtâm con khi con mỏi gối chùn chân... Chỉ có thể hiểu hết đức cao vời vợi, thiêng liêng của Cha Mẹ khi mỗi chúng ta trải qua thời khắc như thế, là khi chúng ta đã là Cha là Mẹ. Có thế mới thấy rõ và càng yêu quý các bậc sinh thành hơn, những người đã tạo ra cho chúng ta cuộc đời ! /// Cảm ơn Mẹ đã cho con cuộc sống / Ơn sinh thành đức dưỡng dục bao la / Mẹ ơi Mẹ, con chỉ thầm nguyện ước / Mãi bên Mẹ, thủ thỉ hoài `Mẹ ơi`! /// Lòng biết ơn, báo hiếu và yêu thương Cha Mẹ thì vô tận, khó có thể nói hết bằng lời. Báo đáp, đền ơn những bậc sinh thành cũng không phải 1ngày 1bữa, cũng không phải đi chùa cầu nguyện là thể hiện sự hiếu nghĩa của mình, bài viết của anh TRẦN CƯỜNG cũng đã nói rất rõ: "Một năm 365 ngày chỉ có ngày rằm tháng bảy mới là ngày báo hiếu. Báo hiếu không phải đợi đến ngày này vào chùa cầu an cho Cha Mẹ, mà báo hiếu Mẹ Cha phải được thực hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu..Bạn ơi, báo hiếu Mẹ Cha đâu chỉ một ngày mà cả một đời của mình cũng không hề đủ…" /// "Mẹ cho con cơm áo học hành / Cho con những ước mơ xanh bầu trời / Con đi gần trọn đời người / Vẫn không nhớ hết những lời Mẹ khuyên." /// Mẹ ơi! Cảm ơn Mẹ! Cố thành tài, con mong Mẹ yên vui! Cảm ơn Mẹ vì tất cả! Cảm ơn Blog Viet, cảm ơn anh TRẦN CƯỜNG!

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Cũng có những bà mẹ không được thông minh, khéo léo...Nhưng một trong những may mắn lớn của đời người là có người mẹ biết quên mình vì con,nếu người mẹ ấy thông minh mẫu mực xem như đời bạn một lần trúng số độc đắc .NGHIỀN NGẪM THỰC HIỆN NHỮNG GÌ MẸ MONG MUỐN BẠN NHÉ.Mình tin bạn sẽ thàh công mỹ mãn vì bên bạn là một thành trì kiên cố.Bài viết cảm động thắm thiết tình máu mủ, ảm ơn những bài viết phát xuất từ trái tim.

Ho ten: saito23
Email: niemtin_vn23@yahoo.com
Noi dung: cam ơn bạn rất nhiều, bạn đã nói đúng nỗi lòng của một người con dành cho mẹ, nhưng với tôi là một người con trai tôi không thể nói là con yêu mẹ rất nhiều nhưng trong tâm trí tôi luôn có hình ảnh ngưởi mẹ bên cạnh cho dù những lúc vui cũng như buồn. tôi đúng là mới biết rằm tháng 7 là lễ dành cho mẹ. cho dù năm nay đã 22 tuổi rồi.

Ho ten: Khoa Nguyễn
Email: khoakhoan@yahoo.com
Tieu de: Báo hiếu
Noi dung: Tôi thì nghĩ rằng: Sự trân trọng, yêu thương chân thành của con đối với cha mẹ là phải làm trước hết. Dù nghèo hay giàu tình cảm chân thật dành cho nhau là cái quý nhất, là hạnh phúc nhất. Vậy đền đáp báo hiếu trước hết là tình cảm, là sự quan tâm của mình đến cha mẹ nếu kèm theo tiền thì càng có ý nghĩa.Vì tâm lý cha mẹ thường thích sự chìu chuộng, quan tâm hỏi han đến mình ,thích tự độc lập về tài chính trong mua sắm hơn là nhờ vả con cái. Nếu không có nhiều tiền, ta cũng có thể báo hiếu được với tình cảm chân thành luôn quan tâm, hỏi thăm sức khỏe, chia sẽ với cha mẹ. Nếu có nhiều tiền, lúc nào ta cũng chỉ nghĩ cho cha mẹ tiền mà thiếu sự an ủi động viên, coi như đó là sự trả ơn, coi như bổn phận thì không có ý nghĩa gì cả. Phụng dưỡng cha mẹ là phải chu tòan tất cả mọi thứ.... Mẹ bao giờ cũng là hiện thân của những gì cao quý nhất trên đời. Cám ơn anh về bài viết sâu lắng này.

Ho ten: Nguyễn K.A
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Một đời cũng chưa đủ
Noi dung: Có những đêm như thế mình mới hiểu hết cuộc đời của mẹ phải không anh? Một đời mẹ ngàn lần vất vả, triệu lần yêu thương dành cho con. Đọc bài viết của anh em thấy thật ý nghĩa trong những ngày này khi chúng ta được dịp nhìn lại những gì chúng ta đã đền đáp công ơn của ba mẹ. Em nghĩ nếu có cho em được thêm cuộc đời nữa thì em vẫn ước được sinh ra làm con của ba mẹ và tiếp tục báo đáp công đức của hai đấng sinh thành. Nhớ những ngày khó nhọc của ba mẹ mà em cứ nhủ mình sống thật tốt, làm việc thật hay say. Hiện giờ em chỉ làm được mỗi việc thay ba mẹ lo cho hai đúa em ăn học. Em nguyện với lòng nếu lập gia đình thì người ấy phải đồng cảm với em điều này, không thì... Bổn phận làm con phải hiểu: Công cha như núi thái sơn/ nghĩa mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra/ Và lo đền đáp...đem lại cho ba mẹ cuộc sống vui đùa bên con cháu khi về già...Em đọc bài thấy mấy lần, nhưng vẫn đong đầy cảm xúc!

Ho ten: Nguyen Truc Mai
Noi dung: That kham phuc tam long cua nguoi viet danh cho me minh noi rieng va tat ca cac ba me noi chung. Me la nhung vi sao sang nhat, dep nhat, lung linh nhat o tren doi. Xin cam phuc nguoi viet nhung dong hieu nghia nay.

 

Ho ten: ĐẶNG MINH HÒA
Dia chi:
Email: dang.minhhoa@yahoo.com
Tieu de: Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Noi dung: Ai trong chúng ta đều được sinh ra, lớn lên và dưỡng nuôi bằng chính tình thương yêu của cha mẹ và ai trong chúng ta đều hàng ngày hàng giờ được sự quan tâm của hai đấng sinh thành. Cả đời cha mẹ cơ cực nuôi dưỡng chúng ta nên người, phận làm con chúng ta đã làm gì cho cha mẹ kính yêu của mình. Không phải ai cũng hiểu hết công đức trời biển của hai đấng sinh thành. Có người vì danh lợi chối bỏ quá khứ nghèo khổ và quên luôn cha mẹ mình, nhiều lúc họ nghĩ cha mẹ là những người NHÀ QUÊ, còn họ là những người thành phố thành đạt...thế là họ quên rằng mình còn có cha có mẹ. Họ không hề ngó ngàng tới, để rồi khi cha mẹ mất đi thì mới thấy sự mất mát lớn trong cuộc đời mình. Cha mẹ ngày đêm làm lụng vất vả nuôi ta đến lúc trưởng thành, dựng vợ gã chồng. Công đức ấy phần làm con không thể nào quên. Tôi hòan tòan đồng ý quan điểm BÁO HIẾU MẸ CHA ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY. Làm con chúng ta phải đáp đền công lao nuôi dưỡng dạy của bố mẹ. Vào chùa cầu an làm gì khi mà đời thực bỏ bê cha meẹ già bơ vơ không ai chăm sóc. Hình ảnh người mẹ thật dịu dàng, thận nhân hậu và cao cả qua những vần thơ làm tôi xúc động thật sự. Đọc bài này xong tôi chợt chất vấn bản thân mình đã phụng dưỡn cha mẹ tốt chưa? và thấy cần phải làm tốt nhiều hơn nghĩa vụ làm con của mình...

Ho ten: Ngoc Van
Dia chi: Ben Chuong Duong. HCM
Email: vanng@
Tieu de: Cam dong
Noi dung: Doc bai viet nay sao toi thay co gi cay noi khoe mat cua minh. Bai viet that da diet, nong nan tinh yeu thuong cua nhung ba Me tren the gian nay danh cho con minh. Tac gia lam cho toi nho ve nhung ngay tho au duoc me ru bang nhung loi ru yeu thuong va duoc cham soc bao ban, lo lang khi minh khon lon...Bao dem dai me tran tro vi tuong lai cua con...roi nhung nam thang di hoc xa nha me lan loi len thanh pho tham con khong quang duong xa...Cong duc ay cua me khong the nao quen duoc trong toi. Cam on tac gia da nhac nho cho toi dao hieu lam con cua minh. Qua that “Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng một mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là…Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời…”. Xin danh tang nhung bong hoa tuoi tham nhat cho nhung ba me cua nuoc minh. Bai viet y nghia qua khi duoc dang dung ngay ram thang bay.

Ho ten: Nam Tran
Dia chi: Q1 TP. HCM
Tieu de: Thank you
Noi dung: Mua Vu Lan doc bai viet nay that xuc dong. Xuc dong truoc su chan thanh cua nguoi con voi cha me cua minh. Xa hoi cang phat trien thi viec hieu nghia cua nhung nguoi con khong duoc chu trong...Bai viet nhu mot thong diep yeu thuong gui den nhung nguoi lam con ve trach nhiem phung duong cha me minh. Viec phu duong cha me phai bang tinh cam yeu thuong xuat phat tu trai tim nguoi con chu khong phai vi bat ky ly do gi...May man lon nhat nhat trong cuoc doi cua moi nguoi la cha me con song va co niem vui ben con cai khi ve gia. Nhieu nguoi cha me con song khong quan tam phung duong, khi cha me chet roi mam cao co day de lam gi? Vang bao hieu cho cha me phai tung ngay tung gio khi ta con hoi tho de song. Toi may man con co me va cha va cam thay do la hanh phuc nhat cuoc doi minh. Cam on cha me da nuoi day con nen nguoi.

Ho ten: Idol
Dia chi: SG
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Mẹ chỉ có một trên đời
Noi dung: Chúng ta có thể có được mọi thứ, nhưng chỉ có một người mẹ duy nhất trong cuộc đời của mình. Cả đời mẹ đã làm tất cả cho những đứa con yêu quý của mình. Đọc bài của anh làm em nhớ mẹ ở quê quá. Công việc nhiều phải đi công tác thường xuyên nên đã ba tháng rồi em chưa về quê thăm mẹ. Chắc mẹ nhớ em nhiều lắm. Ngày xưa khi gia đình còn nghèo, lúc ấy em và các em còn nhỏ, mẹ phải vất vả mỗi ngày để kiếm tiền nuôi nấng mấy đứa em. Lớn lên em quyết học và đi làm thật tốt để mẹ vui lòng. Suốt nhiều năm lăn lóc trên SG làm việc, ước mơ cháy bỏng của em là kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ ở ngọai ô thành phố để rước mẹ lên ở cùng. Giờ em đã thực hiện được ước mơ ấy. Cuối năm có thêm ít tiền sửa lại caăn nhà nhỏ là rước mẹ lên ở cùng chị em em. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào những tháng ngày quên thân mình của mẹ. Em và em của em luôn ghi nhớ và tự nhủ mình sống tốt. Bài viết của anh như truyền thêm cho em nghị lực và niềm tin để làm những điều mình nghĩ và đang thực hiện. Giờ đây em chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm mẹ thôi anh ơi!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,